Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2019-03-11, 03:03 PM)Tofu Wrote:    Yeah , mình cũng vậy , giống Bee , đời sống đã chạy quanh với cơm áo rồi nên chỉ muốn tâm trí nhàn nhã 1 tí ha Bee .. có dịp Bee vào cái ốc đảo này viết cho vui , nhiều khi thấy tâm hồn nhẹ nhàng , phong phú hơn đó Bee ..mình chia xẻ những ưu tư , suy nghĩ cho riêng mình 
Nhiều khi viết ra thấy dể chiụ/ thoãi mái hơn đó chị  Clap

Reply
(2019-03-11, 03:08 PM)SugarBabe Wrote: Nhiều khi viết ra thấy dể chiụ/ thoãi mái hơn đó chị  Clap

  Đúng đó SB , chị theo bước chân của Thầy dậy Việt Văn chị ngày xưa , ngày đầu niên học Thầy bắt mỗi học sinh có riêng 1 cuốn vở , đại để như " daily notes " thôi , tập nghĩ và viết , đủ mọi đề tài , từ bị đánh đòn đến cãi nhau ..thầy sẽ chấm điểm thêm cho môn văn chương ..riết chị quen luôn  :slightly-smiling-face4:
Reply
(2019-03-11, 03:20 PM)Tofu Wrote:   Đúng đó SB , chị theo bước chân của Thầy dậy Việt Văn chị ngày xưa , ngày đầu niên học Thầy bắt mỗi học sinh có riêng 1 cuốn vở , đại để như " daily notes " thôi , tập nghĩ và viết , đủ mọi đề tài , từ bị đánh đòn đến cãi nhau ..thầy sẽ chấm điểm thêm cho môn văn chương ..riết chị quen luôn  :slightly-smiling-face4:

Hèn gì những bài chị viết hay quá...lưu loát , mạch lạc, dể hiểu

Thầy giáo này biết cách dạy quá, biết cách rèn luyện cho học trò của mình...

Reply
(2019-03-11, 03:26 PM)SugarBabe Wrote: Hèn gì những bài chị viết hay quá...lưu loát , mạch lạc, dể hiểu

Thầy giáo này biết cách dạy quá, biết cách rèn luyện cho học trò của mình...

 Ca;m ơn SB ,  Hug  Em biết không , mấy tuần đầu , cứ thứ Hai vô thầy trả lại cuốn vở cho các học sinh , tuần nào chị cũng bị đỏ mặt tía tai vì lơi phê trong cuốn tập , nhưng vẫn có điểm trung bình ..không đội sổ là may đó em ..đúng là chó ngáp phải ruồi ..vậy mà gan cóc tía lắm , bích báo năm nào chị cũng ghi tên viết đoản truyện đó
Reply
(2019-03-11, 03:35 PM)Tofu Wrote:  Ca;m ơn SB ,  Hug  Em biết không , mấy tuần đầu , cứ thứ Hai vô thầy trả lại cuốn vở cho các học sinh , tuần nào chị cũng bị đỏ mặt tía tai vì lơi phê trong cuốn tập , nhưng vẫn có điểm trung bình ..không đội sổ là may đó em ..đúng là chó ngáp phải ruồi ..vậy mà gan cóc tía lắm , bích báo năm nào chị cũng ghi tên viết đoản truyện đó

Em thấy chị có tài viết văn Clap  Heavy-black-heart4 Tulip4
Viết bích báo trong trường là phải giỏi ah...chắc chị khiêm tốn rồi



( Như em thích tìm tòi nấu ăn....còn viết văn, em ko viết lành mạch được. Chỉ biết ráp nối câu này vô câu kia thôi ... Biggrin.....viết 1 tí là bị bí )

Reply
(2019-03-11, 03:03 PM)Tofu Wrote:    Yeah , mình cũng vậy , giống Bee , đời sống đã chạy quanh với cơm áo rồi nên chỉ muốn tâm trí nhàn nhã 1 tí ha Bee .. có dịp Bee vào cái ốc đảo này viết cho vui , nhiều khi thấy tâm hồn nhẹ nhàng , phong phú hơn đó Bee ..mình chia xẻ những ưu tư , suy nghĩ cho riêng mình  Cheer

Được , em sẽ đọc bài của chị và tập viết chung với chị . Chị nói đúng , đời sống đơn giản thì mình thấy tâm hồn nhẹ nhàng , khi tâm hồn nhẹ nhàng thì văn chương trong đầu đđược phong phú hơn . Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-03-11, 03:41 PM)SugarBabe Wrote: Em thấy chị có tài viết văn Clap  Heavy-black-heart4 Tulip4
Viết bích báo trong trường là phải giỏi ah...chắc chị khiêm tốn rồi



( Như em thích tìm tòi nấu ăn....còn viết văn, em ko viết lành mạch được. Chỉ biết ráp nối câu này vô câu kia thôi ... Biggrin.....viết 1 tí là bị bí )

Mỗi ngườii một sở thích và một năng khiếu sis nấu ăn giỏi  , nếu sis tập viết văn lưu loát sau này sis có làm video dạy nấu ăn , sis sẽ ăn nói lưu loát người coi cũng thích coi nhiều hơn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-03-11, 03:56 PM)Bee Wrote: Mỗi ngườii một sở thích và một năng khiếu sis nấu ăn giỏi  , nếu sis tập viết văn lưu loát sau này sis có làm video dạy nấu ăn , sis sẽ ăn nói lưu loát người coi cũng thích coi nhiều hơn .

   Đúng đó SB , chị không có khiếu nấu ăn được như em , món nào cũng đại khái may mà bố con nó không ăn thì đói á ..hôm nào tí toáy học được món mới là thế nào hôm sau cũng phải mang lên sở nhờ bạn bè thanh toán dùm và không bao giờ nấu lần thứ 2 hết ..
 Nhiều khi đọc sách nhiều cũng phát triển tài văn chương đó nha 
 Nhớ nha Bee , viết lăng nhăng riết sẽ quen em ạ , tụi mình đâu phải nhà văn đâu nà
Reply
chiều nay đi làm về ghé chợ mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm tối , nhìn mọi thứ xung quanh mà trong đầu chẳng biết sẽ nấu món gì , thấy xu hào tươi quá thôi nấu đại xu hào thịt bò xào , và món canh củ dền thịt heo bằm , nấu vội nồi cơm rồi chần thịt heo chuẫn bị nấu canh , cắt thịt bò , nấu xong bữa cơm thì trời cũng vừa tối , chờ ba và các chị về cùng dùng cơm , sau bữa cơm lại giặt đồ ủi quần áo và chuẩn bị đồ cho ngày mai thế là hết 1 ngày , và ngày mai đã là ngày của giữa tuần đời người như cái máy tự động cứ ngày lại tiếp nối .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Bravo Bee  Cheer  ..như một trò chơi mới phải không Bee , thấy thích thú sẽ có nhiều chữ nghĩa cho mình thêm mỗi ngày , chắc chắn Bee sẽ không cảm thấy tâm hồn mình trống vắng đâu ..hihi , có khi cộng thêm lãng mạng nữa không chừng  Tulip4
Reply
(2019-03-12, 08:25 PM)Tofu Wrote: Bravo Bee  Cheer  ..như một trò chơi mới phải không Bee , thấy thích thú sẽ có nhiều chữ nghĩa cho mình thêm mỗi ngày , chắc chắn Bee sẽ không cảm thấy tâm hồn mình trống vắng đâu ..hihi , có khi cộng thêm lãng mạng nữa không chừng  Tulip4

Cám ơn chị , hồi chiều trong lúc ngồi chờ sấy quần áo em cũng muốn viết thêm , ngày mai em sẽ tập viết có đầu có đuôi giống chị , tập từ từ chắc sẽ hay hơn , Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
2 Hôm cuối tuần trời Cali đẹp như mơ , lợi dụng thời tiết của mùa Xuân đang tìm về nên mình cứ loanh quanh ngoài vườn cả suốt 2 buổi sáng đến đúng ngo. mới chợ búa ,  dọn dẹp ...missed bao nhiêu là message và calls làm bị dũa tua mỏ luôn , tưởng vợ chông con cái làm sao , xém nừa là chị Kh ở Tucson biệt phái nhóc Hương ở gần qua thăm chừng gia đình con bà ròm này ..chị em xấu lo , hơi 1 chút là nhẩy nhổm như ngồi phải lửa á ..( mình cũng vậy , Allen ở gần đây , mình gọi mà không trả lời , texted không thèm trả vốn là mình lại đùng đùng nói anh già " chở vợ qua xem con trai có ok không , sao mẹ gọi không bắt phone là làm sao " ..cho dù anh già hậm hực , càu nhàu nhưng vẫn phải chở vợ đi thăm chừng ..nhiều khi thấy thương anh xã gì đâu ...nhưng tính hay lo vớ vẩn , biết làm sao !!! ) 
 Ca'i thú điền viên hình như ai cũng chuẩn bị vườn tược trong những ngày tháng đông tàn này phải không ? bui. hoa khóm lá nào cũng phải thò tay cắt tỉa ..không biết chán , bụi Jasmine đã bắt đầu ra nụ , chắc vài hôm nữa tha hồ thưởng thư"c mùi hương hoa , tụi nó mọc um sùm quá làm mình phải tỉa quá chừng cũng xót thiết ..ngay cả 3 thửa lá lốt , cong dài loằng khoằng , mình cũng phải cắt cụt ngủn cho ra lá lớn nay mai , 3 chậu hoa mai cũng bắt đầu mừng Xuân ..nhóc Trâm gọi hỏi thăm cây Gấc gả cho chị năm ngoái đã đi bán muối chưa , mấy hôm lạnh teo zu'm cả người chắc nó chít cóng rồi huh ?? mình phải trấn an ," thân cọng còn xanh , có mấy chúm lá non đang ra "  con nhỏ kể " em gọi nhỏ Hương hỏi cây hoàng hậu em cho nó tới đâu rồi , con bà nàng nói tóc tai hoàng hậu bị gió thổi trọc lóc hết rồi , giờ còn toàn cành không là cành " 2 chị em cười bò lăn ..năm nay mưa nhiều chưa gì húng lủi , tía tô đã tràn lan đầy sân rôi ..
  Sau 2 ngày làm nhà nông giờ 2 cái bắp vế ê ẩm , bàn tay thì mọng nước rồi chắc hôm nay cho bố con nó ăn cơm ...chỉ
Reply
Chị Tofu , đọc khúc cây hoàng hậu bay hét tóc vui , chị tofu cây hoàng hậu là cây gì vậy chị ?
Chị em của chị tâm sự thấy gần gủi thân thương quá. Thumbs-up4
Chị cũng trồng được nhiều thứ quá ,

