Vườn hoa lý tưởng ...
#1
Trên FB có một cô chăm sóc cái vườn lúc nào cũng có hoa, rau thơm. Thích quá nên giữ lại những tấm hình cô ta chia sẽ, mai này lấy ý tưởng làm 1 cái vườn như vậy.

Nghe cô ta chia sẽ tiền nước khoảng $300-$400/tháng.

[Image: 1-A300-C2-C-F076-4-CAD-BD92-3-FA4-F144-DD8-C.jpg]

[Image: 43-BC766-F-2-EB2-4247-B5-ED-079-AB86-FFAC6.jpg]

[Image: AB3-B97-E9-06-E7-44-E2-B34-D-B879491364-AD.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Thích vườn hình số 3, có hồ , có cầu , có vườn rau, hoa ...
Be Vegan, make peace.
Reply
#3
(2022-06-17, 04:56 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thích vườn hình số 3, có hồ , có cầu , có vườn rau, hoa ...

Cùng 1 cái vườn đó chị.
Cái vườn rất rộng, chắc suốt ngày cô ta ở ngoài vườn.

Em thích kiểu cô ta trồng hoa, rau từng phần như vậy, nhìn gọn & sạch.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Ooo thì ra một vườn ..
Vườn nâng cao lên tiện cho các bác trồng chơi khuây khỏa há Tea.  Sẳn là ghế ngôi luôn hihihi...bao nhiêu bạn bè đến chơi củng dư chổ ngồi ...nói thiệt đó. Chó không dẩm cây cối ...
Chẩu nha, tới giờ ôm vỏ sách đi về rồi, ở lại  chơi vui vẻ 

Tuần này nóng 30 độ , hầm hực cả ngày
Be Vegan, make peace.
Reply
#5
(2022-06-17, 05:08 PM)Chân Nguyệt Wrote: Ooo thì ra một vườn ..
Vườn nâng cao lên tiện cho các bác trồng chơi khuây khỏa há Tea.  Sẳn là ghế ngôi luôn hihihi...bao nhiêu bạn bè đến chơi củng dư chổ ngồi ...nói thiệt đó. Chó không dẩm cây cối ...
Chẩu nha, tới giờ ôm vỏ sách đi về rồi, ở lại  chơi vui vẻ 

Tuần này nóng 30 độ , hầm hực cả ngày

Bởi vậy em hay nói với chị, chia phần cái vườn ra như vậy đó, chăm sóc cũng dễ
Bên em cũng nóng lên, nhưng cũng may là có gió. 

Em nói chuyện với chị sau LOL-4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
Còn trẻ thì khiên Gạch để làm tường cho vườn ,làm hồ cá koi thì hăng sai, mệt mà vui , ngủ mà mong trời mau sáng để làm cho xong, sửa tới sửa lui cho vừa ý .....tới khi dọn nhà mới lo sợ đó Tea...mình ráng khiên theo nhà mới phân nửa, đên nổi ông phụ dọn nhà quạo luôn ...phải đăng báo cho  ...giờ thì thích đóng bằng cây , lâu năm cây tan mụt thành compost luôn .công việc nhiều quá , muốn đóng khuôn lớn, cao để tiện cho ba má đến chơi thì đứng quậy vườn cho vui ...mà không có sức làm đành chịu , già rồi Tea ơi
Be Vegan, make peace.
Reply
#7
Đào 1 cái giếng, problem solved!

Easy peasy 

Becuoi
Reply
#8
(2022-06-18, 12:54 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Nhìn mảnh vườn đó thì thấy người đó bỏ tiền và công sức nhiều lắm, vì người bình thường không dể làm nên landscape như vậy và chăm sóc cây được như vậy. Chắm sóc cây không phải chuyện dể .

