Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2018-08-29, 02:27 PM)Be 3 Wrote: [quote pid='94305' dateline='1535132588']
 Kể cũng lạ , hồi còn con gái kén thì không kén , đám con gái mới lớn ai không có những dệt mơ dệt mộng cho dù em có là con gái trời bắt xấu đi chăng nữa cũng vẫn có những mơ ước nhỏ nhoi trong tầm tay với phải không ?? nhớ con nhóc Lệ Hằng , Ngọc Anh ,  Quỳnh lùn  và mình ( Quỳnh cao )  . những lúc ngồi trong sân trường , gốc câY phượng đỏ có lần huyên thuyên " con trai xấu còn tạm chấp nhận chứ vô duyên , nham nhở là không thể tha thứ được nha tụi bay " nghe rất ư là " đồng ý cả hai tay lẫn hai chân " phải không ?  nên từ đó là chỉ chuyên về cái nham nhở hay vô duyên là cho đi tàu bay giấy , nhất định không quen , cho khỏi vướng mắc ...rồi 1 lần nhỏ Ngọc Anh hỏi " vậy chứ thước tấc thì sao tụi bay , tao với con Quỳnh lùn thì không sao chứ con Quỳnh cao mí mày chịu quen tên nào lùn không ? "  nghe hỏi 2 đứa mình dẫy nẩy " không có chuyện " chồng thấp vợ cao " nha , tao mà vớ được anh chàng nào chân ngắn  thì tao passe cho con ngoc Anh hay Quỳnh lùn đó ... vậy mà cũng có mấy mối tình con vắt vai thời còn gái , cũng may không có đứa nào kết phải những anh chàng có khuyết điểm như vậy , chồng LH lai Tàu cũng cao ráo đẹp trai  , Ngoc Anh và Thuý Quỳnh lùn quá nên không lấy phải anh nào lùn hơn nữa ...và mình , may phước chỉ đứng tới đầu vai anh .



Chi,  Hello


 Thời gian tàn nhẫn quá phải không Disappointed-face4 

 Nhưng 2 trái tim ngày càng khắng khit và hiểu nhau hơn mới là quan trọng  Thumbs-up4

 Anh cao và chi cũng cao...>>>>>>>> con chị chắc cháu nào cũng cao lắm

hen, nhất là đươc sanh ra ở bên đây nữa :slightly-smiling-face4:

Thòi hoc sinh của chi vui quá ha.............e nhát lắm 

Còn cái cây nho của e ............chắc để ngắm thôi chứ không thấy lớn gì hêt... :face-with-tears-of-joy4:

[/quote]

  Good Morning Bé 3 ..chị đang nhâm nhi cafe đen , còn em chắc ...sữa hả young Lady  Wink
   Vậy là mình trồng Nho làm cảnh thôi ha !  tưới sáng tưới chiều cho vui cửa vui nhà heng ..năm nay cây cối vườn nhà chị chán phèo , cũng may có mấy chậu húng quế ,tía tô , lá cẩm , mấy  luống lá lốt ,hành , xả và bụi chuối ..là còn cho chị chút thưởng thức cái gọi là cây nhà lá vườn ..cây hoa Ngọc Lan thì lá nhiều hơn hoa , mà hoa thì tuốt trên cao nên chỉ ngửi được hương hoa thôi ..Chắc Bé 3 trồng hoa nhiều phải không ? tại em chụp hình hoa nên chị đoán cô nàng thích ngắm hoa thôi , có 1 dạo chị cũng có cả vườn hông trước và sau nhà ..vài năm sau cây già và tiều tuỵ quá , gai đâm đau muốn khóc nên chị đốn hết phía sau nhà , chỉ còn phía trước cho anh chàng cắt cỏ ngắm khi tới làm vườn mỗi lần thôi ..
  Thời học sinh ai cũng có những tháng ngày hoa mộng mà em , chị cũng nhát như cáy nhưng nếu chỉ 1 mình còn có thêm 1 ,2 đứa đồng minh là thành ...tinh ngay em ơi , nhất là a(n vụng trong lớp là hay bị Thầy chọi phấn vì mấy con nhóc cứ lục đục thò tay bốc trong gậm bàn lắm ..nhiều khi đời sống thường ngày gay gắt quá nghĩ về thời học trò để thấy lòng rộn ràng 1 chút thôi em ( không dám nghĩ đến ngày mai vì sợ ..hổng giò á em ) 
  ..Chuẩn bị long weekend nha ..the last BBQ Day of the summer phải khôNg ?  Cheer
Reply
Chiều nay nhàn nhã quá , đi làm về vừa lái xe vừa toan tính cho bữa chiều , có nên nấu hay lại cơm hàng cháo chợ , dạo này ônh trời cũng hạ hoả được đôi chút , dễ thở hơn 1 tí nên lại lăm le làm bạn mí ông bà táo mà không thấy ngao ngán , hôm qua ngáp phải ruồi hay sao làm được một món ngon chưa từng xảy ra , được anh già khen " cho vợ 10 điểm món này " làm khoái chí ..có gì đâu , ghé Costco đổ xăng vì biết thiên hạ chuẩn bị đi chơi chờ hôm nay là xếp hàng như rồng rắn lên cây cho mà khóc , nên lo xa cho chắc ăN , ghé vô mua vỉ cá Tilapia , định chiên ăn mí salad ai dè plan 1 đàng lại làmi 1 nẻo , ướp gia vị xong nghĩ chiên thôi chưa ăn đã thấy ớn , nên ra sân kỳ cọ cái vỉ rồi nhờ anh già làm hoả đầu quân grill tụi nó cho đỡ ngán , đi ngang qua luống lá lốt thế là lom khom hái 1 mớ , rửa đâu vào đấy mang ra bày cho chàng : " anh lót lớp lá này trước rồi hãy để cá lên nươ"ng nha , để lửa nhỏ không thôi cháy hết lá mất mùi thơm đi , mà đừng nướng cá lâu quá nha " vậy thôi , cuốn bánh tráng rau thơm ..nhâm nhi chút rượu đỏ đỏ cho dễ bắt mồi ..y như bợm nhậu ha 
  Chắc là để thưởng công mẹ , trưa nay 2 bố con chở nhau xuống Little Saigon , mua cả đống junk foods lủ khủ về bày đầy bàn , vê tới nhà mà mình tá hoả " kiểu này chắc ăn 3 ngày weekend mới hết quá " đúng là đàn ông , bởi vậy để Ông đi chợ là phải dặn rõ ràng " 1 bó hành là 1 bó hành ", không thì thế nào Ông cũng tha về 10 bó cho mà khóc thét luôn
Reply
(2018-08-31, 08:27 PM)Tofu Wrote: Chiều nay nhàn nhã quá , đi làm về vừa lái xe vừa toan tính cho bữa chiều , có nên nấu hay lại cơm hàng cháo chợ , dạo này ônh trời cũng hạ hoả được đôi chút , dễ thở hơn 1 tí nên lại lăm le làm bạn mí ông bà táo mà không thấy ngao ngán , hôm qua ngáp phải ruồi hay sao làm được một món ngon chưa từng xảy ra , được anh già khen " cho vợ 10 điểm món này " làm khoái chí ..có gì đâu , ghé Costco đổ xăng vì biết thiên hạ chuẩn bị đi chơi chờ hôm nay là xếp hàng như rồng rắn lên cây cho mà khóc , nên lo xa cho chắc ăN , ghé vô mua vỉ cá Tilapia , định chiên ăn mí salad ai dè plan 1 đàng lại làmi 1 nẻo , ướp gia vị xong nghĩ chiên thôi chưa ăn đã thấy ớn , nên ra sân kỳ cọ cái vỉ rồi nhờ anh già làm hoả đầu quân grill tụi nó cho đỡ ngán , đi ngang qua luống lá lốt thế là lom khom hái 1 mớ , rửa đâu vào đấy mang ra bày cho chàng : " anh lót lớp lá này trước rồi hãy để cá lên nươ"ng nha , để lửa nhỏ không thôi cháy hết lá mất mùi thơm đi , mà đừng nướng cá lâu quá nha " vậy thôi , cuốn bánh tráng rau thơm ..nhâm nhi chút rượu đỏ đỏ cho dễ bắt mồi ..y như bợm nhậu ha 
  Chắc là để thưởng công mẹ , trưa nay 2 bố con chở nhau xuống Little Saigon , mua cả đống junk foods lủ khủ về bày đầy bàn , vê tới nhà mà mình tá hoả " kiểu này chắc ăn 3 ngày weekend mới hết quá " đúng là đàn ông , bởi vậy để Ông đi chợ là phải dặn rõ ràng " 1 bó hành là 1 bó hành ", không thì thế nào Ông cũng tha về 10 bó cho mà khóc thét luôn

.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ....

