Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Hôm qua nhóc Hương bưng cho chậu cây Gấc , ai đó chiết cành cho cô nàng để trồng ..gặp ngay con bà nàng có bao giờ bước chân ra tới vườn nhà , cũng may nhóc nghĩ tới bà chị nhà nông này nên cho thì lấy xong gả cho mình " nhà bác có sẵn giàn cho cây mướp đó , bác có bàn tay thuỷ nữa trồng còn lên cây lên trái chứ vào tay sát thủ của ông Cóc nhà em thì chết queo ngay thôi , để lát tụi em bưng nó sang cho bác Q nha " ..làm sáng sớm tinh mơ gà còn cõng con đi đái , mình đã dậy ra đào đất để trồng vì sợ một lát đất nóng lên thì câY cũng thui luôn , cũng may tuần này cũng chỉ ngót nghét 93 , 94 độ nên cây cối có vẻ hồi sinh được 1 chút ..hái được mấy bịch tía tô , cà chua , ớt để bố con nó lát đi dentist ghé chị Th cho ..biết là mùa này ở chợ bán rẻ rề nhưng nhà trồng vẫn ngon hơn nhiều , nhất là không sợ những chất phân bón hoá học hiên ngang vào trong bao tử mình là an toàn rồi ..giảm được tới đâu hay tới đó , mà phải công nhận câY nhà lá vườn mình để cả tháng trời trong tủ lạnh vẫn tươi rói ..như nhỏ Hương chiều qua thú tội " mấy hôm trước tụi em ghé phía trước nhà chị , hái quá chừng lá lốt mà không phải gõ cửa để xin đó ..em mang cho mấy bạn Đạo của em để làm món chay cuối tuần này có khóa tu học ..em làm tofu kho lá lốt , canh khổ qua lá lốt ... chơi luôn lá lốt 7 món "  thì đó ngay cả ổi , thiên hạ đi ngang qua là ngừng xe , thản nhiên hái , mang theo cả cầu thang để trèo  ..mình còn cám ơn có khi thò tay đưa bao nylon cho họ đưng .. vì Trời cho được như vậy mà phải không
Reply
(2018-08-10, 05:01 PM)Tofu Wrote: Hôm qua nhóc Hương bưng cho chậu cây Gấc , ai đó chiết cành cho cô nàng để trồng ..gặp ngay con bà nàng có bao giờ bước chân ra tới vườn nhà , cũng may nhóc nghĩ tới bà chị nhà nông này nên cho thì lấy xong gả cho mình " nhà bác có sẵn giàn cho cây mướp đó , bác có bàn tay thuỷ nữa trồng còn lên cây lên trái chứ vào tay sát thủ của ông Cóc nhà em thì chết queo ngay thôi , để lát tụi em bưng nó sang cho bác Q nha " ..làm sáng sớm tinh mơ gà còn cõng con đi đái , mình đã dậy ra đào đất để trồng vì sợ một lát đất nóng lên thì câY cũng thui luôn , cũng may tuần này cũng chỉ ngót nghét 93 , 94 độ nên cây cối có vẻ hồi sinh được 1 chút ..hái được mấy bịch tía tô , cà chua , ớt để bố con nó lát đi dentist ghé chị Th cho ..biết là mùa này ở chợ bán rẻ rề nhưng nhà trồng vẫn ngon hơn nhiều , nhất là không sợ những chất phân bón hoá học hiên ngang vào trong bao tử mình là an toàn rồi ..giảm được tới đâu hay tới đó , mà phải công nhận câY nhà lá vườn mình để cả tháng trời trong tủ lạnh vẫn tươi rói ..như nhỏ Hương chiều qua thú tội " mấy hôm trước tụi em ghé phía trước nhà chị , hái quá chừng lá lốt mà không phải gõ cửa để xin đó ..em mang cho mấy bạn Đạo của em để làm món chay cuối tuần này có khóa tu học ..em làm tofu kho lá lốt , canh khổ qua lá lốt ... chơi luôn lá lốt 7 món "  thì đó ngay cả ổi , thiên hạ đi ngang qua là ngừng xe , thản nhiên hái , mang theo cả cầu thang để trèo  ..mình còn cám ơn có khi thò tay đưa bao nylon cho họ đưng .. vì Trời cho được như vậy mà phải không

