Bình yên...
#16
Jay và các bạn một tuần bình yên nhé. Tulip4

Con đường Cỏ đi bộ nhắc nhở Cỏ sống chậm vài giây phút ngắm cảnh vật quanh mình sau mỗi ngày hối hả lẫn căng thẳng. Shy

[Image: 20220609-153837.jpg]
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#17
gần nhà anh Grinning-face-with-smiling-eyes4
[Image: 2022-06-20-121139.jpg]
Reply
#18
(2022-06-18, 10:09 PM)005 Wrote:  Trên cái cầu này, xế chiều là có một đám chạy cyclo mở nhạc inh ỏi còn hơn Việt Nam bán hàng rong nữa.  3 năm trước 5 qua lúc đó cái Big Ben còn tu sửa, che kín mít. Happy-smiley-emoticon

PS: Người Anh có một đặc tính là luôn luôn xin lỗi dù mình không có lỗi. Lịch sự đến đáng sợ, sợ vì mình không quen lịch sự như họ, tự dưng thấy mình bất lịch sự Shy . Kỳ thật là vì họ lịch sự quá xá. Muốn thử rất dễ, cứ chui xuống hầm xe điện hoặc chỗ đông người, và vờ va chạm bất cứ ai. Dù mình va chạm họ, không phải tại họ, họ vẫn xin lỗi mình. Người Anh như vậy đó. Lúc nào cũng sorry.

Lol

Tu es si drôle ngũ ca.  Lol

Dạ muội thấy khu này ở đây nhộn nhịp giống New York, chiều tối trên cầu thiên hạ thả bộ ồn ào náo nhiệt lắm, có mấy nhạc sĩ đường phố chơi nhạc nghe cũng hay.  Nhưng mà ra khỏi khu trung tâm này thì yên ả, thanh tịnh hơn hẳn New York và sạch hơn New York tuy là anh nhà muội nói suburb của London thì mới sạch còn trung tâm thì rất là tệ so với những nơi khác.   Shy

Người Anh thì muội chưa tiếp xúc nhiều lắm, nhưng những người muội gặp và nói chuyện tiếp xúc so far thì thấy họ như ngũ ca nói, sophisticated, lịch sự, từ tốn, kg có vồn vã bu lu bu loa.  Cách nói chuyện của họ rất là có thiện cảm, likable.  Gotta love them Brits là thật á ngũ ca.  ☺️ Lol

Bên này union đang đình công làm bus với train bị kẹt, nên sáng mai anh nhà muội lái xe sang Warsaw luôn, cho vừa đi vừa ngắm cảnh.  😁

PS.  Dạ cái này là ghẹo ngũ ca của muội nè, mấy hôm nay Châu Âu bị heat wave mà ở chỗ muội có từ 19- 23 C à.  Bây giờ đang “nóng” mà muội mặc áo khoác 23 C nè.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#19
(2022-06-19, 09:48 AM)JayM Wrote: Cám ơn nàng, bận bịu với ai đó nhưng cũng dành giờ gởi cảnh đẹp như chuyện cổ tích cho bạn bè ở đây.  Chúc nàng luôn vui vẻ hạnh phúc bình yên bên nửa kia của nàng nhé.  Safe travel.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Cám ơn nàng.   Heavy-black-heart4

Hôm nay nửa kia cho đi dạo ở ngoại ô London, có mấy tấm này dễ thương Kỳ gửi vào xóm bình yên của nàng cho vui hỉ.   Heavy-black-heart4

[Image: 23-B6-E9-C7-9258-40-DD-AE9-F-3-F713-ABBD791.jpg]


[Image: 964-A0396-B700-4-D4-D-837-A-3-A3-C67016-DFD.jpg]


[Image: F98-C1-F7-C-CC06-4042-B332-3-C580-D3-B95-C3.jpg]

PS.  Ở gần Big Ben có cái sign này thấy tếu quá.  Lol

[Image: 1-B2-E0-F7-B-16-FD-424-B-9-A64-D5815-F478-D92.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#20
(2022-06-21, 12:39 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Tu es si drôle ngũ ca.  Lol

Dạ muội thấy khu này ở đây nhộn nhịp giống New York, chiều tối trên cầu thiên hạ thả bộ ồn ào náo nhiệt lắm, có mấy nhạc sĩ đường phố chơi nhạc nghe cũng hay.  Nhưng mà ra khỏi khu trung tâm này thì yên ả, thanh tịnh hơn hẳn New York và sạch hơn New York tuy là anh nhà muội nói suburb của London thì mới sạch còn trung tâm thì rất là tệ so với những nơi khác.   Shy

Người Anh thì muội chưa tiếp xúc nhiều lắm, nhưng những người muội gặp và nói chuyện tiếp xúc so far thì thấy họ như ngũ ca nói, sophisticated, lịch sự, từ tốn, kg có vồn vã bu lu bu loa.  Cách nói chuyện của họ rất là có thiện cảm, likable.  Gotta love them Brits là thật á ngũ ca.  ☺️ Lol

Bên này union đang đình công làm bus với train bị kẹt, nên sáng mai anh nhà muội lái xe sang Warsaw luôn, cho vừa đi vừa ngắm cảnh.  😁

PS.  Dạ cái này là ghẹo ngũ ca của muội nè, mấy hôm nay Châu Âu bị heat wave mà ở chỗ muội có từ 19- 23 C à.  Bây giờ đang “nóng” mà muội mặc áo khoác 23 C nè.  Lol

 Việc sạch sẽ thì không thể so sánh được, mật độ dân số của Nữu Ước hơn gấp đôi Luân Đôn, nghĩa là trên một cây số vuông ở Luân Đôn có khoảng 5000 người ở trong khi ở Nữu Ước là 11 ngàn người, thì Luân Đôn sạch hơn là lẽ tất nhiên rồi.hihihi

 Có một điều mà người ngoại quốc khó chịu ở Anh là sự "không chơi chuẩn" của họ ở phương diện giao thông sái chiều. Họ lái xe bên phải, đường sá và luật giao thông vì vậy đảo ngược, chưa hết, họ đi bộ trên đường phố cũng ngược với mình. Khi "dạo phố đi bộ" mình sẽ lúng túng khi đi ba bước lại suýt đụng một người, bởi vì mình đi ngược chiều. Hahahaha. Sang đó thì chúng ta phải như con trừu; "phản ứng bầy đàn", họ đi ra sao, mình cứ đi như vậy, không thể theo quán tính của mình được nữa. Nếu không sẽ va vào họ như va vào cột điện. hahahah. Kẹt nhất là đi thang cuốn trong siêu thị. Đôi lúc 5 quên, là 5 đứng bên phải, cho ai vội vã thì "qua mặt" mình bên trái mà đi, nhưng sang Anh thì phải đứng ngược lại vì họ "qua mặt bên phải". hahahaha. Khó chịu "lắm luôn".  

 5 chưa đi Hồng Kông bao giờ. Nhưng HK từng là thuộc địa Anh, có lẽ khách ngoại quốc sang HK cũng bị cái luật ngược chiều này.  Becuoi

PS: Lái xe đi Ba Lan là phải đi phà qua cảng Calais của Pháp, rồi chạy ngang Bỉ, ngang Đức mới tới Ba Lan. Từ ngày Anh brexit, dường như việc đi lại ở Calais không mấy thuận lợi vì giấy tờ rối rắm. 5 không có kinh nghiệm vì từ ngày Anh "thoát ly chính nghĩa"  Shy Shy 5 không có đi Anh qua ngõ đường bộ và tàu thuỷ nữa, nhưng anh của Bạch Y nữ hiệp nên tìm hiểu thông tin trước khi đi, coi chừng có thể có trở ngại thời gian.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#21
(2022-06-21, 10:17 PM)005 Wrote:  Việc sạch sẽ thì không thể so sánh được, mật độ dân số của Nữu Ước hơn gấp đôi Luân Đôn, nghĩa là trên một cây số vuông ở Luân Đôn có khoảng 5000 người ở trong khi ở Nữu Ước là 11 ngàn người, thì Luân Đôn sạch hơn là lẽ tất nhiên rồi.hihihi

 Có một điều mà người ngoại quốc khó chịu ở Anh là sự "không chơi chuẩn" của họ ở phương diện giao thông sái chiều. Họ lái xe bên phải, đường sá và luật giao thông vì vậy đảo ngược, chưa hết, họ đi bộ trên đường phố cũng ngược với mình. Khi "dạo phố đi bộ" mình sẽ lúng túng khi đi ba bước lại suýt đụng một người, bởi vì mình đi ngược chiều. Hahahaha. Sang đó thì chúng ta phải như con trừu; "phản ứng bầy đàn", họ đi ra sao, mình cứ đi như vậy, không thể theo quán tính của mình được nữa. Nếu không sẽ va vào họ như va vào cột điện. hahahah. Kẹt nhất là đi thang cuốn trong siêu thị. Đôi lúc 5 quên, là 5 đứng bên phải, cho ai vội vã thì "qua mặt" mình bên trái mà đi, nhưng sang Anh thì phải đứng ngược lại vì họ "qua mặt bên phải". hahahaha. Khó chịu "lắm luôn".  

 5 chưa đi Hồng Kông bao giờ. Nhưng HK từng là thuộc địa Anh, có lẽ khách ngoại quốc sang HK cũng bị cái luật ngược chiều này.  Becuoi

PS: Lái xe đi Ba Lan là phải đi phà qua cảng Calais của Pháp, rồi chạy ngang Bỉ, ngang Đức mới tới Ba Lan. Từ ngày Anh brexit, dường như việc đi lại ở Calais không mấy thuận lợi vì giấy tờ rối rắm. 5 không có kinh nghiệm vì từ ngày Anh "thoát ly chính nghĩa"  Shy Shy 5 không có đi Anh qua ngõ đường bộ và tàu thuỷ nữa, nhưng anh của Bạch Y nữ hiệp nên tìm hiểu thông tin trước khi đi, coi chừng có thể có trở ngại thời gian.

Dạ anh nhà muội là Brits, lái sang Euro thường nên quen rồi, còn muội có cái vaccine certificate với Schengen visa nên lướt qua nhanh, con bé nhà muội thì kg cần certificate gì hết, anh nhà đưa giấy tờ ra mấy phút là họ cho qua thôi.  Nhưng muội có gặp vài người bị denied ở bến cảng vì kg có cái form (covid testing proof) khi kg có vaccine certificate.  Cái rắc rối ngũ ca nói là vì mấy người kg có vaccine certificate thôi ạ, chứ Euro visa của muội kg có bị trở ngại gì vẫn như thường thôi.  Anh nhà muội nói bắt đầu 2023 thì dân Brits mới phải đóng fees để vào Euro, như dân Mỹ thôi chứ cũng kg phiền gì.  Shy

Cái vụ đi ngược thật là vui, ở Anh lái bên trái vào Pháp lái bên phải, muội cười suốt đường luôn á ngũ ca. Lol Muội nói với ở nhà là muội sẽ đi bộ khi kg có tài xế cho chắc ăn, may là dân Âu thích đi bộ với xe đạp.  😍

PS.  Hôm qua tụi muội ghé đây một chút trước khi tới Berlin, kg biết có gần ngũ ca kg ạ?  😊  Theo lịch trình thì đường về mới ghé nhiều chỗ vòng vòng Euro chơi được vì phải đến Warsaw đúng hẹn, mấy ông punctual hơn đồng hồ nên muội kg có ý kiến.  Lol

[Image: 0-ECC4148-97-DA-4-E7-E-ADB7-AD9-C081762-DD.jpg]

[Image: 1-EF4-F0-D0-C0-D6-46-C9-8870-0-D671-B8-A9-F33.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#22
Cũng màu xanh bình yên  Happy-smiley-emoticon
 
[Image: 20220625-184338.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#23
(2022-06-25, 01:29 PM)NinhVan Wrote: Cũng màu xanh bình yên  Happy-smiley-emoticon
 
Lol
Reply
#24
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người tìm chốn lao xao"

Tới Vườn Nhật định ngồi thư giãn mà tiếc là nó đóng cửa nên chỉ đứng chụp ngoài hàng rào.

[Image: IMG-20220626-120855-2.jpg]
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
#25
[quote pid='436921' dateline='1655655983']
Hai hòn


Thumbs-up4 Em Phai! 


Hôm nay anh hai mang giày mới chị hai tặng mừng Father’s Day.  Trưa nay mí đứa nhỏ mời đi ăn, nhưng bố trả tiền.   Lol Anh hai chúc tất cả một Ngày Cho Bố đầy yêu thương và an bình.  

Anh hai cảm ơn cô chủ nhà Bình Yên cho tụi anh ghé thăm chung vui nghen.  
❤️
[Image: 0-C96-C3-A6-20-B5-4-A77-8449-C78785-CBD76-C.jpg]

[Image: 372-E2-AF9-4-C4-B-4241-9-B9-F-97-D8-CD51-BFCD.jpg]

[Image: 84-F66-A95-172-C-435-A-B7-DB-75-D857-FD1783.jpg]

[Image: 9908-F2-E6-6-E77-4860-9-B5-C-F1038-F738-AFF.jpg]
[/quote]

Anh Hai,

Có những lúc trả tiền nhưng lại rất vui như lúc con mời bố trả đó.  Smiling-face-with-halo4 Chị Hai tặng anh giầy để anh chị đi rong chơi vui huởng tiếp tiếp ha.  Chúc anh chị luôn vui tươi hạnh phúc,  trẻ trung.  Tulip4
Reply
#26
(2022-06-20, 07:02 AM)Green Grass Wrote: Jay và các bạn một tuần bình yên nhé. Tulip4

Con đường Cỏ đi bộ nhắc nhở Cỏ sống chậm vài giây phút ngắm cảnh vật quanh mình sau mỗi ngày hối hả lẫn căng thẳng. Shy

[Image: 20220609-153837.jpg]

Đúng quá Cỏ.  Cuối ngày là lúc mình phản ánh, tận hưởng những giây phút thanh thản, sống cho mình, duy trì một tâm hồn và thể xác lành mạnh.  Tulip4
Reply
#27
(2022-06-20, 12:13 PM)vô_danh Wrote: gần nhà anh Grinning-face-with-smiling-eyes4
[Image: 2022-06-20-121139.jpg]

Hùng vĩ, đẹp quá.  Thác Niagara phải không anh Vô Danh?
Reply
#28
(2022-06-21, 01:02 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn nàng.   Heavy-black-heart4

Hôm nay nửa kia cho đi dạo ở ngoại ô London, có mấy tấm này dễ thương Kỳ gửi vào xóm bình yên của nàng cho vui hỉ.   Heavy-black-heart4

[Image: 23-B6-E9-C7-9258-40-DD-AE9-F-3-F713-ABBD791.jpg]


[Image: 964-A0396-B700-4-D4-D-837-A-3-A3-C67016-DFD.jpg]


[Image: F98-C1-F7-C-CC06-4042-B332-3-C580-D3-B95-C3.jpg]

PS.  Ở gần Big Ben có cái sign này thấy tếu quá.  Lol

[Image: 1-B2-E0-F7-B-16-FD-424-B-9-A64-D5815-F478-D92.jpg]

Haha... tấm hình cuối mới đọc tưởng là "duck", tếu thiệt.  Jay hiểu được mới chết chứ.  Shy

Nàng và gia đình bé nhỏ đi chơi và công việc bình an vui vẻ nhá.  Heavy-black-heart4
Reply
#29
(2022-06-21, 10:17 PM)005 Wrote:  Việc sạch sẽ thì không thể so sánh được, mật độ dân số của Nữu Ước hơn gấp đôi Luân Đôn, nghĩa là trên một cây số vuông ở Luân Đôn có khoảng 5000 người ở trong khi ở Nữu Ước là 11 ngàn người, thì Luân Đôn sạch hơn là lẽ tất nhiên rồi.hihihi

 Có một điều mà người ngoại quốc khó chịu ở Anh là sự "không chơi chuẩn" của họ ở phương diện giao thông sái chiều. Họ lái xe bên phải, đường sá và luật giao thông vì vậy đảo ngược, chưa hết, họ đi bộ trên đường phố cũng ngược với mình. Khi "dạo phố đi bộ" mình sẽ lúng túng khi đi ba bước lại suýt đụng một người, bởi vì mình đi ngược chiều. Hahahaha. Sang đó thì chúng ta phải như con trừu; "phản ứng bầy đàn", họ đi ra sao, mình cứ đi như vậy, không thể theo quán tính của mình được nữa. Nếu không sẽ va vào họ như va vào cột điện. hahahah. Kẹt nhất là đi thang cuốn trong siêu thị. Đôi lúc 5 quên, là 5 đứng bên phải, cho ai vội vã thì "qua mặt" mình bên trái mà đi, nhưng sang Anh thì phải đứng ngược lại vì họ "qua mặt bên phải". hahahaha. Khó chịu "lắm luôn".  

 5 chưa đi Hồng Kông bao giờ. Nhưng HK từng là thuộc địa Anh, có lẽ khách ngoại quốc sang HK cũng bị cái luật ngược chiều này.  Becuoi

PS: Lái xe đi Ba Lan là phải đi phà qua cảng Calais của Pháp, rồi chạy ngang Bỉ, ngang Đức mới tới Ba Lan. Từ ngày Anh brexit, dường như việc đi lại ở Calais không mấy thuận lợi vì giấy tờ rối rắm. 5 không có kinh nghiệm vì từ ngày Anh "thoát ly chính nghĩa"  Shy Shy 5 không có đi Anh qua ngõ đường bộ và tàu thuỷ nữa, nhưng anh của Bạch Y nữ hiệp nên tìm hiểu thông tin trước khi đi, coi chừng có thể có trở ngại thời gian.

Thích câu "lắm luôn" của anh 5 nè.  Dân Đức nói chung có Khó chịu "lắm luôn" không vậy anh 5.  Jay làm việc với người của sister company gần Düsseldorf bên đó lúc đầu hơi khó, từ từ mới quen.  Smiling-face-with-halo4
Reply
#30
(2022-06-25, 01:29 PM)NinhVan Wrote: Cũng màu xanh bình yên  Happy-smiley-emoticon
 
[Image: 20220625-184338.jpg]

Hihi... mầu xanh của ai đó hả sis NinhVan... Chân đẹp  Tulip4
Reply