công nhận
#1
mình phải công nhận VietBest nhìn đẹp và dể xài.
tại sao Quý Vị không còn di dân qua đây để mà lập nghiệp.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#2
(2018-02-14, 11:23 PM)goimi Wrote: mình phải công nhận VietBest nhìn đẹp và dể xài.
tại sao Quý Vị không còn di dân qua đây để mà lập nghiệp.

hi
hi
hi

Coi chừng GM mang tiếng nịnh bợ bây giờ  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#3
(2018-02-14, 11:26 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Coi chừng GM mang tiếng nịnh bợ bây giờ  :face-with-tears-of-joy4:

Lý Mạc Sầu, người đẹp

mình chỉ hy vọng bà con có một sân chơi vui vẻ.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#4
(2018-02-14, 11:29 PM)goimi Wrote: Lý Mạc Sầu, người đẹp

mình chỉ hy vọng bà con có một sân chơi vui vẻ.

hi
hi
hi
You are always nice GM, wish you the best in life :rose4:  Thumbs-up4 Hello
Reply
#5
(2018-02-14, 11:23 PM)goimi Wrote: mình phải công nhận VietBest nhìn đẹp và dể xài.
tại sao Quý Vị không còn di dân qua đây để mà lập nghiệp.

hi
hi
hi

Đẹp, dể xài không có nghĩa sẽ thu hút được bà con tới, bởi rứa ông bà xưa có câu: “Nơi mô có chuyện tào lao ở đó có sự đông đảo náo nhiệt”

Một web site trình bày đẹp, dể xài nhưng không vui nhộn, toàn là mấy cụ lớn tuổi như cụ SugarBabe, cụ Desertflower, cụ Mimo, cụ Lý Mặc Sầu, cụ Guest1221.v.v... Trởi ơi là trời... tối ngày thấy mấy cụ ngồi nhai trầu lõm bõm noái chuyện nấu nướng... chậc chậc... nghe phát mệt, ai mà thèm vô
Reply
#6
(2018-02-14, 11:41 PM)Anh_Điếc Wrote: Đẹp, dể xài không có nghĩa sẽ thu hút được bà con tới, bởi rứa ông bà xưa có câu: “Nơi mô có chuyện tào lao ở đó có sự đông đảo náo nhiệt”

Một web site trình bày đẹp, dể xài nhưng không vui nhộn, toàn là mấy cụ lớn tuổi như cụ SugarBabe, cụ Desertflower, cụ Mimo, cụ Lý Mặc Sầu, cụ Guest1221.v.v... Trởi ơi là trời... tối ngày thấy mấy cụ ngồi nhai trầu lõm bõm noái chuyện nấu nướng... chậc chậc... nghe phát mệt, ai mà thèm vô

Để dành sức  hầu 2 bà vợ đi AD ui. Chạy tới chạy lui bán xăng tốn sức rồi lại ra thread hỏi như anh quo , mầng răng, mầng răng... ốt dột quá tề  Rollin
Reply
#7
(2018-02-14, 11:41 PM)Anh_Điếc Wrote: Đẹp, dể xài không có nghĩa sẽ thu hút được bà con tới, bởi rứa ông bà xưa có câu: “Nơi mô có chuyện tào lao ở đó có sự đông đảo náo nhiệt”

Một web site trình bày đẹp, dể xài nhưng không vui nhộn, toàn là mấy cụ lớn tuổi như cụ SugarBabe, cụ Desertflower, cụ Mimo, cụ Lý Mặc Sầu, cụ Guest1221.v.v... Trởi ơi là trời... tối ngày thấy mấy cụ ngồi nhai trầu lõm bõm noái chuyện nấu nướng... chậc chậc... nghe phát mệt, ai mà thèm vô

Mình cũng nhìn ra cái điểm này nên mình qua đây chơi mà cứ thấy lấn cấn, không được tự nhiên sao đó, nhất là khi vô trang chính là phòng"Nấu Ăn/Nhà Bếp".....Ngoài sis Mimo ra mình thấy hình như ai cũng cố ý xa lánh mình hết, không có cảm nhận được sự friendly của mọi nggười khác nên mình mới chui vô phòng Văn Thơ tào lao 1 mình đó! Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#8
(2018-02-14, 11:48 PM)Bella Wrote: Mình cũng nhìn ra cái điểm này nên mình qua đây chơi mà cứ thấy lấn cấn, không được tự nhiên sao đó, nhất là khi vô trang chính là phòng"Nấu Ăn/Nhà Bếp" đó.....Ngoài sis Mimo ra mình thấy hình như ai cũng cố ý xa lánh mình hết, không có cảm nhận được sự friendly của mọi nggười khác nên mình mới chui vô phòng Văn Thơ tào lao 1 mình đó! Biggrin

NL cũng vậy thôi. Thấy nick tui có ai thèm nói chuyện với tui đâu, chắc sợ dân trùm bao bố. Thì tui nói chuyện mình ên, đi dạo mình ên  Lol
Reply
#9
(2018-02-14, 11:47 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Để dành sức  hầu 2 bà vợ đi AD ui. Chạy tới chạy lui bán xăng tốn sức rồi lại ra thread hỏi như anh quo , mầng răng, mầng răng... ốt dột quá tề  Rollin

...chậc chậc... cụ Lý Mạc Sầu là cụ mô bên Vf mà biết rỏ về đời tư của Điếc rỏ rứa? Biggrin Nghề bán xăng là nghề chính nuôi sống 2 bà vợ mầng răng bỏ nghề ni được chứ
Reply
#10
(2018-02-14, 11:52 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: NL cũng vậy thôi. Thấy nick tui có ai thèm nói chuyện với tui đâu, chắc sợ dân trùm bao bố. Thì tui nói chuyện mình ên, đi dạo mình ên  Lol

Là sao? Là NL cũng từng "làm ngơ" với LMS hả? Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Nếu có thì cho mình xin lỗi nha, vì chắc ham vui thiệt, nhưng lại bận bịu tùm lum nên mình không để ý mới bỏ lở cái dịp được làm quen với LMS đó! Biggrin Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#11
(2018-02-14, 11:56 PM)Anh_Điếc Wrote: ...chậc chậc... cụ Lý Mạc Sầu là cụ mô bên Vf mà biết rỏ về đời tư của Điếc rỏ rứa? Biggrin Nghề bán xăng là nghề chính nuôi sống 2 bà vợ mầng răng bỏ nghề ni được chứ

AD khoe cả làng ai lại ko biết. LMS dân chuyên núp lùm nhưng ko chơi trò trùm bao bố chửi người Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#12
(2018-02-14, 11:58 PM)Bella Wrote: Là sao? Là NL cũng từng "làm ngơ" với LMS hả? Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Nếu có thì cho mình xin lỗi nha, vì chắc ham vui thiệt, nhưng lại bận bịu tùm lum nên mình không để ý mới bỏ lở cái dịp được làm quen với LMS đó! Biggrin Hello

No problem. Ý tui nói thấy nick lạ ai cũng ngại nói chuyện  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#13
(2018-02-14, 11:48 PM)Bella Wrote: Mình cũng nhìn ra cái điểm này nên mình qua đây chơi mà cứ thấy lấn cấn, không được tự nhiên sao đó, nhất là khi vô trang chính là phòng"Nấu Ăn/Nhà Bếp".....Ngoài sis Mimo ra mình thấy hình như ai cũng cố ý xa lánh mình hết, không có cảm nhận được sự friendly của mọi nggười khác nên mình mới chui vô phòng Văn Thơ tào lao 1 mình đó! Biggrin

... hớ hớ... đã gọi là tào lao thì cứ xã láng, ai hong thích mình thì mình cứ sàng tới đè hun đại hơi mô lo bò trắng răng Biggrin rảnh chui vô giết thời gian hơi mô quan tâm ai friendly ai không cho mệt, tắt net hết chuyện... hớ hớ...
Reply
#14
(2018-02-14, 11:52 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: NL cũng vậy thôi. Thấy nick tui có ai thèm nói chuyện với tui đâu, chắc sợ dân trùm bao bố. Thì tui nói chuyện mình ên, đi dạo mình ên  Lol

RừngHoang chưa từng biết bạn nên ngại miệng , mất cở .

Hôm nay mình làm quen nha  Hello

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
(2018-02-15, 12:05 AM)RungHoang Wrote: RừngHoang chưa từng biết bạn nên ngại miệng , mất cở .

Hôm nay mình làm quen nha  Hello

Cheer

Ko sao, tui cũng có cơn lắm  :face-with-tears-of-joy4: Hello
Reply