Bella ơi,
#16
(2018-02-12, 11:22 PM)TayNinh Wrote: Mai qua vf chửi lộn để được ly nước mía của sis mimo. Nhìn thèm Rollin

Mèn ơi, Bác TN nói thế người ta lại tưởng Mm ra giải thưởng đi đánh nhau để được ly nước mía. Astonished-face4 Lol

Ly nước mía của Mm để calm down cơn nóng giận thôi..... :78:

Reply
#17
(2018-02-13, 12:36 AM)RungHoang Wrote: Nói "Đi chửi lộn" cho sang . Vừa bước tới là bị người ta chửi rồi 

Lol
 
Ở chốn giang hồ cả chục năm, ngày nào nếu cũng vào chơi tính ra 300d/y x 10y = 3000 lần, đó là 1 post/1ngày ít nhất....

Cho nên nói ra 1 cái là người ta biết và kiếm ngay điểm yếu để "điểm huyệt" hết rồi, mà trúng điểm huyệt là ú ớ hết ra tiếng mà lại thêm bấy giờ internet cứ mà móc post cũ ra chơi...mà ai cũng có điểm yếu hết !!!!

 Bác RH thấy đó, cho nên càng nói càng thua ...vì thế  đôi lúc phải chơi "tuyệt bí hiểm" tuy là củ rít mà hiệu quả vô cùng "Im lặng là vàng". Wink

NL chỉ im 1 ngày là quần chúng nhốn nháo, như bác CD im cả tuần nay mấy đối thủ nhớ thương kêu gào thật chí CD bị ban nick mà cũng kêu thả ra.
Đời buồn cười thế đấy như thử bước ra 1 cái là chộp liền... :59:  
Cho nên đừng là con cờ để người ta dùng đó mà chơi mỗi ngày Thumbs-up4

Thôi mm thì thích "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ"....ít bon chen dễ thở hơn... Cheer

Reply
#18
(2018-02-13, 10:28 AM)Mimo Wrote:  
Ở chốn giang hồ cả chục năm, ngày nào nếu cũng vào chơi tính ra 300d/y x 10y = 3000 lần, đó là 1 post/1ngày ít nhất....

Cho nên nói ra 1 cái là người ta biết và kiếm ngay điểm yếu để "điểm huyệt" hết rồi, mà trúng điểm huyệt là ú ớ hết ra tiếng mà lại thêm bấy giờ internet cứ mà móc post cũ ra chơi...mà ai cũng có điểm yếu hết !!!!

 Bác RH thấy đó, cho nên càng nói càng thua ...vì thế  đôi lúc phải chơi "tuyệt bí hiểm" tuy là củ rít mà hiệu quả vô cùng "Im lặng là vàng". Wink

NL chỉ im 1 ngày là quần chúng nhốn nháo, như bác CD im cả tuần nay mấy đối thủ nhớ thương kêu gào thật chí CD bị ban nick mà cũng kêu thả ra.
Đời buồn cười thế đấy như thử bước ra 1 cái là chộp liền... :59:  
Cho nên đừng là con cờ để người ta dùng đó mà chơi mỗi ngày Thumbs-up4

Thôi mm thì thích "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ"....ít bon chen dễ thở hơn... Cheer

Chơi net tính tình có thay đổi, con người bị lên đô . Tôi lúc trước ở Vườn Thơ không từng nói 1 lời hơi nặng với ai , sau đó qua THTG thì có cải qua cải lại , Có 1 duyên cớ rồi bước vào Nhà Bếp, chơi 1 khoảng thì có người chửi mình, rồi mình chửi lại, .. rồi sau đó người ta chửi nặng mình, rồi thì mình cũng chửi nặng lại .... 

Lần trước bạn tôi nhắc tôi 1 câu : "Người dù không biết uống rượu nhưng mỗi ngày uống 1 chút thì lâu ngày thành ghiềng rượu mà không hay" -- Một câu nói rất hay . Cho nên lúc mình cảm thấy không tốt thì nên ngưng lại ngay .

Cheer
Reply
#19
(2018-02-13, 10:06 AM)TayNinh Wrote: Làm mất tự tin hết cha.   Lol

Cha ngầu quá, thấy khói lửa rồi .

Rất xứng đáng được ly nước mía 

Cheer
Reply
#20
(2018-02-13, 09:09 PM)RungHoang Wrote: Cha ngầu quá, thấy khói lửa rồi .

Rất xứng đáng được ly nước mía 

Cheer

Rollin Rollin Ăn tết lớn không bro?
Reply
#21
(2018-02-13, 10:35 PM)TayNinh Wrote: Rollin Rollin Ăn tết lớn không bro?

well..... làm cho oanh oanh liệt liệt 1 chuyến ... chuyến đi về sáng  Biggrin
Cheer
Reply
#22
(2018-02-13, 10:52 PM)RungHoang Wrote: well..... làm cho oanh oanh liệt liệt 1 chuyến ... chuyến đi về sáng  Biggrin
Cheer

Hihi..hì mấy bro nói NL, tưởng sao cũng ráng làm cú chót đi đá gà cho ....hết năm con gà luôn ... Lol Lol

Sau tết đở busy, mm sẽ mở "quán nước mía dưỡng thuơng" cho các chiến sĩ .... Cheer

