Chuẩn bị phong bao lì xì chưa
#1
Tofu này thì sẵn sàng rồi đây , năm nào cũng nhờ bà chị đi bank gần khu Á Châu để canh đổi tiền mới , mình vẫn thích hửi mùi giấy bạc mới teng , nhớ thuở thơ ấu của mình , rồi xếp 1 bao chẵn , 1 bao lẻ rồi lót túi sẵn  Wink 

[Image: Li_xi_002.jpg]


 Tết nhà nghèo , chỉ có tưng đâY thôi " bánh đậu xanh , bánh phồng tôm , kẹo đậu phọng , măng khô , cặp bánh chưng .. cũng đủ hương vị Tết rồi ha 

[Image: Li_xi_001.jpg]
Reply
#2
Vui quá có bao lì xì mới đẹp quá chị Tofu, Mm có mấy bao thôi, lì xì xong, mấy nhỏ lấy cái ruột, mm xin cái vỏ lại....recycle cho năm sau... :banana.dance: Lol

Reply
#3
Chị Tofu:

Nhìn bao lì xì thấy không khí Têt :high-five-smiley-emoticon:

Nhớ hồi nhỏ, mở bì, là ra đường đánh bầu cua  Lol
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
(2018-02-15, 01:56 PM)Mimo Wrote: Vui quá có bao lì xì mới đẹp quá chị Tofu, Mm có mấy bao thôi,  lì xì xong, mấy nhỏ lấy cái ruột, mm xin cái vỏ lại....recycle cho năm sau... :banana.dance: Lol

  Năm nào cũng mua , nhiều khi để dành cho năm tới , rồi dấm dúi đâu đó là tìm không ra , nhiều khi cận Tết tìm không ra , lại phải ù té chạy ra chợ  Wink
Reply
#5
(2018-02-15, 02:09 PM)Tofu Wrote:   Năm nào cũng mua , nhiều khi để dành cho năm tới , rồi dấm dúi đâu đó là tìm không ra , nhiều khi cận Tết tìm không ra , lại phải ù té chạy ra chợ  Wink

Lol Lol Lol
Tại vì già hay lo xa đó chị Wink như mm sau Xmas cũng chạy đi mua ba cái giấy, bao đựng quà ...đến khi cần kiếm không ra...đi mua cái khác. :rolleyes:

Reply
#6
(2018-02-15, 02:03 PM)DesertFlower Wrote: Chị Tofu:

Nhìn bao lì xì thấy không khí Têt :high-five-smiley-emoticon:

Nhớ hồi nhỏ, mở bì, là ra đường đánh bầu cua  Lol

  Tụi mình có những kỷ niệm thời thơ ấu ở quê nhà thật đến chết cũng chưa quên ha DF , nhất là xúng xính trong bộ quần áo Mẹ mua vải may đồng loại cho từng đứa , đứa nào cũng y chang giống con ba Phước á ..tui chị cũng lập xòng tại chỗ vì Bố chị là trưởng to^.c nên họ hàng đến chúc Tết mùng 1 , mùng 2 thì Mẹ chị đị đáp lễ nên ngày đầu năm nhà chị như cái chợ Tết Bến Thành á , xác pháo & vỏ hạt dưa đầy , ban thờ mùi hương trầm khắp nơi ...giờ sang đây chỉ hồi tưởng mà tiếc mà nhớ thôi ha  love
Reply
#7
Chuan bi roi..

https://imageshack.com/i/pnoy7gcPj
Reply
#8
(2018-02-15, 02:18 PM)Tofu Wrote:   Tụi mình có những kỷ niệm thời thơ ấu ở quê nhà thật đến chết cũng chưa quên ha DF , nhất là xúng xính trong bộ quần áo Mẹ mua vải may đồng loại cho từng đứa , đứa nào cũng y chang giống con ba Phước á ..tui chị cũng lập xòng tại chỗ vì Bố chị là trưởng to^.c nên họ hàng đến chúc Tết mùng 1 , mùng 2 thì Mẹ chị đị đáp lễ nên ngày đầu năm nhà chị như cái chợ Tết Bến Thành á , xác pháo & vỏ hạt dưa đầy , ban thờ mùi hương trầm khắp nơi ...giờ sang đây chỉ hồi tưởng mà tiếc mà nhớ thôi ha  love

Yes chị, ra đi để lại kỷ niệm sau lưng

Ba ngày Tết là mặc đồ mới ngồi chờ, vài ba chục phút lại có bà con ghé qua cúp hột dưa, ăn mứt, uống trà, nói năm điều ba chuyện rồi lại phải đi thăm nhà khác 

Rồi chọn ngày tốt cúng đất nữa, sau đó cúng đưa Ông Bà

Cuối năm có cúng Tất Niên, em thấy cái cúng này là lớn nhất trong dịp Tết :)
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#9
Sis tofu sẳn sàng rồi ha  Tulip4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply