Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2019-03-21, 08:03 PM)Tofu Wrote:    2 hôm nay bên chị lại mưa giông , sấm chớp đùng đùng .. hôm qua đã vào Xuân rồi đó , chị mới gieo ít hạt khổ qua thôi ..mướp hương chắc cuối tuần , yeah năm nay mưa nhiều cỏ mọc nhanh quá , chị có mướn người cắt cỏ ..còn hoa hay cây cối tụi chị take care vì cái ông mễ này chả biết mấy câY chị trồng ông cắt , nhổ mất tiêu ..đau bụng lắm

Năm vừa rồi em khong biết em trồng khổ qua và mướp cho leo chung 1 giàn, cuối cùng mướp bị lai khổ qua hơi đắng không ngọt , năm nay kinh nghiệm em làm thêm giàn khác . Hôm trước nhà bên ba mẹ em mướn mễ cắt cỏ , họ hái ổi của mẹ em nên bây giờ dặn họ cắt sân trước nhà thoi , còn sân sau mình tự làm . Năm nay mưa nhiều ,bông hoa nhiều ra vườn xới đất con trùng nhiều hơn mọi Năm ,

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-03-24, 10:22 AM)Bee Wrote: Năm vừa rồi em khong biết em trồng khổ qua và mướp cho leo chung 1 giàn, cuối cùng mướp bị lai khổ qua hơi đắng không ngọt , năm nay kinh nghiệm em làm thêm giàn khác . Hôm trước nhà bên ba mẹ em mướn mễ cắt cỏ , họ hái ổi của mẹ em nên bây giờ dặn họ cắt sân trước nhà thoi , còn sân sau mình tự làm . Năm nay mưa nhiều ,bông hoa nhiều ra vườn xới đất con trùng nhiều hơn mọi Năm ,

