Học Hỏi ?????
#91
Ủa, từ Y and I sao giờ ra chuyện Chúa vậy?
Chúa chết vì tội lỗi thế nhân, trong đó có Sầu, Amen Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#92
nói thiệt nha

nói chuyện với anh chán lắm

anh chỉ giỏi chữi , chứ anh không biết nói chuyện

vậy thôi , mình ngừng ở đây nha
Reply
#93
(2022-06-30, 10:43 PM)LýMạcSầu Wrote: Ủa, từ Y and I sao giờ ra chuyện Chúa vậy?
Chúa chết vì tội lỗi thế nhân, trong đó có Sầu, Amen Innocent

À, tình hình diễn biến rất ư là phức tạp, không thể kiểm soát được tinh thần phân liệt của người bệnh, tập thể Y, Bác Sỹ hiện nay đang rất chi là bối rối, có khi phải bò tay bó chân với con bệnh này rồi thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Qua trang, mang qua cho dễ nhớ, dễ theo dõi vậy:


Quote:Chiêu thứ nhất:

- Từ khi cô bắt đầu sinh hoạt trong diễn đàn này cho đến nay, cô có tự cảm thấy nick của cô, Tuyết Vân, bị nhiều người ghét, thù oán, khinh khi, khi dễ... tùm lum thứ không?. 

Nếu cô trả lời KHÔNG, tui sẽ không hỏi tiếp, còn câu trả lời là CÓ thì Tại sao lại như vậy?. Do cô gây ra hay do người khác áp đặt cái sự GHÉT BỎ ấy vào mỗi một mình cô?. 

Câu hỏi phụ kèm theo: 

- Tại sao cô không chấp nhận việc người khác gọi sai tên của cô, của anh cô vì theo cô, nó do Cha Mẹ cô đặt cho, vậy cớ sự gì lại để cho người khác chửi Cha mắng Mẹ cô, (xin lỗi đã nhắc lại việc ngoài ý muốn này), rồi còn đổi tên cô từ Tuyết Vân thành Tiệt Vận, Tiết Vân... vậy?. Việc đó có làm cô bức xúc trong lòng không?. 

Chấm và hết. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#94
khuyết điễm của Vân , Vân chỉ thích trao đổi với người ... biết nói chuyện

anh chỉ biết chữi .. chứ không biết nói chuyện

mình có cần thiết phải tiếp tục không ???

Suytu


chắc người khác thích nói chuyện với anh
nhưng Vân thì ... uhmmmm , biết nói gì đây ??
Reply
#95
(2022-06-30, 10:48 PM)tuyetvan Wrote: nói thiệt nha

nói chuyện với anh chán lắm

anh chỉ giỏi chữi , chứ anh không biết nói chuyện

vậy thôi , mình ngừng ở đây nha

Sao lại ngưng bất tử vậy trời? Thua hả? Tính quăng dép chạy hả?. Lên tiếng cho mọi người biết là thua đi rồi tui ngưng...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đã bảo bàn về chuyện Chúa, nhất là Chúa của cô, thì tui công nhận tui dốt hơn cô, nhưng bàn về chuyện con người, nhất là con người của cô, bản chất thật sự con người của cô, thì xem ra tui hơn cô một cái đầu luôn nên đừng cãi lại, vậy thôi hà. 

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#96
ok , vậy về Vân , nếu ngoài chuyện Chúa 

thì Vân làm gì người ta ??? 

Vân vào đây cái chánh là chơi youtube và nói về Chúa

không lẽ chơi youtube , mà bị người ta ghét ??

anh hơn Vân cái đầu , đâu anh nói thử coi cái đầu anh thế nào ??
Reply
#97
sao BẢN CHẤT THẬT SỰ CON NGƯỜI CUẢ VÂN là sao ??

anh nói thử ... Vân coi cái đầu anh cao hơn cái đầu Vân bao nhiêu ???
Reply
#98
[Image: monkey-phone-call.gif]
Reply
#99
(2022-06-30, 11:02 PM)tuyetvan Wrote: ok , vậy về Vân , nếu ngoài chuyện Chúa 

thì Vân làm gì người ta ??? 

Vân vào đây cái chánh là chơi youtube và nói về Chúa

không lẽ chơi youtube , mà bị người ta ghét ??

anh hơn Vân cái đầu , đâu anh nói thử coi cái đầu anh thế nào ??

Mô Phật, Lạy Chúa tôi, Lạy Thánh Allah... cho phép con ngưng tìm hiểu về các Ngài một tiếng đồng hồ để con dạy cho cô Vân này vài câu cho em ý bớt xạo xạo được không ạ?.  Admire

Phúc ba đời cho nhà cô nếu những lời nói trên của cô là đúng sự thật được vài %. Cô bảo cô chỉ vào chơi youtube không thôi?. Cô bảo cô chỉ biết nói về Chúa của cô không thôi?. Tin được không?. 

Vậy ai vào thread Phật giáo của anh Phong quấy phá, tra hỏi lung tung xèng đến mức người ta phải đuổi tới đuổi lui năm lần bảy lượt?. Vậy ai vào thread của anh Anattã buộc người ta phải trả lời cho bằng được những câu hỏi vô lý của mình, rồi khi bị đuổi chạy lại ra thread than thở rằng mình vì không biết nên phải HỎI mà không được trả lời thỏa đáng?. Còn bảo chỉ là HỌC HỎI thôi mà?. Ngữ cố ai mà chẳng biết, học học cái con khỉ khô họ, hỏi hỏi để hạch sách thiên hạ thì giỏi chứ học cái giề?. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đây cũng chỉ là những chuyện mới xảy ra thôi, chứ cảo thum thủm mà lần giở trước đèn đọc ba ngày ba đêm chưa hết, tội ác còn chất cao hơn núi, lời oán than tựa bãi  xương khô chất thành non, có cần dẫn chứng ra thêm hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mà thôi vậy, cô đã không nhận ra cái sai của mình, cứng đầu, cố chấp mà cho rằng mình đúng trong mọi trường hợp thì coi như những lời nói của tui chẳng là cái đinh gỉ gì, tội chi tui phải nói thêm cho mệt. 

Tui chơi ở đây cũng khá lâu, cũng đã từng chửi nhau với vài nicks ở đây rồi, nằm gai mếm mật cũng nhiều, vinh quang cũng lắm mà gian nan cũng từng, nhưng nói thiệt, có những nicks cãi nhau xong bỗng đem lòng khinh miệt, chẳng muốn mở miệng lần hai, không phải vì sợ mà là khinh thì đúng hơn. Riêng cô, hôm nay có chút nhã hứng mới nói thẳng cho cô biết cái sai của cô trong giao tiếp bằng những lời lẽ khó nghe một chút, chắc không phải vì thương hại chi cô, cô có sức chơi có sức chịu, lớn rồi mà, chẳng qua vì thương cho hai Bác ở nhà dưng không mà bị mắng oan mắng ức, khẩu nghiệp ấy do cô tạo thành, oan thiệt là oan luôn.

OK, stop tại đây, tụt hết cả mood rồi. 

Chúc vui vẻ.

Cheer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
chuyện Vân vào hỏi Phong , có liên quan tới tôn giáo

Vân là người thích tìm hiểu tôn giáo , suy nghĩ nhiều về tôn giáo 

khi đọc những gì Phong post , mà Vân không hiểu , thì Vân hỏi

(Vân khác TD ở điễm , TD không hỏi Vân về Kinh thánh , mà TD nói bậy về Kinh thánh

còn Vân , Vân không nói bậy , mà Vân hỏi nếu Vân không hiểu

CAN YOU SEE THE DIFFERENCE HERE ??? )



- nếu anh muốn quay trở về tôn giáo , Vân quay trở về tôn giáo , thì đừng nói với Vân ... anh không hiểu gì về Chúa cả nhá 
Reply
nhưng bây giờ Vân biết rồi


VỚI KINH THÁNH , MÌNH KHÔNG HIỂU ... MÌNH CÓ QUYỀN HỎI

NHƯNG NHỮNG CÁI GÌ NGOÀI KINH THÁNH , MÌNH KHÔNG HIỂU ... MÌNH KHÔNG CÓ QUYỀN HỎI


Vân ráng nhớ điều này 
cũng cần phải có thời gian
vì Vân quen rồi ... với Kinh thánh , Vân không hiểu cái gì , Vân hỏi , bao giờ Vân cũng được trả lời ... một cách tận tình cho Vân hiểu


hơi thất vọng , vì nếu không phải Kinh thánh , không hiểu , thì đừng hòng hỏi 


Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4
Reply
bây giờ nói thiệt

nếu ai mở thread hỏi về Kinh thánh

thữ xem thái độ Vân thế nào ???

Vân có giống Phong hay Anatta không ???

cứ thử Vân đi


KHI NGƯỜI TA HỎI MÌNH

LÀ NGƯỜI TA CÓ INTERESTED IN

KHI NGƯỜI TA KHÔNG THÈM HỎI MÌNH , LÀ NGƯỜI TA KHÔNG THÈM ĐỌC 

CHO DÙ MÌNH POST CẢ NHÀ LẦU TRĂM TẦNG ... COPY PASTE , QUA COPY PASTE , QUA COPY PASTE ...

NGƯỜI TA CŨNG KHÔNG THÈM ĐỂ MẮT TỚI


sợ đôi khi mình cũng không hiểu mình post cái gì
chứ đừng nói chi người ta 
right ????
Reply
tại sao , nếu ai hỏi Vân Kinh thánh , Vân sẳn sàng trả lời
hay Vân hỏi ai Kinh thánh , người ta sẳn sàng trả lời , giải thích cho Vân hiểu




còn những cái gì ngoài Kinh thánh
tại sao họ sợ người khác hỏi ???
chính họ post , nhưng họ không muốn ai hỏi 
vậy thì đừng post 




post xong rồi nói "ĐỪNG AI HỎI TUI HẾT À NHA " ... HỎI TUI LÀ  TUI NỖI QUẠU , TUI CHỮI CHỮI CHỮI ĐÓ

VẬY POST LÀM GÌ ??


Confused-shrug-smiley-emoticon


họ cho rằng người ta bắt bí họ ???
nếu họ biết trả lời , thì ai bẳt bí được họ ??
anh trả lời đi


Suytu
Reply
[Image: 1-9803-1499908808-8053-1507275491.jpg]

Reply
Vân đọc ở dưới , anh nói cái gì ... ba má Vân trong đó ??

mắc mớ gì ba má Vân dính vào chuyện này ??

nó có tư cách gì chữi ba má Vân ??? 

xàm hết sức 


anh có biết anh nói nhiều , nhưng xàm lắm không ??
cái gì có dính líu tới ba má Vân ở đây ??


mà cho dù , người ta có lôi ba má Vân ra chữi ... họ lấy tư cách gì mà chữi ba má Vân ... đó là 1 câu hỏi 
những đứa đầu đường xó chợ , chữi ba má mình ... đối với Vân , vô nghĩa ... anh hiểu không

anh làm gì khi nó chữi ba má anh ??
không lẽ anh chữi lại ???
như vậy là anh hạ anh xuống ngang hàng với nó rồi
chính vì vậy , mà Vân không bao giờ chữi lại , cho dù có những đứa chữi ba má mình 
Vân không bao giờ chữi ba má ai cả ... đó là cách ba má Vân dạy


Vân chỉ nghĩ ... nó không có tư cách , không được dạy ... có thế thôi  Tulip4







ba má Vân có những đứa con thành tài
những đứa chữi ba má Vân ... hãy nhìn lại nó , xem nó có tư cách gì dám chữi ba má Vân 

Suytu
Reply