 Chi,

không thể tưởng tượng nổi............... Lol Lol Lol ..............

nguòi gì mà tốt quá vậy...... Clap Thumbs-up4

Reply
(2018-08-12, 07:04 PM)Be 3 Wrote:  Chi,

không thể tưởng tượng nổi............... Lol Lol Lol ..............

nguòi gì mà tốt quá vậy...... Clap Thumbs-up4

Bé 3  Wink chuyện khó tin ha ..nhiều lý do lắm nha , chị không tốt quá đâu ..tại phải có người hái thì trái mới tiếp tục ra , cây sinh trái mà mình cứ khư giữ không share thì sẽ hết lộc dần dần đó nha ..mi' lại trái chín trên cành sẽ rụng đầy sân và rồi nát bét , sinh ra những cái con bugs li ti , rồi mùi thúi cứ thoang thoảng mỗi khi ra sân, chị sợ nhất  và mình còn phải vừa bịt mũi vừa lom khom đi lượm tụi nó quăng thùng rác nữa ..chị trồng cho vui chứ ăn thì có bao nhiêu , năm nào cũng nhét đầy 1 bao gạo 50 lbs , khuân ra bến xe đò Hoàng gửi cho nhỏ em út chia với bạn bè cô nàng trên SJ , rồi cư" leo trèo hái cả bịch mang vô để ở phòng lunch cho thiên hạ ăn dùm riết năm nào tụi nó cũng nhắc chừng khi nào có ổi nhớ cho tụi nó ăn ké với ...chưa kể cứ lâu lâu có người gõ cửa xin phép hái ít ổi mọc bên ngoài bờ tường hay ông bố Mễ đi làm về , ghé xin về cho vợ đang nghén thèm ổi mới buồn cười ..thôi thì của cho là của được ha BÉ 3  Biggrin
Reply
Dễ thường mấy chục năm nay không lái xe máy như Honda , Suzuki , Yamaha ,,từ ngày tha phương , có lẽ đầu óc cũng đâm ra chậm tiêu thiệt , hôm nọ đi làm về , thấy 1 nhóm cũng lái motorcycles mà sao 2 chân cứ thả thõng xuống đương tuy không chạm mặt đường nhưng thấy nó kì cục hình như không phải lối ...  mình cứ ngó mà khôNg hiểu tại sao . cái thắc mắc cứ theo mình về tới nhà để hỏi cho ra lẽ vì ngày xưa mình cũng là tay anh hùng xa lộ trên những loại xe máy này mà , luồn lách trên những con đừơng từ Saigon vô Chợ Lớn , rồi Thủ Đức , Biên Hoà đi học hay cúp cua đi chơi , về Lái Thiêu vô vườn hái đâu da , xoài tượng ...và đến khi giải toả được cái théc méc thì mới phá ra cười , biết mình lú , ngớ ngẩn quá chừng ..đúng là silly question thiệt ..cũng tại mình liên tưởng đến một lần  chở con nhỏ Lệ Hằng đi bát phố chiều thứ 7 , con nhỏ cũng diện láng o , le lói lắm ngồi 2 bên chứ không cái kiểu ngồi e ấp 1 bên như các đàn chị thời thập niên 60,70 ..mình thì nhóc tì nên tính còn hay lí le , phóng xe nhiều khi không để ý đến khi tới gẫn cổng Tổng Tham Mưu ráng tránh bãi phân ngựa nằm chình ình trên đường , để không cán lên thì ai dè nhóc Lệ Hằng la như cháy nhà bên tai ..bả để thõng chân kiểu mấy ông lái xe kia thế là 1 chân hốt nguyên con còn ấm ấm  , phải táp xe vô lề , vừa bịt mũi mà nín cười không được vì nhìn cái bản mặt nó đau khổ làm sao á .đành phải quay về nhà nó cho nó tắm rửa ..
 Giờ mấy chục năm rồi , không biết nhỏ mơi mô , có còn nhớ kỷ niệm cười ra nước mắt này không nhỉ ??
Reply
(2018-08-13, 05:25 PM)Tofu Wrote: Bé 3  Wink chuyện khó tin ha ..nhiều lý do lắm nha , chị không tốt quá đâu ..tại phải có người hái thì trái mới tiếp tục ra , cây sinh trái mà mình cứ khư giữ không share thì sẽ hết lộc dần dần đó nha ..mi' lại trái chín trên cành sẽ rụng đầy sân và rồi nát bét , sinh ra những cái con bugs li ti , rồi mùi thúi cứ thoang thoảng mỗi khi ra sân, chị sợ nhất  và mình còn phải vừa bịt mũi vừa lom khom đi lượm tụi nó quăng thùng rác nữa ..chị trồng cho vui chứ ăn thì có bao nhiêu ,năm nào cũng nhét đầy 1 bao gạo 50 lbs , khuân ra bến xe đò Hoàng gửi cho nhỏ em út chia với bạn  bè cô nàng trên SJ , rồi cư" leo trèo hái cả bịch mang vô để ở phòng lunch cho thiên hạ ăn dùm riết năm nào tụi nó cũng nhắc chừng khi nào có ổi nhớ cho tụi nó ăn ké với ...chưa kể cứ lâu lâu có người gõ cửa xin phép hái ít ổi mọc bên ngoài bờ tường hay ông bố Mễ đi làm về , ghé xin về cho vợ đang nghén thèm ổi mới buồn cười ..thôi thì của cho là của được ha BÉ 3  Biggrin

Chi, 

bộ cây ổi lớn lắm sao mà nhiều trái vậy.........bên e không có ..... Winking-face4

Nhớ hồi xưa ba e có trồng một cây ăn nó chua chua ngot ngot, ngon..

Chi có biết là nguòi ta làm nước hoa mùi ổi không? hom bủa đi chơ vòng vòng e mua được chai 

này , cái mùi cũng hấp dẫn.. :full-moon-with-face4: 



[Image: 39280018_2248310182056027_6777017218342322176_o.jpg]

Reply
(2018-08-16, 10:54 AM)Tofu Wrote: Dễ thường mấy chục năm nay không lái xe máy như Honda , Suzuki , Yamaha ,,từ ngày tha phương , có lẽ đầu óc cũng đâm ra chậm tiêu thiệt , hôm nọ đi làm về , thấy 1 nhóm cũng lái motorcycles mà sao 2 chân cứ thả thõng xuống đương tuy không chạm mặt đường nhưng thấy nó kì cục hình như không phải lối ...  mình cứ ngó mà khôNg hiểu tại sao . cái thắc mắc cứ theo mình về tới nhà để hỏi cho ra lẽ vì ngày xưa mình cũng là tay anh hùng xa lộ trên những loại xe máy này mà , luồn lách trên những con đừơng từ Saigon vô Chợ Lớn , rồi Thủ Đức , Biên Hoà đi học hay cúp cua đi chơi , về Lái Thiêu vô vườn hái đâu da , xoài tượng ...và đến khi giải toả được cái théc méc thì mới phá ra cười , biết mình lú , ngớ ngẩn quá chừng ..đúng là silly question thiệt ..cũng tại mình liên tưởng đến một lần  chở con nhỏ Lệ Hằng đi bát phố chiều thứ 7 , con nhỏ cũng diện láng o , le lói lắm ngồi 2 bên chứ không cái kiểu ngồi e ấp 1 bên như các đàn chị thời thập niên 60,70 ..mình thì nhóc tì nên tính còn hay lí le , phóng xe nhiều khi không để ý đến khi tới gẫn cổng Tổng Tham Mưu ráng tránh bãi phân ngựa nằm chình ình trên đường , để không cán lên thì ai dè nhóc Lệ Hằng la như cháy nhà bên tai ..bả để thõng chân kiểu mấy ông lái xe kia thế là 1 chân hốt nguyên con còn ấm ấm  , phải táp xe vô lề , vừa bịt mũi mà nín cười không được vì nhìn cái bản mặt nó đau khổ làm sao á .đành phải quay về nhà nó cho nó tắm rửa ..
 Giờ mấy chục năm rồi , không biết nhỏ mơi mô , có còn nhớ kỷ niệm cười ra nước mắt này không nhỉ ??


Trời ơi,

chị kể chuyện làm e nín cười ..............không được.


................ Lol  Rollin Rollin  Lol ....................

Reply
(2018-08-16, 01:16 PM)Be 3 Wrote: Chi, 

bộ cây ổi lớn lắm sao mà nhiều trái vậy.........bên e không có ..... Winking-face4

Nhớ hồi xưa ba e có trồng một cây ăn nó chua chua ngot ngot, ngon..

Chi có biết là nguòi ta làm nước hoa mùi ổi không? hom bủa đi chơ vòng vòng e mua được chai 

này , cái mùi cũng hấp dẫn.. :full-moon-with-face4: 


  Mới đầu chị mua có 1 câY về trồng thôi em , song bạn bà chị tới thấy đất rộng mang cho 1 cây gầy tong teo , chị quằng đại trong góc vườn vì nghĩ nó không ..thọ ai dè nó lên mạnh mấy năM sau ..rồi chim ăn mang hột ra nhả bên driveway , ngoài cửa garage ..lại lên thêm 1 câY nên chị có tới 3 câY to đùng ..cả 3 đều là ổi xá lị hết ..không có nhiều seeds , năm nào hoa ổi cũng rụng trắng xoá cả sân cỏ , năm nay hơi ít chắc heatwave quá chừng chừng mà ra trái hơi chậm , năm nay chắc phải tháng 10 , mới được hái ..trong freezer của chị cả mấy bịch galon ziploc ổi frozen từ năm ngoái để xay uống mà có đụng tới đâu , nghe các thầy dùi nói uống nước ổi nhiều vitamin nên đầu cơ tích trữ lúc gần cuối mùa năm ngoái .. Em thích ăN ổi không ? ổi chấm muối ớt á ..nếu thích thì phải chờ tháng 10 trở đi chị gửi cho ăN ké mí chị 
  Chị chỉ có lotion , hand soap mùi ổi chứ chưa bao giờ xài perfume mùi guava hết , lần đầu nghe và thấy loại em nói đó 
Reply
Mấy tuần nay tụi đồng nghiệp thay phiên nhau đi vacation . đứa này đi 3 tuần về Mexico vưa trở lại là tới đứa khác đi Spain , tha hồ được quà quê nhà tụi nó ..toàn là me ngào , kẹo me tại biết mình chỉ hảo món chua chua này thôi , cái vị chua dôn dốt nhớ những trái me rơi rụng trên đường Gia Long , Công Lý ngày xưa mình hay đạp xe thời Trung Học với đám bạn lượm ăn tại chỗ hay dồn vô cặp rủ nhay ra bờ hồ con Rùa Duy Tân , có cây dài bóng mát ngồi nhâm nhi ( lúc đó còn là loại thứ ba học trò , nên chưa có được uống ly chanh đường , uống môi em ngọt đâu !! ) ..năm ngoái được nhiều quá cũng mang chia cho chị H, chị dâu cả vì bả cũng mê , anh L thấy chị em thu tròn trên ghế mút bịch me ngào ớt suýt soa vì cay ..anh cằn nhằn " ăN cái món nhà mùa mà ra vẻ chí thú quá nhể " ..chời ơi ! nhà mùa mà tìm đỏ mắt bên Mỹ này cũng không có mà ăn đấy , có lần mình giữ cái hiệu đi lùng trong mấy phố Mễ mà họ đều lắc đầu , ngay cả mấy chị em đi cruise , mình cũng vẫn thủ cái bao bì , sang tới Ensinada rị mọ tìm cũng không có mà mua ..đúng là thần khẩu hại xác phàm , giang nắng đi đủ tiệm để tìm mà chỉ có candy , chán mớ đời ..Tuần qua nhỏ Eva mua cho 1 hộp sauce để nấu Mole , món Mễ ..không nhận thì phụ lòng mà nhận thì bây giờ tìm recipe để nấu , hình như cái món này ăn ẹ lắm , mình ăN 1 lần ngọt tê lưỡi mà không nhớ hồi mình ăn tên gọi là gì ..nhiều khi hỏi , nghe xong , 5' sau là quên ngay y như hỏi tên tụi nó .. kệ , cứ nấu thử cho biết , nếu không biết ăn thì lại quả cho người cho vậy ..
  Giờ thì bắt đầu chuẩn bị món chay để Chủ Nhật đem lên chùa cúng Vu Lan , mùa Báo Hiếu hàng năm , không năm nào mà không giọt ngắn giọt dài vì phải cài bông hồng trắng trên áo
Reply
Quote:Mới đầu chị mua có 1 câY về trồng thôi em , song bạn bà chị tới thấy đất rộng mang cho 1 cây gầy tong teo , chị quằng đại trong góc vườn vì nghĩ nó không ..thọ ai dè nó lên mạnh mấy năM sau ..rồi chim ăn mang hột ra nhả bên driveway , ngoài cửa garage ..lại lên thêm 1 câY nên chị có tới 3 câY to đùng ..cả 3 đều là ổi xá lị hết ..không có nhiều seeds , năm nào hoa ổi cũng rụng trắng xoá cả sân cỏ , năm nay hơi ít chắc heatwave quá chừng chừng mà ra trái hơi chậm , năm nay chắc phải tháng 10 , mới được hái ..trong freezer của chị cả mấy bịch galon ziploc ổi frozen từ năm ngoái để xay uống mà có đụng tới đâu , nghe các thầy dùi nói uống nước ổi nhiều vitamin nên đầu cơ tích trữ lúc gần cuối mùa năm ngoái .. Em thích ăN ổi không ? ổi chấm muối ớt á ..nếu thích thì phải chờ tháng 10 trở đi chị gửi cho ăN ké mí chị 
  Chị chỉ có lotion , hand soap mùi ổi chứ chưa bao giờ xài perfume mùi guava hết , lần đầu nghe và thấy loại em nói đó 


................ Lol Rollin Lol ...................

Chị lại làm e cười ............bò lăn ra nữa.

Trái cây nhiều quá cũng lo.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 , mùi ổi làm thơm vườn  Thumbs-up4

Em cám ơn chị, thôi đừng gởi chi cho tốn $, mắc công chị

Bên đây e hay ăn trái này, nó có cái texture giống ổi

giờ nhắc chai nước hoa, thì lần tới ăn, e sẽ spray một 

chút mùi trước khi ăn............là e có đủ hương vi ổi VN Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: Bartlett-Pear-Tree-450w.jpg]



Chị cũng thích thử món Mễ he,

E cũng thấy mấy món ho làm dễ ăn, chị nhớ chụp hình cho e coi nó ra sao nhe..

Reply
(2018-08-17, 12:47 PM)Be 3 Wrote: ................ Lol Rollin Lol ...................

Chị lại làm e cười ............bò lăn ra nữa.

Trái cây nhiều quá cũng lo.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 , mùi ổi làm thơm vườn  Thumbs-up4

Em cám ơn chị, thôi đừng gởi chi cho tốn $, mắc công chị

Bên đây e hay ăn trái này, nó có cái texture giống ổi

giờ nhắc chai nước hoa, thì lần tới ăn, e sẽ spray một 

chút mùi trước khi ăn............là e có đủ hương vi ổi VN Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: Bartlett-Pear-Tree-450w.jpg]



Chị cũng thích thử món  Mễ he,

E cũng thấy mấy món ho làm dễ ăn, chị nhớ chụp hình cho e coi nó ra sao nhe..

  Chờiiiiii..nghe là thấy mất ngon rồii cô nàng , trái pear này chị ăn khi nó sống nhăn thì được chứ hơi hườm hườm , mềm mềm là mùi y như perfume , khó ăn thí tía luôn em ơi .. thôi ,vậy là em cũng thích món này rồi ha .. chị đã offered rồi nha , said " no " là phụ lòng giống chị không dám với bạn chị trên kia đó  Wink để chờ  2 tháng nữa là có chị sẽ gửi ..
 Chị ăn được món Mễ nhưng không thích lắm em , giông như món Mỹ hay Ý ..thử ăn , thử nấu cho biết nên bạn làm chung hay cho chị mấy lca'i lỉnh kỉnh như vậy ..vậy mà học làm tá lả cái khó nhất là tamales thì lại thành công ..đúng là ngáp phải zuo^`i  Wink
Reply
(2018-08-17, 04:18 PM)Tofu Wrote:   Chờiiiiii..nghe là thấy mất ngon rồii cô nàng , trái pear này chị ăn khi nó sống nhăn thì được chứ hơi hườm hườm , mềm mềm là mùi y như perfume , khó ăn thí tía luôn em ơi .. thôi ,vậy là em cũng thích món này rồi ha .. chị đã offered rồi nha , said " no " là phụ lòng giống chị không dám với bạn chị trên kia đó  Wink để chờ  2 tháng nữa là có chị sẽ gửi ..
 Chị ăn được món Mễ nhưng không thích lắm em , giông như món Mỹ hay Ý ..thử ăn , thử nấu cho biết nên bạn làm chung hay cho chị mấy lca'i lỉnh kỉnh như vậy ..vậy mà học làm tá lả cái khó nhất là tamales thì lại thành công ..đúng là ngáp phải zuo^`i  Wink


Dạ thôi chị,

Đừng gởi cho e, e không dám làm phiền chi đâu, nhưng e rất cám ơn chi   Tulip4 

Neu có dịp đi CA mà đúng mùa Ổi thì e sẽ ghé chị .......xin  nhe.. :kiss: ..

Trái pear này e cũng thích ăn còn cứng chứ mềm ăn.....nước chảy tùm lum Wink 

Mua về là e bỏ tủ lạnh liền......


Oh, nho nhà chị trồng ăn trái đươc chưa, 2 tháng trước e có mua môt cây có trái xanh 

nhỏ xíu, mà tới giỏ trái nó lớn hơn có chút ah.......sao không thấy chín vậy? cây e chuyển 

qua chậu lớn hơn chứ không bỏ xuống đất.......... :face-with-tears-of-joy4: 



Nó nè chị

[Image: 37703985_2445994702082654_6605351146502488064_o.jpg]photo sharing
Chỗ làm e có mấy cô Mễ cũng đem Tamales vô bán, có lần e ăn thử, mặn quá....e said bye luôn... :face-with-tears-of-joy4:

Reply
Năm nay chùa tổ chức cúng Vu Lan trong khuôn viên thay vì trong chánh điện như mọi năm , chắc phật tử qui về đông quá , cũng thoáng hơn  mặc dù nắng vẫn chói chang , mình vẫn phải cụ bị mũ  và quạt tay , nhất là ngồi ngoài trời , sàn ciment , có ghê" nên không phải lên gối xuống gối như bên trong kia ,  cũng đỡ nhọc cái thân cò ma xương và da nhiều hơn thịt của mình ..2 tiếng đồng hồ coi vậy cũng ê bàn toạ thiệt ..cứ loay hoa loay hoay để khỏi tê , nhớ năm nào theo chị Thuần lên tu viện Kim Sơn tuốt trên đỉnh núi nào đó ở San Jose , mình sợ nhất cái màn ngồi bó gối dưới sàn nghe thầy giảng , chời ơi co chân thì tê mà xoè chân ra thì kỳ cục , ngồi trên cái gối bầu đoàn gì đó thì cứ đổ tới đở lui vì không có balance gì hết  , chị Th phát cáu vì con em lục đục bên cạnh làm không chú tâm nghe giảng được  ..nên cứ sau bữa cơm chiều là mình lỉnh ra sân sau ngồi ngắm cảnh hay nhìn mấy chú chim gõ kiến mổ mấy trái trong các khe cây rất lạ mắt và màu nhiệm làm sao ..vậy mà cũng qua được mấy ngày cuối tuần gọi là đi tu học như người ta , đúng là tâm muốn tu mà cái thân không tịnh là vậy ha ...
  Làm lễ xong ở lại ăn tô bún nước chay cho đỡ đói , vì từ 6 giờ sáng  dậy nấu món chay mang lên Chùa  đến đúng Ngọ mới có ly cafe đá , xong ra mua mấy món canh chay là mình thăng , vậy là cũng ăn chay được 1/2 ngày rồi đây ...hy vọng chiều nay đừng bị chay đụng như mọi khi để thành chánh quả cho dù 1 ngày ....tâm tâm niệm niệm cho nhớ ..ra xe mở phone thấy message của con bà Trâm " Quynh` , em gửi chị Khanh mang cho Q bịch Kung Pao Beef Jerky, loại Q thích kỳ trước đó " ..
.......Úi giùi , thật là cám dỗ ..thiện tai !
Reply
(2018-08-17, 06:52 PM)Be 3 Wrote: Dạ thôi chị,

