Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Xin chào Bé 3 và Mimo ..Mùng 2 Tết vẫn còn rất Tết Tofu cũng thân ái chúc 2 bạn luôn có nụ cười tươi , sức khoẻ yên bình và hạnh phúc đầy tay nha  Cheer

 Đọc  tâm trạng của Mimo mà lòng mình cũng cảm nhận được nỗi niềm cô đơn khi đón Tết tha hương , nhớ nhà đến lịm hồn phải không ? nhất là ở những nơi tìm được 1 đồng hương cũng đỏ mắt ..cũng may mình ở gần cộng đồng Việt nên cũng hưởng chút dư âm đón Tết của người mình tuy không có những sắc thái đặc thù như ở quê nhà , ngay cả hương vị bánh mứt không làm sao có được như xưa .. nhưng cũng đủ Mimo ạ ..
 Yeah chỉ có những ngày cuối năm cận Tết mới cảm thấy lòng da diết nhớ thôi , không hiểu sao !!! 
  Cám ơn Mimo đã ghé vô hàn huyên với Tofu nha
Reply
Hmm....   Lo buồn, lo rầu làm chi .....  vì thời gian qua nhanh vun vút.....  Mình đã được sống bên đây đây là có phước rồi....    Nhìn lại bên VN lại buồn rầu thêm ...   Chỉ mong những người dân ấm cúng và đủ ăn (nhất là dân miền quê)....     Đúng quê hương ta bây giờ thì đã xa vời vợi.....   thì tại sao ta không thể đem hình thức Tết của ta và để lại trên quê hương mới này???....    Ta nên cảm ơn cho những gì ta đã có .....   và hay tạo điều kiện cho con, cho cháu ta được những cái Tết mới trên quê hương mới của mình hay quê hương của con, của cháu mình (nếu tụi nó đẻ ở bên này ..... thì quê hương này là của nó....   nhưng gốc của tụi nó vẫn là gốc người Việt..)....  

Thôi trở về thực tế .....   thì tóc bạc thì .... thì nhuộm đen, nhuộm đỏ, nhuộm vàng, vv.....    da nhăn thì ...  đi....  đi ủi, đi lột.....    Nói cách khác ....  là đi trùng bổ ....  thì vẫn có người lầm và cho mình còn trẻ ....   Hahahahahahahahahahahaha....   Còn không thì  nên vui với đời thì mình cũng khó già hơn .....    Hình như tuần trước có người chắc khoảng 30 mí ........  gọi Ngáp tui bằng bé .....  bé bự ....   Thôi mình làm bé bự cũng được ....     vì bảo đảm mình nặng cân hơn cô ta ...  Hahahahahahahahahahaha.....  Còn tuổi thì ....  bảo đảm cô bé đó cũng thua ....  Hahahahahahahahahahaha....     Vì vậy ta không chanh chấp với đời...  mà nên tìm sự vui cho người và sự vui cho mình ....  Thì mình sẽ trẻ mãi không già.....  và sẽ được gọi là bé.......   Hahahahahahahahahaha...   Until then ...   Good Luck.... 

Ps...  Chúc một năm an vui, thịnh vượng, khang trang, êm ấm và .........................................................  (chỗ chấm, chấm, chấm....  là để chỗ cho tự viết vào)....   Hahahahahahahahahaha....   Cheer Cheer .....  Chúc mừng năm cũ .....   phải đợi 363 ngày nữa mới tới năm mới.....     :dance: :dance:     ......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2019-02-07, 12:51 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Lo buồn, lo rầu làm chi .....  vì thời gian qua nhanh vun vút.....  Mình đã được sống bên đây đây là có phước rồi....    Nhìn lại bên VN lại buồn rầu thêm ...   Chỉ mong những người dân ấm cúng và đủ ăn (nhất là dân miền quê)....     Đúng quê hương ta bây giờ thì đã xa vời vợi.....   thì tại sao ta không thể đem hình thức Tết của ta và để lại trên quê hương mới này???....    Ta nên cảm ơn cho những gì ta đã có .....   và hay tạo điều kiện cho con, cho cháu ta được những cái Tết mới trên quê hương mới của mình hay quê hương của con, của cháu mình (nếu tụi nó đẻ ở bên này ..... thì quê hương này là của nó....   nhưng gốc của tụi nó vẫn là gốc người Việt..)....  

Thôi trở về thực tế .....   thì tóc bạc thì .... thì nhuộm đen, nhuộm đỏ, nhuộm vàng, vv.....    da nhăn thì ...  đi....  đi ủi, đi lột.....    Nói cách khác ....  là đi trùng bổ ....  thì vẫn có người lầm và cho mình còn trẻ ....   Hahahahahahahahahahahaha....   Còn không thì  nên vui với đời thì mình cũng khó già hơn .....    Hình như tuần trước có người chắc khoảng 30 mí ........  gọi Ngáp tui bằng bé .....  bé bự ....   Thôi mình làm bé bự cũng được ....     vì bảo đảm mình nặng cân hơn cô ta ...  Hahahahahahahahahahaha.....  Còn tuổi thì ....  bảo đảm cô bé đó cũng thua ....  Hahahahahahahahahahaha....     Vì vậy ta không chanh chấp với đời...  mà nên tìm sự vui cho người và sự vui cho mình ....  Thì mình sẽ trẻ mãi không già.....  và sẽ được gọi là bé.......   Hahahahahahahahahaha...   Until then ...   Good Luck.... 

Ps...  Chúc một năm an vui, thịnh vượng, khang trang, êm ấm và .........................................................  (chỗ chấm, chấm, chấm....  là để chỗ cho tự viết vào)....   Hahahahahahahahahaha....   Cheer Cheer .....  Chúc mừng năm cũ .....   phải đợi 363 ngày nữa mới tới năm mới.....     :dance: :dance:      ......

    Bác Ngáp nói chuyện huề vốn quá , đúng là đàn ông con trai có khác , khô không khốc chẳng có chút tình cảm uỷ mị tí nào , bởi vậy đàn bà mau nước mắt , dễ mủi lòng dù chỉ là thương cây khóc gió ( đùa tí ) ..Ai trong chúng ta có muốn tha phương mà không ước ao ngày về đâu nà , không về được thì vẫn còn đó Tình Hoài Hương chứ , cho dù sống nơi xứ người trong chăn êm nệm ấm , may mắn hơn nhiều người nhưng không tránh được những khoảng đời tuổi nhỏ bên nhà nên có nhớ có buồn có ngẩn ngơ cũng là chuyện đời thường của kiếp lữ thứ ...làm sao ngăn được mỗi khi nó oà ập vê trong trí nhớ ???
 Tre? rồi già cũng vậy ,  tuổi nào cũng có những ưu điểm để sống và ưu tư để chiêm nghiệm nhưng mình không muốn  dối lòng bằng được gọi bằng Bé đâu ..nghe nó dở hơi , chướng tai thế nào á ..hình như cách gọi nhau như vậy chưa học rành lắm cách xưng hô ( lại đùa tí )  nếu thực sự muốn duy trì tiếng Việt mình cho trẻ nhỏ !!!
 Mùng 3 Tết rồi ..Chúc Ba'c NR cùng Gia Đình luôn vui vẻ , mạnh khoẻ và cầu được ước thấy nhen  Cheer Cheer
Reply
(2019-02-07, 10:06 AM)Tofu Wrote:     Bác Ngáp nói chuyện huề vốn quá , đúng là đàn ông con trai có khác , khô không khốc chẳng có chút tình cảm uỷ mị tí nào , bởi vậy đàn bà mau nước mắt , dễ mủi lòng dù chỉ là thương cây khóc gió ( đùa tí ) ..Ai trong chúng ta có muốn tha phương mà không ước ao ngày về đâu nà , không về được thì vẫn còn đó Tình Hoài Hương chứ , cho dù sống nơi xứ người trong chăn êm nệm ấm , may mắn hơn nhiều người nhưng không tránh được những khoảng đời tuổi nhỏ bên nhà nên có nhớ có buồn có ngẩn ngơ cũng là chuyện đời thường của kiếp lữ thứ ...làm sao ngăn được mỗi khi nó oà ập vê trong trí nhớ ???
 Tre? rồi già cũng vậy ,  tuổi nào cũng có những ưu điểm để sống và ưu tư để chiêm nghiệm nhưng mình không muốn  dối lòng bằng được gọi bằng Bé đâu ..nghe nó dở hơi , chướng tai thế nào á ..hình như cách gọi nhau như vậy chưa học rành lắm cách xưng hô ( lại đùa tí )  nếu thực sự muốn duy trì tiếng Việt mình cho trẻ nhỏ !!!
 Mùng 3 Tết rồi ..Chúc Ba'c NR cùng Gia Đình luôn vui vẻ , mạnh khoẻ và cầu được ước thấy nhen  Cheer Cheer

Hmm...   Thiệt ra không có nói chuyện huề vốn ....  Chỉ muốn nói nếu người ta không biết thì phải thông cảm dùm ...   Giống như Ngáp bị kêu bằng bé thì ....  thì cũng không sao ...   vì hồi nhỏ thì người lớn cũng kêu mình như vậy mà ....    Còn ai bây giờ kêu mình bằng bé thì ....  thì mai mốt biết được thì ....  người đó tự sửa đổi và kêu lại ....   lúc đó mình có thể "lêu lêu" cũng không muộn mà ....

BX Ngáp cũng có câu nên nhìn về tương lai chứ đừng để cho dĩ vãng hay chuyện buồn níu kéo mình lại....   Và cũng nói đúng đàn ông con trai cũng phải lúc không còn có tình cảm để đưa con đò gia đình mình tơi chốn bình yên....   Chứ con đò đang bị trôi nổi theo dòng sông, dóng sóng ....  mà cả gia đình ôm nhau khóc thì ....  thì tại hại tới mức nào ....  Hahahahahahahahahaha...  

Mà cũng phải nói thiệt là xa xứ bao nhiêu năm .....   mọi thứ đều thay đổi....  mồ mả Ô/Bà hay người thân đã bị nhà nước bắt dời hay phá hủy rồi ....   Ngôi nhà sưa cũng đã được tu bổ rồi ....   Cho nên ...   không nên luyết tiếc và nên trao lại quyền hành cho những người ở đó lo, ở đó làm.....   vì mình không còn sống nơi đó cho nên hãy để người bên đo lo....  Còn mình nếu giúp được gì thì giúp và không tranh chấp.....  

Đừng lo là mùng 3 Tết....  vì cuối tuần này lại ăn Tết Quang Trung hay Tết Đoan Ngọ (mùng 5 Tết)....   Cho nên cuối tuần này ă ăn mừng Tết nữa....   Hahahahahahahahahahahahaha...    Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Chị Tofu, anh NR,
 Mỗi một hoàn cảnh mỗi người đều có quyền nêu lên cái cảm nghĩ khác nhau của mình.
Nhất là phụ nữ thường đa sầu, đa cảm và nhạy cảm với môi trường hơn nam giới, có lẻ do hormone thôi. :full-moon-with-face4:
Nhưng đôi khi mấy ông nam không nói lại nặng tâm hơn đó và....nguy hiểm hơn... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Như cái câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"...
nhớ hồi lúc mới qua thấy tuyết rơi trời u u là tự như trong đầu vang lên tiếng hát Ngọc Lan :
" Tuyết rơi, tuyết rơi....ta cứ nghe lòng man mác buồn"
Rồi buồn thiệt...
Có người bạn Mỹ bảo, nhìn kìa nhờ snow mà mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi vui ghê, dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài sân chọi tuyết nắn hình snowman vui lắm... Winking-face4
Cũng hên, winter cũng gắn với Xmas, rồi NYear nên bận rộn chuyện gd rồi cũng quên đi..

Mà Vn có mấy bài không phải mùa đông đến hè mà mưa thì lại nghe :
" Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa ta cứ lạy trời mưa..."...lại buồn nữa...

Bây giờ nhờ có screen, nhạc xuân rộn rã nên cái đầu lại nghe văng vẳng
" Tết Tết Tết...Tết đến rồi,
  Xuân ơi xuân đã về,
 Mừng xuân nâng chén ta chúc nơi nơi..."
Nhờ vậy mà quên đi cái đông giá...

Yah, cùng một cảnh nhưng mỗi người cảm nhận khác nhau và càng lớn tuổi thì mình lại càng cái tư lự về cái quá khứ càng nhiều ...
Ui chao, hôm nay Mm cũng lãng đãng rồi...
Chúc anh NR và chị Tofu vui vẻ Cheer

Reply
(2019-02-08, 12:11 PM)Mimo Wrote: Chị Tofu, anh NR,
 Mỗi một hoàn cảnh mỗi người đều có quyền nêu lên cái cảm nghĩ khác nhau của mình.
Nhất là phụ nữ thường đa sầu, đa cảm và nhạy cảm với môi trường hơn nam giới, có lẻ do hormone thôi. :full-moon-with-face4:
Nhưng đôi khi mấy ông nam không nói lại nặng tâm hơn đó và....nguy hiểm hơn... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Như cái câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"...
nhớ hồi lúc mới qua thấy tuyết rơi trời u u là tự như trong đầu vang lên tiếng hát Ngọc Lan :
" Tuyết rơi, tuyết rơi....ta cứ nghe lòng man mác buồn"
Rồi buồn thiệt...
Có người bạn Mỹ bảo, nhìn kìa nhờ snow mà mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi vui ghê, dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài sân chọi tuyết nắn hình snowman vui lắm... Winking-face4
Cũng hên, winter cũng gắn với Xmas, rồi NYear nên bận rộn chuyện gd rồi cũng quên đi..

