Sau 2 tháng ...
#31
(2022-10-21, 06:25 PM)TeaOla Wrote: Hello  Hello

Không lên VB 1 tuần giờ Tea xin báo cáo Lol cám ơn mấy chị đã
quan tâm & chia sẽ Hug
Bé nhà đi #2 thường hơn, 2-3 ngày đi một lần, ai cũng nói do bé phát triển hơn tháng đầu nên không phải đi mỗi ngày 2-3 lần nữa.

Có con rồi thì học cách chia sẽ, học kiên nhẫn, học cách yêu thương, học cách lo lắng. Không biết có chị nào từng đang nằm yên ngủ bên con, chợt giật mình dạy xem hơi thở của con như thế nào không? Yawning Con khóc thì mình lo lắng không biết vì sao, con mà ngủ yên không lên tiếng thì càng lại sợ ..sợ thì phải xem con thở như thế nào, sao yên lặng quá Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có con đầu lòng thì đầy dẫy những lo lắng hả Tea.  Từ từ rồi mình học được khi con khóc thì chẩn: con đói, tã con ướt, rồi lo lắng con có bị đau gì không, sót ruột lắm thôi.  Jay nghĩ bà mẹ nào thì cũng trải nghiệm qua chuyện nhìn thiên thần nhỏ cũa mình ngủ ngon quá thì phải hôn coi con có thở đều không.  Thương quá.  Heavy-black-heart4
Reply
#32
(2022-10-21, 06:32 PM)TeaOla Wrote: Chồng thương vợ thì nên giặt đồ, rữa chén, quét nhà, nấu cơm luôn là được Becuoi

Biết anh tu thành Bụt rồi thì đừng có ghẹo nữa 

:)
Reply
#33
(2022-10-15, 03:13 PM)Sao Mai Wrote: Hello TeaOla,
Mình chạy vô đây xin chúc mừng sis là mẹ, hihihi. Chăm sóc trẻ sơ sinh cực lắm nha. Phải thức khuya dạy sớm. Khi bé biết đi thì đỡ mệt hơn. Ráng lên nha sis.

Thường các bà mẹ cho con bú sữa mẹ, ăn những món ăn như gassy food sẽ pass through breastmilk và làm em bé bị gassy đó sis. 

Sis vô trang webs dưới này tham khảo thêm cách chăm sóc cho bé:

https://www.parents.com/baby/care/newbor...t-30-days/

https://www.healthychildren.org/English/...fault.aspx

Foods to avoid when breastfeeding

Tulip4 Tulip4

Cám ơn chị SM Clinking-beer-mugs4

Nhiều người bảo mang bầu đỡ cực hơn khi bé ra ngoài, mà cũng đúng, lúc có bầu mẹ đi đâu bé cũng nằm yên một chổ, chui ra ngoài mẹ phải ẩm đi theo. 

Em có xem những links cho chia sẽ, để ý hơn những gì em ăn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#34
(2022-10-16, 04:30 PM)Heart Wrote: Tea có em bé rồi à…
Chúc mừng Tea mẹ tròn con cũng tròn luôn  love

Tea cho em bé uống juice và uống nước thử.
Nếu baby ăn được solid foods
Còn là infant thì chắc OK nếu khg poop for 3-4 ngày 
Chắc uống sữa nhiều bị constipated

Tea cám ơn sis ❤️
6 tháng Tea mới cho bé uống juice, bây giờ chỉ uống sữa mẹ.
Vài tháng nữa là sẽ cho bé ăn thức ăn xây nhuyễn được rồi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#35
(2022-10-16, 07:39 PM)abc Wrote: bạn Đường

lo chuyện pooping trước đã , chuyện xỏ lỗ tai để từ từ

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bé sắp mọc răng Biggrin 
Bây giờ sắp qua giai đoạn khác Admire
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#36
(2022-10-21, 11:12 PM)TeaOla Wrote: Tea cám ơn sis ❤️
6 tháng Tea mới cho bé uống juice, bây giờ chỉ uống sữa mẹ.
Vài tháng nữa là sẽ cho bé ăn thức ăn xây nhuyễn được rồi.

Chúc mừng Tea  Cheer

Tập cho bé uống cà phê và uống bia từ từ được rồi 
Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#37
(2022-10-21, 07:20 PM)JayM Wrote: Nhìn bàn chân bụ bẫm với những ngón chân bé nhỏ xinh xinh thấy thương quá là thương.  Cô dì bác nào thương đan cho đôi dép len thấy càng thêm thương nữa.  love Heavy-black-heart4 Tulip4

Tấm này là mẹ mang sai ngón chân cho con Rollin
Nhìn cái ngón chân dễ thương gì đâu đó sis Jay 2leluoi

[Image: 835-BD003-1151-4073-A76-D-5-E5-DBCA841-DA.jpg]

(2022-10-16, 08:00 PM)JayM Wrote: Thương quá.  Bé bú sữa mẹ thì có khi gần một tuần mới đi no. 2 là thường thôi Tea.  Lúc Jay nuôi cậu của Jay thì không được ăn rau bắp cải, bông cải xanh ( Broccoli) hoặc những đồ ăn tương tự vì sữa mẹ có những đồ ăn này sẽ làm cho bé gassy.  Kỳ có góp nhiều cách rất hay; hy vọng Tea có thể áp dụng cho bé.  Mommy và Daddy của bé khi có cha mẹ giúp coi bé thì ngủ nhá.  Hug Heavy-black-heart4

Tea sẽ để ý hơn những món hằng ngày Cheer
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#38
(2022-10-21, 11:16 PM)RungHoang Wrote: Chúc mừng Tea  Cheer

Tập cho bé uống cà phê và uống bia từ từ được rồi 
Innocent

Em cám ơn anh RH Cheer
Khi nào bé uống cà phê được em chụp hình mời anh uống chung Lol Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#39
(2022-10-21, 07:27 PM)TTTT Wrote: Thích quá, hôm nay được xem hình của người mẹ 1 con rồi...Tea đẹp gái quá chừng...cho chị gời cái hôn cho em và cho baby luôn nha Tea. 😘🥰223110697  Heavy-black-heart4

(2022-10-21, 07:26 PM)JayM Wrote: Trời ơi hình hai mẹ con đẹp quá, thương quá.  Cám ơn Tea.  Hug love Heavy-black-heart4

Thankyou Thankyou
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#40
(2022-10-21, 07:45 PM)JayM Wrote: Có con đầu lòng thì đầy dẫy những lo lắng hả Tea.  Từ từ rồi mình học được khi con khóc thì chẩn: con đói, tã con ướt, rồi lo lắng con có bị đau gì không, sót ruột lắm thôi.  Jay nghĩ bà mẹ nào thì cũng trải nghiệm qua chuyện nhìn thiên thần nhỏ cũa mình ngủ ngon quá thì phải hôn coi con có thở đều không.  Thương quá.  Heavy-black-heart4

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#41
(2022-10-21, 10:41 PM)Saolấplánh Wrote: Biết anh tu thành Bụt rồi thì đừng có ghẹo nữa 

:)

Biggrin Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
(2022-10-21, 06:25 PM)TeaOla Wrote: Hello  Hello

Không lên VB 1 tuần giờ Tea xin báo cáo Lol cám ơn mấy chị đã
quan tâm & chia sẽ Hug
Bé nhà đi #2 thường hơn, 2-3 ngày đi một lần, ai cũng nói do bé phát triển hơn tháng đầu nên không phải đi mỗi ngày 2-3 lần nữa.

Có con rồi thì học cách chia sẽ, học kiên nhẫn, học cách yêu thương, học cách lo lắng. Không biết có chị nào từng đang nằm yên ngủ bên con, chợt giật mình dạy xem hơi thở của con như thế nào không? Yawning Con khóc thì mình lo lắng không biết vì sao, con mà ngủ yên không lên tiếng thì càng lại sợ ..sợ thì phải xem con thở như thế nào, sao yên lặng quá Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn phải lo dài dài Tea ơi, làm mẹ cả đời phải lo dù con có lớn cách mấy. Chị còn nhớ khi sanh đưá đầu, con ra đời khóc, mẹ khóc theo.
Chị chẳng nhớ nhiều nên không dám có lời khuyên gì cho Tea.
Đôi dép ai đan khéo và dể thương quá Heavy-black-heart4
Thích nhất là mùi baby, hôn hoài không chán Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#43
(2022-10-22, 01:01 AM)LýMạcSầu Wrote: Còn phải lo dài dài Tea ơi, làm mẹ cả đời phải lo dù con có lớn cách mấy. Chị còn nhớ khi sanh đưá đầu, con ra đời khóc, mẹ khóc theo.
Chị chẳng nhớ nhiều nên không dám có lời khuyên gì cho Tea.
Đôi dép ai đan khéo và dể thương quá :heavy-black-heart4:
Thích nhất là mùi baby, hôn hoài không chán  :winking-face4:

Dường như phụ nữ khi mang bầu và sau khi sanh dễ khóc lắm chị. Khi em vừa sanh ra, y tá vỗ bé cho khóc, rồi đưa nằm trên ngực mẹ, em cũng rơi nước mắt. Mấy ngày đầu con hay khóc đêm, em cũng không biết tại sao, cũng rơi nước mắt theo. Rồi tới khi bé đi chích ngừa, chích 3 mũi liên tục, bé khóc em cũng rơi nước mắt theo. Càng già càng mít ướt thì phải  :biggrin:

Ngắm con ngủ hay nghe bé nói baby talks em nghiện thiệt luôn  :heavy-black-heart4:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#44
Ai đã từng đạt tới điểm này chưa? Rollin

Nhiều khi phải ẳm đi theo Lol Lol

[Image: 2-D23-C8-F1-9-A4-F-4-C39-B804-48-D0-A9-F79-C3-A.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#45
Chúc mừng Tea nha.  Chị cũng mới có em bé nè.  Nếu e cho bú sửa thì pha loãn chút còn cho bú sửa mẹ thì có thể cho uống thêm nước coi có đở hơn?   Biggrin
Reply