Đừng gởi cho e, e không dám làm phiền chi đâu, nhưng e rất cám ơn chi   Tulip4 

Neu có dịp đi CA mà đúng mùa Ổi thì e sẽ ghé chị .......xin  nhe.. :kiss: ..  

Trái pear này e cũng thích ăn còn cứng chứ mềm ăn.....nước chảy tùm lum Wink 

Mua về là e bỏ tủ lạnh liền......


Oh, nho nhà chị trồng ăn trái đươc chưa, 2 tháng trước e có mua môt cây có trái xanh 

nhỏ xíu, mà tới giỏ trái nó lớn hơn có chút ah.......sao không thấy chín vậy? cây e chuyển 

qua chậu lớn hơn chứ không bỏ xuống đất.......... :face-with-tears-of-joy4: 



Nó nè chị

[Image: 37703985_2445994702082654_6605351146502488064_o.jpg]photo sharing
Chỗ làm e có mấy cô Mễ cũng đem Tamales vô bán, có lần e ăn thử, mặn quá....e said bye luôn... :face-with-tears-of-joy4:

 Chùm nho của Bé 3 nhìn mỹ miều quá , của chị nó đi bán muối rồi , khi bắt đầu turn sang màu purple  chưa kịp thử đã bị con gì ram mất hết , trái nào cũng còn phân 1/2  , thôi thì khách unwanted cũng có lòng để lại cho khổ chủ tí tẹo ..ai mà dám ăn thữa ha em  :rolleyes:
Reply
Mới đó mà đã hơn 30 năm tình nghĩa , tuần tới kỷ niệm cưới với người dưng khác họ , nhiều khi đầu óc chợt nghĩ về những năm về trước , gã trai trẻ cao lớn , phong độ  và mình cũng từ 1 hành tinh rất lạ ngơ ngáo nơi đất khách quê người gặp nhau như một trời dành , để rồi cột đời nhau vói sợi tơ hồng suốt bao nhiêu năm ..đôi khi thấy dáng anh lưng hơi gù , tai hơi nghễnh ngãng mình thấy mắt hơi cay cay ..chút gì đó xót xa làm lòng như chùng , tim như lao đao ..những năm trước , còn tha thiết đi chỗ này chỗ nọ ..giờ nghe anh bàn chuyện mình lửng lơ " thôi , tình già thì ngồi nhìn nhau cũng ấm lòng rồi bố nó ạ , em sợ ngồi lái xe đường dài lắm " ..
 Kể cũng lạ , hồi còn con gái kén thì không kén , đám con gái mới lớn ai không có những dệt mơ dệt mộng cho dù em có là con gái trời bắt xấu đi chăng nữa cũng vẫn có những mơ ước nhỏ nhoi trong tầm tay với phải không ?? nhớ con nhóc Lệ Hằng , Ngọc Anh ,  Quỳnh lùn  và mình ( Quỳnh cao )  . những lúc ngồi trong sân trường , gốc câY phượng đỏ có lần huyên thuyên " con trai xấu còn tạm chấp nhận chứ vô duyên , nham nhở là không thể tha thứ được nha tụi bay " nghe rất ư là " đồng ý cả hai tay lẫn hai chân " phải không ?  nên từ đó là chỉ chuyên về cái nham nhở hay vô duyên là cho đi tàu bay giấy , nhất định không quen , cho khỏi vướng mắc ...rồi 1 lần nhỏ Ngọc Anh hỏi " vậy chứ thước tấc thì sao tụi bay , tao với con Quỳnh lùn thì không sao chứ con Quỳnh cao mí mày chịu quen tên nào lùn không ? "  nghe hỏi 2 đứa mình dẫy nẩy " không có chuyện " chồng thấp vợ cao " nha , tao mà vớ được anh chàng nào chân ngắn  thì tao passe cho con ngoc Anh hay Quỳnh lùn đó ... vậy mà cũng có mấy mối tình con vắt vai thời còn gái , cũng may không có đứa nào kết phải những anh chàng có khuyết điểm như vậy , chồng LH lai Tàu cũng cao ráo đẹp trai  , Ngoc Anh và Thuý Quỳnh lùn quá nên không lấy phải anh nào lùn hơn nữa ...và mình , may phước chỉ đứng tới đầu vai anh ..