 Như hôm kia mình thử pha thuốc kích thích hormone cho cây Meyer lemon... Nhưng trong lúc pha thuốc thì lộn pha tới 500 part per million thay vì 50 ppm và còn dư thì xịt sương cho mấy cây khác, đến sáng hôm sau thì mấy cây đều quẹo đầu. Đọt dài cả 1 gang tay cũng bị cong queo ( Nó cong vì tế bào của cây nhân ra quá lẹ, cho nên thân cây phát triển không kịp) Nhưng đọt cây Meyer lemon thì phún ra qua đêm... Tưởng là tiêu hết đám cây năm nay rồi ! Hôm qua có cơn mưa  cho nên đở bớt và hôm nay thì mấy cây ớt bi ngũ sắc nhỏ đã đứng lại và phun đọt ra mỗi nách lá và mấy cây Meyer lemon cũng cứng cáp thân trở lại + Nhiều đọt bung ra..... Hú hồn,

 Trồng chơi thì được chứ trồng để có kết quả nhiều nhất rất là khó à ! Sơ ý 1 chút là đi hết cả đám luôn.

Please
Hi anh thông dịch ý lộn anh Vịt.
Làm vườn để xả stress,  có hoa để ngấm ,chớ ăn uống được bao nhiêu đâu
Be Vegan, make peace.
Reply
#9
(2022-06-19, 06:24 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Đúng vậy, nhưng trồng thì phải đạt kết quả tốt nhất, cây thì phải ra hoa, trái nhiều, bông hoa rực rở.... Chứ thấy có nhiều người cứ thấy thích thì mua về, rồi không chăm sóc nên cây èo uột nhìn thấy tội mấy cái cây, nhìn thấy là mình hăm dọa là sẽ gọi cảnh sát về tội hành hạ thực vật luôn! Chẳng thà nhổ bỏ, chứ trồng mà để nó sống èo uột thì tội lắm.... Khi cây nó vui, mình cũng vui. Nó ra nhiều trái thì đăng quảng cáo lên cho bà con lại ăn phụ. Nhiều lúc đăng quảng cáo bằng tiếng Việt trên facebook mà người nước ngoài cứ liên hệ xin .

Please

Bên anh đất rộng trồng thoải mái há...

Anh còn xịt thêm thuốc kích thích hèn chi trái quá trời nhiều. Mình chỉ rải bả cafe với ủ rau thừa thành phân hửu cơ vậy thôi. Có khi lá bự chút là vui rồi.  Còn trong sở cafe qua 2 giờ là dội xuống ống cống hết, CN pha với  1/20 sô nước đêm tưới cây củng ok lắm ...

Ngày nghỉ đi ra sau vườn bẻ mổi thứ chút thành nồi canh coi như dọn vườn gọn lại , mưa nhiều là vườn tự động đầy hết


Hồi đó CN lâu láu ghé vô vườn nghỉ mát của người Turkey, nguyên vườn ớt, mình mua lá ớt , họ bẻ tại chổ cho mình, người thân thích lấy nấu canh lá ớt.


Nhà trồng cherry năm nay bận quên bịt giấy lại , chim ăn trước mắt mình luôn , trái sống củng ăn láng hết

Thật ra thích trồng cây một phần là để giúp thanh lọc không khí ô nhiểm , nhiều người lót gạch hết ...mình giải thích trồng cây lợi ích như thế nào ....họ nói mình làm chuyện tào lao hhaha... Sao họ chưa thức tỉnh từ thiên tai ....
Be Vegan, make peace.
Reply
#10
(2022-06-18, 04:17 AM)Chân Nguyệt Wrote: Còn trẻ thì khiên Gạch để làm tường cho vườn ,làm hồ cá koi thì hăng sai, mệt mà vui , ngủ mà mong trời mau sáng để làm cho xong, sửa tới sửa lui cho vừa ý .....tới khi dọn nhà mới lo sợ đó Tea...mình ráng khiên theo nhà mới phân nửa, đên nổi ông phụ dọn nhà quạo luôn ...phải đăng báo cho  ...giờ thì thích đóng bằng cây , lâu năm cây tan mụt thành compost luôn .công việc nhiều quá , muốn đóng khuôn lớn, cao để tiện cho ba má đến chơi thì đứng quậy vườn cho vui ...mà không có sức làm đành chịu , già rồi Tea ơi

Lúc trẻ thích cái vườn rộng, tới khi già thì thích cái vườn thu lại.
Nhiều thứ quá cũng không tốt cực thân mình chị ơi.