Nỗi " khổ này" biết ...tỏ cùng ai,  chi, Hello

e thấy nhà ai cũng " bị" vây..  :)

Em trai e he còn lấy nước cốt dừa kho thit nữa kìa,

lúc nấu xong nếm nó so weird, nên he mới tức hỏi lại

" Tai sao cứ nghe nói kho thịt với nước dừa? "

............ Lol  ..............

Reply
Hình như trời có vẻ đang vào Thu thì phải ! cái nắng của mùa Hè  mấy tuần trước đã không còn rực rỡ nữa heng , sáng ra có chút tầng mây thấp , chiều xuống ngồi hóng gió ngoài sân đã thấy cái lành lạnh buốt vai rôi.. mấy ngày nghỉ đã tàn , lại chuẩn bị sáng xách ô đi chiều xách về ..quên ! xách túi lunch chứ nhỉ ..
 Rơi đúng vào ngày hôm nay SN thứ 25 của con gái út , ở cái tuổi từ 18 đến nay tụi nó không cho Bố Mẹ bày trò tiệc tùng mời cousins hay các Bác , Cô , Chú như xưa mà " Thôi Bố mẹ cho $ muốn mua gì thì mua theo ý , chứ mẹ mua rồi cũng để đó không thích , uổng công Mẹ " ..chúng thích tự biên tự diễn lấy cho Bố Mẹ ngồi chơi xơi nước thôi ..vậy mà cũng lu bu trong bếp từ hôm qua : chả giò , bánh mì chiên tôm , thịt xiên cây nướng còn sơ cua ổ bánh cheesecake theo sở thích của con bà nàng , just incase có rủ rê bạn bè đến thì có sẵn ..vậy mà có đụng đến đâu , anh Allen và bạn gái  xí cô em 1 ngày đi chơi với nhau  ,  bố mẹ bạn trai cũng lấy 1 ngày ..may phước cô nàng dành cho bố mẹ ngày hôm nay nhưng đòi đi ăn brunch , vì " ăn xong anh Allen cùng tụi con plan đi lên Pasadena , nếu chờ ăn ở nhà với Bố Mẹ thì hết đi đâu được "..thế là những món mẹ làm kia ế sưng ế sỉa , đành phải chờ trong tuần thanh toán dần vậy ..đấy đủ lông đủ cánh từ từ bay ra khỏi vòng tay mình lúc nào không hay là vậy , nhiều khi bữa cơm chiều chờ về cùng ăn nhưng rồi chỉ có 2 ông bà già ngồi đối ẩm với nhau ..
 Hồi xưa nghe các Bác lớn tuổi than thở cái cô đơn , quanh quẽ trong căn nhà ngày xưa đầy ắp tiếng cười đùa của con trẻ ..mình chỉ nghe có 1 tai ..giờ thì thấy mình trong nỗi lẻ loi , buồn tênh này rồi bất chợt nghe tiếng thở dài của chính mình
Reply
Hôm nay đúng là nhàn cư vi bất thiện , dậy sớm loanh quanh luẩn quẩn chả biết làm gì , đi ra đi vào ngắm cây cỏ cũng chán nên rủ anh già có muốn làm 1 vòng ta bà xuống Little Saigon nhân tiện mua gạo , nước mắm nhà cũng gần hết mí lại mấy tuần trước ngồi tán phét mí chị Mai , chị nhắc đến món bánh cuốn chả lụa và than lâu lắm không có dịp ăn , thế là nhân tiện , 1 công đôi chuyện , mình gọi tiệm đặt chục lbs , 11 giờ tới lấy ..ừ , phải gọi trước không thì tới nơi là về tay không , giống như anh Lân 2 giờ trưa lò dò đến mua , ông chủ tiệm lườm cho 1 phát " giờ này tới thì chả có đâu mà mua , trước 12 giờ may ra thì có , mua nhiều thì phải gọi đặt cho người ta làm mới kịp " anh L đã không mua được còn bị mắng oan nên cố cãi " ai mà biết , tưởng lúc nào cũng có sẵn " thế là cả 2 ông cười nhăn mí nhau , ông chủ tiệm già lẩn thẩn khó chịu lắm , nghe anh L hù mình đâm ra tới mua cũng teo ci` trum ..cũng tại gia đình mấy anh chị em ai cũng chỉ thích bánh cuốn tráng tại đâY thôi , những chỗ khác là họ đóng khay bán sẵn ..ăn bở bùng bục chóng ớn lắm ...
