Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Nhiều khi weekend muốn nướng thêm 1 chút cũng khó thiệt , nhất là quen giấc lên chuồng đúng giờ như những ngày đi cầy nên 5 giờ sáng là 2 con bồ câu đã mở thao láo ra rồi ..ra bếp lục đục dọn dọn dẹp dẹp , pha ly cafe ngồi coi news ..mấy hôm rồi gió to lửa cháy ngùn ngụt nhìn những cảnh trình chiếu trên các đài sao mà ngao ngán quá ..nghĩ đến những người trong chốc lát cả một cuộc đời nhọc nhằn gâY dựng đã thành tro bụi , xót xa đến nẫu cả người , cháy nhà thì thương Người gặp hoạn nạn , cháy rừng núi thì lại thương cho thú hoang dã ..đúng là thương vay khóc mướn hử ?? tưởng tượng mình trong tình huống ấy chắc mất hết nghị lực sống luôn ..vậy mà có người buông được tiếng " cho đáng đời " thật là thiếu nhân tính làm sao , nghe mà mình phải nhăn mặt , lợm giọng ..Thousand Oaks tuần qua đúng là đại hoạ ,từ bắn giết đến cuồng phong lửa cháy .. nơi bình yên nổi tiếng , đi làm về quăng ví viếc mình đã gọi cu Dũng " khu cháy có gần nhà D không vậy ? chị nghe West Hill nhớ mang máng chị em mình có đi ăn tối ngày xưa " ..Em mới về lại nhà 7 giờ sáng nay , cảnh sát bắt di tản từ 11 giờ đêm qua , may quá gió đổi chiều qua hướng Malibu nên khu nhà em an toàn ..kinh hoàng quá , cả 1 biển lửa ...mình nghe cũng tạ ơn trời Phật , cầu mong gió chóng lặng cho hết những cảnh đau lòng này ..nhưng nghe tin tức nói hôm nay gió lại trở lại vùng đó nữa ..đúng là nước và lửa không bao giờ thấy là đủ
Reply
Tuần qua mấy anh chị em vừa làm 1 chuyến Bắc du bằng chuyến xe đò Hoàng , mình nổi máu giang hồ vặt nên để bố con Jenni ở nhà  áp tải các anh chị lên thăm nhỏ út Hạnh , cũng gần 3 năm không lên thăm cô nàng ..hồi trước lái xe đường trường không biết mệt , không tê mông , lưng mỏi ..bây giờ ai hứng chí xung phong lái xe cũng hiếm quá mà biết mình biết người nên rủ nhau đu xe đò H cho an toàn , cũng tiện đường sổ sách , chỉ gọi ngày hôm trước là hôm sau ra bến xe ở chơ/ ABC , El Monte hay China town là tót lên xe , cũng served mỗi hành khách 1 ổ bánh mì đặc biệt Lee's Sandwiches hay Hương Lan và 1 chai nước lọc dằn bụng ...anh Thắng nói còn sang hơn những chuyến bay nội địa bi giờ , chỉ có 1 túi đậu phọng da cá ..cũng chỉ loanh quanh trong thành phố , không dám đi xa hơn vì cái đám cháy ở Paradise , khói trời xám xịt , nắng vàng úa trông ảm đạm quá cũng chẳng tha thiết đi chơI đâu , viếng mấy cảnh chùa cho anh chị T&M chụp hình cảnh chùa bên Mỹ này chứ bên Pháp anh chị chỉ biết chùa Khánh Anh ... ddi ngang qua tiệm ăn của Xuân Hồng anh chị nói dân tây ái mộ con nhỏ này lắm , ai cũng thích cách chỉ nấu nướng và giọng nói của cô nàng  , thế là lại rủ nhau vô để có dịp chụp vài " bô " đem về hù láng giềng ..mình thì chỉ biết cô nàng Dzui Quá chit chat ngày xưa qua bếp VF thôi ..
 Ghét và sợ nhất là những lúc chia tay sau mấy ngày cười đùa , hàn huyên với nhau , chào nhau mà miệng mếu dài giọng sũng nước mắt , hugs nhau cơ hồ muốn sụm lồng ngực ..dọc đường mắt đỏ hoe , tim nhói ..về tới nhà 2 ngày vẫn chưa lấy lại thăng bằng , tâm hồn vẫn bâng khuâng nhớ các em , cháu ..
      Có lẽ mình hơi đa cảm hơn các anh chị thì phải !!!
Reply
Chi Tofu, 

 e cũng thích nhất đươc.... ổ bánh mì và chai nước.

...Hy vọng e cũng đươc môt lần ngồi trên xe đò Hoàng... Grinning-face-with-smiling-eyes4



      


     Có lẽ mình hơi đa cảm hơn các anh chị thì phải !!!


           Yes, chị đa cảm thật.... :slightly-smiling-face4: 



  Bên chị vẫn còn bị ảnh hưởng cháy hả.....ghê quá ...

  Cầu mong gd chị luôn đươc Binh An.

Reply
Cali có nhiều tuyến đường của các xe đò lắm em , từ Nam lên Bắc những trạm dừng cho khách như Baker Field , San Jose , Sacto , San Fran , Oakland ...còn từ Bắc về Nam thì phố Tàu , phố Việt , San Diego ..nên các bác có tuổi dễ dàng đi lại thăm con cháu như chị bây giờ nè  Biggrin chỉ có cái boring quá , ngủ gà ngủ vịt không hà nên chị cứ thủ theo sách báo đọc giết thì giờ ..ông bà nào lên xe mà không có wi-fi là la làng , càm ràm như gà bị cắt tiết á ..yeah trên miền Bắc với lại khúc Los bị khói nhiều , vùng chị ở thì thoáng , chỉ bị lúc mấy ngày đầu nhưng gió Santa Ana thổi tụi nó bạt văng luôn ..Cám ơn em với những lời chúc lành nha Tulip4
Reply
[Image: maxresdefault.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Chúc Khoa cùng các bạn gần xa một ngày Lễ Tạ Ơn thật an bình và trọn tình thương yêu bên người thân  Tulip4 Heavy-black-heart4
 Da.o quanh trong bếp VB , đọc đoản khúc triền miên tâm sự của Khoa làm mình như đang sống lại khoảng thời gian hơn 30 năm trước , vâng , thời gian nghe có vẻ xa , lâu lắc lắm vậy mà vẫn tưởng như mới vừa qua , vết thương vễ nỗi nhớ mất Mẹ không bao giờ khép kín , chỉ 1 chút nhắc nhớ vô tình cũng trở lại mưng mủ , nhức nhối ..có những lúc nghĩ về ngày  Bố mất mình không xa xót , đau thương bằng Mợ , phải chăng Bố mất khi mình còn quá nhỏ , 8 tuổi đầu và chỉ có Mợ dìu dắt , nuôi nấng đàn con từ quãng đời niên thiếu ấy , có lẽ vì vậy nên khi Mợ mất , các con mới cảm nhận " mất Mẹ là mất cả bầu trời " và tập gắng gượng sống bằng bước chân và nghị lực của Mợ năm xưa ..và cũng phải thú thật , đến giờ đây có những lúc đứng trước ban thờ Bố Mợ , mình tâm sự cầu nguyện , than thở nỗi nhớ Mợ khi còn ở quê nhà nhiều lầm than , khắc khoải ..mà oà vỡ tiếng khóc như 1 đứa trẻ con không hơn không kém ..
 Để hoà cùng tâm trạng với Khoa cùng các bạn trong ngày này và mãi mãi ngàn sau : Xin Tạ Ơn đấng sinh thành trong tình yêu kính vĩnh cửu
Reply
Bắt đầu từ 4 ngày cuối tuần này thiên hạ bắt đầu nhộn nhịp điên cuồng về mua sắm cho mùa lễ lớn rôi , dù than thở không có $ vậy chứ chân vẫn không dừng vô tiệm mua sắm , và tay cũng không thôi click on key board , add vô cart ...không nhiều thì ít , ai chứ 2 đứa nhà này từ 2 hôm nay , đêm nào cũng 1/2 đêm mới về , chả thấy mặt mũi đâu ..ngay cả mình , trên đường đi làm về lại tạt vô chợ này , chợ nọ mua hàng 72 giờ sale ..mình chỉ thích những ngày Lễ tha hồ mua được những thực phẩm dự trữ giá rẻ , chất trong pantry rồi dùng dần trong năm ..nhất là đồ hộp : bắp , bean , mushroom , tomato sauce flour ..đủ loại  , cứ thực tế cho cái bao tử của cả nhà thôi chứ giờ cái nhà mình không còn chỗ chứa 3 cái lỉnh kỉnh bếp núc nồi niêu soong chảo hay chén đĩa nữa rồi . nhiều khi nhìn mà ngao ngán không hiểu sao mà mình tha về nhiều thế không biết ..nhớ ngày mới dọn vô nhà trống rỗng hà , ngay cả chị Khanh , mấy năm mới đến nhìn quanh quất xong cũng phải kêu " chời , sao giống nhà chị bi giờ quá vậy , đồ đạc nó cười phè ra hết các phòng ..." ..anh già cũng lắc đầu " vậy mà bả đã stop đâu , lâu lâu lại tha về , rồi kêu hết chỗ để ..rồi move tới move lui ,không nhớ để đâu lại lầm bầm nói em quăng thùng rác của bả mà em đâu có dám đâu , muốn quăng cái nào là phải hỏi bả có okay không " ... 2 chị em nghe anh già than thở chỉ nhìn nhau cười phá thấy thương cho Bố bầy trẻ thì thôi
Reply
(2018-11-22, 11:33 AM)Tofu Wrote: Chúc Khoa cùng các bạn gần xa một ngày Lễ Tạ Ơn thật an bình và trọn tình thương yêu bên người thân  Tulip4 Heavy-black-heart4
 Da.o quanh trong bếp VB , đọc đoản khúc triền miên tâm sự của Khoa làm mình như đang sống lại khoảng thời gian hơn 30 năm trước , vâng , thời gian nghe có vẻ xa , lâu lắc lắm vậy mà vẫn tưởng như mới vừa qua , vết thương vễ nỗi nhớ mất Mẹ không bao giờ khép kín , chỉ 1 chút nhắc nhớ vô tình cũng trở lại mưng mủ , nhức nhối ..có những lúc nghĩ về ngày  Bố mất mình không xa xót , đau thương bằng Mợ , phải chăng Bố mất khi mình còn quá nhỏ , 8 tuổi đầu và chỉ có Mợ dìu dắt , nuôi nấng đàn con từ quãng đời niên thiếu ấy , có lẽ vì vậy nên khi Mợ mất , các con mới cảm nhận " mất Mẹ là mất cả bầu trời " và tập gắng gượng sống bằng bước chân và nghị lực của Mợ năm xưa ..và cũng phải thú thật , đến giờ đây có những lúc đứng trước ban thờ Bố Mợ , mình tâm sự cầu nguyện , than thở nỗi nhớ Mợ khi còn ở quê nhà nhiều lầm than , khắc khoải ..mà oà vỡ tiếng khóc như 1 đứa trẻ con không hơn không kém ..
 Để hoà cùng tâm trạng với Khoa cùng các bạn trong ngày này và mãi mãi ngàn sau : Xin Tạ Ơn đấng sinh thành trong tình yêu kính vĩnh cửu

Cảm ơn lời chi sẽ thân thiện của Tofu .... Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-11-25, 10:54 AM)Tofu Wrote: Bắt đầu từ 4 ngày cuối tuần này thiên hạ bắt đầu nhộn nhịp điên cuồng về mua sắm cho mùa lễ lớn rôi , dù than thở không có $ vậy chứ chân vẫn không dừng vô tiệm mua sắm , và tay cũng không thôi click on key board , add vô cart ...không nhiều thì ít , ai chứ 2 đứa nhà này từ 2 hôm nay , đêm nào cũng 1/2 đêm mới về , chả thấy mặt mũi đâu ..ngay cả mình , trên đường đi làm về lại tạt vô chợ này , chợ nọ mua hàng 72 giờ sale ..mình chỉ thích những ngày Lễ tha hồ mua được những thực phẩm dự trữ giá rẻ , chất trong pantry rồi dùng dần trong năm ..nhất là đồ hộp : bắp , bean , mushroom , tomato sauce flour ..đủ loại  , cứ thực tế cho cái bao tử của cả nhà thôi chứ giờ cái nhà mình không còn chỗ chứa 3 cái lỉnh kỉnh bếp núc nồi niêu soong chảo hay chén đĩa nữa rồi . nhiều khi nhìn mà ngao ngán không hiểu sao mà mình tha về nhiều thế không biết ..nhớ ngày mới dọn vô nhà trống rỗng hà , ngay cả chị Khanh , mấy năm mới đến nhìn quanh quất xong cũng phải kêu " chời , sao giống nhà chị bi giờ quá vậy , đồ đạc nó cười phè ra hết các phòng ..." ..anh già cũng lắc đầu " vậy mà bả đã stop đâu , lâu lâu lại tha về , rồi kêu hết chỗ để ..rồi move tới move lui ,không nhớ để đâu lại lầm bầm nói em quăng thùng rác của bả mà em đâu có dám đâu , muốn quăng cái nào là phải hỏi bả có okay không " ... 2 chị em nghe anh già than thở chỉ nhìn nhau cười phá thấy thương cho Bố bầy trẻ thì thôi

Chi TF, Hello

Chị kể chuyện vừa duyên dáng vừa funny,  làm e phải phì cười khi đọc..

......giống y chang..............." mẹ em" ah.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2018-12-06, 03:17 PM)Be 3 Wrote: Chi TF, Hello

Chị kể chuyện vừa duyên dáng vừa funny,  làm e phải phì cười khi đọc..

......giống y chang..............." mẹ em" ah.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Mai mốt em cũng thế thôi à Bé 3 .. từ từ em sẽ thấy y chang  , hồi xưa mỗi lần chị đến thăm má chồng , chị cũng phải lè lưỡi luôn đó em  Biggrin
Reply
Mấy tuần nay bù đầu , không những việc sở mà còn việc nhà , hình như tháng lễ tết nó đẻ thêm nhiều thứ phải làm quá thì phải , quanh năm suốt tháng cũng chỉ tưng đó thứ mà sao không hối hả , dồn dập như cái tháng mười hai này , đúng không Ta ? chị Thuần nói tại ngày ngắn đêm dài nên chưa làm xong trời đã tối để chuẩn bị lên chuồng nên cứ lật đật sợ hết ngày ...nghe cũng có lý heng ..vậy chứ tuần này làm 6 ngày mà có hết việc đâu , có một ngày nghỉ , sáng 10 giờ đã rủ anh già đi chợ cho sớm sủa , tranh thủ thiên hạ còn đang đi lễ , đi ăn sáng ..nhất là đi Costco , mình ớn nhất vô lúc họ cho ăn sample stuff , thiện hạ đứng vòng trong vòng ngoai , thang lang mấy cái carts , đi vô mấy khúc đó là tặc tị luôn , nên canh giờ mới mở cửa là mình ù té vô như ma đuổi , nhóc Hương gọi thấy chị đang ở chợ nó la làng " sao bác giống nhà nông thế , sáng chủ nhật mà cũng dậy sớm lặn lội chợ búa rồi , em mới ra khỏi giường , trời lành lạnh chỉ thích nằm nướng thôi " ..
  Nghĩ đến sắm sửa quà cáp cho mùa Noel này sao mà ngao ngán ghê ha . mình không ngai mua sắm nhưng mua xong ngồi còng lưng gói gói , cột nơ , cột bow , cột dây ngũ sắc ..sao mà ớn thế không biết ..con nhóc đã kết đèn giăng dây từ ngoai cửa đến phòng khách rồi , con bé theo lệ của ông Bố nên giờ tự biên tự diễn , hồi còn nhỏ thì 3 bố con loay hoay với nhau , giờ Allen dọn ra ngoài , con bé take over , cho ông Bố ngồi xỉa răng cọp mình ên vì " kiểu decor của Bố xưa quá rồi , nhìn boring " ông Bố nghe cũng chỉ biết cười ruồi , gái rượu của chàng mà
Reply
(2018-12-09, 07:04 PM)Tofu Wrote: Mấy tuần nay bù đầu , không những việc sở mà còn việc nhà , hình như tháng lễ tết nó đẻ thêm nhiều thứ phải làm quá thì phải , quanh năm suốt tháng cũng chỉ tưng đó thứ mà sao không hối hả , dồn dập như cái tháng mười hai này , đúng không Ta ? chị Thuần nói tại ngày ngắn đêm dài nên chưa làm xong trời đã tối để chuẩn bị lên chuồng nên cứ lật đật sợ hết ngày ...nghe cũng có lý heng ..vậy chứ tuần này làm 6 ngày mà có hết việc đâu , có một ngày nghỉ , sáng 10 giờ đã rủ anh già đi chợ cho sớm sủa , tranh thủ thiên hạ còn đang đi lễ , đi ăn sáng ..nhất là đi Costco , mình ớn nhất vô lúc họ cho ăn sample stuff , thiện hạ đứng vòng trong vòng ngoai , thang lang mấy cái carts , đi vô mấy khúc đó là tặc tị luôn , nên canh giờ mới mở cửa là mình ù té vô như ma đuổi , nhóc Hương gọi thấy chị đang ở chợ nó la làng " sao bác giống nhà nông thế , sáng chủ nhật mà cũng dậy sớm lặn lội chợ búa rồi , em mới ra khỏi giường , trời lành lạnh chỉ thích nằm nướng thôi " ..
  Nghĩ đến sắm sửa quà cáp cho mùa Noel này sao mà ngao ngán ghê ha . mình không ngai mua sắm nhưng mua xong ngồi còng lưng gói gói , cột nơ , cột bow , cột dây ngũ sắc ..sao mà ớn thế không biết ..con nhóc đã kết đèn giăng dây từ ngoai cửa đến phòng khách rồi , con bé theo lệ của ông Bố nên giờ tự biên tự diễn , hồi còn nhỏ thì 3 bố con loay hoay với nhau , giờ Allen dọn ra ngoài , con bé take over , cho ông Bố ngồi xỉa răng cọp mình ên vì " kiểu decor của Bố xưa quá rồi , nhìn boring " ông Bố nghe cũng chỉ biết cười ruồi , gái rượu của chàng mà

......... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..........

Mùa mua sắm và trao đổi quà hen chị


......  :dance:  ......


"Gái rượu"là sao chị?

Reply
Mấy hôm nay mũi cứ như 2 ống nước bị leak ớn quá , chỉ sợ bị cúm , mình nhớ hôm nọ đã xâm mình đưa tay cho nurse chích ngừa rồi cũng tại cái thằng khỉ gió bạn con nhóc Jenni  , bịnh thì không ngồi nhà cho người ta nhờ ..cứ lò dò đến rồi ngồi như Bụt mọc giữa nhà , ho sù sụ chắc là mấy cái con vai rớt nó bay là là vào mũi mình rồi , cũng muốn uống thuốc chặn mà không biết thuốc gì , fever , headache , ho hen ..thì chưa ngã ngũ nên không dám làm lang băm , mình lại giới hạn dùng thuốc men nên hoạ hoằn lắm mới uống 1 ,2 viên cho có lệ ..tối qua mới nhấp 1 ngụm nước xả vì nghe nói tinh dầu xả làm cho mũi không bị nghẹt ..hihi sáng nay thấy 2 cái ống cống mũi khô queo không thấy khò khè như khỉ nữa ..hay thiệt !! không biết có phải vì nước xả nấu đó không nữa ..con nhóc thì nhờ mẹ cạo gió đỏ chét cả lưng , anh già thì uống 2 viên tylenol ...mình làu nhàu nói Jenni bảo bạn làm ơn chờ khỏi bịnh hãy tới dùm đi , làm con nhóc hơi buồn mommy nhưng biết làm sao nhỉ , nhất là mùa Lễ Tết mình đâu có muốn nằm nhà trùm mền đâu con ..
Reply
Đầu gối của Tofu ra sao rồi?
Hello.
Reply
Sống bao năm nơi xứ người không biết ai sao chứ riêng mình vẫn không cảm nhận được cái cảm giác , tâm trạng của những ngày cuối năm , cận Tết trên quê hương mình nhất là từ ngày cúng ông Công ông Táo , tâm hồn có những xôn xao , náo nức làm sao á ..không biết tại bên này mùa hội lễ , Tết nó quá cận kề đâm ra bị xao lãng bởi ăn , chơi , mua sắm quà cáp hay tuổi đời mình cứ chồng chất đâm ra mất dần sự háo hức của tuổi xuân xưa heng ..nhất là sau TG thiên hạ lo sắm sửa nhộn nhịp cho Xmas ròng rã cả tháng , rồi sau Xmas hình như thời gian nó lắng đọng hẳn và bà con có lẽ thấy uể oải hơn trước đó ..cái cảm giác của mình như vậy đó vì mình cũng y chang vậy , nhất là 6 tuần nay nhóm mình 6 mạng bị biệt phái qua bên dept. nhập hàng tăng cường , làm 6 ngày 1 tuần , mệt phờ râu , 3 ngày qua về lại " home zone " hơn 7000 emails phải delete vì quá date , đồng nghiệp covered dùm rồi  ..hôm qua chủ nhật mà cũng phải mò vô làm , để hôm nay ở nhà phè cánh nghỉ ngơi ..nhà cửa vẫn tanh bành té bãi từ hôm mở quà Xmas , chắc sau Tết phán cho Bố con Jenni hạ cây thông , tháo đèn đóm ngoài cửa thôi chứ mình hết hơi rồi ..
 Chị Th gọi từ tối qua hẹn hò các em đi ăn Tất Niên , thấy thương , năm nào có bonus ở sở là tìm cơ hội chia sẻ với đàn em út , thấy chị nhiệt tình đáng quí quá không dám excused nhất là chị em càng lớn tuổi , thời gian cho nhau càng ngắn dần nên có lái xe cả tiếng cũng cốt là để được gần nhau , hàn huyên bên bàn ăn mang lại tiếng cười đùa hay tâm trạng của thuở xa xưa dù chỉ trong chốc lát ...
Reply