Em thấy mấy cái giàn này gọn nè.

[Image: B60-B8296-162-C-47-CC-AEAA-05-D4-D2-CE97-AB.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
(2022-06-18, 12:54 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Nhìn mảnh vườn đó thì thấy người đó bỏ tiền và công sức nhiều lắm, vì người bình thường không dể làm nên landscape như vậy và chăm sóc cây được như vậy. Chắm sóc cây không phải chuyện dể .

 Như hôm kia mình thử pha thuốc kích thích hormone cho cây Meyer lemon... Nhưng trong lúc pha thuốc thì lộn pha tới 500 part per million thay vì 50 ppm và còn dư thì xịt sương cho mấy cây khác, đến sáng hôm sau thì mấy cây đều quẹo đầu. Đọt dài cả 1 gang tay cũng bị cong queo ( Nó cong vì tế bào của cây nhân ra quá lẹ, cho nên thân cây phát triển không kịp) Nhưng đọt cây Meyer lemon thì phún ra qua đêm... Tưởng là tiêu hết đám cây năm nay rồi ! Hôm qua có cơn mưa  cho nên đở bớt và hôm nay thì mấy cây ớt bi ngũ sắc nhỏ đã đứng lại và phun đọt ra mỗi nách lá và mấy cây Meyer lemon cũng cứng cáp thân trở lại + Nhiều đọt bung ra..... Hú hồn,

 Trồng chơi thì được chứ trồng để có kết quả nhiều nhất rất là khó à ! Sơ ý 1 chút là đi hết cả đám luôn.

Please

Cô này có cả 50 chụp loại hoa/cây trong vườn, chắc ở nhà nên có nhiều thời gian như vậy. 

Nếu cái vườn không có gì hết, bắt đầu từ đầu chắc mất 1-2 năm năm, đất gì mình phải đổ đầu tiên?  vì bên em là đất xét.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2022-06-18, 04:01 PM)Saolấplánh Wrote: Đào 1 cái giếng, problem solved!

Easy peasy 

Becuoi

Ra ngoài Tahoe lấy nước đem về tưới cây cũng được Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
Nhà người giàu có khác, không sợ tốn tiền nước.

Sáng sớm ra ngắm cái vườn thôi cũng vui ...

[Image: 77-B1-EAB8-14-C2-44-EC-9152-3-EB68-B699-EA2.jpg]

[Image: 5-BE94177-41-CC-41-D4-B965-07-A1-DED87-D8-E.jpg]

[Image: E375030-D-0-C3-A-4-F78-8-E58-C4-D15268-F650.jpg]

[Image: F988-CC6-A-423-E-4924-8450-71-B40-AFC8-DE4.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
Lúc ban đầu cô ta làm cái vườn ra sao.





Nhìn thích gì đâu Kaos-1



Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#15
(2022-06-27, 05:24 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Muốn cải tạo đất sét rất tốn thời gian và tiền. Cái có thể rả đất sét là gypsum và organic matters, mà phải xới lên và tới vài năm sau thì đất sét mới rả ra. Cách hay nhất là làm raised bed hay trồng chậu. Đất thì tốt nhất là potting soil, hoặc dùng top soil rồi mix 1 x 1 peat moss bỏ thêm 1/4 perlite.

 Mua potting soil mắc tiền, nên mình lên mấy trại gà xin phân gà về ủ ( compost ) qua 1 năm rồi trộn với Peat moss và perlite để trồng, nhiều loại cây phải trộn thêm cát từ dưới suối.

 Cây rainbow Chile pequin, Chiltepin.....Whatever pepper. Đã ra nhiều trái non

[Image: 1.jpg]


Please

Làm raised bed thì phải thay đất mỗi năm phải không anh Vịt? 
Có cần đào khoản vài gang thây đất mixed ko rồi mới đặc khung làm raised bed?

Loại đất này không trồng được cây gì hết.

[Image: 8421-F049-D2-C5-4-AFF-BCFB-F68-E72-A414-DC.jpg]

Ớt này là loại cay nhất hiện nay phải ko anh Vịt?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply