Suy nghĩ về Đưa ông táo về trời...
#16
Lúc nảy cậm nhang vái bị quên , nói "Hello Ông Táo , hôm nay là ngày Ông Táo về trời .... "

Xưa nay đâu có "Hello" với thần thánh, hôm nay ... thiệt là bậy bạ  chair-to-the-head
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
(2018-02-08, 05:56 PM)Mimo Wrote: Câu chuyện tác giả kể khá chi tiết làm mm nhớ mỗi lần cúng đưa ông táo về trời là có thèo lèo đậu phọng.
 Mỗi lần đến ngày này là lòng rộn ràng vì còn 7 ngày nữa là tết rồi. Disappointed-face4 

Thật ra "Đưa ông táo về trời" là phong tục tập quán dân gian về truyền thuyết chuyện cái lò than có 3 trụ tượng trưng cho ông táo và 2 bà vợ (í mèn, sao nghe quen quen Lol ). Nhà nào cũng có cái bàn thờ nho nhỏ ở góc bếp, lúc nào cũng có ít trái cây.

Ngày nay bên VN giờ có tiền nên họ cúng kiếng tán loạn để "lo lót ông táo" tâu tốt cho gd họ. Thì cái này trở thành mê tín dị đoan.

Thấy đưa ông táo về trời -23 tháng chạp - là Tết... tết.... tết.... sắp đến rồi


Ủa, bà nội của XX kể là hai Ông một Bà á.  :thinking-face4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:[Image: dancing1.gif]
Reply
#18
(2018-02-09, 12:47 AM)Xí Xọn Wrote: Ủa, bà nội của XX kể là hai Ông một Bà á.  :thinking-face4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:[Image: dancing1.gif]

Yes, 2 ông 1 bà Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bên đây ko cần cúng ông Táo, lò cũng lên lửa. Quên đóng tiền điện, gas mới sợ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#19
Vào thời xa xưa, khi con người bắt đầu biết đến lửa, lửa đả giúp làm thức ăn trở nên ngon và dể tiêu, lại giúp sưởi ấm mùa đông , nên phong làm thần, gọi là Hoả Thần . Ở mỗi 1 bộ tộc, có 1 nơi giữ ngọn lửa không bao giờ tắt , nơi đó gọi là "Táo" , Khi văn hoá phát triển, bắt đầu có chữ "Quân" để chỉ những người cao quý, hay đức hạnh tốt, nên gọi là "Táo Quân", đồng nghĩa "Hoả Thần" 

Có 1 thuyết bảo là Diêm Đế dùng hoả đức mà cai quản thiên hạ, thiên minh địa đức, quang chiếu tứ hải, nên gọi Táo Quân . 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#20
Hahaha, sáng nay đọc lại topic này thấy tức cười quá. Lol 

Chuyện ông bà Táo với cái bếp đất nung:
          - Mimo : 2 ông, 1 bà
         - DF : 3 ông
         - Tofu, XXon, LMS : 2ông, 1 bà.

Yuh, đúng nhất là 2 ông Táo và 1 bà Táo (tại sis XX nói là ông nội sis nói thì chắc đúng rồi Biggrin ).

Vậy Bà Táo có nội công tu luyện thâm hậu ha từ đời xưa mà biết chơi "three-xôm" :78: Thumbs-up4 Rollin Rollin


Thanks ace tham gia this thd.
Reply
#21
(2018-02-08, 08:21 PM)CAnh_Điếc Wrote: Thiệt là khổ, tin ba chuyện tào lao chẳng có một chút mô goại là khoa học hết ... Trời ơi là trời ... Anh Điếc noái hoài noái mãi không chịu nghe ... Ui chao ... Mệt quá đi ... vẫn biết đó là truyền thống cổ hủ của VN nhưng niếu thấy LẠC HẬU thì dẹp dẹp dẹp hết ... chậc chậc ... Tin ba cái trò chi mô thiệt là vô hậu quá đi .

Trên chùa, các sư các thầy mô có làm lễ, cúng vái, tiễn đưa ông Táo về trời mô nah ? Rứa thì tại răng các Phật Tử trong đây không bắt chước các thầy trong chùa hả ?

Sư thầy xuất tục thì phải rồi. Phàm phu tục thế thì muốn tin ông nào thì tin. Bên tôn giáo hàng năm cũng có ông già noel để đón noel thì người khác người ta có ông táo cho nó vui để đón xuân. Ngon thì phát loa lên giáo hội dẹp ông già noel lạc hậu để ổng khỏi mắc công chui ống khói làm phiền ông táo đi cha.
Reply