 Rủ anh già ghé vô nhà hàng Vân làm 1 tô canh bún dằn bụng vì còn phải chợ búa lòng vòng , mình thích ăn ở đâY , nấu vừa miệng ,ngon , sạch sẽ , mát lạnh giá lại rẻ mà served nhanh nhẹn lắm , đa số là mấy anh chàng Mễ rặt mà nói tiếng Việt nhiễn nhừ hơn cả người Việt nữa .. ăn xong ra quầy lại mua 1 bịch mấy cục chả cốm có gì ăn với bánh cuốn khỏi phải ghé Đức Hương cho mất thì giờ .. không dám mua thêm junk foods vì tuần trước bố con nó mua vẫn còn lây lất trong tủ mặc dù thấy mấy món ăn chơi hấp dẫn quá nhưng đành nhắm mắt làm ngơ thôi , đã vậy anh già còn trêu " hôm nay Bụt chê oản heng " vậy mà đi ngang Vân bakery lại lăm le vô muốn mua mấy cái bánh Trung Thu vì thấy ...so cute thôi , chứ mình cũng không hảo ngọt cho lắm ..Trên đường về gọi chị Mai " chị đừng đi đâu nhen , 15' nữa là em ghé biếu bác Mai bánh cuốn ăn trưa , chị chỉ cần pha nước mắm thôi ..em mua đủ phụ tùng rồi " ..chị  cười ha hả " đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh đó , ok chị chờ " 
  Nơi đất khách quê người , nhất là họ hàng thân thích không bao nhiêu nên sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng là vậy thôi ..có phải ???
Reply
Mỗi lần xuống Bolsa là không lần nào không ghé tiệm TS tofu , tiệm nằm hơi thất cách , địa thế nhỏ hẹp vậy mà lúc nào cũng khách ra vô , khó mà kiếm được chỗ đậu xe trong ngày cuối tuần thiệt  ..chắc tại bà chủ tiệm thật thà nhân hậu và vui tính nên duyên bán hàng đắt như tôm tươi là vậy ..chị có những mặt hàng được giao để bày bán từ những người láng giềng trồng và gặt , hái quanh khu đó , khi thì Gấc , cà pháo Cái Sắn , rau đay , mùng tơi ,rau Ngót ,Thanh Long ...  không nhiều , chỉ đủ 1 ,2 thùng carton ..ai hên tới sớm thì mua được ..cũng vì vậy mà trên đường ra freeway để về thế nào mình cũng phải tạt vô vì trồng từ vườn nhà nên nhiều khi để cả gần 2 tuần mà vẫn tươi tốt , không nát bét như hàng chợ ..mình mê nhất là Xôi Khúc , để trong tủ kiếng , bán từng nắm , nắm nào cũng to bằng nắm tay , mua 2 nắm vậy thôi đủ cho bữa lunch ở sở rồi , mà thơm mùi tiêu xay , đậu xanh ..ngon số 1  ( khen chị chủ Thanh Sơn tofu tí nha , thấy sao nói vậy Người ơi )
 Mua cho nhỏ Hương mấy $ tofu chiên cho cô nàng ăn mí bánh cuốn vì nàng chỉ thích ăn rau cỏ không ăn thịt , rồi cũng mua cho mình 1 hộp , sáng nay hâm nóng ăn sáng rồi làm 1 ly cafe cối ..thấy sao mình cũng có vẻ chay tịnh và gần thành ...chánh củ ghê Ta ơi
Reply
(2018-09-10, 11:21 AM)Tofu Wrote: Mỗi lần xuống Bolsa là không lần nào không ghé tiệm TS tofu , tiệm nằm hơi thất cách , địa thế nhỏ hẹp vậy mà lúc nào cũng khách ra vô , khó mà kiếm được chỗ đậu xe trong ngày cuối tuần thiệt  ..chắc tại bà chủ tiệm thật thà nhân hậu và vui tính nên duyên bán hàng đắt như tôm tươi là vậy ..chị có những mặt hàng được giao để bày bán từ những người láng giềng trồng và gặt , hái quanh khu đó ,khi thì Gấc , cà pháo Cái Sắn , rau đay , mùng tơi ,rau Ngót ,Thanh Long ...  không nhiều , chỉ đủ 1 ,2 thùng carton ..ai hên tới sớm thì mua được ..cũng vì vậy mà trên đường ra freeway để về thế nào mình cũng  phải tạt vô vì trồng từ vườn nhà nên nhiều khi để cả gần 2 tuần mà vẫn tươi tốt , không nát bét như hàng chợ ..mình mê nhất là Xôi Khúc , để trong tủ kiếng , bán từng nắm , nắm nào cũng to bằng nắm tay , mua 2 nắm vậy thôi đủ cho bữa lunch ở sở rồi , mà thơm mùi tiêu xay , đậu xanh ..ngon số 1  ( khen chị chủ Thanh Sơn tofu tí nha , thấy sao nói vậy Người ơi )
[quote pid='98348' dateline='1536596482']
 Mua cho nhỏ Hương mấy $ tofu chiên cho cô nàng ăn mí bánh cuốn vì nàng chỉ thích ăn rau cỏ không ăn thịt , rồi cũng mua cho mình 1 hộp , sáng nay hâm nóng ăn sáng rồi làm 1 ly cafe cối ..thấy sao mình cũng có vẻ chay tịnh và gần thành ...chánh củ ghê Ta ơi
[/quote]