Mà Vn có mấy bài không phải mùa đông đến hè mà mưa thì lại nghe :
" Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa ta cứ lạy trời mưa..."...lại buồn nữa...

Bây giờ nhờ có screen, nhạc xuân rộn rã nên cái đầu lại nghe văng vẳng
" Tết Tết Tết...Tết đến rồi,
  Xuân ơi xuân đã về,
 Mừng xuân nâng chén ta chúc nơi nơi..."
Nhờ vậy mà quên đi cái đông giá...

Yah, cùng một cảnh nhưng mỗi người cảm nhận khác nhau và càng lớn tuổi thì mình lại càng  cái tư lự về cái quá khứ càng nhiều ...
Ui chao, hôm nay Mm cũng lãng đãng rồi...
Chúc anh NR và chị Tofu vui vẻ Cheer
   See , bác NR có đọc được những cảm nghĩ lai láng của Mimo cũng phải gật gù heng , nhiều khi có tình cờ nghe được 1 bản nhạc vui hay buồn , 1 cơn gió Xuân , 1 áng mây chiều Thu hay con năng chói chang của mùa Hè gợi chút hình ảnh quê nhà cũng khiến tâm tư mình lao đao , xáo trộn phải không Mimo nhất là những vị lớn tuổi , con cái đã rời xa tổ ấm , 2 ông bà gia đơn lẻ nơi đây ..cái gì cũng có thể gợi lại những khúc đời đã qua , từ thuở ấu thơ đến trưởng thành ai cũng mang trong lòng đầy ắp kỷ niệm từng thời , làm hành trang viễn phương ráng chôn vùi không nhớ ,...
.....Ừ , không nhơ" không có nghĩa là quên ..mà kỷ niêm đẹp đâu ai nỡ nào tìm quên nhỉ 
  phải không MImo  Tulip4
Reply
Hmm....   Thôi Ngáp tui xin chịu thua ....  vì 2 (bà) đánh 1 .... thì (Ngáp tui) chẳng chột, thì cũng què ....   Hahahahahahahahahahaha....    Thiệt ra người đàn bà thì có nhiều tình cảm hơn vì Trời sinh ra tánh tình như vậy ....   Còn đàn ông thì ngược lại ....   Cho nên có lẽ nhiều người nhìn đàn ông có tính hỡn hờ ..... 

Vì vậy thôi Trời cho ta cái gì ta xin chịu vậy ....    Until then ....   Good Luck... 

Ps...  Tình tính tang là tang tính tình ....   1 bên đàn bà ....  1 bên đàn ông ....   nào ai sướng mà sướng hơn ai ...   Cheer :dance: :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Từ hôm Tết đến giờ mình vẫn chưa có dịp đi chùa , 1 năm đi lễ Phật đếm trên đầu ngón tay vẫn dư cả đống ngón mà cứ hẹn lần hẹn lửa đi lễ đầu năm , phật tử này chắc khó mà được Phật chứng giám nhể , như hồi xưa Mợ chỉ lo cúng kiến trong nhà , 5 thì 10 hoạ mới đi lễ chùa Đại Giác , Vĩnh Nghiêm , Lăng Ông , đền Đức Thánh Trần và Bắc Việt nơi có mộ Bố an nghỉ vào mùng 2 tết gọi là xuất hành , mình chở Mợ trên chiếc Honda hay Suzuki cả ngày ..nơi xứ người như mình có muốn đi chùa thì chờ chủ nhật chư" ngày thường như chùa bà đanh , vô cũng ớn ớn , sư sãi chắc đi làm đi ăn ..có năm 2 mẹ con đi vô đi ra cả tiếng mà chỉ có mình ên , chụp hình với nhau trong khuôn viên sân chùa mà chả thấy bóng ai .. teo chít cụ luôn , hôm nay toan tính đi thì đọc báo thấy chùa nhà tổ chức đi hành hương , chắc lại chỉ còn vài ba bà vãi già đón khách thập phương ..hôm qua chị Th cũng trong phái đoàn đi hành hương mấy chùa khoe hình ảnh chùa chiền đẹp quá ,mình nghe cũng mê , chị có tâm hơn mình nhiều lắm , mình cũng 1 lần theo chị lên TX Kim Sơn tuốt trên miền Bắc Cali , đương đi sợ quá găp ngay đứa chết nhát như mình làm tim muốn nhảy ra ngoài , làm lên viếng cảnh tinh xá , ăn ngủ 3 ngày tu tập mà tâm trí mình bất an quá chừng, không chú tâm gì  , ngồi nghe thuyết hay thiền định gì đó mình cứ loay hoay  vì lo ngay ngáy ngày xuống núi , chỉ sợ xe lăn xuống đèo .. rồi 2.3 năm trước theo chùa nhà  đi viếng 7,8 chùa , gặp ngay ngày bão tố , nhiều chùa cũng lại ở những nơi đồi núi trọc nữa , đường đi trơn trượt mình cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi phải lửa ..nên thôi , ai rủ rê đi mình cũng vái dài rồi ..hôm rồi chị Th lại hỏi có muốn đi lên KS vào tuần Memorial 's ..chịu thua 
 Chắc không có căn tu thật vì cứ ngại núi e sông thế đấy
Reply
Lâu ghê mới thấy 1 ngày nắng  chan hoà như hôm nay , ngồi bên cửa sổ nhìn những sợi nắng lung linh thôi cũng đủ thấy cái đẹp của đất trời rồi , chả bù mấy tuần trước trời mây u ám ai nào vui nhể , mưa ướt luốt thuốt như chuột lột rồi những tai ương thấy mà ngán ngẩm ..hy vọng những ngày Đông tàn sẽ mang bình an hơn ...
 Rồi còn chuẩn bị cho mùa Xuân , mùa gieo , ươm hạt cho nhà nông tài tử này lại bắt đầu , năm nay chưa biết sẽ trồng gì , năm nay mưa nhiều chắc tha hồ cây trái sum suê cành lá đây , hôm rồi lấy ở sở về mấy cái totes bằng plastic khá to , chắc nhờ anh già đục lỗ rồi bỏ đất vô trồng hành lá cho mùa đông quá , mấy tuần qua món này hiếm và mắc lại to như cọng xả , mình lại vua ăn hành , tỏi nên món nào thiếu hành , tỏi nhiều là không thiết nấu nữa , nhịn gì thì được chứ thiếu hành là món ăn mất ngon luôn mà .. bởi vậy mỗi khi nấu món chay mang cúng chùa là mình ngao ngán lắm lắm ...mà sao lại cử ăn hành tỏi nhỉ ? trong khi tiêu ớt lại ăn được !! nói hành tỏi nặng mùi thì ăn xong đánh răng súc miệng hay uống 1 tách trà nụ vối hay trà tàu nóng là bay mùi ngay ..ớt hay tiêu vưa cay , nóng ăn xong trong người nóng nảy dễ sinh tật hung tàn hay gì gì đó còn dễ phạm giới tham , sân , si hơn heng ..
 ....chỉ ngồi nghĩ lung tung rồi lý sự cùn cho có lý lẽ chứ ăn chay mà tâm mặn thì có ý nghĩa gì !!??
Reply