Reply
(2018-08-24, 12:43 PM)Tofu Wrote: Mới đó mà đã hơn 30 năm tình nghĩa , tuần tới kỷ niệm cưới với người dưng khác họ , nhiều khi đầu óc chợt nghĩ về những năm về trước ,gã trai trẻ cao lớn , phong độ  và mình cũng từ 1 hành tinh rất lạ ngơ ngáo nơi đất khách quê ng ười gặp nhau như một trời dành , để rồi cột đời nhau vói sợi tơ hồng suốt bao nhiêu năm ..đôi khi thấy dáng anh lưng hơi gù , tai hơi nghễnh ngãng mình thấy mắt hơi cay cay ..chút gì đó xót xa làm lòng như chùng , tim như lao đao ..những năm trước , còn tha thiết đi chỗ này chỗ nọ ..giờ nghe anh bàn chuyện mình lửng lơ " thôi , tình già thì ngồi nhìn nhau cũng ấm lòng rồi bố nó ạ , em sợ ngồi lái xe đường dài lắm " ..
[quote pid='94305' dateline='1535132588']
 Kể cũng lạ , hồi còn con gái kén thì không kén , đám con gái mới lớn ai không có những dệt mơ dệt mộng cho dù em có là con gái trời bắt xấu đi chăng nữa cũng vẫn có những mơ ước nhỏ nhoi trong tầm tay với phải không ?? nhớ con nhóc Lệ Hằng , Ngọc Anh ,  Quỳnh lùn  và mình ( Quỳnh cao )  . những lúc ngồi trong sân trường , gốc câY phượng đỏ có lần huyên thuyên " con trai xấu còn tạm chấp nhận chứ vô duyên , nham nhở là không thể tha thứ được nha tụi bay " nghe rất ư là " đồng ý cả hai tay lẫn hai chân " phải không ?  nên từ đó là chỉ chuyên về cái nham nhở hay vô duyên là cho đi tàu bay giấy , nhất định không quen , cho khỏi vướng mắc ...rồi 1 lần nhỏ Ngọc Anh hỏi " vậy chứ thước tấc thì sao tụi bay , tao với con Quỳnh lùn thì không sao chứ con Quỳnh cao mí mày chịu quen tên nào lùn không ? "  nghe hỏi 2 đứa mình dẫy nẩy " không có chuyện " chồng thấp vợ cao " nha , tao mà vớ được anh chàng nào chân ngắn  thì tao passe cho con ngoc Anh hay Quỳnh lùn đó ... vậy mà cũng có mấy mối tình con vắt vai thời còn gái , cũng may không có đứa nào kết phải những anh chàng có khuyết điểm như vậy , chồng LH lai Tàu cũng cao ráo đẹp trai  , Ngoc Anh và Thuý Quỳnh lùn quá nên không lấy phải anh nào lùn hơn nữa ...và mình , may phước chỉ đứng tới đầu vai anh .



Chi,  Hello


 Thời gian tàn nhẫn quá phải không Disappointed-face4 

 Nhưng 2 trái tim ngày càng khắng khit và hiểu nhau hơn mới là quan trọng  Thumbs-up4

 Anh cao và chi cũng cao...>>>>>>>> con chị chắc cháu nào cũng cao lắm

hen, nhất là đươc sanh ra ở bên đây nữa :slightly-smiling-face4:

Thòi hoc sinh của chi vui quá ha.............e nhát lắm 

Còn cái cây nho của e ............chắc để ngắm thôi chứ không thấy lớn gì hêt... :face-with-tears-of-joy4:









[/quote]

Reply