Hảo hán thì ít mà tiểu nhân thì nơi nào cũng có
#16
(2022-11-20, 02:15 PM)RungHoang Wrote: Anh Anata,  Cheer  , nhìn thấy cái mặt của tôi chắc anh chán rồi. cho tôi nói vài câu thôi nha.

"Làm thủ lãnh thì đa số là dùng miệng lưỡi để thu phục quần hùng, xưa thì vậy, nay cũng thế thôi. Hết nịnh người này, khen người kia, tâng bốc người nọ để tạo thêm vây cánh, không xứng mặt anh hùng hảo hán."

Tôi nghĩ TD coi phim rồi việt bậy viết bạ chơi vậy thôi chứ không có moi móc ai đâu. Anh TD, anh hay tôi ở VF bao nhiêu năm đều rất biết tính của nhau. Hoàn cảnh của "anh thủ lãnh" những người của VF rất rành, thuở đó nhóm Phật giáo, nhóm vô thần công kích, rồi chính băng nhà của anh ta cũng dí theo tàn sát, suốt mấy năm trời "Anh thủ lãnh" đó chả cần thiên hạ, làm 1 "khách độc hành", nét cool của anh ta ai cũng biết. Nhũng người biết anh thủ lãnh ấy chắc không 1 ai  nói anh ta đi nịnh đầu nầy đầu kia để tạo thêm vây cánh. Tôi rất là tin chắc là anh TuyDuyen không nghĩ như thế. Nếu thật sự TD muốn moi móc anh ta thì sẽ dùng những từ ngữ như " 1 thủ lãnh vô minh quả đoán, làm việc hồ đồ không biết suy nghĩ ...." thì nghe có lý hơn. 

Anh TD bị banned, không 1 lời than oán, vẫn vui vẻ chơi ở VB. Còn xuống nước nói nhỏ "Mai mốt xin đừng ban lâu thế" , đó chính là thiện ý. Mong mọi người cảm nhận được. Chẳng qua anh ta viết nhiều quá, mỗi ngày hơn chục posts, dùng kính hiển vi mà soi thì thế nào cũng có những điều sai sót trong đó. Vả lại, hình như cách trình bài của anh ta cũng không phải giỏi lắm nên sẽ nhiều hiểu lầm.

Mong anh Anatta xem nhẹ, mọi chuyện bỏ qua. 

Cheer


Cám ơn bạn RunhHoang nhiều lắm. Những lời của bạn làm cho Td thấy những lời nói kia thật là vô nghĩa  Biggrin

Những gì Td làm có Trời biết, đất biết, mình biết và rất may là có bạn hiểu cho.

Td đang bàn về chuyện phim và chợt có chút suy nghĩ về chiến tranh giữa Ukraine và Nga ....... có những anh hùng, tiểu nhân ngày nay đang hiện diện trong cuộc chiến này. Không biết tại sao mọi người lại nghĩ về chuyện Td với MT, thật là lạ  Confused

Nhưng mà cũng vì vậy mà biết về lòng dạ con người, cũng hay  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hình như RunhHoang là con sâu trong bụng Td đó sao  Cheer
#17


#18
(2022-11-20, 02:15 PM)RungHoang Wrote: "Làm thủ lãnh thì đa số là dùng miệng lưỡi để thu phục quần hùng, xưa thì vậy, nay cũng thế thôi. Hết nịnh người này, khen người kia, tâng bốc người nọ để tạo thêm vây cánh, không xứng mặt anh hùng hảo hán."


câu này, trong đầu của Td có nghĩ đến Lưu Bang đối xử với các huynh đệ khi xem Tân Tam Quốc hay Hán Cao Tổ của Hán Sở tranh hùng, người tài chỉ toàn làm tướng, làm vua chỉ giỏi cái miệng, ngày xưa thì thế, ngày nay cũng vậy.
#19
RungHoang,

Tôi viết post vừa rồi là có lòng lành với bạn Td, RH tin hay không thì tùy, tôi không cưỡng cầu. Với tôi, oán thù nên cởi không nên kết. Nên chuyện tôi chán RH có thể đúng phần nào trong lần tranh luận vừa qua, còn bây giờ thì không. 

Thật tình mà nói, tôi cảm thông cho bạn TD thì phải hơn, nếu không, tôi sẽ không viết post vừa qua đó đâu.

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#20
(2022-11-20, 02:44 PM)anattā Wrote: RungHoang,

Tôi viết post vừa rồi là có lòng lành với bạn Td, RH tin hay không thì tùy, tôi không cưỡng cầu. Với tôi, oán thù nên cởi không nên kết. Nên chuyện tôi chán RH có thể đúng phần nào trong lần tranh luận vừa qua, còn bây giờ thì không. 

Thật tình mà nói, tôi cảm thông cho bạn TD thì phải hơn, nếu không, tôi sẽ không viết post vừa qua đó đâu.

Clinking-beer-mugs4

Đúng vậy, thêm bạn bớt thù thì khoẻ, nhưng đời không chấp nhận thì ..... tuỳ duyên thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer

có câu: lời không thể gột tả hết ý nên dễ sanh ra hiểu lầm là vậy.
#21
Những lời nói của MT với Td thì Td vẫn giữ ........làm kỷ niệm vì những lời nói tình cảm ban đầu với Td, không bao giờ quên.
#22
(2022-11-20, 02:47 PM)Tuy duyen Wrote: Đúng vậy, thêm bạn bớt thù thì khoẻ, nhưng đời không chấp nhận thì ..... tuỳ duyên thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer

có câu: lời không thể gột tả hết ý nên dễ sanh ra hiểu lầm là vậy.

Ăn cắp bửu bối của anh Mì Gói

“Tâm an vạn sự lành”

Tulip4
#23




Lưu Bang đối xử với Hàn Tín kiểu: được chim quên ná, được cá quên nơm hay nói theo kiểu dân gian: qua cầu rút ván.
#24
(2022-11-20, 03:04 PM)Thuctinh Wrote: Ăn cắp bửu bối của anh Mì Gói

“Tâm an vạn sự lành”

Tulip4

ô hô, cũng có mặt tại đây à  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer
#25
(2022-11-20, 03:06 PM)Tuy duyen Wrote: ô hô, cũng có mặt tại đây à  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer

Chạy ra lẹ Rollin
#26
(2022-11-20, 03:07 PM)Thuctinh Wrote: Chạy ra lẹ Rollin

đúng vậy, về bên kia đi 

tối qua mới gắn cây Noel, để chút nữa cho coi ...... ở bên kia.
#27
(2022-11-20, 03:04 PM)Thuctinh Wrote: Ăn cắp bửu bối của anh Mì Gói

“Tâm an vạn sự lành”

Tulip4

Cái này anh ăn cắp của nhỏ Ninh Vân.

Chúng trôm rồi chuyền tay nhau 

Biggrin
#28
Không thể so sánh VF với VB được đâu. VF mods bỏ hoang, hỗn tạp, ai muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. VB khác hơn, họ có quy định, có mods xử lý. Nếu mình cảm thấy không thích hợp thì bớt vào chơi. Nhập gia tùy tục, không phải sao? Tôi góp ý thế với tư cách là thành viên bình thường.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#29
(2022-11-20, 02:15 PM)RungHoang Wrote: Anh Anata,  Cheer  , nhìn thấy cái mặt của tôi chắc anh chán rồi. cho tôi nói vài câu thôi nha.

"Làm thủ lãnh thì đa số là dùng miệng lưỡi để thu phục quần hùng, xưa thì vậy, nay cũng thế thôi. Hết nịnh người này, khen người kia, tâng bốc người nọ để tạo thêm vây cánh, không xứng mặt anh hùng hảo hán."

Tôi nghĩ TD coi phim rồi việt bậy viết bạ chơi vậy thôi chứ không có moi móc ai đâu. Anh TD, anh hay tôi ở VF bao nhiêu năm đều rất biết tính của nhau. Hoàn cảnh của "anh thủ lãnh" những người của VF rất rành, thuở đó nhóm Phật giáo, nhóm vô thần công kích, rồi chính băng nhà của anh ta cũng dí theo tàn sát, suốt mấy năm trời "Anh thủ lãnh" đó chả cần thiên hạ, làm 1 "khách độc hành", nét cool của anh ta ai cũng biết. Nhũng người biết anh thủ lãnh ấy chắc không 1 ai  nói anh ta đi nịnh đầu nầy đầu kia để tạo thêm vây cánh. Tôi rất là tin chắc là anh TuyDuyen không nghĩ như thế. Nếu thật sự TD muốn moi móc anh ta thì sẽ dùng những từ ngữ như " 1 thủ lãnh vô minh quả đoán, làm việc hồ đồ không biết suy nghĩ ...." thì nghe có lý hơn. 

Anh TD bị banned, không 1 lời than oán, vẫn vui vẻ chơi ở VB. Còn xuống nước nói nhỏ "Mai mốt xin đừng ban lâu thế" , đó chính là thiện ý. Mong mọi người cảm nhận được. Chẳng qua anh ta viết nhiều quá, mỗi ngày hơn chục posts, dùng kính hiển vi mà soi thì thế nào cũng có những điều sai sót trong đó. Vả lại, hình như cách trình bài của anh ta cũng không phải giỏi lắm nên sẽ nhiều hiểu lầm.

Mong anh Anatta xem nhẹ, mọi chuyện bỏ qua. 

Cheer

Anh RH,

Lần trước MT ban Td có thông qua sự đồng ý của những các Mods khác, Td bị ban không phải bị oan, làm sao có chuyện than oán gì ở đây.

Anh cũng dừng đem chuyện xa lắc ở website khác mà đem về so sánh cách điều hành của những Mods ở VB. Anh tự thấy cách so sánh của anh quá off topic không?

Thread này Td cũng đang nói bóng gió, móc méo thành viên khác và cách đều hành của Mods. Một người lên tiếng thì không sao, nhưng nhiều người phản đối thì Mods phải xem lại, cách Td viết và tựa đề bài đăng này cũng là một cách thách thức của Td đối với Mods.
Tomorrow is promised to no one!
#30
Chào Anatta và Tea,

Lúc nãy tôi có thấy rồi, nhưng không muốn reply nhây nhưa. Đọc làm sao mà cả 2 người đều đọc hiểu lộn vậy?

Tôi nói là "Ngày xưa anh thủ lảnh gặp hoàn cảnh khó khăn và anh ta rất cool ==> Điều đó cho ra không ai nghĩ rằng anh ta là 1 người đi nịnh để kéo bè phái" 

Chưa từng nói 1 câu nào của quản lý VF hay quan lý của VB.

Cheer