Kindergarten Cop ....
#1
Phim hài, cười cũng đốt cháy calo Rolling-on-the-floor-laughing4





Thường coi phim hay nhớ những câu nói của diễn viên mà nhịn cười không được. Nhất là những bộ phim do Arnold đóngLol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
In như có phần 2 của phim này rồi đó cô Tea. Lần này ông Arnold giao lại cho ông Dolph Lundgren đóng, ông này trước đây chuyên trị vai ác nhân, nay đóng vai hiền nhân cũng vui ra phết.   Smiling-face-with-halo4

Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn con nít trên phim là lòng tui như chợt chùng xuống, bao nhiêu sunsea tự nhiên bay mất tiu. Phải công nhận lối giáo dục ở các nước tự do bao giờ cũng văn minh, đầy tính nhân văn, con nít được dạy như vậy lấy gì không ngoan, không trở thành người tốt. Đi học là cả một niềm vui, vào lớp tha hồ nói, tha hồ hỏi. Chả bù...

Có con rồi nó khác hén, nó làm mình thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi tính tình luôn, dường như trở nên hiền hơn, ngây thơ hơn, thích coi phim con nít đóng hơn thì phải?. Chả bù lúc trước, cứ hay xem mấy cái phim tình cảm, tình yêu đôi lứa ướt át, có chia tay trong mưa, có mất trí nhớ, có bịnh này bịnh kia, ghê thí mồ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Love is now or never...
Reply
#3
(2022-08-25, 07:52 PM)Dan. Wrote: In như có phần 2 của phim này rồi đó cô Tea. Lần này ông Arnold giao lại cho ông Dolph Lundgren đóng, ông này trước đây chuyên trị vai ác nhân, nay đóng vai hiền nhân cũng vui ra phết.   Smiling-face-with-halo4

Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn con nít trên phim là lòng tui như chợt chùng xuống, bao nhiêu sunsea tự nhiên bay mất tiu. Phải công nhận lối giáo dục ở các nước tự do bao giờ cũng văn minh, đầy tính nhân văn, con nít được dạy như vậy lấy gì không ngoan, không trở thành người tốt. Đi học là cả một niềm vui, vào lớp tha hồ nói, tha hồ hỏi. Chả bù...

Có con rồi nó khác hén, nó làm mình thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi tính tình luôn, dường như trở nên hiền hơn, ngây thơ hơn, thích coi phim con nít đóng hơn thì phải?. Chả bù lúc trước, cứ hay xem mấy cái phim tình cảm, tình yêu đôi lứa ướt át, có chia tay trong mưa, có mất trí nhớ, có bịnh này bịnh kia, ghê thí mồ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




Có lẽ phần 2 do là loại B, có nghĩa là ra thẳng dvd or blueray không chiếu trong rạp nên em không biết Biggrin. Em không xem mấy phim tình cởm vì thấy ...xạo Rollin 2leluoi. Phim thám hiểm, thật hư chỉ có trí tưởng tượng thấy hay hơn.

Những phim hài anh xem làm mình cười vẫn tốt hơn ba cái phim tào lao chia tay trong mưa, yêu mà không nói để dành một bụng Becuoi

Phim này rất hay nè, anh đã xem chưa? 




Dựa vào câu chuyện có thật, và tình cảnh trong phim cũng giống một người bạn em quen biết ở ngoài đời.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Coi rồi. Nhớ có lần còn còn nhắc đến hai cha con anh Will Smith này trong một bài viết nữa mà. Ấn tượng nhất là cái lúc ảnh dẫn con trai vào toilet của một nhà ga tàu điện ngầm mà ngủ qua đêm và còn ráng móc ra $5 cho ông boss tương lai của mình mượn khi ông ta quên không mang ví. Bởi vậy nên khi biết tin ảnh tát cho tay Chris Rock kia một bạt tai nổi tiếng vì cái tội miệt thị ngoại hình của vợ mình trong buổi lễ trao giải Oscar thì hầu như ai cũng trách ảnh chứ riêng tui, tui khoái hành động ấy vô cùng, có khi gặp tui, tui bụp bầm mắt luôn cho nó máu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Việc chọc ghẹo chuyện nhiều cô thích ba cái phim Hàn cuốc tình cảm ủy mị, ướt át, dài lê thê, có cảnh anh A yêu cô B nhưng cô B yêu anh C, anh C lại yêu cô D nhưng cô D lại yêu anh A mới chết, cứ xà quần xà nẹo yêu nhau chẳng biết đâu mà lần, rồi nào thì là bị bịnh ung thư phổi, ung thư máu, rồi thì là mất trí nhớ, rồi thì là bị tai nan... loạn cào cào luôn. Nhớ lần đầu tiên ghé mắt vào coi phim Hàn, Bản Tình Ca Mùa Đông, 2002, tại vì hồi đó có quen với một em, ẻm bảo ẻm thích coi phim này lắm, thế là phải căng mắt ra coi để có "tư liệu" mà crab, crab tới crab lui cả mấy chục bận, cuối cùng cũng chẳng ăn thua gì.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui thích coi phim Mỹ, đủ thể loại, từ tình cảm lãng mạn cổ xưa như  Sweet November,  Sleepless in Seattle, hay tâm lý như Rain Man, Forest Gump, Step Mom, Thelma & Luise..., ngoài ra còn thích mấy phim chiến tranh cổ như Troy, Gladiator, Band of Brothers chẳng hạn, có lẽ vì vậy tính tình mới đâm ra "khát máu" thì phải.  Rollin

Giờ phải nên coi lại mấy phim nói về con nít hay phim hoạt hình như Tom & Jery, Lion King, Frozen, Up, Finding Nemo, Monsters, Inc... cho tâm hồn mình nó "trẻ thơ" ra, già hóa trẻ mới được.  Shy
Love is now or never...
Reply