@ hay nhức nhối
#61
Hai đứa này nó mang mình ra buôn sỉ luôn, không thèm buôn lẻ. Chuyện gì chúng biết là cả xóm cả làng biết theo. Cũng may mới chỉ có anh Thiền Sư biết thôi chứ chưa có người thứ tư biết, hên quá... 

Rollin
Love is now or never...
Reply
#62
(2022-08-11, 10:22 PM)Dan. Wrote: Hai đứa này nó mang mình ra buôn sỉ luôn, không thèm buôn lẻ. Chuyện gì chúng biết là cả xóm cả làng biết theo. Cũng may mới chỉ có anh Thiền Sư biết thôi chứ chưa có người thứ tư biết, hên quá... 

Rollin

Suytu

Em thề, em hứa, em bảo đảm là em chỉ giải đố thôi, chứ có biết gì đâu. 

Chị cưng có biết gì không?
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#63
Hai đứa nó hồi nhỏ, chơi lồng đèn:

[Image: dau-mat-roi-tieng-hat-cua-tre-em-ngay-te...190820.jpg]

Cách đây hơn 10 năm, vẫn chơi lồng đèn:

[Image: 77c495c2-43ad-4499-abc8-e7ebe43ffbea.jpg]

Trong tương lai, vẫn thân như ngày nào, nhưng không chơi lồng đèn nữa:  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: cac-cu-chup-hinh-voi-hoa_(7)_50w.jpg]
Love is now or never...
Reply
#64
(2022-08-14, 03:56 PM)Dan. Wrote: Hai đứa nó hồi nhỏ, chơi lồng đèn:
...
Cách đây hơn 10 năm, vẫn chơi lồng đèn:
...
Trong tương lai, vẫn thân như ngày nào, nhưng không chơi lồng đèn nữa:  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: cac-cu-chup-hinh-voi-hoa_(7)_50w.jpg]

Biggrin 

Cười thôi không dám phát biểu gì hết. 2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#65
(2022-08-14, 03:56 PM)Dan. Wrote: Hai đứa nó hồi nhỏ, chơi lồng đèn:



Cách đây hơn 10 năm, vẫn chơi lồng đèn:

Trong tương lai, vẫn thân như ngày nào, nhưng không chơi lồng đèn nữa:  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: cac-cu-chup-hinh-voi-hoa_(7)_50w.jpg]

Cụ bà áo tím có cái mũi đẹp quá.

Em cũng mong tới khi tuổi hai chị em bằng hai cụ, anh còn khỏe để chụp hình cho tụi em.  

Shy
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#66
(2022-08-14, 08:16 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cụ bà áo tím có cái mũi đẹp quá.

Em cũng mong tới khi tuổi hai chị em bằng hai cụ, anh còn khỏe để chụp hình cho tụi em.  

Shy

Dĩ nhiên rồi, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, tâm hồn phơi phới, nụ cười luôn trên môi, tinh thần thoải mái thì sống lâu cũng đúng mà, chắc chắn sẽ ráng sống để chụp hình cho hai đứa khi hai đứa về già như hai cụ nói trên.

Có điều không phải vô tình mà đăng hình có hai cụ bà ấy lên chơi cho vui đâu nha. Có ý đồ hết ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ngầm muốn nói rằng ai rồi cũng già đi, khi những vết chân chim to dần thành vết chân thỏ xuất hiện phía sau đuôi mắt, da dẽ sẽ nhăn nheo đi, reng sẽ rụng đi buộc phải xài reng giả, tối tối mà quên ngâm vào nước ấm thì sáng hết đeo, thế cho nên khi đang còn trẻ đừng nên xéo xắt với anh của mình quá, suốt ngày chỉ biết lôi thằng anh ra xỏ xiên, chọc ghẹo, hết bò rồi thành bê, hết chê pụng pự rồi phi trường Tân Sơn Nhất với Nội Bài này nọ, không biết thương thằng anh bồ côi bồ cút, sớm tối đi về một mình, đim đim chỉ biết bò lên VB ngồi nhìn thiên hạ iu nhau, tỏ tìn với nhau mà hai hàng lệ gơi... huhu cái mà huhu... (icon khóc ngất người sao không có ta?).

Thương người như thể thương thân, đã nói rồi, còn không mau tìm giùm cho một cô dắt dzìa cho thằng anh làm vốn, có cái mà ăn nói với người ta, có cái mà bằng anh bằng chị, hãnh diện với bạn bè năm châu bốn biển luôn. Anh của các em mà, đâu có cần người đẹp như hoa hậu hay mẫu hậu gì đâu (Có thèm cũng chưa chắc có được... hì hì), cũng đâu cần người cao sang wyền wý, chỉ cần một người bình thường là ok liền, giao trước là phải biết đùa giỡn trong khuôn khổ luật định, nói chiện có diên là ưu tiên hàng đầu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Đó, yêu cầu chỉ đơn sơ vậy thôi, hai đứa tìm giùm đi, hứa sẽ có thưởng. Không cần nêu tên cụ thể làm gì, mất vui,, chỉ cần nói ý ý là ai thui, nêu bật những đặc trưng của người ấy thui, anh thông minh mà, đoán ra liền luôn. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#67
Em nghĩ là có hai người hạp ý anh, một người thì đã chết, và một người chưa được sinh ra Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nên ....
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#68
Em vừa đọc cái này, em không tồn tại, không duy trì, không phát triển. Không biết sao em sống sót tới giờ luôn, có thể là bí ẩn của vũ trụ. 

 
[Image: screenshot-1660534083.png]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#69
(2022-08-14, 10:36 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em vừa đọc cái này, em không tồn tại, không duy trì, không phát triển. Không biết sao em sống sót tới giờ luôn, có thể là bí ẩn của vũ trụ. 

 

Pour toi...  Heavy-black-heart4



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#70
(2022-08-14, 10:13 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: ...........

Nên ....

Anh cứ yên tâm mà Ế dài dài đi chứ gì.  Mad
....................

Ngồi nhẫm tính, 4 + 8 + 12 = 24 cái ôm, trung bình cứ một tiếng thì ôm một lần, thấy cũng ok, nhưng mỗi lần 10 giây thì ít quá, thôi đê dồn lại ôm một lần coi sao, như thế thì 24 x 10 giây = 240 giây, 60 giây thành 1 phút, vị chi là 4 phút. Trời đất, tưởng là nhiều chứ ai ngờ có 4 phút thôi, bỏ bèn gì ta?. Thôi, wê rồi, khỏi ôm luôn, coi ai thèm cho biết.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#71
(2022-08-15, 01:40 AM)Dan. Wrote: Anh cứ yên tâm mà Ế dài dài đi chứ gì.  Mad
....................

Ngồi nhẫm tính, 4 + 8 + 12 = 24 cái ôm, trung bình cứ một tiếng thì ôm một lần, thấy cũng ok, nhưng mỗi lần 10 giây thì ít quá, thôi đê dồn lại ôm một lần coi sao, như thế thì 24 x 10 giây = 240 giây, 60 giây thành 1 phút, vị chi là 4 phút. Trời đất, tưởng là nhiều chứ ai ngờ có 4 phút thôi, bỏ bèn gì ta?. Thôi, wê rồi, khỏi ôm luôn, coi ai thèm cho biết.  Rollin

Hahaha... sư phụ tính nhiều quá à, quality over quanity mà.  Mỗi ngày ôm một lần được rồi, mà một lần kéo dài từ khuya tới sáng, trung bình 8 tiếng .   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#72
(2022-08-15, 01:59 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hahaha... sư phụ tính nhiều quá à, quality over quanity mà.  Mỗi ngày ôm một lần được rồi, mà một lần kéo dài từ khuya tới sáng, trung bình 8 tiếng .   Biggrin

Ôm 8 tiếng kiểu đó sao ngủ được Kỳ ơi Grinning-face-with-smiling-eyes4

M thích ôm gối ôm hơn, có thể ôm qua trái qua phải, nên có người hay ganh tị với cái gối ôm. Nếu mà không có gối ôm, cũng phải lấy cái gì đó làm gối ôm mới ngủ được  Shy
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#73
(2022-08-15, 01:59 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hahaha... sư phụ tính nhiều quá à, quality over quanity mà.  Mỗi ngày ôm một lần được rồi, mà một lần kéo dài từ khuya tới sáng, trung bình 8 tiếng .   Biggrin

Thì cứ nói đại như Kỳ nói đi cho nó dễ hiểu, chứ nói như nhà Tâm lý kia thì mới đầu nghe có vẽ thích, chừng dzòm lại thấy chỉ có 10 giây cho một lần ôm, chả ra làm sao cả.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ lại lọ mọ tính tiếp, 8 tiếng = 60 x 60 = 28,800 giây, chia cho 10 giây/1 ôm thì ra 2,880 cái ôm, chia cho 60 phút thì bằng 48 lần!. Cứ nghĩ tới việc ôm 10 giây rồi thả ra, rồi ôm dô rồi thả ra, ôm thả ôm thả... coi bộ xây xẩm mặt mày quá, thôi hổng ham.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bởi vậy mới nói, nghe lời mấy ông chuyên gia bao giờ cũng thấy toàn rắc rối và nhức đầu không thôi. Ông bà cha mẹ dạy sao cứ giữ vậy đi, chắc ăn hơn.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#74
[Image: 299205704_5371459322935725_2781886332907...e=62FF9D5B]



Hôm nay em rảnh nên phá quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#75
(2022-08-15, 02:08 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Ôm 8 tiếng kiểu đó sao ngủ được Kỳ ơi Grinning-face-with-smiling-eyes4

M thích ôm gối ôm hơn, có thể ôm qua trái qua phải, nên có người hay ganh tị với cái gối ôm. Nếu mà không có gối ôm, cũng phải lấy cái gì đó làm gối ôm mới ngủ được  Shy

Lấy cái gì đó là lấy cái gì, cụ thể ra một chút được hem?. Nói kiểu này lắm người hiểu lầm tai hại nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giới thiệu hai kiểu gối ôm dành cho nam và nữ, dành cho những người tối ngủ một mình.

Dành cho nữ:

[Image: 20170104-071436-crazy-inventions-1-2_605x605.jpg]


Dành cho đàn ông:

[Image: nhung-sang-kien-doc-dao-den-kho-tin-cua-...nhat-5.jpg]

Bonus thêm kiểu dành cho mấy cô thích mấy anh 6 múi:  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 572840dd82255ea23bba339f97a3f0cd]
Love is now or never...
Reply