Dr. Romantic
#1
Tựa phim là 낭만닥터 김사부, translator dịch là Giáo Sư Bác Sĩ Kim Lãng Mạn, tựa phim tiếng Anh là Dr. Romantic. Không hiểu sao sang tiếng Việt được dịch giả chuyển tựa phim thành Người Thầy Y Đức

 Sau khi xem thì nội dung đúng là người bác sĩ hoàn toàn có đứctài nghệ phi thường. Cái tựa không ngoa. Nhưng trong phim thỉnh thoảng ông bác sĩ Kim định nghĩa sự lãng mạn của ông trên mọi lãnh vực từ khả năng y học đến khả năng đối phó cuộc sống xã hội khi hoàn hảo đều được ông xem là "lãng mạn".  
 Thỉnh thoảng khi viết một đoạn lập trình nào tuyệt vời ưng ý quá, tui cũng hay khoe với đồng nghiệp là procedure này vô cùng sexy. Có lẽ cái "lãng mạn" của bác sĩ Kim nghĩ chính là điều mà ông cho là tuyệt vời.

Phim này chiếu từ 2016, có khoảng 21 tập,  sang 2019 có phần 2 khoảng 32 tập. Tui đều vừa luyện xong 4 tuần nay. Đêm nào cũng say mê xem 2 tập. Nghe giang hồ bảo rằng phần 3 của bộ phim này đang lên khuôn. Chuẩn bị đầu năm sau chiếu rồi. Chờ xem thôi.  Heavy-black-heart4

Phần 1 (21 tập): coi chùa ở đây chỉ có thuyết minh - https://www.xemphimss.com/xem/tap-1/7521...r-kim.aspx

[Image: 360_480_72924_53.jpg]


Phần 2 (32 tập): xem chùa ở đây cũng chỉ có thuyết minh thôi:  https://www.xemphimss.com/xem/2256/phim-...kim-2.aspx

[Image: 360_480_51143_4.JPG]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Người Thầy Y Đức - Phần 3 (2023)

Quote:...

- Thuyền trưởng, chúng ta không có thời gian đâu. Nếu không di chuyển vào phẫu thuật ngay bệnh nhân sẽ chết đấy.
- Lệnh từ cấp trên cũng quan trọng như tính mạng của con người. Bệnh nhân đó sẽ ở trên thuyền cho tới 6 giờ tối mai...
- ...như một người đã chết sao?
- Anh bảo anh ta qua cơn nguy kịch rồi mà?
- Cứ như thế này anh ta sẽ rơi vào cơn nguy kịch càng nhiều. Bệnh nhân sẽ tiếp tục bị ngừng tim, và chúng tôi chỉ có thể thực hiện hồi sức tim phổi thôi.
- Tôi nghe nói anh là một bác sĩ tài năng (Dr. Kim).
- Nếu chúng tôi không thể phẫu thuật đúng giờ, thì có tài năng hay không cũng bằng thừa.
- Giờ chắc anh cũng đã biết rồi, nhưng những người đó là những người Bắc Hàn đào tẩu.
- Vậy thì sao?
- Anh không biết ở Seoul đang có hội nghị thượng đỉnh sao?
- Vậy thì sao?
- Quá trình thảo luận về chính sách hòa bình về bán đảo Triều Tiên đang xảy ra ở Seoul. Nếu có vấn đề gì liên quan đến người Bắc Hàn đào tẩu, anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
- Một bác sĩ cần phải suy xét hết những điều đó hay sao?
- Dù sao thì lúc này Hàn Quốc đang đối diện với một tình huống chính trị.
- Ngay cả trênn chiến trường bản chất của con người là chữa trị cho con người bị thương, dù họ tới từ phe nào. Hơn nữa những người này liều mình chạy xuống phía Nam để sống sót mà. Họ là thường dân đấy. Giải quyết những tình hình chính trị đó bằng việc này không phải là chơi xấu sao?
- Anh ăn nói cho cẩn thận đi ạ!
- Tôi chỉ nói rằng chúng ta nên cần làm đúng việc của mình thôi. Thuyền trưởng, anh và tôi đều làm việc hết mình cả ngày lẫn đêm để cứu mọi người. Vậy thì chúng ta nên cứu mạng người đàn ông đó trước đã. Việc chính trị thì cứ để cho chính trị gia giải quyết đi. Không đúng sao? Đúng không?

Thuyền trưởng cảnh sát biển (Korea coast guard) đứng lên lại gọi điện thoại xin mệnh lệnh cấp trên...

- Tôi mới vừa nói chuyện với cấp trên. Cho đến khi đại diện Triều Tiên trở về Bình Nhưỡng, những người đó không được phép vào lãnh thổ Hàn Quốc.
- Khỉ gió!
- Tuy nhiên, ở mức độ chính thức thì là như thế.
- Vậy mức độ không chính thức thì sao? Chúng ta có thể làm tới mức nào?

.... vài phút sau...

- Trực thăng sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa, các bác sĩ hãy chuẩn bị đi đi.
- Anh đưa bọn tôi về sao? Còn bệnh nhân thì sao? Anh ấy sẽ thế nào?
- Anh ấy sẽ đi cùng với mọi người.

.... tiếng thở phào nhẹ nhõm.

[Image: Dr.-Romantic-3.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • dulan
Reply