Mua quà biếu Tết
#16
Hello  Sis Mm, Yến mắc, $5 /hũ nhỏ xíu, 

         Giá nè sis

[Image: 27747865_2228279487187511_7832740165251637343_o.jpg]

Reply
#17
Good MN  :dance: ACE 

      AD :78:   lanh quá mợi ơi

     LMS    Lol

    Sis Babe , TF  Thank you!

   Bé 3 chưa cần Sâm Lol ....còn Yến muốn thử ...cho nó bằng chị bằng em với người ta. Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Hồi bé 3 về VN, đi xa trên xe Van với một gia đình người VK   :full-moon-with-face4: , lúc dừng xe giải lao, tháy một bà bác nói muốn uống 

   nước Yến....bé 3 ngạc nhiên...trời, mình nghe người ta nói món này lâu rồi, giờ người bên đó uống như là nước giải khát do VK đãi.

   mà mình cũng không dám hỏi... Bà bác uống xong cũng thấy không có gì ....lạ....Chắc khoẻ hơn chút, tại có đường...  Rolling-on-the-floor-laughing4

   Mà đồ ăn uống bên đó mình cũng không muốn thử.

Reply
#18
Uả một hủ $5, mà 1 hộp là $40, vậy rẻ hơn ở VN sao, mm nghe nói tới cả trăm đồng lận. Disappointed-face4
Reply
#19
Dạ e thấy họ bán vậy.  Lần đầu biết và thử.  Có chữ Việt, không lẽ, nguoi V độc quyền  ? 
  Nghe nói nghề bắt Yến này cực lắm.

Reply
#20
Hmm....   Đừng nghe Đ nói mà bán nhà....    Ở Bắc Cali họ bán cả 2 năm rồi....   Hahahahahahaha...    Bịch hồng sâm thì... khi nào người hơi mệt uống vào cũng khỏe ra...    Ngoài ra làm nước trà ấm rồi pha chung uống cũng tốt.....     Nó cũng những những những món khác...   uống vừa vừa thì tốt... uống nhiều quá thì không tốt... 

Còn yến này họ đã pha chế rồi...   cho nên nó tương đối rẻ....   Chi/ cần mua về ăn là xong...   Còn không nấu hạt sen rồi bỏ vào ăn chung...  Vì trong đây đã có vị ngọt rồi...     Until then...  Good Luck...

Ps... Còn ai sợ tốn tiền thì.... đừng mua đồ ăn... đừng mua thức uống.... để coi sống được bao lâu...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#21
(2018-02-09, 04:06 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Đừng nghe Đ nói mà bán nhà....    Ở Bắc Cali họ bán cả 2 năm rồi....   Hahahahahahaha...    Bịch hồng sâm thì... khi nào người hơi mệt uống vào cũng khỏe ra...    Ngoài ra làm nước trà ấm rồi pha chung uống cũng tốt.....     Nó cũng những những những món khác...   uống vừa vừa thì tốt... uống nhiều quá thì không tốt... 

Còn yến này họ đã pha chế rồi...   cho nên nó tương đối rẻ....   Chi/ cần mua về ăn là xong...   Còn không nấu hạt sen rồi bỏ vào ăn chung...  Vì trong đây đã có vị ngọt rồi...     Until then...  Good Luck...

Ps...  Còn ai sợ tốn tiền thì....  đừng mua đồ ăn...  đừng mua thức uống....   để coi sống được bao lâu...

Vậy anh Ngáp có tin ba dụ này không ? Hay tới 1 tuổi nào mới cần tới nó ?

DF thì không sâm, không yến gì cả, có bịch yến người bà con đi qua đây định cư, cho DF, nhưng DF không có hứng thú uống ...tại toàn là ăn không cũng thấy dư năng lượng rồi :)

Lúc về VN, thấy bà chị, sáng nào cũng ngồi cạnh Me DF, chờ Me DF ăn tô cháo, uống thuốc bổ, xong uống thêm hủ yến nữa (chả biết thiệt hay giả )

DF chỉ khoái lấy cái hủ để làm da ua thôi  :full-moon-with-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#22
(2018-02-09, 04:06 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Đừng nghe Đ nói mà bán nhà....    Ở Bắc Cali họ bán cả 2 năm rồi....   Hahahahahahaha...    Bịch hồng sâm thì... khi nào người hơi mệt uống vào cũng khỏe ra...    Ngoài ra làm nước trà ấm rồi pha chung uống cũng tốt.....     Nó cũng những những những món khác...   uống vừa vừa thì tốt... uống nhiều quá thì không tốt... 

Còn yến này họ đã pha chế rồi...   cho nên nó tương đối rẻ....   Chi/ cần mua về ăn là xong...   Còn không nấu hạt sen rồi bỏ vào ăn chung...  Vì trong đây đã có vị ngọt rồi...     Until then...  Good Luck...

Ps... Còn ai sợ tốn tiền thì....  đừng mua đồ ăn...  đừng mua thức uống....   để coi sống được bao lâu...

  Ngáp nói câu này không thuận tai cho lắm nha , Bé3 suggested mua quà biếu Tết mà sao lai quay sang sợ tốn tiền hay sống thọ hay không thọ ??? nói cho ngay thời bây giờ thực thực hư hư , bao nhiêu người mua phải của giả , tiền mất tật mang nên họ cũng phải cân nhắc chứ ,mà người mình khi mang tiếng mua biếu Tết , nhất là cho các bậc trưởng thượng họ rất coi trọng món qua khi họ mua nữa
Reply
#23
(2018-02-09, 04:27 PM)Tofu Wrote:   Ngáp nói câu này không thuận tai cho lắm nha , Bé3 suggested mua quà biếu Tết mà sao lai quay sang sợ tốn tiền hay sống thọ hay không thọ ??? nói cho ngay thời bây giờ thực thực hư hư , bao nhiêu người mua phải của giả , tiền mất tật mang nên họ cũng phải cân nhắc chứ ,mà người mình khi mang tiếng mua biếu Tết , nhất là cho các bậc trưởng thượng họ rất coi trọng món qua khi họ mua nữa

...Hớ hớ ... Chị Tofu bỏ qua và tha thứ cho ông Ruồi đi Biggrin ổng tên Ruồi họ Ngáp ... chậc chậc ... Chị cứ coai như một con ruồi bay vo ve trước mặt, tuy hơi khó chịu tí tẹo, chỉ cần lấy cái tay phẩy phẩy là Ruồi bay mất thôi mà Rollin
Reply
#24
(2018-02-09, 04:27 PM)Tofu Wrote:   Ngáp nói câu này không thuận tai cho lắm nha , Bé3 suggested mua quà biếu Tết mà sao lai quay sang sợ tốn tiền hay sống thọ hay không thọ ??? nói cho ngay thời bây giờ thực thực hư hư , bao nhiêu người mua phải của giả , tiền mất tật mang nên họ cũng phải cân nhắc chứ ,mà người mình khi mang tiếng mua biếu Tết , nhất là cho các bậc trưởng thượng họ rất coi trọng món qua khi họ mua nữa

Hmm....  Hahahahahaha...   Cái này cố ý nói cho Điếc chứ không phải Bé 3....    Hahahahahahahahahaha... vì câu này của Điếc nè...      ..."Chậc chậc ... Mua mấy loại ni chẳng khác chi quăng tiền ra cửa sổ, chẳng có lợi ích chi hết, phí tiền, lãng xẹt"...... 

Sau đó Điếc lấy cớ nói lại...    là cũng tốt...   vì câu này... "Nó wợt chứ răng hong wợt, nhưng mà phải dự tính trước khi mua".....  vì câu trên tí nữa là Bé 3 đem đi trả lại.....


