To: Mod Team
#16
(2022-10-26, 08:15 AM)RungHoang Wrote: Chào Janie, 

Về phần 1, những điều Janie nói không phải là đang thảo luận tôn giáo,  mà chỉ là 1 sự bao che phàm tục. Như lời nói trên của Janie. Thí dụ chị của Janie có chửa oan thì là 1 chuyện tốt đẹp, còn người nào nói đến thì đó là người xấu. Đạo không phải như vậy. Đạo là chân lý, là sự thật,  là không bao che gian dối. Mang những điều bao che phàm tục ấy mà bảo là thánh thiện đừng nói chi người ta khinh thường,  mà chẳng lẻ trong lòng mình không ái nái?

Về phần 2, nếu Janie muốn mang Kinh Thánh ra giáo hóa thì tôi vui vẻ chấp nhận học hỏi,  mở 1 thread đi để tôi xem Janie hiểu Kinh Thánh đến mức nào

Phần của Janie viết cho anh TuyDuyen xin bỏ qua.

Còn chuyện Janie nói về tâm đạo thì tôi nghe rất ấu trĩ. Ông bà mình dạy: "1 đứa con nít 3 tuổi nói đúng tôi cũng nghe" như chuyện "Thành tranh xe và xe tránh thành" của Khổng Tử.  Đạo là chân lý, chân lý thì không giới hạn. Học đạo là học không giới hạn chứ không phải chỉ biết kéo băng lập nhóm. Băng mình thì đều đúng,  băng khác thì sai hoặc không nên nghe. 

Janie cần thời gian để trưởng thành 

Tulip4

Sai rồi; J không bao che. Nhưng liệu khi người ta nói anh có tin hay muốn nghe không ? Đức Maria có thai bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần  . Và với Chúa ; không gì là không thể.. With God; nothing is impossible.. nên đừng dựa vào hiểu biết giới hạn của con người mà cho rằng đó sai/ vô lý.

Cái sai của Hư Vô là việc dùng từ ngữ báng bổ mà một đứa con nít như J cũng thấy. Uýnh anh ta trước mắt vì thái độ / dùng từ ngữ mất dạy.

Ôi chao; tâm đạo ; tin đạo .. cứ cho là J không đủ ngôn ngữ để diễn đạt cho chính xác. Và cũng như J từng nói; có duyên đến với đạo và tin đạo của 1 người không chỉ nằm ở mặt tin vào giáo lý của đạo; ví như 1 người không nhiều trình độ; không biết đọc chữ... thì vì sao người ta giữ niềm tin với đạo nào đó ? Hay như J lớn lên; biết rằng ngoài đạo Chúa; còn có Phật... làm sao J vẫn có thể giữ đạo ? Vì với mỗi người đều cảm nhận được sự đụng chạm thiêng liêng của các Đấng ấy trong tâm hồn/ cuộc sống . Ở bên đạo CG;  người ta hay nói nôm na là giữa họ với Chúa có 1 chuyện tình ấy. Nói cho dễ hiểu; vì sao thế giới có muôn ngàn cô gái, mà anh RH yêu thương 1 ai đó và chọn làm vợ; làm người yêu ? Dĩ nhiên giữa 2 người phải có 1 chuyện tình; hay những lí do riêng.

Cám ơn anh RH có nhã ý, Janie không đủ tư cách và sự thánh thiện để mở topic nói về đạo hay Kinh Thánh ; ít ra là trong lúc này  .

P/S: bác TD có nói, " nghiệp " của bác bác ấy tự gánh. Anh RH không cần can thiệp mần chi . 10 ngày chứ có phải thiên thu đâu.
#17
(2022-10-26, 08:39 AM)Janie Wrote: Sai rồi; J không bao che. Nhưng liệu khi người ta nói anh có tin hay muốn nghe không ? Đức Maria có thai bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần  . Và với Chúa ; không gì là không thể.. With God; nothing is impossible.. nên đừng dựa vào hiểu biết giới hạn của con người mà cho rằng đó sai. 

Cái sai của Hư Vô là việc dùng từ ngữ báng bổ mà một đứa con nít như J cũng thấy.

Ôi chao; tâm đạo ; tin đạo .. cứ cho là J không đủ ngôn ngữ để diễn đạt cho chính xác. Và cũng như J từng nói; có duyên đến với đạo và tin đạo của 1 người không chỉ nằm ở mặt tin vào giáo lý của đạo; ví như 1 người không nhiều trình độ; không biết đọc chữ... thì vì sao người ta giữ niềm tin với đạo nào đó ? Hay như J lớn lên; biết rằng ngoài đạo Chúa; còn có Phật... làm sao J vẫn có thể giữ đạo ? Vì với mỗi người đều cảm nhận được sự đụng chạm thiêng liêng của các Đấng ấy trong tâm hồn . Ở bên đạo CG;  người ta hay nói nôm na là giữa họ với Chúa có 1 chuyện tình ấy. Nói cho dễ hiểu; vì sao thế giới có muôn ngàn cô gái, mà anh RH yêu thương 1 ai đó và chọn làm vợ; làm người yêu ? Dĩ nhiên giữa 2 người phải có 1 chuyện tình; hay  những lí do riêng.

Cám ơn anh RH có nhã ý, Janie không đủ tư cách và sự thánh thiện để mở topic nói về đạo hay Kinh Thánh ; ít ra là trong lúc này  .

Có dám nghe hay không muốn nghe thì chính là tâm lý của sự bao che phàm tục. Sợ người ta nói đến là bỡi cái lý của mình không vững. Đạo là sự thật.  Danh bất chánh tại ngôn không thuận. Nói không ra 1 cái lý là tại ngôn không thuận, lời nói vô lý thì người ta khinh thường. Tôn thờ những điều vô lý là tại sự mù quán chứ không phải lòng cầu đạo. Không phải mang tấm lòng học hỏi chân lý.

Tôi đã nói đạo là sự thật,  là ánh sáng.  Học đạo là người tìm học chân lý.  Janie lại tưởng học đạo là 1 sự yêu thương.  Chuyện mang thí dụ yêu 1 cô trong ngàn cô gái là 1 Chuyện phàm phu, low level so với 1 tâm đạo đi tìm học chân lý thế gian. Janie hình như chỉ có sự yêu thương mù oán chứ không có lòng, không thèm học đạo

Heavy-black-heart4
#18
(2022-10-26, 09:00 AM)RungHoang Wrote: Có dám nghe hay không muốn nghe thì chính là tâm lý của sự bao che phàm tục. Sợ người ta nói đến là bỡi cái lý của mình không vững. Đạo là sự thật.  Danh bất chánh tại ngôn không thuận. Nói không ra 1 cái lý là tại ngôn không thuận, lời nói vô lý thì người ta khinh thường. Tôn thờ những điều vô lý là tại sự mù oán chứ không phải lòng cầu đạo. Không phải mang tấm lòng học hỏi chân lý.

Tôi đã nói đạo là sự thật,  là ánh sáng.  Học đạo là người tìm học chân lý.  Janie lại tưởng học đạo là 1 sự yêu thương.  Chuyện mang thí dụ yêu 1 cô trong ngàn cô gái là 1 Chuyện phàm phu, low level so với 1 tâm đạo đi tìm học chân lý thế gian. Janie hình như chỉ có sự yêu thương mù oán chứ không có lòng,  không thèm học đạo

Heavy-black-heart4

Hehehe... thì J là low level mà. Thì trước mắt là phải yêu thương đã. Chứ nhiều người học vỡ đủ mọi sách thánh hiền; làu thông từng lời lẽ trong Kinh Thánh; mà người ta vẫn chưa cảm thấy đủ; thấy đã; hài lòng. Trong khi có những người tầng lớp thấp; nhỏ bé.. họ vẫn hài lòng ; tin vào Chúa ; Phật. Không phải khi không những điều lớn lao thường được mặc khải cho những kẻ bé mọn.

Thôi; J không ngoan đạo và đủ trình độ lắm đâu. Nói nãy giờ cũng là 1 sự cố gắng rồi đó. Vì J không săm soi Kinh Thánh để đi tìm ý Chúa; nên thấy không cần tranh cãi.
#19
(2022-10-26, 09:20 AM)Janie Wrote: Hehehe... thì J là low level mà. Thì trước mắt là phải yêu thương đã. Chứ nhiều người học vỡ đủ mọi sách thánh hiền; làu thông từng lời lẽ trong Kinh Thánh; mà người ta vẫn chưa cảm thấy đủ; thấy đã; hài lòng. Trong khi có những người tầng lớp thấp; nhỏ bé.. họ vẫn hài lòng ; tin vào Chúa ; Phật. Không phải khi không những điều lớn lao thường được mặc khải cho những kẻ bé mọn.

Thôi; J không ngoan đạo và đủ trình độ lắm đâu. Nói nãy giờ cũng là 1 sự cố gắng rồi đó. Vì J không săm soi Kinh Thánh để đi tìm ý Chúa; nên thấy không cần tranh cãi.

Bạn có phải đang nói về đức tin hạt cải.

Hạt gì cũng vậy nếu thiếu sự vun bón thì vẫn là hạt!

❤️
#20
(2022-10-26, 09:20 AM)Janie Wrote: Hehehe... thì J là low level mà. Thì trước mắt là phải yêu thương đã. Chứ nhiều người học vỡ đủ mọi sách thánh hiền; làu thông từng lời lẽ trong Kinh Thánh; mà người ta vẫn chưa cảm thấy đủ; thấy đã; hài lòng. Trong khi có những người tầng lớp thấp; nhỏ bé.. họ vẫn hài lòng ; tin vào Chúa ; Phật. Không phải khi không những điều lớn lao thường được mặc khải cho những kẻ bé mọn.

Thôi; J không ngoan đạo và đủ trình độ lắm đâu. Nói nãy giờ cũng là 1 sự cố gắng rồi đó. Vì J không săm soi Kinh Thánh để đi tìm ý Chúa; nên thấy không cần tranh cãi.