Hôm nay hình như chả có plan gì cho ra hồn , nhìn ra ngoài sân trời mây u ám , nghe tiên đoán lại mưa dầm dề cả ngày ..phát chán luôn ,  lau chùi giặt giũ loanh quanh trong mấy cái nhà tắm cũng xây xẩm mặt mày vì quay như chong chóng thêm mấy cái mùi  cleanser ..tuần trước thấy nhỏ Hanh , Hương texted khoe nhau , chỉ nhau những món nấu trong air-fryer , Hạnh phát tâm ăn chay suốt tháng Giêng , v/c Hương thì chay trường mấy chục năm nay nên 2 mụ chỉ nhau rang vừng , rang lạc , chiên đậu phụ ...làm mình cũng bị lôi cuốn , ra Costco bưng 1 cái air fryer về ..đúng là già mà còn a dua , chị Khanh cũng le te vô hỏi để còn ra rước về ..cái con nhóc Hanh , cũng toàn ở nó mà làm mấy bà chị hao $ theo , cứ có món toy mới nào là con bà nàng quảng cáo ,thuyết phục rồi chưng hình khoe các bà chị nhẹ dạ và ông thần khẩu lại háu ăn ... đến như mình nấu ăn dở nhất trên cõi đời này cũng phải móc hầu bao ra theo con bà nàng , từ NU-wave , deep-fryer , instant pot điện , lẫn stove ..năm thì 10 hoạ mới lôi ra dùng , có cái còn trong thùng chưa khai trương ..mua để đó sẵn khi cần , ngay cả theo nó mua cái máy làm pasta , con nhóc chỉ kinh nghiệm , bà chị làm ra thành 1 bãi như cám heo ..thế là để lên nóc tủ , collected bụi ..
  Kiểu này , nhàn cư vi bất thiên , hôm nay bày trò món nào coi ra dễ dễ , có sẵn phụ tùng trong tủ lạnh chắc thử xài cái đồ chơi mới này vậy ..khoai lang chiên , tôm chiên hay cánh gà chiên ..nghe cũng đảm đang thiệt chứ chả chơi nhể
Reply
Đổi giờ mới được có 2 ngày nay , cũng phải mất thêm vài ngày nữa cho mình adjust được như mọi lần thôi , cứ lơ tơ mơ giữa giờ cũ và mới , chán ghê ..đó là chưa thê thảm bằng hồi đi về VN , đi có chừng 1 tuần mà mất sừ nó mất 1/2 tuần ngày ngủ đêm thức ..mấy chị em cứ ngồi chồm chỗm giữa giường ban đêm nói chuyện rù rì như bò đái đêm ...chả đi đâu được người ngợm cứ như thiếu ci`-ke 
  Đúng là đàn bà con gái , có mỗi việc nhuộm tóc mà mình phân vân mãi cả mấy tuần nay khi mà bà con đồng nghiệp mấy đứa cũng thích màu tóc mình đang có , từ khi đổi kiểu tóc demi-tém , thậm chí mấy cô nàng bên phòng nhập , khi mình qua tăng cường trong tháng cuối năm , thỉnh thoảng giờ đi ngang phòng cũng thoáng thấy mấy đứa có màu tóc của mình ..cũng lạ , khuynh hướng của những người trẻ tuổi hơn mình ( là cái chắc ) lại thích màu tro bạc như vậy , như con nhỏ Mayra , mặt còn non choẹt , hôm đó chặn mình trên lối đi để hỏi tóc mình nhuộm màu này gọi là gì ??mình chỉ cười ..tóc tự nhiên mà , lâu lắm không nhuộm nữa rồi ..nhỏ Gloria thì căn dặn " bà đừng nhuộm nhen , màu này trông sang lắm " ..ngay cả Kevin Lee , anh chàng tàu lai việt cũng bon chen " thôi em khỏi nhuộm nữa để coi mai mốt có cái màu giống chị không " ..
 Trong khi anh già thì chê vợ già quá , trông như lão bà ..đúng là ở sao cho vừa lòng Người hay But nhà không thiêng heng
Reply
Clap Chị tofu co khiếu viết văn , đọc rất thu hút dễ thương  Thumbs-up4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Cám ơn Bee nhé , lính mới tò te huh ? lần đầu tiên Tofu thấy nick đó ..lâu lâu vô cà kê dê ngỗng cho đỡ nhàm thôi Bee , tiếng Việt còn có bi nhiêu đó hà  Shy
Reply
(2019-03-11, 01:49 PM)Tofu Wrote: Cám ơn Bee nhé , lính mới tò te huh ? lần đầu tiên Tofu thấy nick đó ..lâu lâu vô cà kê dê ngỗng cho đỡ nhàm thôi Bee , tiếng Việt còn có bi nhiêu đó hà  Shy

Em đứng ngoài đọc thôi chị , sáng ra em rất thích đọc mấy tâm sự thật tế như thế , làm cho mình thấy cuộc sống đơn giản vậy mà rất hạnh phúc trong những điều giản dị , chẳng cần phải bóng bẩy văn chương . Clap Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-03-11, 02:22 PM)Bee Wrote: Em đứng ngoài đọc thôi chị , sáng ra em rất thích đọc mấy tâm sự thật tế như thế , làm cho mình thấy cuộc sống đơn giản vậy mà rất hạnh phúc trong những điều giản dị , chẳng cần phải bóng bẩy văn chương . Clap Tulip4

   Yeah , mình cũng vậy , giống Bee , đời sống đã chạy quanh với cơm áo rồi nên chỉ muốn tâm trí nhàn nhã 1 tí ha Bee .. có dịp Bee vào cái ốc đảo này viết cho vui , nhiều khi thấy tâm hồn nhẹ nhàng , phong phú hơn đó Bee ..mình chia xẻ những ưu tư , suy nghĩ cho riêng mình  Cheer
Reply