[Image: is?KyW_T2YPU0tuxCu8Lg-6eSxq3MFETQtN7ajSh...height=204]

Reply
#23
(2018-02-14, 09:06 AM)Mimo Wrote: Hihi..hì mấy bro nói NL, tưởng sao cũng ráng làm cú chót đi đá gà cho ....hết năm con gà luôn ... Lol Lol

Sau tết đở busy, mm sẽ mở "quán nước mía dưỡng thuơng" cho các chiến sĩ .... Cheer

[Image: is?KyW_T2YPU0tuxCu8Lg-6eSxq3MFETQtN7ajSh...height=204]

Bây giờ mới sáng sớm thôi mà anh Tây Ninh qua bển khiêu chiến nữa rồi kìa MiMo, sis nhớ chuẩn bị ly nước mía thiệt là bự để xoa dịu vết thương lòng khi ảnh trở về đây đó nha. Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#24
(2018-02-14, 09:18 AM)Bella Wrote: Bây giờ mới sáng sớm thôi mà anh Tây Ninh qua bển khiêu chiến nữa rồi kìa MiMo, sis nhớ chuẩn bị ly nước mía thiệt là bự để xoa dịu vết thương lòng khi ảnh trở về đây đó nha. Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin

Sao mà TN siêng thế tết nhứt không lo dọn dẹp nhà cửa ăn tết mà lại lo đi đá nhau cho hết năm con gà Astonished-face4 , bửa nay Mm busy quá chừng...

Thôi để mm mở quán nước mía NL canh chừng dùm.... love

Reply
#25
(2018-02-12, 09:52 PM)Mimo Wrote: Yah, NL biết nhiều lắm chứ giỏi lăm. Sáng đi Lang bang thấy thd AD có link bên đây, mm có réo NL đó. 
Khi nào bị đàn áp quá thì đứng lên làm chuyện khác đi sis, càng cãi càng bị lún sâu hơn. Mấy ổng không có chuyện gì làm nên kiếm chuyện quậy lên cho đở buồn ngũ, sis nhào vô là mắc bẫy mấy giả Rùi. Với lại biết NL dễ chọc nên sẽ chọt dài dài...

Ok, sis have a nice night nha... love

NL,
Chị đồng ý với MM, nếu có ai chọc giận mình thì em ignore là xong. Đừng trả lời lại em à. Người ta thấy vậy sẽ bỏ đi. Em trả lời là vô tình em mắc bẫy họ và em lại bị khẩu nghiệp và ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Chị cũng vào chơi cả VF và VB khi my break and lunch time. Những Threads về chửi lộn chi khong đi xuông quá 2 posts.  Em có khiếu làm thơ văn hãy lấy đó làm nguồn vui cho mình. Chúc em và các ACE VB  một ngày làm việc vui.  Hết break rồi chị vô làm tiếp đây love love :banana.dance:
Reply
#26
(2018-02-14, 09:06 AM)Mimo Wrote: Hihi..hì mấy bro nói NL, tưởng sao cũng ráng làm cú chót đi đá gà cho ....hết năm con gà luôn ... Lol Lol

Sau tết đở busy, mm sẽ mở "quán nước mía dưỡng thuơng" cho các chiến sĩ .... Cheer

[Image: is?KyW_T2YPU0tuxCu8Lg-6eSxq3MFETQtN7ajSh...height=204]

̃là anh chàng  ở rừng Tây  ninh đi đá chứ không phải anh chàng rừng Tây nguyên. 

 Xin tặng ly nước  mía lại cho người hùng  Biggrin
Cheer
Reply
#27
(2018-02-14, 10:51 AM)Xitrum Wrote: NL,
Chị đồng ý với MM, nếu có ai chọc giận mình thì em ignore là xong. Đừng trả lời lại em à. Người ta thấy vậy sẽ bỏ đi. Em trả lời là vô tình em mắc bẫy họ và em lại bị khẩu nghiệp và ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Chị cũng vào chơi cả VF và VB khi my break and lunch time. Những Threads về chửi lộn chi khong đi xuông quá 2 posts.  Em có khiếu làm thơ văn hãy lấy đó làm nguồn vui cho mình. Chúc em và các ACE VB  một ngày làm việc vui.  Hết break rồi chị vô làm tiếp đây love  :banana.dance:
Chào chị Xitrum,
Lâu quá không thấy chị, làm cho NL em nhớ chị ghê, còn tưởng là chị quên em luôn rồi đó chứ! :full-moon-with-face4:
...Chị lúc này vẫn khỏe hả chị? Mà chị nói chị có qua bên VF chơi, vậy thì bên đó nick chị là gì vậy, cho em biết để nhận bà con được không? Grinning-face-with-smiling-eyes4 Em cảm ơn lời khuyên của chị thật nhiều, vào năm mới rồi em hứa là em sẽ cố gắng hơn, không giận hờn, không nói bậy để phải tự chuốc nghiệp khẩu thêm nữa đâu!!! (Câu này em hứa biết bao nhiêu lần từ bên VF rồi mà em vẫn chưa làm được, tại vì em vẫn còn sân si quá đó!) :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:
Em cũng chúc chị và tất cả các anh chị em đều vui vẽ trong buổi chiều, tối nay luôn nhé.
Cheer Cheer Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply