CHỈ XIN $20!
#1
Mới đọc bài này bên Saigonnhonews, đọc mà bùi ngùi cho số phận người nghệ sĩ thời đại internet.

Đọc mà nghe như một lời thỉnh cầu trong tuyệt vọng, nền âm nhạc hải ngoại thật sự đang đi vào ngõ cụt rồi.

Mang về đây để các bạn ... ủng hộ những người nghệ sĩ.


 


Chúng tôi là những nghệ sĩ trẻ đang sống tại hải ngoại, yêu nghề, yêu nhạc Việt, thích sáng tác, thích đàn, và thích hát những nhạc phẩm Việt Nam. Nhưng hơn bốn năm qua, sân khấu của các trung tâm ca nhạc mà chúng tôi thường cộng tác đã khép tấm màn nhung nghệ thuật, để lại một sự trống vắng trong lòng người yêu nhạc và thiệt thòi cho các nghệ sĩ trẻ vẫn miệt mài theo đuổi và đam mê phục vụ để bảo tồn âm nhạc Việt Nam nơi xứ người.

Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã về Việt Nam để tìm sân khấu trình diễn, có người phải bỏ nghề, bỏ cả khán giả của mình! Nhưng chúng tôi không như vậy, mà vẫn tồn tại, vẫn sáng tác, vẫn sinh hoạt để gìn giữ văn hóa và nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại, dù trải qua nhiều khó khăn.

Trong sự cố gắng đó, ngày hôm nay một số anh chị em chúng tôi đã tình nguyện trong tinh thần vô vụ lợi, hợp tác cùng Trúc Hồ Music để dựng lại một sân khấu khiêm tốn, nhưng đầy đủ yếu tố nghệ thuật. Từ âm thanh, ánh sáng đến hình ảnh. Từ giọng ca, điệu vũ, tiếng đàn, cho đến tim óc của mình, để thực hiện một chương trình nghệ thuật không thua kém bất cứ một chương trình nào trong quá khứ.
Với niềm hãnh diện nhỏ nhoi đó, chúng tôi xin quý vị một ân huệ rất lớn, đó là $20! $20 để thưởng thức một chương trình nghệ thuật gồm hơn 20 tiết mục, dài hơn ba tiếng đồng hồ. Với dàn nhạc giao hưởng gồm đủ mọi nhạc cụ, với một ban hợp xướng thật điêu luyện, cùng phần trình diễn của các giọng hát mà quý vị đã yêu thích từ lâu. Và quan trọng hơn cả, là với $20, biết đâu quý vị đang cùng chúng tôi vực dậy nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại để con em của chúng ta còn có nơi trình diễn, còn có dịp để nghe, và còn cơ hội để các bạn trẻ phát triển tài năng âm nhạc của mình.

Vài hình ảnh trong chương trình “TÌNH CA SAU 1975” (ảnh cắt từ clip)

[Image: Screenshot-2022-06-01-184511-1.jpg]

[Image: Screenshot-2022-06-01-185348.jpg]

Tất cả những hoài bão trên đã được chúng tôi gói trọn trong chương trình ca nhạc đầu tiên vừa hoàn tất để sẵn sàng gởi đến quý vị qua chủ đề “TÌNH CA SAU 1975”.
Quý vị có thể thưởng thức ngay ngày hôm nay, bằng cách download chương trình qua DIGITAL COPY, với trọn vẹn hình ảnh và âm thanh của kỹ thuật tân tiến nhất hiện nay. CHỈ XIN QUÝ VỊ $20 MÀ THÔI.
$20 mà cả gia đình đều có thể thưởng thức được. Hoặc khách hàng trong những cơ sở thương mại của quý vị, trong các nhà hàng hay tiệm nails, cũng đều có thể chia sẻ chương trình ca nhạc đầy nghệ thuật và công phu thực hiện của chúng tôi.
Xin quý vị bấm vào link này để ủng hộ ngay hôm nay (hoặc đặt mua DVD or Blu-ray qua truchomusic.com).

