Chị em rộn ràng khoe mâm cơm cúng ông Táo đẹp mắt
#1
Chị em công sở rộn ràng khoe mâm cơm cúng ông Công ông Táo đẹp mắt
Wendy | 08/02/2018 16:19
[/url]


 
Vì phải tranh thủ thời gian đi làm nên các chị công sở có nhà phải cúng ông Công ông Táo từ hôm 22, cũng có nhà cúng đúng ngày.



Hôm nay đã là ngày 23 tháng Chạp, là ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời theo phong tục của người Việt. Ngày lễ này, nhà nào cũng sẽ làm mâm cơm cúng để mong các ngài lên thiên đình bẩm báo những điều tốt đẹp về gia đình mình với Ngọc Hoàng và cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng.
Dù rất bận rộn nhưng đã là thông tục thì nhà nào cũng sẽ phải dành thời gian để hoàn thành. Lúc làm dù có chút vất vả nhưng thành quả mang lại thì ai cũng hài lòng. Các chị em [url=http://soha.vn/cong-so.html]công sở
cũng vậy, thời gian làm hành chính không cho phép làm đúng ngày nên cũng có chị phải làm từ hôm trước, hoặc là sáng sớm dậy cúng cho kịp trước 12 giờ trưa.


[Image: photo-1-15180727055082075085052.jpg]
Mâm cơm cúng nhà mẹ Trang Ỉn cũng có đầy đủ món canh, món xào. Đặc biệt có đĩa xôi hình cá chép đỏ rực được nấu từ gạo nếp nương và gấc quê.


[Image: photo-1-1518072707987585442763.jpg]
Mâm cơm mẹ Linh Nguyễn phải vừa trông con, vừa tự tay làm nhưng cuối cùng cũng vẫn tươm tất. Thế mới biết phụ nữ ngày Tết là vất vả lắm.


[Image: photo-2-15180727079901841766134.jpg]
Mâm cơm cúng nhà mẹ Phạm Thị Quỳnh cũng được làm từ ngày 22 vì tranh thủ để còn đi làm.


[Image: photo-3-1518072707991634200096.jpg]
Mâm cơm cúng ông Công ông Táo nhà mẹ Tô Hưng Giang làm từ hôm 22. Được biết, toàn bộ chỗ thực phẩm này do chính tay chị Giang thực hiện và chỉ hết khoảng 2 giờ đồng hồ.


[Image: photo-4-15180727079931423094590.jpg]
Thành phẩm chị Giang làm rất đẹp mắt và chỉnh chu.


[Image: photo-5-15180727079961843506260.jpg]
Chị Hải An ở Linh Đàm, Hà Nội chuẩn bị mâm cỗ tuy đơn giản nhưng vẫn đầy đủ. Chị còn chuẩn bị thêm cà cánh đào màu đỏ nhìn rất đẹp mắt.


[Image: photo-6-1518072707997813668310.jpg]
Chị Ngô Long ở Hai Bà Trưng, Hà nội lại chọn cho gia đình mình mâm cỗ chay trong ngày tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời.


[Image: photo-7-15180727080011267743392.jpg]
Cỗ ông Công ông Táo nhà mẹ Thu Uyên cũng khá tươm tất. Uyên chia sẻ đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ tối hôm trước và đến sáng ngày 23 chỉ việc nấu nướng nên cũng nhanh gọn.


[Image: photo-8-15180727080031691337451.jpg]
Cũng tự tay mình chuẩn bị và nấu nướng tất cả, mẹ Lê Thu Hồng có được mâm cơm khá đẹp mắt.


[Image: photo-9-1518072708006693759966.jpg]
Mâm cỗ đơn giản mà tươm tất nhà mẹ Nguyễn Thùy Linh.
Reply
#2
[Image: photo-10-1518072708008564032231.jpg]
Mâm cỗ 23 tháng Chạp đầy ú ụ của nhà chị Nhung Anh khiến nhiều chị em trầm trồ.


[Image: photo-11-15180727080091219827315.jpg]
Cỗ cũng nhà chị Nguyễn Thị Lan Anh có những chiếc đĩa bày rất đẹp và cầu kỳ.


[Image: photo-12-15180727080101820125979.jpg]
Mâm cúng nhà chị Nguyễn Thị Lan Anh nhiều món ngon quá.


[Image: photo-13-15180727080101079670548.jpg]
Cô cúng nhà mẹ Nguyễn Hải My nhìn rất đầy đặn và chỉnh chu.


[Image: photo-14-15180727080111436383555.jpg]
Cỗ ông Táo nhà mẹ trẻ có nick Facebook là Cô Mắm toàn món ngon lành.


theo helino

Quote:Vì sao lại có tên gọi ông Công ông Táo?

http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/...37290.html

PV chẳng rành ~ vụ cúng kiến, qua ~ bài thế này mới hay Bắc và Nam có cách cúng ông Táo khác nhau. Bắc cúng cơm thịt, còn Nam cúng thèo lèo cứt chuột.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#3
PhongVien:

It is really enjoyable to see all the presentations for Ong Tao Ve Troi Feasts!

Thanks again  Cheer
Reply
#4
Bên VN vẫn giữ phong tục này kỹ càng và chu đáo quá heng , vẫn còn những vàng mã nét văn hoá cỗ truyền , bởi vậy mình cũng nên tôn trọng hơn , mình nhớ ngày xưa lắm , mỗi lần tiễn Táo chầu trời , bà nôi mua cái bộ vàng mã có 2 đầu táo ông 2 bên , và đầu táo bà ở giữa ..chỉ nhớ có bấy nhiêu ..Cám ơn PV007 cho coi lại những nét đặc thù của quê hương mình  Wink
Reply
#5
Hi Chefcook, chị Tofu Hello
VN giờ chơi soang quá, cúng đưa ông Táo mà như cúng mùng 1, kiểu này hối lộ ông táo rùi. :cool:
Hôi trước cúng ông Táo chỉ  có ít trái cây, kẹo thèo lèo, cùng "cờ bay ngụa chạy" thôi.

Mm thấy hay là có phóng sinh cá chép Clap
í quên khen mấy cô làm mâm thức ăn đẹp quá. Heavy-black-heart4
Reply
#6
Ông Táo ăn kiểu này lên cân, bay hết nổi.   Rollin Rollin Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#7
Mâm Cỗ nào cũng đẹp mắt hết ha MImo , chị thích bô/ đĩa có hình những cánh hoa ghép á , so cute mà món ăN cũng bắt mắt nữa ..Bà Nội vơ"i mẹ chị không cúng cỗ bàn linh đình vậy đâU , xôi chè , hoa quả , bánh chưng , đĩa củ kiệu & dưa hành và con gà trống luộc vậy thôi..giờ thì chị giản dị lắm , nhất là tiễn Táo là phải đúng ngày , đâu có delay được  Biggrin
Reply
#8
(2018-02-09, 10:57 AM)Tofu Wrote: Mâm Cỗ nào cũng đẹp mắt hết ha MImo , chị thích bô/ đĩa có hình những cánh hoa ghép á , so cute mà món ăN cũng bắt mắt nữa ..Bà Nội vơ"i mẹ chị không cúng cỗ bàn linh đình vậy đâU , xôi chè , hoa quả , bánh chưng , đĩa củ kiệu & dưa hành và con gà trống luộc vậy thôi..giờ thì chị giản dị lắm , nhất là tiễn Táo là phải đúng ngày , đâu có delay được  Biggrin

Em nghĩ chắc là nhà đông sẵn dịp làm lớn luôn mà chưa tết mà lại cúng bánh chưng rùi nhỉ.
Nhà má mm bánh tét chưa cúng mùng 1 tết ,  đố đứa nào dám đụng vô.  Wink
Reply
#9
(2018-02-09, 11:02 AM)Mimo Wrote: Em nghĩ chắc là nhà đông sẵn dịp làm lớn luôn mà chưa tết mà lại cúng bánh chưng rùi nhỉ.
Nhà má mm bánh tét chưa cúng mùng 1 tết ,  đố đứa nào dám đụng vô.  Wink

   Nhiều khi nhà gói bánh sớm thì có bánh cúng luôn đó em , chị nhớ hồi ở Saigon , gần bến xe Phạm Ngũ Lão , mấy xe hàng xe tải họ cúng cô hồn , hay Ông Táo lớn lắm ..họ bày bàn mâm cúng trước mỗi đầu xe tải của họ vào 12 giờ trưa  , vì họ tin là cô hồn các đảng sẽ không cản xe họ , và cúng ông Táo là để không bị bể nồi cơm của họ ..nghe mấy ổng nói vậy đó
Reply
#10
(2018-02-09, 11:09 AM)Tofu Wrote:    Nhiều khi nhà gói bánh sớm thì có bánh cúng luôn đó em , chị nhớ hồi ở Saigon , gần bến xe Phạm Ngũ Lão , mấy xe hàng xe tải họ cúng cô hồn , hay Ông Táo lớn lắm ..họ bày bàn mâm cúng trước mỗi đầu xe tải của họ vào 12 giờ trưa  , vì họ tin là cô hồn các đảng sẽ không cản xe họ , và cúng ông Táo là để không bị bể nồi cơm của họ ..nghe mấy ổng nói vậy đó

...Ui chao ... Hơi mô nghe mấy ông thần nước mặn noái tào lao mệt rứa cưng, trước 1975 Miền Nam VN bà con chổng mông cúng ông Táo từ năm ni qua năm nớ để mong ông Táo giử nồi cơm khỏi bị bể ... Chậc chậc ... 

_Sau năm 1975 mất nước, mất nhà, bếp núc banh ta lông, ông táo, bà táo lật gọng chổng mông ... Hớ hớ ... 
_Thiên hạ khắp miền đói chạy rông ...
_Người người mất vợ kẻ mất chồng chạy lông nhông ... Ui chao ... 
_Thiên hạ hết gạo ... Ông Táo cũng nằm phơi mông ... chậc chậc ... Ổng có giúp được chi mô ? Rollin
Reply
#11
(2018-02-09, 10:43 AM)Mimo Wrote: Hi Chefcook, chị Tofu Hello
VN giờ chơi soang quá, cúng đưa ông Táo mà như cúng mùng 1, kiểu này hối lộ ông táo rùi. :cool:
Hôi trước cúng ông Táo chỉ  có ít trái cây, kẹo thèo lèo, cùng "cờ bay ngụa chạy" thôi.

Mm thấy hay là có phóng sinh cá chép Clap
í quên khen mấy cô làm mâm thức ăn đẹp quá. Heavy-black-heart4

With us over here sending money, their lifestyles have been improved! Cheer
Reply
#12
(2018-02-09, 11:23 AM)TAnh_Điếc Wrote: ...Ui chao ... Hơi mô nghe mấy ông thần nước mặn noái tào lao mệt rứa cưng, trước 1975 Miền Nam VN bà con chổng mông cúng ông Táo từ năm ni qua năm nớ để mong ông Táo giử nồi cơm khỏi bị bể ... Chậc chậc ... 

_Sau năm 1975 mất nước, mất nhà, bếp núc banh ta lông, ông táo, bà táo lật gọng chổng mông ... Hớ hớ ... 
_Thiên hạ khắp miền đói chạy rông ...
_Người người mất vợ kẻ mất chồng chạy lông nhông ... Ui chao ... 
_Thiên hạ hết gạo ... Ông Táo cũng nằm phơi mông ... chậc chậc ... Ổng có giúp được chi mô ? Rollin



Chắc lúc đó cha nội lưu vong sớm rồi lượm bơ sữa Mỹ ăn nên khg biết, thời đó có bo bo Liên Xô quăng cho ông táo nấu.
Reply
#13
(2018-02-09, 10:31 AM)Tofu Wrote: Bên VN vẫn giữ phong tục này kỹ càng và chu đáo quá heng , vẫn còn những vàng mã nét văn hoá cỗ truyền , bởi vậy mình cũng nên tôn trọng hơn , mình nhớ ngày xưa lắm , mỗi lần tiễn Táo chầu trời , bà nôi mua cái bộ vàng mã có 2 đầu táo ông 2 bên , và đầu táo bà ở giữa ..chỉ nhớ có bấy nhiêu ..Cám ơn PV007 cho coi lại những nét đặc thù của quê hương mình  Wink

(2018-02-09, 09:56 AM)chiefcook Wrote: PhongVien:

It is really enjoyable to see all the presentations for Ong Tao Ve Troi Feasts!

Thanks again  Cheer

My pleasure .  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#14
Nhìn
đẹp qúa.    Thumbs-up4
Nhưng bây giờ bếp điện bếp gas hết nên đâu còn táo.
Reply
#15
(2018-02-09, 11:23 AM)Anh_Điếc Wrote: ...Ui chao ... Hơi mô nghe mấy ông thần nước mặn noái tào lao mệt rứa cưng, trước 1975 Miền Nam VN bà con chổng mông cúng ông Táo từ năm ni qua năm nớ để mong ông Táo giử nồi cơm khỏi bị bể ... Chậc chậc ... 

_Sau năm 1975 mất nước, mất nhà, bếp núc banh ta lông, ông táo, bà táo lật gọng chổng mông ... Hớ hớ ... 
_Thiên hạ khắp miền đói chạy rông ...
_Người người mất vợ kẻ mất chồng chạy lông nhông ... Ui chao ... 
_Thiên hạ hết gạo ... Ông Táo cũng nằm phơi mông ... chậc chậc ... Ổng có giúp được chi mô ? Rollin

Trong mấy trăm năm nay, lúc này VN giàu nhất đó

Tỉnh táo chút đi . Nói sản hoài
Reply