     Haha chị có cái giàn dài ngoẵng nên trồng mỗi loại cách xa nhau nên cũng ra trái nhưng không lai như của Bee , có điều chắc gieo hạt trễ nên trái ra muộn mà nhỏ không sai tra'i như mấy năm trước  Wink
Reply
Đã vào tháng Tư rồi đó , chẳng mấy chốc lại những ngày hè nóng phà lửa , nghĩ đến cái nóng là mình lại phát sốt phát rét luôn , thời tiết cứ như thế này thật đúng là thiên đàng sáng lành lạnh chiều mát mát , sáng ra nghe tiếng chim hót chiều gọi nhau về tổ ...mấy hôm nay lại có cặp chim sẻ bay chuyền loanh quanh trên góc patio , chắc đang tìm nơi xây tổ ấm cho babies chúng nay mai như mọi năm rồi ..nhớ các cụ hay nói đất lành chim đậu nên cả nhà mình đều welcome những đôi chim uyên ương này lắm ..chỉ phiền cái thằng puppy cứ hù chúng bay có cờ mỗi khi chí choé ngoài sân , mỗi lần như vậy là bị cô chủ nhỏ nó phết mấy cái vào mông làm cu cậu sợ cúp đuôi tôm luôn trông thật buồn cười ...
 Coi như vườn tược mình đã đâu vào đấy , mấy cái totes đã filled dầy đất nặng lê muốn gẫy tay  để ươm hạt giống , 2 tuần nay mình vui thật vui vi 5,6 năm nay 2 cây Nectarine và Lê Ổi trồng từ hạt chỉ toàn lá với cành , năm nay trổ đầy hoa ..chẳng cần biết có cho trái không nhưng thấy vậy là cây có cố gắng phải không ta ! giống như bụi cây táo , những chùm ruột táo mình quăng ra góc vườn thế mà 4 năm sau cũng ra trái nhưng trái bằng trái trứng cá , cũng đủ vui như Tết rồi mà ... nha'y mấy tấm hình khoe nhóc H trên SJ , con nhỏ cũng mê tít " đúng là người mạng thuỷ có khác , cây nectarine của em chết từ cái đời nào rồi " ..cũng không hẳn đâu tai mình chăm chút kỹ hơn thôi , cứ đầu mùa xuân là pha những gallons nước fish fertilizer để bón cho từng gốc cây cũng phờ râu tôm vậy ...rồi cuối mùa Hạ lại làm thêm 1 tour nữa ..
 Không tập thể dục hay workout như người ta được thì mình hoạt đông như vậy cũng đáng khuyến khích chứ hả ..
Reply
Lang thang trong phố chợ thấy tâm tình của cô nhỏ B làm khi không mình cũng vẩn vơ suy nghĩ , có lẽ những bậc cha mẹ có con ở độ tuổi lập gia đình không nhiều thì ít đều có những tâm trạng như nhau như đón chờ những gì ngoài vòng tay và nghĩ suy của mình khi mà nơi đây các chim non 18 tuổi là tự động cho mình là người lớn và các ông bố bà mẹ thấy hụt hẫng nhiều ,  hình như cảm thấy dần dần mất đi những ảnh hưởng của mình với chúng ...thật vậy 2 đứa nhà này , thằng và con , đều có boyfriend & girlfriend như những đứa trẻ khác , bổn phận thì mình vẫn nhắc chừng " đừng đi quá trớn nhen con " nhắc nhở , dặn dò là 1 chuyện nhưng tuỳ vào đương sự phải không , mình đâu kè kè theo tụi nó được ..ngày xưa lời mẹ răn đe " " khôn nhờ dại chịu " hay " khôn 3 năm dại 1 giờ " chắc giờ không ép phê mấy đâu nhỉ ...Anh hai lớn dọn ra ở riêng 2 năm nay thì mình cũng tiên đoán cái plan của anh chàng nhưng là con trai thôi thì mình cũng hiểu và thông cảm cho con , cấm cản là chuyện không thể xảy ra mà , sống chung trước cưới hỏi , mình cũng hiểu cái lý lẽ ấy vì yêu nhau mà bắt chúng phải làm đám cưới theo ý Cha Mẹ trước khi sống chung, nhất là cha mẹ VN mình nữa , nhiều dây mơ rễ má lắm ,  mới plan làm đám cưới là đã lo làm cái list dài dằng dặc cho khách mời của bố mẹ rồi ..tụi chúng cũng phải tá hoả tam tinh luôn í chứ . ..nên nhiều khi mới khởi đầu là bố mẹ con cái đã mặt lưng mày vực với nhau ở chằng này rồi , phải không ? mình rút kinh nghiệm của mấy đứa cháu trai , cháu gái mấy năm qua  ...hoặc nghe đe " đừng khó khăn quá mất cả con gái lẫn cháu luôn đấy "....cũng khó vì chúng đâu có muốn tốn kém cho 1 cái wedding khi chưa có đủ hầu bao ,và chưa hẳn là đã đủ cần thiết để tight cai knot cuộc đời của nhau ...giờ con em nó , mình cầu mong đừng đòi đi đâu ở ..lâu lâu vui miệng mình vẫn nói như nhắc nhở " Bố mẹ ở 1 mình 1 nhà buồn lắm , hy vọng mai mốt con có lấy chồng thì ở đâY , không cần lo vấn đề nhà cửa ..bố mẹ cho anh em căn nhà này luôn " vái trời con nhóc hiểu ý mẹ . 
  Dù muốn dù không thì mình cũng phải chuẩn bị tinh thần , lấy câu " miễn chúng có hạnh phúc vì hạnh phúc của chúng là của bố mẹ " mà
Reply
Đọc những lời tâm sự dễ thương và chân thật quá chị . Thumbs-up4

Hug Cám ơn chị , qua bài viết , lại hiểu thêm về nỗi lòng của bậc làm cha mẹ .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-04-04, 03:54 PM)Bee Wrote: Đọc những lời tâm sự dễ thương và chân thật quá chị . Thumbs-up4

Hug Cám ơn chị , qua bài viết , lại hiểu thêm về nỗi lòng của bậc làm cha mẹ .

  Thanks Bee  Wink lâu lâu ta thán cho lòng nhẹ nhàng chút thôi
Reply
Hôm nay được thanh thản 1 chút  , chợ búa đã xong trong tuần rồi , sáng ra lên bến xe đò Hoàng gửi cho nhóc H. package mấy món lỉnh kỉnh , xong tạt vô chợ TP mua phụ tùng về đổ bánh bèo kiểu SB bên bếp chỉ kia , đang lên cơn siêng bất tử mà ..nãy giờ làm ba cái nhân nhị , vừa kiểu miền Trung lẫn miền Nam , trong tủ có gì mần ráo ...hy vọng nó ra bánh đúng tên tuổi không thì sẽ chả dám làm lần thứ 2 ..tuần trước chị Kh ở Tucson về ăn cưới người quen , mình cũng trổ tài đổ bánh xèo ..cũng tàm tạm chỉ cái phải ăn ngay mới từ chảo ra , không thì nó ỉu sìu , ăn ớn quá ..chị Kh cũng khích lệ " lần đầu làm mà được vậy là khá rồi cô , chị chưa bao giờ dám trổ tài , vì biết chưa làm xong đã vô thùng rác rồi " ..hihi chị em toàn thuộc loại đoảng thế đấy , có nhóc H là khéo thôi ..may mà chồng con thuộc loại dễ nuôi , mà có khi số nhờ chồng nữa , vì được cưng nên mới không bị càm ràm ..nói cho oai vậy thôi chứ thiên chức của người vợ , người mẹ có đoảng cách mấy cũng phải học hỏi phải không ? chỉ có ngon hay không ngon thôi , có công mài sắt có ngày nên kim mà ...
 Để xem , thành quả thế nào , lát báo cáo cho nhỏ SB biết ..
Reply
Chị Tofu,

Nhà em hay ăn bánh bèo....em hay đỗ hoài nên cũng quen tay

Nhiều khi món mình ít ăn, nên cũng ít tập làm lắm chị. Có chồng con dể nuôi cũng khoẽ, ít bị còm ròm...em cũng mong được vậy thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4



Bánh xèo- em làm theo kimkhanh
Em thấy giòn , ngon

Reply
(2019-04-07, 04:44 PM)Tofu Wrote:   Thanks Bee  Wink lâu lâu ta thán cho lòng nhẹ nhàng chút thôi

Người ta bảo khi có con mới biết thương cha mẹ nhiều .
Có lẽ người mẹ luôn là người hy sinh và âm thầm lo lắng nhất . Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Hôm nay về sớm 2 tiếng , sở đãi lunch cho toàn nhân viên In-and-Out , sáng vô thấy phòng lunch trang hoàng đẹp quá , mặc dù cả tuần nay thấy nhóm bên phòng Stock Control bày la liệt hoa giả , bình thuỷ tinh ...biết là lo cho ngày hôm nay , đâu dè họ làm so fancy , từ centerpiece đến những dây hoa giăng mắc khắp nơi ..nhất là khi biết người chỉ đạo lại là người đàn ông có cái mông đàn bà lại càng làm mình bái phục luôn ( nhớ hồi mới vô VF cứ nghe bà con dùng danh từ đàn ông có cái mông đàn bà này , mình chỉ hiểu theo nghĩa bóng là loại mồm loa mép dải , hay là đàn bà tính mà thôi ..cho đến hôm thấy Joey , mình mới thấy nghĩa chính là đây , tình cờ mình với nhỏ Margarita đi phía sau , thấy anh chàng đi mà vung mông bên này tới quật qua bên kia , nhiễn nhừ ..mình khều tay nhỏ M " nhìn kìa , he walks giống mày y chang " làm con nhỏ ôm bụng cười đi không nổi ...) ..phải công nhận Joey có óc sáng tạo và khéo tay , tỉ mỉ hơn cả phái nữ làm lúc đang ngồi ăn thấy he đi tới đứa nào đứa nấy cũng phải thốt lời khen đã vậy hôm nay má nó kết cái band màu hồng trên trán , làm mình chỉ dám tủm tỉm cười vì nghe phong phanh he sắp cưới chồng ..cũng chả lấy gì làm lạ vì thời nay cùng giới hay khác giới cũng như nhau phải không , những restroom từ office tới production area đều dùng chung cho " những ai cảm thấy mình cùng gender .." không biết có ai công nhận giống mình là những anh chàng gay này họ ăn nói và xử sự rất dễ thương , dễ mến hơn ..đôi khi õng ẹo chỉ làm mình thấy buồn cười chứ không cảm thấy kỳ cục tí nào
Reply
(2019-04-12, 04:10 PM)Tofu Wrote: Hôm nay về sớm 2 tiếng , sở đãi lunch cho toàn nhân viên In-and-Out , sáng vô thấy phòng lunch trang hoàng đẹp quá , mặc dù cả tuần nay thấy nhóm bên phòng Stock Control bày la liệt hoa giả , bình thuỷ tinh ...biết là lo cho ngày hôm nay , đâu dè họ làm so fancy , từ centerpiece đến những dây hoa giăng mắc khắp nơi ..nhất là khi biết người chỉ đạo lại là người đàn ông có cái mông đàn bà lại càng làm mình bái phục luôn ( nhớ hồi mới vô VF cứ nghe bà con dùng danh từ đàn ông có cái mông đàn bà này , mình chỉ hiểu theo nghĩa bóng là loại mồm loa mép dải , hay là đàn bà tính mà thôi ..cho đến hôm thấy Joey , mình mới thấy nghĩa chính là đây , tình cờ mình với nhỏ Margarita đi phía sau , thấy anh chàng đi mà vung mông bên này tới quật qua bên kia , nhiễn nhừ ..mình khều tay nhỏ M " nhìn kìa , he walks giống mày y chang " làm con nhỏ ôm bụng cười đi không nổi ...) ..phải công nhận Joey có óc sáng tạo và khéo tay , tỉ mỉ hơn cả phái nữ làm lúc đang ngồi ăn thấy he đi tới đứa nào đứa nấy cũng phải thốt lời khen đã vậy hôm nay má nó kết cái band màu hồng trên trán , làm mình chỉ dám tủm tỉm cười vì nghe phong phanh he sắp cưới chồng ..cũng chả lấy gì làm lạ vì thời nay cùng giới hay khác giới cũng như nhau phải không , những restroom từ office tới production area đều dùng chung cho " những ai cảm thấy mình cùng gender .." không biết có ai công nhận giống mình là những anh chàng gay này họ ăn nói và xử sự rất dễ thương , dễ mến hơn ..đôi khi õng ẹo chỉ làm mình thấy buồn cười chứ không cảm thấy kỳ cục tí nào


.... Lol ....


E nghĩ bên đây ăn đầy đủ nên chỗ nào cũng phát triến đầy đủ,  chi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Mùa này chỉ có mấy tiệm như Home Depot hay Lowes' là khách ra vào nườm nượp như trẩy hội ha , bà con cũng mê trồng cỏ cây hoa lá thấy ngầu luôn , mình chỉ có 1 dạo mê trồng hoa hồng , trước và sau nhà toàn hồng là hồng , gần 30 khóm ..đến độ mùa này hái chưng không xuể , và đầu tuần là 1 bình hoa cắt từ vườn mang lên chưng trên bàn làm việc ..mấy năm sau chúng già , gai đâm đau quá  hoa nhỏ đi nhiều lắm và thân khẳng khiu mình nhìn thấy héo hon nhiều nên đốn bỏ gần hết ..bi giờ thì lại thích trồng rau quả , cái thú nhìn chúng lên cây , ra hoa rồi thành trái thấy tạo hoá thật nhiệm màu ..chỉ vậy thôi cũng đủ thấy cuộc đời muôn vẻ phải không !!!
 Cuối tuần này Easter nhỉ , sáng ra trạii gà vịt mua trứng , cần thì mua để nấu nướng thôi chứ đâu như thiên hạ , nhất là các hội đoàn , nhà thờ chuẩn bị cho các cháu nhỏ lượm trứng , cũng háo hức lắm ..họ mua cả chục thùng chứ không vỉ hay dozen pack như mình ..mà cũng lạ tư ngày ăn loại trứng trong farm mình không ăn được trứng ngoài chợ nữa ,nó tanh tanh làm sao á .. ngay cả Hương và mấy người bạn hay nhờ mình mua cả chục vỉ  mỗi khi có dịp  , còn đổ tại mình tập cho họ ăn trứng tươi nên giờ mình phải mua dùm cho họ .. có lẽ trứng tươi nên cái vị không bị ướp bởi cái lạnh trong chợ với trăm thứ bà dằn mùi thực phẩm heng ..
 Có điều ít ra cũng yên chí lớn là không phải product of China phải không ???
Reply
Em rất đồng ý với chị Tofu về chuyện mùi vị trứng . Làm bánh dùng trứng farm mùi bánh cũng thơm hơn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Hôm nay bên Phật cũng là ngày chay , mà bên Chúa cũng là mùa chay ..bà con tâm niệm chay và tịnh chắc là thế giới sẽ an bình được một chút vì ít ra những người thọ trai sẽ không cãi nhau hay uýnh nhau tơi bời hoa lá heng ..cứ nghĩ như vậy đi cho thấy được nền hoà bình phù du  trong chốc lát  ..nói cho vui vậy thôi , con người mà , hỉ nộ ái ố nhiều lắm , nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng thì hoạ may chỉ có Thánh sống mới bình tâm như vại thôi , không tin cứ thử đi 1 vòng mấy forum ,  đầy dầu sôi lửa bỏng , đầy những lời đao to búa lớn lỡ mà vạ miệng vô ti toe coi ....nếu thực sự bỏ được ngoài tai những lời ấy thì đúng là tinh tâm , tịnh khẩu hơn người phải không ??? ( hôm nay mình nói chuyện không tưởng thì phải !! )
  Nghĩ tới nghĩ lui chắc hôm nào đẹp trời mình sẽ phát tâm ăn chay và chắc món chay của mình sẽ giống bà Nội chỉ muối mè , chao , rau dưa ...hay ông bác láng giềng ngày bé của Bố Mợ , ông ăn chay trường : gạo lức và muối mè ..hihi , ăn chay không khó đâu nhưng làm sao mà tâm mình đừng bị động vọng mới là hay ..phải không ??
Reply
Những ngày cuối tháng Tư mình chỉ muốn thôi không nghĩ không nhớ cái quá khứ đau thương này mà khó quá , nhất là lại ở quanh cộng đồng mình , nếu có dịp xuống phố Bolsa lại được nhìn thấy những ngọn cờ vàng QG mình .. không nhiều thì ít cũng làm cho tâm hồn lại trở mình , trăn trở như đang sống lại thời điểm ấy ..từ`báo chí , truyền thanh đến âm nhạc ,mình không quên nhưng cũng chả muốn nhớ nữa làm gì , cuộc sống mấy chục năm rồi , lặng lẽ chạy theo ngày tháng lo cơm áo gạo tiền cũng đủ cho da nhăn tóc bac.. ..thân phận dân tộc mình , thế hệ cha ông cho đến chúng ta ai cũng nếm đủ vị đắng chát hơn 1/2 đời , nên còn chặng cuối mình cũng nên từ bi hỷ xả cho tâm đươc bình an hơn . đó là theo tâm mình thôi vì đúng ra mình còn làm được gì nữa đâu , co' chăng ngồi bó gối nguyền rủa chiến tranh , đau khổ xếp hàng hàng lớp lớp trên mỗi đời nguời dân mình ....và đoàn nguơi năm đó ra đi nay đã lúp xúp quay về , cho dù viện cớ cũng chỉ vì nhớ quê hương nguồn cội nhiều hơn ..nghe vậy thì biết vậy thôi ..
  Như lời nhạc khi chân ướt chân ráo mới tha phương của Đức Huy  .." tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều .." mà sau 10 năm sống dưới chế độ CS , mình nghe khi mới đặt chân đến đâY , mình cảm nhận nỗi nhớ se sắt tim , tím ngắt hồn ..vậy đó ,( giờ này DH không cần nhớ về quê nhà nữa ) , nhưng người nghe như mình vẫn thấy buổi chiều , nhất là những buổi chiều mưa bay ..là lại quay quắt nhớ mà thôi !!!
Reply