HÃY GIÚP CHÚNG TÔI BẢO TỒN VĂN HÓA VIỆT TẠI HẢI NGOẠI.
HÃY GIÚP CON EM CHÚNG TA TIẾP TỤC CÓ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG CỦA HỌ NƠI XỨ NGƯỜI.

Thành thật cám ơn quý vị,
Thùy Dương, Jimmy Nhựt Hà, Diễm Liên, Nguyên Khang, Sỹ Đan, Thế Sơn, Bee Uyên Phương, Đoàn Phi, Trúc Sinh, Philip Huy, Việt Khang, Trúc Hồ và các bạn.

Nguồn -> Saigonhonews
Reply
#2
cái bức tâm thư này của Trúc Hồ "ra hàng" đang giữa lúc lạm phát tăng đến, 8, 9%.  Shy
2 năm nữa SGN hãy đăng lại lần nữa họa may.

Tu sĩ các niệm Phật đường nhỏ nhoi ở Đức vừa đi làm vừa tu. Không có ai cho tiền hết. Face-with-rolling-eyes4 That's fact.



How to Save 20 Dollars (or more) Every Day!

20 Tips to Save 20 Dollars a Day
...

#13: Entertain yourself.
Remember when kids used to play outside, we all had about seven channels on our TV, and no one touched the phone unless it rang? Entertainment has become a commodity and companies prefer to sell it to us in expensive, recurring, high-tech doses. But it doesn’t have to be that way. Let’s resurrect the joys of:

  • Playing catch with a kid.

  • Relaxing—or playing—at a park.

  • Snuggling with pets.

  • Reading a book from a library (they still exist!)

  • Climbing a tree or building a tree house.

  • Hiking—or as one meme put it, “Binge watch a mountain.”

  • Having a good old-fashioned conversation.

  • Family game nights with card games, Monopoly or Pictionary. (No, you don’t have to wait until the power goes out to do this!)

(more here)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#3
(2022-06-01, 11:46 PM)005 Wrote: cái bức tâm thư này của Trúc Hồ "ra hàng" đang giữa lúc lạm phát tăng đến, 8, 9%.  Shy
2 năm nữa SGN hãy đăng lại lần nữa họa may.

Tu sĩ các niệm Phật đường nhỏ nhoi ở Đức vừa đi làm vừa tu. Không có ai cho tiền hết. Face-with-rolling-eyes4 That's fact.



Nói như vậy thì nền âm nhạc hải ngoại chết là đúng rồi. Tu sĩ và ca sĩ khác nhau hoàn toàn và ở đây họ cũng không phải "xin tiền" không, họ chỉ kêu gọi sự ủng hộ để "mua" tiếng đàn lời ca của họ thay vì cứ chạy lên YT coi hay download về nghe.
Reply
#4
(2022-06-02, 07:00 AM)phai Wrote: Nói như vậy thì nền âm nhạc hải ngoại chết là đúng rồi. Tu sĩ và ca sĩ khác nhau hoàn toàn và ở đây họ cũng không phải "xin tiền" không, họ chỉ kêu gọi sự ủng hộ để "mua" tiếng đàn lời ca của họ thay vì cứ chạy lên YT coi hay download về nghe.

Dạ thời pandemic mấy ca nghệ sĩ gần như bị depression vì họ kg được hát, thế là trend livestream rộ lên hết người này làm tới nhóm khác làm chỉ là để cho ca sĩ được hát cho khán giả xem qua monitor rồi thảy tim cho họ chứ có tiền bạc chi đâu.  Từ lúc mở cửa lại thì chỉ có Thuý Nga là làm show rình rang thôi, còn bên Asia thì kg có $ trả cho ca sĩ từ rất rất là lâu rồi, ca sĩ hát free hoài nhưng họ vẫn hát vì đam mê, vì nhớ khán giả của họ thôi.  Mình ủng hộ họ cũng như ủng hộ âm nhạc ở Hải Ngoại, có những nghệ sĩ kg bao giờ về VN kiếm cơm như Thế Sơn, Don Ho.  

Thế Sơn là một trong những ca sĩ, người anh rất đáng quý, mỗi lần mà tụi trò tổ chức văn nghệ đấu tranh bỏ túi, réo ảnh một tiếng mà ảnh kg bận đi show là tới hát sinh hoạt với anh em liền, kg bao giờ kỳ kèo câu nệ gì hết.  Còn ca sĩ VN thì hoạ huần lắm trò mới nghe được vài người như Lân Nhã chẳng hạn.  Kg phải là mình kỳ thị nhưng mà vì những bài hát classic để đời của nhiều nhạc sĩ bị họ đổi lời để hợp theo quy định của bộ văn hoá nhà nước "xạo hết chỗ nói".  Chẳng hạn như bài Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, bài gốc là "nàng có ba người anh đi quân đội", khi nghe mình nghĩ đến những chiến sĩ VNCH dù bài thơ/bài hát xuất xứ từ thời Việt Minh.  Nhưng mà khi trò nghe Đức Tuấn, một giọng hát rất hay trong nước hát, "nàng có ba người anh đi bộ đội", tía má ơi nghe chữ bộ đội là sởn hết gai ốc, da gà da vịt nổi rùng mình.   Lol  Thế là lại đi tìm bài xưa đúng lời, đúng vần để nghe dù âm thanh dở hơn cũng được.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#5
(2022-06-02, 09:58 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ thời pandemic mấy ca nghệ sĩ gần như bị depression vì họ kg được hát, thế là trend livestream rộ lên hết người này làm tới nhóm khác làm chỉ là để cho ca sĩ được hát cho khán giả xem qua monitor rồi thảy tim cho họ chứ có tiền bạc chi đâu.  Từ lúc mở cửa lại thì chỉ có Thuý Nga là làm show rình rang thôi, còn bên Asia thì kg có $ trả cho ca sĩ từ rất rất là lâu rồi, ca sĩ hát free hoài nhưng họ vẫn hát vì đam mê, vì nhớ khán giả của họ thôi.  Mình ủng hộ họ cũng như ủng hộ âm nhạc ở Hải Ngoại, có những nghệ sĩ kg bao giờ về VN kiếm cơm như Thế Sơn, Don Ho.  

Thế Sơn là một trong những ca sĩ, người anh rất đáng quý, mỗi lần mà tụi trò tổ chức văn nghệ đấu tranh bỏ túi, réo ảnh một tiếng mà ảnh kg bận đi show là tới hát sinh hoạt với anh em liền, kg bao giờ kỳ kèo câu nệ gì hết.  Còn ca sĩ VN thì hoạ huần lắm trò mới nghe được vài người như Lân Nhã chẳng hạn.  Kg phải là mình kỳ thị nhưng mà vì những bài hát classic để đời của nhiều nhạc sĩ bị họ đổi lời để hợp theo quy định của bộ văn hoá nhà nước "xạo hết chỗ nói".  Chẳng hạn như bài Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, bài gốc là "nàng có ba người anh đi quân đội", khi nghe mình nghĩ đến những chiến sĩ VNCH dù bài thơ/bài hát xuất xứ từ thời Việt Minh.  Nhưng mà khi trò nghe Đức Tuấn, một giọng hát rất hay trong nước hát, "nàng có ba người anh đi bộ đội", tía má ơi nghe chữ bộ đội là sởn hết gai ốc, da gà da vịt nổi rùng mình.   Lol  Thế là lại đi tìm bài xưa đúng lời, đúng vần để nghe dù âm thanh dở hơn cũng được.   Shy

Hồi xưa thầy cũng ủng hộ họ tối đa, hầu như dĩa video nào cũng mua bản gốc nhất là của Asia (lúc Trúc Hồ còn cộng tác) và cả Thúy Nga lúc ban đầu. 
Còn băng cát sét, VHS và CD thì vô số kể, hồi đó chưa internet nên cái thú cuối tuần đi phố Tàu ăn phở rồi lang thang mua băng nhạc xong mướn phim bộ về nhà luyện rất phổ biến.
Sau này thì khi internet lên ngôi, và không còn trẻ như năm cũ cái thú đó ngủm từ từ nhưng thầy luôn luôn mua những video có chủ để về người lính mình hoặc tinh thần đấu tranh của Asia.