Cho nên phải đọc kỹ kỹ 1 tí....   trước khi ném đá, ném lựu đạn...    Hahahahahahahaha....  Until then...  Good Luck...

Ps..   Nói cách khác là đang chửi xéo Điếc.....  Mà Điếc cũng không biết....   Hahahahahahahahaha....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#25
(2018-02-09, 04:12 PM)DesertFlower Wrote: Vậy anh Ngáp có tin ba dụ này không ? Hay tới 1 tuổi nào mới cần tới nó ?

DF thì không sâm, không yến gì cả, có bịch yến người bà con đi qua đây định cư, cho DF, nhưng DF không có hứng thú uống ...tại toàn là ăn không cũng thấy dư năng lượng rồi :)

Lúc về VN, thấy bà chị, sáng nào cũng ngồi cạnh Me DF, chờ Me DF ăn tô cháo, uống thuốc bổ, xong uống thêm hủ yến nữa (chả biết thiệt hay giả )

DF chỉ khoái lấy cái hủ để làm da ua thôi  :full-moon-with-face4:

Hmm....   Những cái  này cũng phải có bổ bổ 1 chút đỉnh....   Chừng nào mệt thì uống sâm...   không mệt uống sâm cũng chẳng giúp người khỏe ra....      Tổ yến thì...   nó cũng có những chất này chất kia...     Nhưng Ngáp không có dùng...   lâu lâu có dịp người ta mời thì dùng thôi...    Vì Ngáp thấy tội nghiệp cho mấy con yến....   vì người ta phá tổ nó để làm lợi cho mình...

Còn sâm thì mọc dưới đát...   lâu lâu cũng phải đào lên để trồng cái mới...  cho nên nếu bỏ đi thì uổng cho nên đem nó dùng là tốt nhất...  

Cho nên nói về bổ thì...   có bổ...   nhưng có uống, có ăn....  thì vẫn chết như thường...    Nên nhớ bên VN thức ăn, thức uống không có được đầy đủ như bên này...  cho nên họ dùng thêm sâm, thêm yến là điều tự nhiên thôi....  Until then...  Good Luck...   Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
Thank You sis TF, a NR and a AD

  Anh NR nhủ vậy là nếu ăn mà có bị chi thì bên anh đi trước 2 năm   Winking-face4 ?       Lol        :chay: 

 Dạ đúng ra mấy hàng này mấy người lớn tuổi thích, chứ giới trẻ thì tìm cái khác thực tế hơn phải không
.

:high-five-smiley-emoticon:

Reply
#27
(2018-02-10, 01:21 PM)Be 3 Wrote: Thank You sis TF, a NR and a AD

  Anh NR nhủ vậy là nếu ăn mà có bị chi thì bên anh đi trước 2 năm   Winking-face4 ?       Lol        :chay: 

 Dạ đúng ra mấy hàng này mấy người lớn tuổi thích, chứ giới trẻ thì tìm cái khác thực tế hơn phải không
.

:high-five-smiley-emoticon:

Rùi rốt cuộc Bé 3 có mua món Yesn làm quà tết không... Confused

Reply
#28
(2018-02-13, 10:41 AM)Mimo Wrote: Rùi rốt cuộc Bé 3 có mua món Yesn làm quà tết không... Confused

   Hello sis Mm, 


  Bé 3 mua hộp Yến, ăn thử ..... Lol  chưa thấy ...công hiệu gì hết....  Rolling-on-the-floor-laughing4   nên không mua thêm nữa.

  Tìm quà khác đem biếu.   :kiss: ,

Sis làm bánh xong chưa, e mới làm xong, mà chụp hình ...xấu quá....Bây giờ mới thấy chi Gà nói đúng, 

 Bé 3 nằm, ngồi, leo cây luôn, mà cũng không ra đuoc ....hình đàng hoàng.... :rolleyes:

 Mình làm bánh ngon mà. Grinning-face-with-smiling-eyes4 .....tại vì không chụp được hình....đẹp....... Rollin

Reply