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-03-18, 01:46 PM)Bee Wrote: Chị Tofu , đọc khúc cây hoàng hậu bay hét tóc vui , chị tofu cây hoàng hậu là cây gì vậy chị ?
Chị em của chị tâm sự thấy gần gủi thân thương quá. Thumbs-up4
Chị cũng trồng được nhiều thứ quá ,

  Chị cũng chưa nhìn thấy cây nó ra làm sao hết Bee , để mai mốt hoàng hậu mọc tóc lại chị qua bên đó chụp hình cho em coi ..chị mê cây cối nên thích trồng trọt cho vui thôi hà ..rồi đem cho
Reply
(2019-03-18, 01:24 PM)Tofu Wrote: 2 Hôm cuối tuần trời Cali đẹp như mơ , lợi dụng thời tiết của mùa Xuân đang tìm về nên mình cứ loanh quanh ngoài vườn cả suốt 2 buổi sáng đến đúng ngo. mới chợ búa ,  dọn dẹp ...missed bao nhiêu là message và calls làm bị dũa tua mỏ luôn , tưởng vợ chông con cái làm sao , xém nừa là chị Kh ở Tucson biệt phái nhóc Hương ở gần qua thăm chừng gia đình con bà ròm này ..chị em xấu lo , hơi 1 chút là nhẩy nhổm như ngồi phải lửa á ..( mình cũng vậy , Allen ở gần đây , mình gọi mà không trả lời , texted không thèm trả vốn là mình lại đùng đùng nói anh già " chở vợ qua xem con trai có ok không , sao mẹ gọi không bắt phone là làm sao " ..cho dù anh già hậm hực , càu nhàu nhưng vẫn phải chở vợ đi thăm chừng ..nhiều khi thấy thương anh xã gì đâu ...nhưng tính hay lo vớ vẩn , biết làm sao !!! ) 
 Ca'i thú điền viên hình như ai cũng chuẩn bị vườn tược trong những ngày tháng đông tàn này phải không ? bui. hoa khóm lá nào cũng phải thò tay cắt tỉa ..không biết chán , bụi Jasmine đã bắt đầu ra nụ , chắc vài hôm nữa tha hồ thưởng thư"c mùi hương hoa , tụi nó mọc um sùm quá làm mình phải tỉa quá chừng cũng xót thiết ..ngay cả 3 thửa lá lốt , cong dài loằng khoằng , mình cũng phải cắt cụt ngủn cho ra lá lớn nay mai , 3 chậu hoa mai cũng bắt đầu mừng Xuân ..nhóc Trâm gọi hỏi thăm cây Gấc gả cho chị năm ngoái đã đi bán muối chưa , mấy hôm lạnh teo zu'm cả người chắc nó chít cóng rồi huh ?? mình phải trấn an ," thân cọng còn xanh , có mấy chúm lá non đang ra "  con nhỏ kể " em gọi nhỏ Hương hỏi cây hoàng hậu em cho nó tới đâu rồi , con bà nàng nói tóc tai hoàng hậu bị gió thổi trọc lóc hết rồi , giờ còn toàn cành không là cành " 2 chị em cười bò lăn ..năm nay mưa nhiều chưa gì húng lủi , tía tô đã tràn lan đầy sân rôi ..
  Sau 2 ngày làm nhà nông giờ 2 cái bắp vế ê ẩm , bàn tay thì mọng nước rồi chắc hôm nay cho bố con nó ăn cơm ...chỉ

 
Chi TF Hello


Trời Cali đẹp lai rồi hả chi. Clap

...bên e cũng cũng đang ấm lên, cây cỏ bắt đầu nhú mầm...đất còn mềm, trồng cây nhổ cỏ dễ dàng hơn 



Mỗi ngày chi làm vườn chút thì .......sẽ quen .............. và bớt đau nhức..j/k ...giống như bắt đầu tập thể dục... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply