Hmm.... Mót Tin .... ới ời....
#16
Chuyện cũng không có gì ầm ỉ, nhất là đối với người cool như anh Tà. Người ầm ỉ là ku Ngáp đó, nói gì mà nói mãi, post này qua post khác. Bộ cưng định cạnh tranh với em Vân hả? Becuoi

Reply
#17
(2022-06-13, 11:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc MT muốn anh Anatta dành 1 ngày tù để hát bài tui đưa em sang sông có hồn hơn  Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu luôn cảm thấy tu rất khó  vì càng tu càng nhiều cám dỗ  Innocent

Hmm.... Còn không biết hay là Mót Tin .... muốn song ca với TS cho nên tạm thời cho nghỉ 1 ngày để Mót Tin .... luyện giọng để cùng song ca???... Until then... Good Luck...

Ps... Biết gì đâu.... biết gì đâu..... vì vậy hồi trước Ngáp tu bia ..... bây giờ chuyển qua uống rượu....... Hahahahahahahaha.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#18
(2022-06-13, 11:46 PM)Ech Wrote: Người ầm ỉ là ku Ngáp đó, nói gì mà nói mãi, post này qua post khác. Bộ cưng định cạnh tranh với em Vân hả? Becuoi


Tui chỉ khoanh câu này lại và cười thôi.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#19
(2022-06-13, 11:46 PM)Ech Wrote: Chuyện cũng không có gì ầm ỉ, nhất là đối với người cool như anh Tà. Người ầm ỉ là ku Ngáp đó, nói gì mà nói mãi, post này qua post khác. Bộ cưng định cạnh tranh với em Vân hả? Becuoi

Hmm... Thấy sự bất mãn thì cũng phải "Cà Chớn" lên tiếng chứ..... Không làm như vậy thì đâu có gỡ bỏ cái nhãn hiệu là "Người Cà Chớn và không Cà Chua" rồi..... Ngáp tui tự xả rác nhà tui ... chứ không xả rác nhà người khác..... Thì đâu có dám cạnh tranh với ai..... Until then... Good Luck.....

Ps... Sao Bà lớn là Phượng.... Bà nhỏ cũng là Phượng ..... Còn bà ở giữa có phải là Phượng luông không ...... để khi mình nằm ngủ cũng gọi tên Phượng thì ... thì mới không bị đạp, bị đá xuống giường..... Rollin Rollin
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
Bà giửa tên Vân, Thanh Vân. Tui mê bản Mây Lang Thang từ dạo ấy Heavy-black-heart4

Reply
#21
(2022-06-13, 11:50 PM)005 Wrote: Tui chỉ khoanh câu này lại và cười thôi.  Shy

Hmm.... Cười cũng phải gọi là 1 cái tội đó..... vì vậy nên nhớ đeo khẩu trang vào mà cười thì .... người ta mới không biết mình đang phạm tội..... Until then .... Good Luck....

Ps... Thì ra Ếch là người giúp những người khác phạm tội ...... tội cười.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#22
(2022-06-13, 11:51 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Thấy sự bất mãn thì cũng phải "Cà Chớn" lên tiếng chứ.....   Không làm như vậy thì đâu có gỡ bỏ cái nhãn hiệu là "Người Cà Chớn và không Cà Chua" rồi.....    Ngáp tui tự xả rác nhà tui ...  chứ không xả rác nhà người khác.....    Thì đâu có dám cạnh tranh với ai.....   Until then...   Good Luck.....  

Ps...   Sao Bà lớn là  Phượng....  Bà nhỏ cũng là Phượng .....  Còn bà ở giữa có phải là Phượng luông không ......   để khi mình nằm ngủ cũng gọi tên Phượng thì ... thì mới không bị đạp, bị đá xuống giường.....   Rollin  Rollin

Tui có bị mods xử treo cổ chết thì cũng phải cấm ông Ngáp lên tiếng phản đối mods đó nhe Shy Không nghe lời tui hiện hồn về bóp dế ráng chịu đó Becuoi

Reply
#23
(2022-06-13, 11:53 PM)Ech Wrote: Bà giửa tên Vân, Thanh Vân. Tui mê bản Mây Lang Thang từ dạo ấy Heavy-black-heart4

Hmm.... Vậy thì tối nằm mơ nhớ .... nhớ đừng kêu lộn tên nhe...... Until then .... Good Luck....

Ps... May quá.... Ngáp tui bị Trời xui kiến ... mấy bà trùng tên.... cho nên ban đêm nằm mơ có gọi tên dù cho lộn người thì cũng không sợ bị đạp, bị đá xuống giường... Đúng là thế gian có nhiều chuyện lý thú và huyền bí.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#24
(2022-06-13, 11:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu luôn cảm thấy tu rất khó  vì càng tu càng nhiều cám dỗ  Innocent

  Mình có bà chị họ, cả đời bả là người năng động, học xong kỹ sư điện toán, ra trường làm việc có nhiều tiền, có chồng, có con, kinh doanh rất thành công bên này, rồi về VN làm ăn, rồi bỏ chồng, rồi lấy chồng khác ở VN, làm thêm 2 đứa con nữa, đem cả gia đình sang lại Châu Âu, rồi lại về VN, rồi lại bỏ chồng tiếp, khoan, không có chồng thứ ba, nhưng hứng chí tang bồng đi tu. Bà là một người Phật tử rất mộ đạo Phật. 5 có tới nhà bà ấy bên này, nhà như cái niệm Phật đường, thờ cúng tôn tượng rất bề thế. 

Tuy nhiên bà ấy tu, .... mà bà ấy lên Facebook mỗi ngày, vừa nói chuyện đạo, vừa nói chuyện đời.  Có tụ nào, đùa, có post nào hấp dẫn cũng bấm like lia lịa, chạy vào bình loạn um sùm, sân si đầy đủ không sót một con chốt. Theo mình thì thêm stress chứ không phải là tu dưỡng nữa. Mình có khuyên bà, bà ơi bà 68 tuổi rồi mà sao không nghỉ cho khỏe, tu là tốt rồi, sao lên Facebook làm chi nữa. Không biết bây giờ bà sư cô chị họ này ra sao, vì tui bỏ Facebook cũng được 2 năm từ ngày có dịch covid-19 rồi. Cám ơn con vi trùng.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#25
(2022-06-13, 11:57 PM)Ech Wrote: Tui có bị mods xử treo cổ chết thì cũng phải cấm ông Ngáp lên tiếng phản đối mods đó nhe Shy Không nghe lời tui hiện hồn về bóp dế ráng chịu đó Becuoi

Hmm.... Chỉ sợ Ếch bị vào chảo bơ trước khi bị ..... bị Mót xử treo.... Hahahahahahahaha......

Mà nếu nhớ không lầm .... Ếch cũng đã là 1 thân chủ khi xưa mà..... Nhớ mang máng là .... Thôi hết rồi ếch cũng đi tù..... Hahahahahahahaha.... Until then.... Good Luck....

Ps... Nếu đã từng là thân chủ thì.... sẽ không bị hiện hồn về bóp dế... Rollin Rollin
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
Tui ở tù mấy lần đâm... ghiền Becuoi

Reply
#27
(2022-06-13, 11:57 PM)ngap_ruoi Wrote: Ps...  May quá....  Ngáp tui bị Trời xui kiến ...   mấy bà trùng tên.... cho nên ban đêm nằm mơ có gọi tên dù cho lộn người thì cũng không sợ bị đạp, bị đá xuống giường...   Đúng là thế gian có nhiều chuyện lý thú và huyền bí....  LOL-4  LOL-4

 Hm, mình thấy thầy Ếch và thầy Ngáp rất phách. Một người thì tuyên bố có 12 mụ bà 13 đức thầy, ủa lộn có 13 em tri kỷ, còn một người thì hay khoe quá đào hoa, có nhiều phụ nữ theo.  Phách ghê nơi.  Nếu tui là thầy Phai, tui sẽ rất ganh tỵ với 2 thầy.


PS: Phải kéo sư thầy phong lan vào cho xôm tụ.  Winking-face4

PS2:  sư là vì thầy ở có một mình, giống "tu sĩ ở ẩn"  Shy,  thầy là vì như vụ trồng trọt hoa Lan rất mát tây, cứu hoa giẫy đành đạch sắp die thành hoa sống phổng phao. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#28
(2022-06-14, 12:04 AM)Ech Wrote: Tui ở tù mấy lần đâm... ghiền Becuoi

Hmm..... Vậy thì ... lỗi tại..... lỗi tại Mót ..... làm cho người ta nghiền ở tù.... Rollin Rollin ... Thôi tạm ngưng để đi nuôi bầy con ..... bây con cá... Rồi đi rửa chén không thôi tối nay phải ra bộ xa lông nằm..... thì mới tán tiếp được..... Hahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...

Ps... Nếu không thấy vào lại thì.... thì đã lên chuồng khò khò rồi..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#29
(2022-06-14, 12:07 AM)005 Wrote:  Hm, mình thấy thầy Ếch và thầy Ngáp rất phách. Một người thì tuyên bố có 12 mụ bà 13 đức thầy, ủa lộn có 13 em tri kỷ, còn một người thì hay khoe quá đào hoa, có nhiều phụ nữ theo.  Phách ghê nơi.  Nếu tui là thầy Phai, tui sẽ rất ganh tỵ với 2 thầy.


PS: Phải kéo sư thầy phong lan vào cho xôm tụ.  Winking-face4

Tui thấy thầy 5 hát hay văn giỏi ngay từ ngày đầu, nên đã nghĩ thầy 5 là tiên giáng trần rồi .

Title "sư thầy" thì tui hỏng dám nhận .  Tui còn trần tục lắm, thầy 5 ạ .
Reply
#30
(2022-06-13, 11:59 PM)005 Wrote:   Mình có bà chị họ, cả đời bả là người năng động, học xong kỹ sư điện toán, ra trường làm việc có nhiều tiền, có chồng, có con, kinh doanh rất thành công bên này, rồi về VN làm ăn, rồi bỏ chồng, rồi lấy chồng khác ở VN, làm thêm 2 đứa con nữa, đem cả gia đình sang lại Châu Âu, rồi lại về VN, rồi lại bỏ chồng tiếp, khoan, không có chồng thứ ba, nhưng hứng chí tang bồng đi tu. Bà là một người Phật tử rất mộ đạo Phật. 5 có tới nhà bà ấy bên này, nhà như cái niệm Phật đường, thờ cúng tôn tượng rất bề thế. 

Tuy nhiên bà ấy tu, .... mà bà ấy lên Facebook mỗi ngày, vừa nói chuyện đạo, vừa nói chuyện đời.  Có tụ nào, đùa, có post nào hấp dẫn cũng bấm like lia lịa, chạy vào bình loạn um sùm, sân si đầy đủ không sót một con chốt. Theo mình thì thêm stress chứ không phải là tu dưỡng nữa. Mình có khuyên bà, bà ơi bà 68 tuổi rồi mà sao không nghỉ cho khỏe, tu là tốt rồi, sao lên Facebook làm chi nữa. Không biết bây giờ bà sư cô chị họ này ra sao, vì tui bỏ Facebook cũng được 2 năm từ ngày có dịch covid-19 rồi. Cám ơn con vi trùng.  Shy

Tui nghe nói có nhiều sư, nhiều ni dùng internet làm phương tiện dạy đạo rất hay .  Nói đâu xa, nếu không có internet, mấy ai biết Thầy Pháp Hoà, Sư Viên Minh, Sư Giới Đức, v. v. là ai ?
Reply