Harmony Tan
#1
 Cô đầm gốc liên minh Đông Dương sinh ở Tây thắng huyền thoại Serena Williams Shy 

 





Who is Harmony Tan?

"....

A Paris native, Harmony Tan was born to Cambodian and Vietnamese parents in September 1997. She started playing tennis at the age of four along with her brother and turned professional in 2011 at the age of 14. Her mother is a financial journalist by profession, while her father is an engineer.

The youngster made her professional debut in 2012 in a $10k ITF event in France. She played on the ITF circuit for many years, winning seven singles titles and one doubles title. She won her maiden WTA title at the $10k Algiers-ALG event, back in 2015.

..."

/* src.: https://www.sportskeeda.com/tennis/who-h...-wimbledon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
(2022-06-30, 01:36 PM)005 Wrote:  Cô đầm gốc liên minh Đông Dương sinh ở Tây thắng huyền thoại Serena Williams Shy 

 





Who is Harmony Tan?

"....

A Paris native, Harmony Tan was born to Cambodian and Vietnamese parents in September 1997. She started playing tennis at the age of four along with her brother and turned professional in 2011 at the age of 14. Her mother is a financial journalist by profession, while her father is an engineer.

The youngster made her professional debut in 2012 in a $10k ITF event in France. She played on the ITF circuit for many years, winning seven singles titles and one doubles title. She won her maiden WTA title at the $10k Algiers-ALG event, back in 2015.

..."

/* src.: https://www.sportskeeda.com/tennis/who-h...-wimbledon


Shocking! No one can beat Serena, Venus maybe.

Anh 5 có clip về trận đấu này không? 

Cỏ chưa coi được clip anh 5 post nên không biết về cái gì. 

Mới đọc thôi là thấy hết cả cái hồn rồi.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#3
(2022-06-30, 02:05 PM)Green Grass Wrote: Shocking! No one can beat Serena, Venus maybe.

Anh 5 có clip về trận đấu này không? 

Cỏ chưa coi được clip anh 5 post nên không biết về cái gì. 

Mới đọc thôi là thấy hết cả cái hồn rồi.  Shy

 Cổ vào vòng kế tiếp nữa ở Wimbledon rồi, hồi nãy cổ vừa thắng cô kia trên cổ 60 hạng.
 
Bên dưới này chỉ là những đoạn hay thôi, GG xem đỡ, tổng cộng 21 phút, Harmony Tan đánh khá lắc léo. Shy 



[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
Serena giờ cũng già rồi....

Có thắng, có thua cũng là chuyện thường trong sports

Reply
#5
(2022-06-30, 02:35 PM)SugarBabe Wrote: Serena giờ cũng già rồi....

Có thắng, có thua cũng là chuyện thường trong sports

Đánh tennis không phải chỉ là môn thể thao thuần tuý, mà là để kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền so với các môn thể thao khác trong một thời gian ngắn. Trong tennis, cũng như các bộ môn thể thao đại chúng, có liên đoàn quần vợt thế giới ATP. Họ tổ chức và tính điểm các giải đấu cho player. Nếu mình là tay mơ, phải đánh nhiều vòng loại các giải nhỏ trong năm, có được một số thứ hạng kha khá rồi mới được phép tham gia các giải lớn (grand slams). Vào thêm được mỗi vòng lại có thêm một số điểm cho hạng thứ của mình. Ngoài ra còn có thêm số điểm hạ đối thủ có hạng thấp hay cao hơn mình. Hạ đối thủ có ít bậc hơn mình sẽ không có thêm điểm, ngược lại hạ người bằng hoặc hơn mình, mình sẽ được tăng số điểm lên rất nhiều. Các "vợt thủ" cao hạng sẽ không cần đánh vòng loại. Mà bắt đầu ngay từ vòng một các giải lớn. Ngoài ra hạ được các huyền thoại về tâm lý là thỏa ước mơ sự nghiệp, về tài chánh sẽ dồi dào hơn vì có thêm quảng cáo, tham gia các sự kiện bên lề, truyền thông.


Thắng và thua là chuyện thường cho một tay quần vợt có hạng. Nhưng với một tay quần vợt mới vào nghề không lâu đó là những ước mơ và vun bồi sự nghiệp.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
(2022-06-30, 10:38 PM)005 Wrote:
Đánh tennis không phải chỉ là môn thể thao thuần tuý, mà là để kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền so với các môn thể thao khác trong một thời gian ngắn. Trong tennis, cũng như các bộ môn thể thao đại chúng, có liên đoàn quần vợt thế giới ATP. Họ tổ chức và tính điểm các giải đấu cho player. Nếu mình là tay mơ, phải đánh nhiều vòng loại các giải nhỏ trong năm, có được một số thứ hạng kha khá rồi mới được phép tham gia các giải lớn (grand slams). Vào thêm được mỗi vòng lại có thêm một số điểm cho hạng thứ của mình. Ngoài ra còn có thêm số điểm hạ đối thủ có hạng thấp hay cao hơn mình. Hạ đối thủ có ít bậc hơn mình sẽ không có thêm điểm, ngược lại hạ người bằng hoặc hơn mình, mình sẽ được tăng số điểm lên rất nhiều. Các "vợt thủ" cao hạng sẽ không cần đánh vòng loại. Mà bắt đầu ngay từ vòng một các giải lớn. Ngoài ra hạ được các huyền thoại về tâm lý là thỏa ước mơ sự nghiệp, về tài chánh sẽ dồi dào hơn vì có thêm quảng cáo, tham gia các sự kiện bên lề, truyền thông.


Thắng và thua là chuyện thường cho một tay quần vợt có hạng. Nhưng với một tay quần vợt mới vào nghề không lâu đó là những ước mơ và vun bồi sự nghiệp.


Serena là legend của tennis mà. Tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất powerful.

Harmony is very quick and light on her feet. Love lovvve her drop shots.

Coi phút 8:31, Cỏ cười quá chừng, thấy Serena thả cái drop shot nhẹ nhàng khác kiểu đánh của cô nàng, như muốn trêu ghẹo Harmony.

Cám ơn anh 5, good clip. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#7
(2022-06-30, 11:42 PM)Green Grass Wrote: Serena là legend của tennis mà. Tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất powerful.

Harmony is very quick and light on her feet. Love lovvve her drop shots.

Coi phút 8:31, Cỏ cười quá chừng, thấy Serena thả cái drop shot nhẹ nhàng khác kiểu đánh của cô nàng, như muốn trêu ghẹo Harmony.

Cám ơn anh 5, good clip. Shy

 Phút thứ 19 cô Serena lên lưới
đánh cú volley giơ cẳng lên thấy thương. Shy

 Nope. 5 thích Serena lắm. Nhưng cũng ủng hộ các tay vợt mới lên, theo kiểu vào trận thì bênh vực bên yếu vậy mà. Lại đọc nghe cô bé có liên quan đến Việt Nam nên mới tìm hiểu thêm. Theo ý 5 có thể là bà Tauziat, huấn luyện viên của cô Harmony cho rằng nên chọn kỹ thuật bỏ nhỏ nhiều vì Serena sau khi có con đã hơi ụt ịt, khi chạy lên lưới không còn nhanh nhẹn như xưa.

Hôm qua xem trận Harmony gặp lại đối thủ hạ cô ấy hồi đầu năm, Harmony đánh khác. Cô bé này cũng đi thêm một vòng nữa rồi. Lúc phỏng vấn (trong clip đầu) cổ thú thật là hơi sợ khi nhìn bảng đấu phải đụng độ Serena rồi nghĩ thắng một hai game nhỏ là hài lòng rồi.  Phát biểu như vậy nghe authentic, nghe thật thà dễ thương.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
(2022-07-01, 04:36 AM)005 Wrote:
 Phút thứ 19 cô Serena lên lưới
đánh cú volley giơ cẳng lên thấy thương. Shy

 Nope. 5 thích Serena lắm. Nhưng cũng ủng hộ các tay vợt mới lên, theo kiểu vào trận thì bênh vực bên yếu vậy mà. Lại đọc nghe cô bé có liên quan đến Việt Nam nên mới tìm hiểu thêm. Theo ý 5 có thể là bà Tauziat, huấn luyện viên của cô Harmony cho rằng nên chọn kỹ thuật bỏ nhỏ nhiều vì Serena sau khi có con đã hơi ụt ịt, khi chạy lên lưới không còn nhanh nhẹn như xưa.

Hôm qua xem trận Harmony gặp lại đối thủ hạ cô ấy hồi đầu năm, Harmony đánh khác. Cô bé này cũng đi thêm một vòng nữa rồi. Lúc phỏng vấn (trong clip đầu) cổ thú thật là hơi sợ khi nhìn bảng đấu phải đụng độ Serena rồi nghĩ thắng một hai game nhỏ là hài lòng rồi.  Phát biểu như vậy nghe authentic, nghe thật thà dễ thương.
 
Đánh bỏ nhỏ không dể ngoài kỷ thuật cần biết nắm lấy thời cơ. Lo đở mấy cú đánh ~100 miles/shot của Serena là choáng váng rồi. Harmony dùng kiểu đánh bỏ nhỏ hơi nhiều và đều lấy điểm. Cỏ có nghĩ qua, Harmony đánh kiểu "Asian" way, có sự tính toán để đối phó với đối thủ "nặng ký" (nghĩa bóng lẫn đen) như Serena. Nhưng không biết viết thế nào, sợ bị hiểu lầm là "kỳ thị" và nói về "trọng lượng" (chắc bị ám ảnh những điều cần tránh phát ngôn nhất là tại chổ làm Shy ), hơn nữa cũng chỉ mới coi Harmony đánh lần đầu tiên trong vài phút, chưa hiểu lắm kiểu đánh và thế mạnh của cô bé.

Tối qua ham coi cái clip "đánh nhau", Cỏ quên mất cái clip đầu tiên, hihihi. Mới vô mà gặp Serena là coi như nắm thất bại trong tay nên có kiểu nghĩ dễ thương. Hay không bằng hên, cô bé này cũng có cái hên. 

Bên nam Cỏ hay coi Djokovic.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#9
(2022-07-01, 07:32 AM)Green Grass Wrote:  
Đánh bỏ nhỏ không dể ngoài kỷ thuật cần biết nắm lấy thời cơ. Lo đở mấy cú đánh ~100 miles/shot của Serena là choáng váng rồi. Harmony dùng kiểu đánh bỏ nhỏ hơi nhiều và đều lấy điểm. Cỏ có nghĩ qua, Harmony đánh kiểu "Asian" way, có sự tính toán để đối phó với đối thủ "nặng ký" (nghĩa bóng lẫn đen) như Serena. Nhưng không biết viết thế nào, sợ bị hiểu lầm là "kỳ thị" và nói về "trọng lượng" (chắc bị ám ảnh những điều cần tránh phát ngôn nhất là tại chổ làm Shy ), hơn nữa cũng chỉ mới coi Harmony đánh lần đầu tiên trong vài phút, chưa hiểu lắm kiểu đánh và thế mạnh của cô bé.

Tối qua ham coi cái clip "đánh nhau", Cỏ quên mất cái clip đầu tiên, hihihi. Mới vô mà gặp Serena là coi như nắm thất bại trong tay nên có kiểu nghĩ dễ thương. Hay không bằng hên, cô bé này cũng có cái hên. 

Bên nam Cỏ hay coi Djokovic.

 5 ghét Cho-cô-vít. Tại vì ảnh tên vậy mà còn chưa chịu chích.

 Becuoi

 Hôm qua Harmony lại đi tiếp vòng nữa, hạ cô Ba Lan nào đó 2 sets 6:1 trong 51 phút.

 Còn cô Ba Lan, đương kim vợt vương bên nữ thì hôm qua cũng bị một "bà già" Pháp (> 30) khác hạ thủ loại khỏi sân cỏ.

 Hôm qua là ngày buồn cho quần vợt Ba Lan.

 ==>  https://www.wimbledon.com/en_GB/video/me...76fbe.html
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#10
(2022-07-03, 12:54 AM)005 Wrote:  5 ghét Cho-cô-vít. Tại vì ảnh tên vậy mà còn chưa chịu chích.

 Becuoi

 Hôm qua Harmony lại đi tiếp vòng nữa, hạ cô Ba Lan nào đó 2 sets 6:1 trong 51 phút.

 Còn cô Ba Lan, đương kim vợt vương bên nữ thì hôm qua cũng bị một "bà già" Pháp (> 30) khác hạ thủ loại khỏi sân cỏ.

 Hôm qua là ngày buồn cho quần vợt Ba Lan.

 ==>  https://www.wimbledon.com/en_GB/video/me...76fbe.html

Cho-cô-vít. Tại vì ảnh tên vậy mà còn chưa chịu chích.

Funny.

Thấy ghét quá hở. Tưởng hay làm tàng không chích. Không chích, vậy nghỉ, khỏi cho chơi. Shy

Clip ngắn mà hay quá. Swiatek và Cornet chơi khá đều.

0:45 Swiatek đánh cái cross-court winner đó đẹp

1:00 Cornet thắng điểm xứng đáng

Cám ơn anh 5.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#11
(2022-07-03, 08:46 PM)Green Grass Wrote: Cho-cô-vít. Tại vì ảnh tên vậy mà còn chưa chịu chích.

Funny.

Thấy ghét quá hở. Tưởng hay làm tàng không chích. Không chích, vậy nghỉ, khỏi cho chơi. Shy

Clip ngắn mà hay quá. Swiatek và Cornet chơi khá đều.

0:45 Swiatek đánh cái cross-court winner đó đẹp

1:00 Cornet thắng điểm xứng đáng

Cám ơn anh 5.

 Hôm qua trước trận đánh vòng "bát kết" tại sân center court, có diễn ra buổi lễ nhỏ kỷ niệm 100 năm sân banh Wimbledon. Có mời một số các vợt thủ từng lấy giải những năm xưa. Đến lúc xướng tên Djorcovic, 5 lần lấy giải Wimbledon, rất nhiều người thích, thật ra ảnh đánh hay nhưng tính ảnh không đầm, hay vứt vợt và chửi um sùm thôi. Còn chuyện chích ngừa là quá sức ngoại lệ. Shy 

 2 con gà mái xứ 5 vượt qua vòng 16 người còn lại, vào tứ kết lại gặp nhau. Trong trận cô Tatjana Maria (Đức) đụng cô J.Ostapenco cả sân đứng về phía cô Đức, vì cô đã 34 tuổi rồi, đã có 2 con, và đứa thứ hai mới hồi 15 tháng trước, lại đánh yếu tay hơn chị bé mập kia người Lithuana hạng 17 thế giới. 5 cũng thích lối đánh cô gái trẻ, nhanh mạnh, quả quyết, chứ không bênh vực cô vợt thủ già xứ mình, vì nghĩ theo khả năng chắc chắn cô ấy cũng không đi xa là bao. Nhưng cô gái trẻ kia, càng về sau càng hung hăng, vứt chai nước, phong độ coi bộ hơi khó coi. Cả sân banh hùa nhau "boo" cô ấy vì phong độ kém. Rốt cuộc "bà già" 34 xứ 5, yếu hơn lại thắng vào tứ kết, vì biết "tranh thủ" sự nóng nảy của cô bé kia. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#12
(2022-07-04, 09:20 AM)005 Wrote:  Hôm qua trước trận đánh vòng "bát kết" tại sân center court, có diễn ra buổi lễ nhỏ kỷ niệm 100 năm sân banh Wimbledon. Có mời một số các vợt thủ từng lấy giải những năm xưa. Đến lúc xướng tên Djorcovic, 5 lần lấy giải Wimbledon, rất nhiều người thích, thật ra ảnh đánh hay nhưng tính ảnh không đầm, hay vứt vợt và chửi um sùm thôi. Còn chuyện chích ngừa là quá sức ngoại lệ. Shy 

 2 con gà mái xứ 5 vượt qua vòng 16 người còn lại, vào tứ kết lại gặp nhau. Trong trận cô Tatjana Maria (Đức) đụng cô J.Ostapenco cả sân đứng về phía cô Đức, vì cô đã 34 tuổi rồi, đã có 2 con, và đứa thứ hai mới hồi 15 tháng trước, lại đánh yếu tay hơn chị bé mập kia người Lithuana hạng 17 thế giới. 5 cũng thích lối đánh cô gái trẻ, nhanh mạnh, quả quyết, chứ không bênh vực cô vợt thủ già xứ mình, vì nghĩ theo khả năng chắc chắn cô ấy cũng không đi xa là bao. Nhưng cô gái trẻ kia, càng về sau càng hung hăng, vứt chai nước, phong độ coi bộ hơi khó coi. Cả sân banh hùa nhau "boo" cô ấy vì phong độ kém. Rốt cuộc "bà già" 34 xứ 5, yếu hơn lại thắng vào tứ kết, vì biết "tranh thủ" sự nóng nảy của cô bé kia. Shy


Djokovic chắc có bà con họ hàng với John McEnroe. Hôm nọ Cỏ coi mấy cái clips cũ McEnroe quay lại đánh. Mèn ui, già thế rồi mà tánh tình cũng chẵng khá hơn. Mình coi mà cứ sợ ông ta bị lên máu. Đằm, vẫn hơn; nhìn cool, được dành sự nể trọng. Nóng nẩy để xài vào mùa Đông, đở mở máy sưởi, tốn tiền. Hihihi.

Cỏ không thích kiểu đánh qua đánh lại, nên hay coi nam nhiều hơn. Sau này nữ trẻ đánh coi cũng ngầu lắm luôn.

Ở đây có Indian Wells, có cả chuyên nghiệp đánh. Coi cũng vui, lê la mỗi sân, coi mỗi chỗ một tí cũng hết ngày.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#13
(2022-07-04, 03:28 PM)Green Grass Wrote: Djokovic chắc có bà con họ hàng với John McEnroe. Hôm nọ Cỏ coi mấy cái clips cũ McEnroe quay lại đánh. Mèn ui, già thế rồi mà tánh tình cũng chẵng khá hơn. Mình coi mà cứ sợ ông ta bị lên máu. Đằm, vẫn hơn; nhìn cool, được dành sự nể trọng. Nóng nẩy để xài vào mùa Đông, đở mở máy sưởi, tốn tiền. Hihihi.

Cỏ không thích kiểu đánh qua đánh lại, nên hay coi nam nhiều hơn. Sau này nữ trẻ đánh coi cũng ngầu lắm luôn.

Ở đây có Indian Wells, có cả chuyên nghiệp đánh. Coi cũng vui, lê la mỗi sân, coi mỗi chỗ một tí cũng hết ngày.

Nói tới chuyện thấp EQ có c
ái anh Úc Kyrgios kỳ quặc này luôn luôn như vậy, rất tiếc là hôm đó anh kia lại thua, mà anh kia cũng không thuộc loại vừa. Những vợt thủ này không bao giờ là huyền thoại được vì phong độ quá kém.

Để ý kiểu phát banh..

 

[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#14
(2022-07-04, 11:37 PM)005 Wrote:
Nói tới chuyện thấp EQ có c
ái anh Úc Kyrgios kỳ quặc này luôn luôn như vậy, rất tiếc là hôm đó anh kia lại thua, mà anh kia cũng không thuộc loại vừa. Những vợt thủ này không bao giờ là huyền thoại được vì phong độ quá kém.

Để ý kiểu phát banh..

 



Thiệt tình. Chơi đòn tâm lý, chọc tức anh kia, nhờ vậy may mắn thắng điểm cho cú phát banh đó.

So underhanded.

Không biết giữ phong cách sẽ dần bị quên lãng khi không được sự yêu mến và nể trọng từ khán giả. Nết xấu sẽ luôn được nhắc đến kèm theo, vượt qua cái tài.

Anh 5, cầu thủ càng lúc càng cao hah. Lúc xưa những người chơi giỏi có chiều cao vừa phải, trung bình hà.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#15
(2022-07-04, 11:37 PM)005 Wrote: Để ý kiểu phát banh..

Tôi lại thấy kiểu phát banh như vậy cũng đâu có gì big deal vì không phạm luật. Thể thao cũng là một cái mind game miễn sao anh không ăn gian phạm luật, trọng tài không bắt lỗi là o.k mà.

Không biết có ai còn nhớ anh chàng Michael Chang năm nảo năm nao không? Anh này lúc 17 tuổi đã rất vất vả nhưng cũng rất khôn khéo dùng chiến thuật thông minh trong đó có chiêu "phát cầu dưới... nách" để chiên cây vợt số 1 lúc đó là Ivan Lendl tại vòng 4 của giải French Open 1989 rồi sau đó vô chung kết chiên luôn Stefan Edberg để trở thành người nam trẻ nhất lấy giải Pháp rộng.
Tiếc là anh chàng Chang nhỏ con quá nên được như vậy đã là kỳ tích rồi.
Reply