Chi,

Chánh củ ...........là gì... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe chị tả tiêm này bán toàn đồ QH tươi và ngon làm e ganh tị quá nhen.. Biggrin 

E không biết sao tiêm TS tofu bên em mở ra lai không thành công...

nhưng có tiệm Bùi TF lai bán đăt hàng lắm, đâu hủ ho làm soft ànd bùi hơn.. rôi ho làm thêm đủ 

lôai xôi chè.....cái nào cũng bắt khách lắm..Không lẽ tai đầu bếp giỏi ? :thinking-face4: 

Mỹ tới mua ăn nhiêu lắm.

Reply
(2018-09-12, 01:23 PM)Be 3 Wrote: [quote pid='98348' dateline='1536596482']
 Mua cho nhỏ Hương mấy $ tofu chiên cho cô nàng ăn mí bánh cuốn vì nàng chỉ thích ăn rau cỏ không ăn thịt , rồi cũng mua cho mình 1 hộp , sáng nay hâm nóng ăn sáng rồi làm 1 ly cafe cối ..thấy sao mình cũng có vẻ chay tịnh và gần thành ...chánh củ ghê Ta ơi

Chi,

Chánh củ ...........là gì... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe chị tả tiêm này bán toàn đồ QH tươi và ngon làm e ganh tị quá nhen.. Biggrin 

E không biết sao tiêm TS tofu bên em mở ra lai không thành công...

nhưng có tiệm Bùi TF lai bán đăt hàng lắm, đâu hủ ho làm soft ànd bùi hơn.. rôi ho làm thêm đủ 

lôai xôi chè.....cái nào cũng bắt khách lắm..Không lẽ tai đầu bếp giỏi ? :thinking-face4: 

Mỹ tới mua ăn nhiêu lắm.
[/quote]

