Đưa ông táo về trời ...
#1
Còn 2 ngày nữa (thứ 7 1/14/23) sẽ đưa ông táo về trời.

[Image: 6-C4-C3-A29-30-F8-44-D8-8-C2-D-4-DE9-D326-EC60.png]

Bếp VB lạnh quá, không biết có ai cúng kiến gì không? Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
[Image: 1-BD571-C6-4846-4-CAF-AC29-869-FFE394-E8-A.png]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
(2023-01-12, 07:58 PM)TeaOla Wrote: Còn 2 ngày nữa (thứ 7 1/14/23) sẽ đưa ông táo về trời.

Bếp VB lạnh quá, không biết có ai cúng kiến gì không? Rolling-on-the-floor-laughing4

 Hiện tại bên anh 5 lạnh lại. Bây giờ mà cúng ông Táo xong đem cá vàng thả ngoài ao là tụi nó chết cóng. Tờ sớ của Táo dài thêm một tội:  sát sanh!

Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
Chúc Tea và gia đình luôn hạnh phúc và bình an. Tulip4


[Image: 5LhzuTP.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#5
(2023-01-13, 12:47 AM)005 Wrote:  Hiện tại bên anh 5 lạnh lại. Bây giờ mà cúng ông Táo xong đem cá vàng thả ngoài ao là tụi nó chết cóng. Tờ sớ của Táo dài thêm một tội:  sát sanh!

Becuoi

Tết này cái bếp nhà em còn treo bảng cần tuyển ông/bà táo nên không có đưa hay đón về, tủ lạnh cũng trống trơn luôn Lol

[Image: 976-F9-F68-858-A-47-E7-BA9-C-2327-BD601216.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
(2023-01-22, 05:46 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc Tea và gia đình luôn hạnh phúc và bình an. Tulip4


[Image: 5LhzuTP.jpg]

Cám ơn chị Sầu Heavy-black-heart4

Thêm 1 cặp twins nữa em mừng Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
Năm mới chị Cỏ gởi tặng Tea hoa lồng đèn vườn nhà, mang đến sự bình an, may mắn, yêu thương và thuận lợi trên con đường công danh Tulip4 

[Image: 20230121-145301.jpg]
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#8
(2023-01-23, 02:05 AM)TeaOla Wrote: Cám ơn chị Sầu Heavy-black-heart4

Thêm 1 cặp twins nữa em mừng Becuoi

Chúc Tea ước gì được nấy

Please Please Biggrin Biggrin

Reply
#9
(2023-01-23, 02:05 AM)TeaOla Wrote: Cám ơn chị Sầu Heavy-black-heart4

Thêm 1 cặp twins nữa em mừng Becuoi

Twins cực lắm Tea ơi. Chị có người bạn sinh đôi, chị ấy nói cực lắm vì làm cái gì cũng phải nhân 2. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#10
(2023-01-23, 03:12 AM)Green Grass Wrote: Năm mới chị Cỏ gởi tặng Tea hoa lồng đèn vườn nhà, mang đến sự bình an, may mắn, yêu thương và thuận lợi trên con đường công danh Tulip4 

Em cám ơn chị Cỏ, lần đầu tiên em mới thấy kiểu hoa lồng đèn này đó nha.
Hoa có dễ trồng không chị?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
(2023-01-23, 03:40 PM)SugarBabe Wrote: Chúc Tea ước gì được nấy

Please Please Biggrin Biggrin

Cám ơn SB Rolling-on-the-floor-laughing4 Please Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2023-01-23, 11:49 PM)iLýMạcSầu Wrote: Twins cực lắm Tea ơi. Chị có người bạn sinh đôi, chị ấy nói cực lắm vì làm cái gì cũng phải nhân 2.  Shy

Rolling-on-the-floor-laughing4 Bên em & ax nhà em chưa ai có twins bao giờ, em có người bạn may mắn thiệt có cặp twins 1 trai 1 gái luôn. Chắc cặp này đã lớn rồi hả chị?

Nhớ năm rồi cở thời gian này em đi khám bầu lần đầu, cái bà làm trong lab hỏi ..cô có single hay twins, em trả lời single. Cái bả nói thứ 2 hình như ai khám đa số là twins hết. Đợi khi nào có tin vui em đi khám thứ 2 Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
Năm mới chị chúc em Tea luôn mãi thăng hoa trong sự nghiệp và hạnh phúc mãi với những người thân yêu trong gia đình. Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4

Ps: Tới giờ chị mới thấy cái thread Đưa Ông Táo Về Trời này của em, phải chi thấy sớm hơn! Tiếc cho bài sớ chị chuẩn bị nhờ ông Táo đem dâng Ngọc Hoàng Thượng Đế khi đi chầu Trời ghê!😁
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#14
(2023-01-24, 04:59 AM)TeaOla Wrote: Em cám ơn chị Cỏ, lần đầu tiên em mới thấy kiểu hoa lồng đèn này đó nha.
Hoa có dễ trồng không chị?


Hoa này dể trồng, dể nuôi, dể săn sóc và nhìn dể thương giống như người trồng nó vậy đó Tea Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Chị trồng trong chậu, để ngoài sân có nắng, vài ngày tưới nước, có hoa quanh năm và trổ hoa khá nhiều.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#15
(2023-01-24, 12:22 PM)TTTT Wrote: Năm mới chị chúc em Tea luôn mãi thăng hoa trong sự nghiệp và hạnh phúc mãi với những người thân yêu trong gia đình. Heavy-black-heart4  Tulip4  Tulip4

Ps: Tới giờ chị mới thấy cái thread Đưa Ông Táo Về Trời này của em, phải chi thấy sớm hơn! Tiếc cho bài sớ chị chuẩn bị nhờ ông Táo đem dâng Ngọc Hoàng Thượng Đế khi đi chầu Trời ghê!😁

Có mùng thì còn Tết, em chúc chị thật nhiều sức khoẻ, lúc nào cũng vui vẽ, gia đình bình an.

Năm sau chị nhớ mở thread Đưa Ông Táo về Trời nhé, với thêm  bài sớ cho bếp VB nữa Clap Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply