Tiêng chào hỏi, Lời Khen Lịch sự vs Nịnh bợ online....
#1
Khi xưa học ở lớp một, lớp hai trường làng, mm ngày đầu tiên xúng xính với bộ đồ mới đến trường, mm còn nhớ cô giáo lớn tuổi dạy các trẻ khoanh tay cúi chào khi gặp người lớn và nói lời cảm ơn khi có ai đó làm việc gì tốt giúp đở mình. :rose4:

Qua nước Mỹ văn minh, đi học ESL bài học đầu tien cũng là lời chào hỏi "hello, good morning, Thank you..."
Rồi có một bạn xung phong trả lời câu hỏi, bà giáo Mỹ khen "Good job".
Mm không hiểu tại sao là "good job" có hỏi lại bà giải thích: cái job rất quan trọng nuôi sống cả gd, ai làm tốt 1 việc thì thì đáng được khen là "good job" và cũng có nghĩa là hoàn thành công việc perfectly. Mm đại khài nhớ như thế.

Nhớ lại khi con trai của mm còn nhỏ, chạy qua nhà bạn chơi và có nói vơi mẹ răng:
          - con thích lại nhà Alex chơi, mà nhứt là ba của thằng Alex lắm.
         - Uả, sao con thích ông đó.
         - Tại ổng khen con là "good job" khi con chơi với Alex.
Mm mới giựt mình, ở nhà vn mình đôi khi coi khen con là làm hư con nên đôi khi hạn chế khen, con mình thích cái ông hàng xóm vì một lời khen "good job" . Think Astonished-face4

Loi khen "good job" như một lời động viên mà xã hội Mỹ rât hay dùng. Có lần mm thấy cô giáo khen good job khi con bé chỉ cố viết 1 vài chử...
Thế cái đó có gọi là cô giáo ki$$a$$ nịnh bợ học sinh à....

Trở lại chốn online, nếu một người bỏ công làm một món ăn, chụp một tấm hình...rồi upload lên cho mọi người cùng thưởng thức.
Thế thì có đáng hà tiện không một lời khen "Good job", một lời cám ơn "thank you", một cái big hug đông viên :Hug
thì......có gì xấu đâu mà sợ.
Cả bên kia cũng thế thôi, cũng có nhiều người tốt, lịch sự nói một lời động viên, cám ơn với những bạn chụi khó post hình đấy chứ. Clap

Việc gì gọi là tốt thì cứ việc tiếp tục đi nha các bạn, đường ta ta cứ đi. Cheer
Reply
#2
chị Mimo

gio*` moi' biét chị cũng van* chuong* quá nha Lol
Reply
#3
(2018-02-07, 11:39 AM)Gracie Wrote: chị Mimo

gio*` moi' biét chị cũng van* chuong* quá nha Lol

Chòy oy, bé Gracie nói vậy làm mm băn khoăn là bé khen mm Tulip4 ? or ki$$a$$ mm Astonished-face4 or kick-a$$ mm đây :ass-kicking2: Rollin  

Mèn ơi, sáng nay sao "quăng chương" nó tràn ra lênh láng em ạ.  Lol
 
Chắc tại ....xuân đã đến rồi. Musical-note_1f3b5 :sunflower_1f33b: Tulip4 Musical-note_1f3b5
Reply
#4
Đồng ý với Mimo, nu cuoi, lời chào hỏi, lời khen luôn là điều tốt cho người chung quanh.

Trên net này đâu có ai nịnh bợ ai vì nịnh bợ để làm gì ? Thí dụ tui thấy cô DesertFlower trưng bày món gì đẹp thì tui khen đẹp, chứ đâu có được hun miếng nào đâu mà phải nịnh ?

Tôi nghĩ trên net hay ngoài đời cung vay, nếu mình không giúp ích được cho ai thì cũng không nên gieo lời châm choc, độc ác ...

Hôm qua tui đi hớt tóc, nghe anh thợ hớt tóc nói với anh khách kia moi thi quoc tich là: "Thằng Trump nó lên, nó siết lai...."; tui nghĩ thầm ông Trump dù gì cũng đáng tuổi cha chú anh này ...., thiệt là ..., thi rớt quốc tịch mà cũng đổ thừa cho ông Tổng Thống ?!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#5
(2018-02-07, 11:24 AM)Mimo Wrote: Việc gì gọi là tốt thì cứ việc tiếp tục đi nha các bạn, đường ta ta cứ đi. Cheer

Câu này hay nhất trong ngày  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#6
(2018-02-07, 12:02 PM)Chàng Hiu Wrote: Đồng ý với Mimo, nu cuoi, lời chào hỏi, lời khen luôn là điều tốt cho người chung quanh.

Trên net này đâu có ai nịnh bợ ai vì nịnh bợ để làm gì ? Thí dụ tui thấy cô DesertFlower trưng bày món gì đẹp thì tui khen đẹp, chứ đâu có được hun miếng nào đâu mà phải nịnh ?

Tôi nghĩ trên net hay ngoài đời cung vay, nếu mình không giúp ích được cho ai thì cũng không nên gieo lời châm choc, độc ác ...

Hôm qua tui đi hớt tóc, nghe anh thợ hớt tóc nói với anh khách kia moi thi quoc tich là: "Thằng Trump nó lên, nó siết lai...."; tui nghĩ thầm ông Trump dù gì cũng đáng tuổi cha chú anh này ...., thiệt là ..., thi rớt quốc tịch mà cũng đổ thừa cho ông Tổng Thống ?!

Có ddo' anh, ví dụ có người thích ăn đồ free, mà anh gởi tặng, thì họ sẽ sống chết vì anh
Còn họ mở lời xin, mà anh không trả lời, là thúi hẻo đời anh  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#7
(2018-02-07, 12:10 PM)DesertFlower Wrote: Câu này hay nhất trong ngày  Cheer

Câu này mm mắc chước anh Chàng-Hiu đó chị DF... Grinning-face-with-smiling-eyes4


- Anh CH có nhớ anh đã post câu này không?
Reply
#8
(2018-02-07, 12:13 PM)Mimo Wrote: Câu này mm mắc chước anh Chàng-Hiu đó chị DF... Grinning-face-with-smiling-eyes4


- Anh CH có nhớ anh đã post câu này không?

Yeah, DF nhớ hình như anh làm bài thơ hay bài văn gì đó  :high-five-smiley-emoticon:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#9
chị Mimo, mấy câu về mat*. tình mat*. lý thì nhièu ace nói sẽ hay hon* em ....nên thôi viét 1 câu choc chị cho vui thôi chu*' hong có ý gì ,đung*` nghĩ gì sâu xa nha chị :rose4: Hello
Reply
#10
văn hoá tây phương là văn hoá "bợ đít" mà. Lol
khi khen, chức mừng, họ dùng số nhiều, ví dụ: thanks thay vì thank, regards thay vì regard, congratulations thay vì congratulation....v.v..
Reply
#11
(2018-02-07, 12:56 PM)TayNinh Wrote: văn hoá tây phương là văn hoá "bợ đít" mà.  Lol
khi khen, chức mừng, họ dùng số nhiều, ví dụ: thanks thay vì thank, regards thay vì regard, congratulations thay vì congratulation....v.v..

Hèn chi, ông Trump bị chúng chửi nói chuyện không có văn hoá... Lol Lol
Reply
#12
(2018-02-07, 12:55 PM)Gracie Wrote: chị Mimo, mấy câu về mat*. tình mat*. lý thì nhièu ace nói sẽ hay hon* em ....nên thôi viét 1 câu choc chị cho vui thôi chu*' hong có ý gì ,đung*` nghĩ gì sâu xa nha chị :rose4: Hello

Hơi đâu mà lo em ơi, giờ chị chỉ nói chơi cười cho vui thôi, chứ chị biết tính em mà. Hug
Reply
#13
...em lazy do.c qua' ....noi to'm lai la` ko duoc ninh bo ....ninh bo*. la` nhuc phai ko Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#14
Tui thấy như mấy chị trong này "xương" nhỏ BabeFat lắm thì phải, mới có 3 posts mà đã cho 1 điểm Reputation; going như bên VN, con của may ong quan Viet cong, mới có 22 tuổi mà đã làm Tổng Giám Đốc !!!!

TUi ĐẢ ĐẢO !! ĐẢ ĐẢO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#15
(2018-02-07, 01:10 PM)Fat-Babe Wrote: ...em lazy do.c qua' ....noi to'm lai la` ko duoc ninh bo ....ninh bo*. la` nhuc phai ko Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi để mm túm lại cho dễ hiểu nha:
- Lời khen là phép lịch sự hàng ngày để ...động viên nhau mà sống tốt hơn
- Nịnh bợ với mục đích vụ lợi là xấu or che dấu hành động ngược lại của mình ...
Reply