Chị em rộn ràng khoe mâm cơm cúng ông Táo đẹp mắt
#16
(2018-02-09, 09:36 PM)Dau-yeu Wrote: Nhìn
đẹp qúa.    Thumbs-up4
Nhưng bây giờ bếp điện bếp gas hết nên đâu còn táo.

Đẹp . Nhìn mấy mâm này thấy nhớ nhà
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
(2018-02-09, 10:43 AM)Mimo Wrote: Hi Chefcook, chị Tofu Hello
VN giờ chơi soang quá, cúng đưa ông Táo mà như cúng mùng 1, kiểu này hối lộ ông táo rùi. :cool:
Hôi trước cúng ông Táo chỉ  có ít trái cây, kẹo thèo lèo, cùng "cờ bay ngụa chạy" thôi.

Mm thấy hay là có phóng sinh cá chép Clap
í quên khen mấy cô làm mâm thức ăn đẹp quá. Heavy-black-heart4

Quay lại Cám ơn anh PV007 chọn bài vở hay Clap Clap Clap
Reply
#18
(2018-02-09, 11:57 PM)RungHoang Wrote: Trong mấy trăm năm nay, lúc này VN giàu nhất đó

Tỉnh táo chút đi . Nói sản hoài

...Hớ hớ ... Anh RungHoang đang dùng LÝ TRÍ để nhận xét về nước VN giàu nhất trong mấy trăm năm ni hay anh đang dùng cái đầu chứa kít mũi để so sánh rứa ?
Trước 1975 VietNam ngang ngữa với Nhật, Hàn, Thái lan . Được mệnh danh "Hòn Ngọc Viễn Đông" thế mà sau năm 1975 ... Ui chao ... Hôm nay nhìn lại ... Chậc chậc ... VietNam còn thua cả Campuchia, Lào ... Trời ơi là trời ... Giàu mô mà giàu ???

Giàu là khi nhìn vào cả một đất nước, toàn dân giàu thì mới gọi là giàu! Hiểu chưa ? Dân thì nghèo (xuất khẩu lao động) trẻ em trong nước thì lê lết xin ăn, bán vé số, lượm bịch ni lông .v.v... 

Tụi Đảng CSVN giàu vì lý do tụi nó bán biển, bán đảo, bán tài nguyên của Tổ Quốc VN . RungHoang có hiểu không bớ cái đầu chứa toàn kít mũi ???
Reply
#19
(2018-02-09, 11:57 PM)RungHoang Wrote: Trong mấy trăm năm nay, lúc này VN giàu nhất đó

Tỉnh táo chút đi . Nói sản hoài

Nhờ Kiều hối với nước ngoài viện trợ, đầu tư trả góp.
Reply