Tôi không muốn có sự tranh cải với ai. Những điều vô lý thì nó là vô lý, những sự mù quán thì đó là mù quán, những người bị oan thì đó là bị oan.

Xin chào Janie 

Tulip4
#21
Anh RH,

2 anh em mình làm người 1 cốc bia cho mát.

Cheer
#22
(2022-10-26, 09:38 AM)RungHoang Wrote: Tôi không muốn có sự tranh cải với ai. Những điều vô lý thì nó là vô lý, những sự mù quán thì đó là mù quán, những người bị oan thì đó là bị oan.

Xin chào Janie 

Tulip4

Không sao đâu; mỗi người có 1 cá tính và sự hiểu biết khác nhau; lại cộng thêm môi trường khác nhau . Mình không tranh cãi vì mình còn muốn giữ tình cảm. Nếu có một sự hiểu biết hay một lời nào đó chân lí có thể giải quyết tất cả thì từ đó đến nay những xung đột về tôn giáo đã chấm dứt từ lâu rồi.

Shy
#23
(2022-10-26, 09:42 AM)Saolấplánh Wrote: Anh RH,

2 anh em mình làm người 1 cốc bia cho mát.

Cheer

Vâng Sao

Cheer
#24
(2022-10-26, 09:48 AM)Janie Wrote: Không sao đâu; mỗi người có 1 cá tính và sự hiểu biết khác nhau; lại cộng thêm môi trường khác nhau . Mình không tranh cãi vì mình còn muốn giữ tình cảm. Nếu có một sự hiểu biết hay một lời nào đó chân lí có thể giải quyết tất cả thì từ đó đến nay  những xung đột về tôn giáo đã chấm dứt từ lâu rồi.

Shy

Tôi đã rất lâu không còn muốn nói chuyện tôn giáo nữa. Tôi cũng bỏ cả Khổng, Đạo và Phật.  

Cheer
#25
(2022-10-26, 09:35 AM)Saolấplánh Wrote: Bạn có phải đang nói về đức tin hạt cải.

Hạt gì cũng vậy nếu thiếu sự vun bón thì vẫn là hạt!

❤️

Không có ý đó, ý là những người trình độ cao đôi khi ít được các Đấng bề trên mạc khải hơn là những người bé mọn; tâm trí đơn sơ.

Nhưng dĩ nhiên điều Sao nói là đúng; vun xới; tưới nước; bón phân; bắt sâu; nhổ có... để cây phát triển tốt hen.
#26
Ngẫm nghĩ Kinh thánh nói thiệt là đúng 

Một ông vua, trước khi đem quân đi đánh giặc, cũng thử coi khả năng mình có thể thắng được không 

Nếu không, thì vua nên làm hòa, chứ đừng nên đem quân đi chết 



Một người muốn xây dựng một công trình, trước khi xây, tính toán coi mình có hoàn thành chương trình được không 

Nếu không, thì đừng nên xây, chứ không thôi chương trình sẽ bị bỏ nữa chừng 


Một người tin và một người không tin ... sẽ không ai thay đổi được ai ... tốt hơn hết là nên ... Shut

Cheer
#27
(2022-10-26, 10:03 AM)tuyetvan Wrote: Ngẫm nghĩ Kinh thánh nói thiệt là đúng 

Một ông vua, trước khi đem quân đi đánh giặc, cũng thử coi khả năng mình có thể thắng được không 

Nếu không, thì vua nên làm hòa, chứ đừng nên đem quân đi chết 



Một người muốn xây dựng một công trình, trước khi xây, tính toán coi mình có hoàn thành chương trình được không 

Nếu không, thì đừng nên xây, chứ không thôi chương trình sẽ bị bỏ nữa chừng 


Một người tin và một người không tin ... sẽ không ai thay đổi được ai ... tốt hơn hết là nên ... Shut

Cheer

Kinh sách gì mà chỉ dạy về lợi chứ không dạy đạo đức làm người hay dạy chân lý vạn vật. Học cách dùng đầu óc thủ lợi cũng được mang ra đại sảnh? Đọc loại kinh sách này chỉ đào tạo ra được những người như Tuyết Vân 

Mạnh Tử đến , Lượng Huệ Vương hỏi:"Ngài đến đây mang cái lợi gì đến cho ta?"

Mạnh Tử bảo :" Tôi không mang lợi gì đến mà chỉ nói nhân nghĩa.  Vì cái lợi sẽ làm vua ngu muội,  các quan bán Nước hoặc tranh ngôi vua, dân thường vì lợi sẽ mưu mô lường gạt nhau hay sẽ làm loạn"

Cheer
#28
Tặng Janie cái này

[Image: Screenshot-20221025-165446-Samsung-Internet.jpg]

Người ta nói đây là lời của Khổng Tử 

Cheer
#29
Anh RH,

Hết hờn trách xong chưa?

Làm em lo sợ cả đêm mất ngủ
#30
Bạn J gì đó,

Khéo léo nói chuyện như vậy dễ làm người khác thành Tân Tòng ấy.

:)