  Be 3  Wink chị đùa mà , ngôn ngữ Việt mình phong phú quá phải không ..tu hành nghiêm chỉnh có căn tu thì có ngày thành " chánh quả " còn chị ba rọi nên làm sao thành Quả được hở , thành " Củ " thôi  Wink
  Bên Nam Cali này nhiều business  nên canh tranh cũng lắm ,nhiều khi cách service cũng làm cho khách trở lại hoài , tiệm TS này chuyên về tofu , chị lại thích món đậu hũ đường gừng nóng , hay sữa đậu nành mới ra lò nên cứ trực chỉ tới đây cho chắc , sau này có thêm lá dứa rồi  khuếch trương những mặt hàng cây nhà lá vườn mà các chợ khó mà có .. chỉ phiền 1 cái là vô mấy tiệm lẻ tẻ này phải thủ cash ha em ..
Reply
Lợi dụng còn ít ngày tháng hè với cái mát lạnh của buổi sa;ng đầu ngày nên sáng nay ra vườn nhổ cỏ dại , kiểm điểm những cỏ cây hoa lá từ trước ra sau , tỉa những cành hoa Ngọc Lan thấp lè tè trên lối đi của khách bộ hành , những nụ búp hoa chưa nở mình cũng tiếc nhưng thà cắt trước không thôi nhân viên thành phố tơ"i chặt nhẵn thì còn đau bụng nữa ..bụi lá lốt cũng bị húi cua ,quăng đi cả thùng recycle của thành phố .. nghe chị Mai nói lấy cọng và lá nấu nước uống trị đau nhức xương , khớp ..vì hồi chị làm quản lý ở chợ nhiều bác tới hỏi mua lá lốt , cọng càng nhiều càng tốt ..nên chị biết , mình cũng đun mấy ấm nước cho anh già uống lai rai , chả thấy anh nói năng gì ! chắc chưa có hiệu quả ..từ từ , xem sao , vợ nói uống thì uống chứ anh đâu có tin ba cái vớ vẩn lang băm này đâu .. rồi loay hoay tỉa , xén bụi hoa giấy với Jasmine ..sau đó vòng ra sau bắt đầu điểm danh rau củ thu hoạch ra sao : 1 trái mướp hương , 2 trái mướp đắng , 4 trái khổ qua Ấn , 12 trái thanh long ..cũng an ủi  cho thân già cặm cụi làm nhà nông suốt mua hè này , như hôm qua nhóc Hạnh gọi hỏi thăm vườn tược , nghe chị than năm nay chán mớ đời con nhỏ an ủi " thôi , mình trồng cho vui chứ ở chợ bán rẻ rề "  yeah , trong 6 chị em gái chỉ có 3 chị em mê trồng tỉa từ nhỏ , nhỏ Hương thì than " sợ sâu " nên phó mặc cho anh chồng , khi nào có trái thì nàng hưởng mà cây có chết queo thì Bà càm ràm " bàn tay sát thủ của ông Cóc nhà em " ..mình cũng sợ sâu chết cụ luôn đó chứ , đang làm vườn mà thấy 1 con nhỏ như cây tăm thôi là cả xóm nghe tiếng hét  đinh tai nhức óc luôn á ...
  Vậy thôi , có vài tiếng đứng lên ngồi xuống trong vườn mà giờ người ngợm mỏi nhừ , bải hoảI  , ngón tay thì bị mọng nước có chán không cơ chứ
Reply
Bắt đầu lẩn thẩn hay sao hồi chiều giở notes book ra coi những password của mấy forum Việt Ngữ , của email ở sở ..tìm không thấy cái của VB này đang định vô hỏi phòng hờ , lỡ mà 1 ngày nào đó cái sign remember my p/w nó biến mất thì làm sao cà ?? không dám nghĩ đăng ký thêm cái tên sơ cua  vì có 1 lần bên HN , mình loay hoay sign 1 tên rồi lơ tơ mơ quên mất cái password , ráng làm lại cái khác thì bị tổ trác " manh tâm có ý đồ phá hoại forum " ..đọc cái note mà mình tá hoả tam tinh luôn , từ đó không dám táy máy nữa ..bị chụp cho cái nón cối này cũng rợn tóc gáy rôi..gặp ngay lão bà kiến thức computer chưa bằng đứa học tiểu học mà phá được cái con khỉ cộc gì cơ chứ ...
  Mà có khi cũng lơ đãng nữa , sáng nay đi làm trễ 2 tiếng vì có buổi họp mỗi tam cá nguyệt , thiệt tình ! mọi ngày đi làm khi trời chưa sáng nên cứ ngó đường mà lái 1 mạch thôi ,vì tối thui có thấy gì đâu .. sáng nay thì trời ưng ửng mới thấy quang cảnh bên đường , núi đồi trùng điệp , áng mây của bình minh ..sao mà đẹp cách gì đâu , mình cứ ngỡ không phải đường đi làm thường ngày , hốt hoảng nghĩ không lẽ mình đi lạc , đến khi thấy sign tên đường trên những lối ra vào freeway mới yên tâm ..lại bám đít xe trúck , để lái chầm chậm mà còn hưởng chút vẻ đẹp của thiên nhiên ...tơn tơn lái làm sao passed luôn lối ra để đến sở , chời ơi ..muốn stop để de xe lại mà không dám , tay chân bắt đầu quờ quạng , tim đập thình thình đành phải đi tiếp , hy vọng có đứa nào làm cùng sở đi phía trước cho mình đánh đu theo ..mặc dù biết lối này nhưng đường nó ngoằn ngoèo mình sợ lắm ..kỳ trước bị 1 lần rồi , xớn xác quẹo phải thay vì trái , thế là càng đi càng lạc ..thiếu điều đứng giữa đường khóc cầu cứu ..kỳ đó về kể cho mấy anh chị nghe còn bị mắng là " lúc nào cũng ỷ lại chồng , lạc cho quen " nhỏ Trâm thì trêu " tại cái ăng ten thần kinh của Q không works giỏi , chứ em lạc là em biết liền " ...
   Cũng may , Thánh Nhân đãi kẻ khù khờ thiệt ..vừa exit là có chiếc xe phía sau , mình cho nó vượt qua , thế là lại bám đuôi tiếp .. "đúng là đàn bà lái xe " , câu này hầu như toàn phát ra từ miệng mấy ông mãnh thôi !!!
Reply
(2018-09-20, 08:44 PM)Tofu Wrote: Bắt đầu lẩn thẩn hay sao hồi chiều giở notes book ra coi những password của mấy forum Việt Ngữ , của email ở sở ..tìm không thấy cái của VB này đang định vô hỏi phòng hờ , lỡ mà 1 ngày nào đó cái sign remember my p/w nó biến mất thì làm sao cà ?? không dám nghĩ đăng ký thêm cái tên sơ cua  vì có 1 lần bên HN , mình loay hoay sign 1 tên rồi lơ tơ mơ quên mất cái password , ráng làm lại cái khác thì bị tổ trác " manh tâm có ý đồ phá hoại forum " ..đọc cái note mà mình tá hoả tam tinh luôn , từ đó không dám táy máy nữa ..bị chụp cho cái nón cối này cũng rợn tóc gáy rôi..gặp ngay lão bà kiến thức computer chưa bằng đứa học tiểu học mà phá được cái con khỉ cộc gì cơ chứ ...
  Mà có khi cũng lơ đãng nữa , sáng nay đi làm trễ 2 tiếng vì có buổi họp mỗi tam cá nguyệt , thiệt tình ! mọi ngày đi làm khi trời chưa sáng nên cứ ngó đường mà lái 1 mạch thôi ,vì tối thui có thấy gì đâu .. sáng nay thì trời ưng ửng mới thấy quang cảnh bên đường , núi đồi trùng điệp , áng mây của bình minh ..sao mà đẹp cách gì đâu , mình cứ ngỡ không phải đường đi làm thường ngày , hốt hoảng nghĩ không lẽ mình đi lạc , đến khi thấy sign tên đường trên những lối ra vào freeway mới yên tâm ..lại bám đít xe trúck , để lái chầm chậm mà còn hưởng chút vẻ đẹp của thiên nhiên ...tơn tơn lái làm sao passed luôn lối ra để đến sở , chời ơi ..  muôn stop để de xe lại mà không dám , tay chân bắt đầu quờ quạng , tim đập thình thình đành phải đi tiếp , hy vọng có đứa nào làm cùng sở đi phía trước cho mình đánh đu theo ..mặc dù biết lối này nhưng đường nó ngoằn ngoèo mình sợ lắm ..kỳ trước bị 1 lần rồi , xớn xác quẹo phải thay vì trái , thế là càng đi càng lạc ..thiếu điều đứng giữa đường khóc cầu cứu ..kỳ đó về kể cho mấy anh chị nghe còn bị mắng là " lúc nào cũng ỷ lại chồng , lạc cho quen " nhỏ Trâm thì trêu " tại cái ăng ten thần kinh của Q không works giỏi , chứ em lạc là em biết liền " ...
[quote pid='102089' dateline='1537494274']
   Cũng may , Thánh Nhân đãi kẻ khù khờ thiệt ..vừa exit là có chiếc xe phía sau , mình cho nó vượt qua , thế là lại bám đuôi tiếp .. "đúng là đàn bà lái xe " , câu này hầu như toàn phát ra từ miệng mấy ông mãnh thôi !!!
[/quote]

 Chi,  Hello 

 Trời, có chuyện này nữa hả Biggrin  ....."Manh Tâm có ý đồ phá hoại Forum"... Rollin 



 Đọc chuyện chi lái xe lạc đường mà tưởng chị kể chuyện .........của em....... Lol Lol  ...............

Reply
Mọi khi giờ này là đã lên chuồng ngáy te te rồi , tại uống 1 hớp cafe ở nhà chị Th lúc chiều nên giờ tỉnh như sáo , cữ của mình chỉ 1 ly vào buổi sáng khi đi làm  còn thì là nước lạnh suốt cả ngày còn lại thôi , tại hôm nay đi cà nhỏng hơi nhiều rồi ngồi chờ xe đò Hoàng đến từ San Jose để đón thùng bánh Trung Thu nhóc út Hạnh làm gưi biếu anh chị như mọi năm , sau đó đi phân phối cho mấy vị ăn bánh nhâm nhi nước trà và ngắm trăng  vì ngày mai TT rồi , mà chờ đến ngày mai đi giao thì trễ mí lại ai cũng đi làm ..không lẽ cứ treo tòng teng ở cửa suốt cả ngày chiều về chủ nhà mới mang vô thì hư hết có khi còn bị kiến bu ruồi đậu nữa ..thì tội nghiệp công sức của con em út chí tình nghĩ đến anh chị dốt nấu nướng dưới này .. đúng là cái số thiệt á ..nhớ ngày còn ở VN mình cũng chân chạy 3 cái biếu Tết này , hết Bác này đến Cô nọ ..lòng vòng Phú Nhuận , Gia Định , Đa Kao ...có năm còn bị đem trả lại con vịt Xiêm sống vì " cho bác gủi về biếu Mẹ con " mình lon ton ôm về , hí hửng đưa Mẹ , thế là bị phán " nhà mình đâu có sát sanh đâu con , thôi đem trả lại cho Bác í " ..giờ sang đây , nhóc Hanh chỉ biết trông cậy vào bà chị nhanh nhẩu này , vì mấy lần nhờ mấy bà nàng kia , lần nào cũng làm nó lóng ngóng lên ruột vì mấy bả không nhớ đi ra bến xe đón cho đúng giờ , lúc thì  người lo việc Chùa chiền , người thì lu bu làm chuyện ruồi bu ...toàn mấy bà ruột để ngoài da nên nó giận lẫy luôn ..
  Mà nói thiệt mình lần nào cũng nói " cho ti 1 cái ăn lấy hương lấy hoa thôi nhen chứ ti không thích ăN ngọt đâu " vậy mà cho cả hộp nhân thập cẩm , chắc cũng phải 1/2 năm trời mới thanh toán xong ..đã thế chị Mai lại vừa ghé lúc mình vắng nhà , thêm 1 hộp giống bánh bía nhưng của tàu ..khóc dở mếu dở luôn
Reply
Đêm Trung Thu ngồi run đầu gối, ngắm trăng trắng ngà, tìm chị Hằng trốn dưới cây Đa, ăn bánh bía Sóc Trăng và uống trà Thái Đức với thằng Cuội cũng phê.
Hello.
Reply
Nhân nói về câu Mợ nói " nhà này không sát sanh đâu con ... " cũng vì Mợ tuy là con út của ông bà ngoại , được anh chị và ông bà cưng chiều chưa kịp biết nấu nướng thì Bố rước về năm 17 tuổi mà lại là dâu trưởng nên " 1 trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam " , Mợ thầu hết , Bố dậy Mợ từ cách chưng trứng ...rồi các anh , chị lớn dần bắt đầu phụ Bà nội , Mợ vào bếp làm giỗ , làm cỗ để chiều đến thì họ hàng đến cúng , cũng có các Cô và vài em họ đến phụ nhưng Mợ muốn các con phải tập từ từ  ..đứa nào đi học thì Mợ viết thư xin phép nghỉ 1 ngày , đứa nào phải thi cử thì được miễn ..mình nhớ mãi 1 lần 2 chị lớn phải cắt tiết gà , chị Khanh thì nhát như cáy , chị Th gan hơn nên chị Kh nắm chân gà cho chị TH cắt tiết , chị Kh vừa giữ cẳng gà vừa khấn " Gà ơi , tụi tao hoá kiếp cho mày , kiếp sau đừng làm kiếp gà nữa nghe chưa ...mà có xuống âm phủ nhớ nói rõ là tên con Thuần cắt tiết , tao chỉ giữ chân thôi .." làm ai cũng cười phá trong khi chị Thuần la toáng " tên bà Khanh này nữa , bả đồng loã " rồi không hiểu sao sau đó con gà vùng lên bỏ chạy mà máu chảy 1 dòng 2 bà chị mặt tái xanh tái tử , anh Thắng đang đứng ngoài sân thế là chụp lại được ...từ đó Mợ tuyên bố câu trên , vị Mợ vừa sợ vừa thương tâm quá nên khóc bù lu bù loa 
 Và cho đến bây giờ các con cũng tâm niệm 1 lòng như Mợ là vậy , mỗi năm giỗ Bố , Mợ là các anh chị em làm cỗ chay mời Bố Mợ , còn cỗ mặn 1 vài món cho có lệ thôi
Reply
(2018-09-23, 11:59 PM)OneSunday Wrote: Đêm Trung Thu ngồi run đầu gối, ngắm trăng trắng ngà, tìm chị Hằng trốn dưới cây Đa, ăn bánh bía Sóc Trăng và uống trà Thái Đức với thằng Cuội cũng phê.

Lol Lol

OneSunday Cheer
Reply