..Chiều 30 Tết ta mời gì với nhau ....
#1
Lại thêm Xuân nữa rơi nhẹ vào mái đầu ...
 Xin mời nhà bếp thưởng thức miếng tết cuối năm , nhỏ P.vy bên VF gói đó nha , bánh rất thơm , dẻo và ngon 
 Ăn mí dưa , kiệu thì quá là ứ hự , nhưng phải dízh cục mỡ bỏ đi á 
 

[Image: banhtet_dua_kieu_006.jpg]

[Image: banhtet_dua_kieu_004.jpg]
Reply
#2
Wow quá đẹp chị Tofu Clap Clap

Reply
#3
(2018-02-15, 10:37 AM)Mimo Wrote: Wow quá đẹp chị Tofu Clap Clap

chẳng những đẹp mà nhìn lát bánh tét rất ngon, Điếc không khoái ăn bánh tét nhưng đây là lần đầu tiên thấy lát bánh tét của chị Tofu cắt ra nhìn bên trong từng hạt nếp vừa chín tới, không nhão, không khô, màu rất đẹp ... Ui chao ... Mua bánh tét ở chổ mô mà ngon rứa ?
Reply
#4
P. Vy làm bánh tét ngon

Tulip4 Thumbs-up4

Reply
#5
Thanks Mimo , yeah nhỏ em chị ở gần P.V nên từ ngày nghe P.V nhận làm bánh trên VF là con nhỏ stick luôn , năm nào cũng dành là khách quen nên mình được ăn theo vì P.V không kham được nhiều  Wink

Cám ơn bác AD , lần đầu tiên nghe AD khen , chắc ông Giời đi vắng  Biggrin

SB  Wink P.V cũng siêng như SB á , làm cả chay , mặn , ngọt bánh chưng , bánh Tét đủ cả , có tay bán hàng lắm , bà Cô bên chồng nhỏ em chị , ăn hồi Tết nọ , giờ năm nào Bà cũng dặn nhớ mua chỗ năm ngoái , năm kia nhá  Biggrin
Reply
#6
Phải chi em ở đó, em luợm cục mỡ  love
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#7
(2018-02-15, 12:26 PM)DesertFlower Wrote: Phải chi em ở đó, em luợm cục mỡ  love

 DF  Wink  em ăn được là hay đó , từ nhỏ là chị sợ cái taste của nó rồi , kho thịt có mỡ vậy thì chị ăn nước mí thịt nạc mà thôi , cũng đủ béo rồi
Reply
#8
(2018-02-15, 01:07 PM)Tofu Wrote:  DF  Wink  em ăn được là hay đó , từ nhỏ là chị sợ cái taste của nó rồi , kho thịt có mỡ vậy thì chị ăn nước mí thịt nạc mà thôi , cũng đủ béo rồi

Em khoái ăn mỡ từ nhỏ :), mua bánh trung thu về, em móc cục mỡ ăn trước  :face-with-tears-of-joy4:

Còn mỡ trong bánh chưng bánh tét, như anh caothang nói, nó ngon một cách lạ lùng  love

Sáng nay ăn bánh ú, mở ra nạc không, em hơi thất vọng, vì miếng thịt ít mỡ, và mỡ nó chảy ra trong đậu xanh và nếp mất tiêu

Nên em đi nấu thêm nồi thịt hon, đang sôi, thơm nức mũi luôn ...hihihihi :full-moon-with-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#9
(2018-02-15, 10:27 AM)Tofu Wrote: Lại thêm Xuân nữa rơi nhẹ vào mái đầu ...
 Xin mời nhà bếp thưởng thức miếng tết cuối năm , nhỏ P.vy bên VF gói đó nha , bánh rất thơm , dẻo và ngon 
 Ăn mí dưa , kiệu thì quá là ứ hự , nhưng phải dízh cục mỡ bỏ đi á 
 

[Image: banhtet_dua_kieu_006.jpg]

[Image: banhtet_dua_kieu_004.jpg]

Sis Tofu ui.  [Image: dancing1.gif] Cho XX rinh hai chai dưa kiệu nhe? [Image: dancing1.gif]  :chay: :chay: :chay:
Reply
#10
(2018-02-15, 01:12 PM)DesertFlower Wrote: Em khoái ăn mỡ từ nhỏ :), mua bánh trung thu về, em móc cục mỡ ăn trước  :face-with-tears-of-joy4:

Còn mỡ trong bánh chưng bánh tét, như anh caothang nói, nó ngon một cách lạ lùng  love

Sáng nay ăn bánh ú, mở ra nạc không, em hơi thất vọng, vì miếng thịt ít mỡ, và mỡ nó chảy ra trong đậu xanh và nếp mất tiêu

Nên em đi nấu thêm nồi thịt hon, đang sôi, thơm nức mũi luôn ...hihihihi :full-moon-with-face4:

 Chị cũng thích bánh chưng bánh tét phải ít nhiều cũng có miếng mỡ nhìn mới ngon , bánh nó trông ướt át chư không khô khốc , bóc bánh ra mà nhìn nó không bóng bẩy là thấy mất ngon heng , chị cũng đang ngâm măng khô , chỉ nấu với sườn heo non thôi không dám nấu mí vịt , vì đầu năm ăn vịt dông cả năm, chắc làm thêm thịt kho nước dừa  Wink
Reply
#11
(2018-02-15, 01:17 PM)Xí Xọn Wrote: Sis Tofu ui.  [Image: dancing1.gif] Cho XX rinh hai chai dưa kiệu nhe? [Image: dancing1.gif]  :chay: :chay: :chay:

 Chắc nhỏ XX này bợm đây , lựa 2 món nhậu của chị mất tiêu ..chị thèm dưa hành lắm , mà chưa có chỗ nào bán , năM ngoái đi chợ Nhật , thấy họ bán onion pickle làm bằng hành hương , mua về ăn không đúng vị , buồn quá chừng  Biggrin
Reply
#12
(2018-02-15, 01:26 PM)Tofu Wrote:  Chị cũng thích bánh chưng bánh tét phải ít nhiều cũng có miếng mỡ nhìn mới ngon , bánh nó trông ướt át chư không khô khốc , bóc bánh ra mà nhìn nó không bóng bẩy là thấy mất ngon heng , chị cũng đang ngâm măng khô , chỉ nấu với sườn heo non thôi không dám nấu mí vịt , vì đầu năm ăn vịt dông cả năm, chắc làm thêm thịt kho nước dừa  Wink

sa'ng giờ em sót post này


"dông" là sao chị ? Em cũng có con vịt trong tủ đông, em cũng chờ hết đầu năm mới ăn ... :full-moon-with-face4:

Ăn bò không biết có bị bò lăn bò càng không ?  Confused
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#13
(2018-02-15, 08:20 PM)DesertFlower Wrote: sa'ng giờ em sót post này


"dông" là sao chị ? Em cũng có con vịt trong tủ đông, em cũng chờ hết đầu năm mới ăn ... :full-moon-with-face4:

Ăn bò không biết có bị bò lăn bò càng không ?  Confused

  Là xui đó DF , người Bắc gọi là dông ..chị cứ nghe nói cuối năm ăn vịt để xả xui , để chuẩn bị đón cái hên cho năm mới  Biggrin hoặc ai buôn bán đang may mắn , phát tài mà ăn miếng vịt vô là tiền bạc đội nón ra đi hết á ...nghe người lớn nói thôi chư chị không biết có thiệt không nhưng chị cứ kiêng cho chắc ăN  Lol  chị thì thấy chinese họ hay ăn cá đầu năm , mà phải ăn cả đầu tới đuôi á , mấy coworkers của chị có phong tục vậy đó
Reply
#14
(2018-02-15, 08:28 PM)Tofu Wrote:   Là xui đó DF , người Bắc gọi là dông ..chị cứ nghe nói cuối năm ăn vịt để xả xui , để chuẩn bị đón cái hên cho năm mới  Biggrin hoặc ai buôn bán đang may mắn , phát tài mà ăn miếng vịt vô là tiền bạc đội nón ra đi hết á ...nghe người lớn nói thôi chư chị không biết có thiệt không nhưng chị cứ kiêng cho chắc ăN  Lol  chị thì thấy chinese họ hay ăn cá đầu năm , mà phải ăn cả đầu tới đuôi á , mấy coworkers của chị có phong tục vậy đó

OK, em mới nghe từ "dông" lần đầu, cám ơn chị 

Dụ vịt  chắc chỉ là mê tín dị đoan

Bữa hôm em cũng bình thường, cái em ăn 2 hột vịt lộn vô, cũng bình thường luôn, không có xui gì hết :)
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#15
Sis TF đĩa bánh ngon quá.   thêm dưa mắm ... Clap

Reply