Còn bài "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà" nói công bằng thì như trò viết bài đó mượn ý và lời từ bài "Màu Tím Hoa Sim" của thi sĩ Hữu Loan có gốc gác từ thời Việt Minh nên nguyên bản của bài thơ là "bộ đội" nhưng khi ông Phạm Duy phổ nhạc đã đổi thành "quân đội" cho hạp với miền Nam.
Reply
#6
(2022-06-02, 07:00 AM)phai Wrote: Nói như vậy thì nền âm nhạc hải ngoại chết là đúng rồi. Tu sĩ và ca sĩ khác nhau hoàn toàn và ở đây họ cũng không phải "xin tiền" không, họ chỉ kêu gọi sự ủng hộ để "mua" tiếng đàn lời ca của họ thay vì cứ chạy lên YT coi hay download về nghe.
Theo tôi nghĩ thì vấn đề không phải nằm ở chỗ có được bao nhiêu người cho tiền ủng hộ.  Mà là cách kêu gọi ủng hộ này không phải là cách đủ để được nhiều người hưởng ứng. 
Suy nghĩ bình thường của đại đa số người, thì các ca sĩ có đời sống khá giả, họ kiếm được rất nhiều tiền cho mỗi bài/show họ trình diễn.  Chứ không biết rằng chỉ có những ca sĩ nổi tiếng/đang hot mới có thể kiếm được nhiều tiền và có show đều đặn.  Còn các ca sĩ khác, hoặc mới bước vào nghề thì có khi họ còn phải lỗ hầu bao mỗi khi có tham gia show (nhất là show của Asia/Trúc Hồ tổ chức lúc nào trả cũng rẽ hơn nơi khác/người khác).
Các bầu sô người Việt tổ chức các sự kiện văn nghệ thường thì lời mới làm, lỗ thì không làm.  Trung tâm Asia cũng không tránh được.  Làm ăn kểu này thì vài lần lỗ là họ không còn có khả năng/dám tổ chức nữa.
Thời kỳ dịch bệnh, và kinh tế lạm phát, càng làm cho họ nhụt chí.  
Cách kêu gọi ủng hộ này khó thành công.  Nếu tôi là họ, vốn liếng tổ chức chương trình eo hẹp, thì cắt chiếc bánh tổ chức văn nghệ chia ra cho nhiều người (nhất là những người đã kiếm được nhiều tiền với tiếng hát của họ), kêu họ đóng góp lời lỗ cùng share, giúp vực dậy các chương trình văn nghệ hải ngoại như Thuý Nga thời lúc mới qua đây đã làm.
See-through me in you
Reply
#7
(2022-06-02, 11:52 AM)Tiểu Tà Wrote: Theo tôi nghĩ thì vấn đề không phải nằm ở chỗ có được bao nhiêu người cho tiền ủng hộ.  Mà là cách kêu gọi ủng hộ này không phải là cách đủ để được nhiều người hưởng ứng. 
Suy nghĩ bình thường của đại đa số người, thì các ca sĩ có đời sống khá giả, họ kiếm được rất nhiều tiền cho mỗi bài/show họ trình diễn.  Chứ không biết rằng chỉ có những ca sĩ nổi tiếng/đang hot mới có thể kiếm được nhiều tiền và có show đều đặn.  Còn các ca sĩ khác, hoặc mới bước vào nghề thì có khi họ còn phải lỗ hầu bao mỗi khi có tham gia show (nhất là show của Asia/Trúc Hồ tổ chức lúc nào trả cũng rẽ hơn nơi khác/người khác).
Các bầu sô người Việt tổ chức các sự kiện văn nghệ thường thì lời mới làm, lỗ thì không làm.  Trung tâm Asia cũng không tránh được.  Làm ăn kểu này thì vài lần lỗ là họ không còn có khả năng/dám tổ chức nữa.
Thời kỳ dịch bệnh, và kinh tế lạm phát, càng làm cho họ nhụt chí.  
Cách kêu gọi ủng hộ này khó thành công.  Nếu tôi là họ, vốn liếng tổ chức chương trình eo hẹp, thì cắt chiếc bánh tổ chức văn nghệ chia ra cho nhiều người (nhất là những người đã kiếm được nhiều tiền với tiếng hát của họ), kêu họ đóng góp lời lỗ cùng share, giúp vực dậy các chương trình văn nghệ hải ngoại như Thuý Nga thời lúc mới qua đây đã làm.

Tôi nghĩ đây không phải là "ủng hộ" anh Tiểu Tà. 
Vấn đề chính của giới ca sĩ là nạn copy dĩa lậu quá thịnh hành nên những dạng DVD or Blu-ray đều bị chép lậu và chia sẻ cho nhau thật vô tư và độ lượng. 
Theo tôi biết, không ít những người sau khi tan lễ chùa hay lễ nhà thờ là í ới gọi nhau "nè con tôi mới copy dĩa nhạc Asia mới chị coi không" vv. Cứ như vậy thì làm sao mà một chương trình ca nhạc được lời mấy. Rồi còn CD của các ca sĩ hát nữa, họ bỏ biết bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc để làm 1 CD nhạc khi xong bán không được bao nhiêu nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì đầy trên internet rồi.
Nhớ có lần Nguyên Khang uất ức nói về tình cảnh này nhưng rồi họ cũng đành bó tay.
Nên khi đọc lời kêu gọi "chỉ $20" tự nhiên thấy xót xa cho họ.  

Còn như lời anh viết: "Nếu tôi là họ, vốn liếng tổ chức chương trình eo hẹp, thì cắt chiếc bánh tổ chức văn nghệ chia ra cho nhiều người (nhất là những người đã kiếm được nhiều tiền với tiếng hát của họ), kêu họ đóng góp lời lỗ cùng share," 
Haha, anh có vẻ tiếu lâm, lạc quan và như là anh quên rằng mình là người VN  Lol  .
Reply
#8
Thời buổi lạm phát cao, xăng trên $6/ gal, cà phê Starbucks trong vòng chưa tới 1 năm tăng giá 2 lần, một chuyện chưa từng có trong suốt hơn 20 năm tôi làm khách hàng thường trực từ 2001, nên dân chúng, nhất là dân VN mình ưu tiên cho những gì cần thiết hơn là ca nhạc, thành ra tuy chỉ có $20 nhưng chắc chắn sẽ ế ẩm.
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
#9
(2022-06-02, 10:54 AM)phai Wrote: Hồi xưa thầy cũng ủng hộ họ tối đa, hầu như dĩa video nào cũng mua bản gốc nhất là của Asia (lúc Trúc Hồ còn cộng tác) và cả Thúy Nga lúc ban đầu. 
Còn băng cát sét, VHS và CD thì vô số kể, hồi đó chưa internet nên cái thú cuối tuần đi phố Tàu ăn phở rồi lang thang mua băng nhạc xong mướn phim bộ về nhà luyện rất phổ biến.
Sau này thì khi internet lên ngôi, và không còn trẻ như năm cũ cái thú đó ngủm từ từ nhưng thầy luôn luôn mua những video có chủ để về người lính mình hoặc tinh thần đấu tranh của Asia.

Còn bài "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà" nói công bằng thì như trò viết bài đó mượn ý và lời từ bài "Màu Tím Hoa Sim" của thi sĩ Hữu Loan có gốc gác từ thời Việt Minh nên nguyên bản của bài thơ là "bộ đội" nhưng khi ông Phạm Duy phổ nhạc đã đổi thành "quân đội" cho hạp với miền Nam.

Dạ ý trò là tụi xhcn bắt đổi để qua kiểm duyệt, tâng bốc lính vc chứ bọn chúng kg phải sửa để giống bài thơ.  Bài này trò nghe từ bé giọng hát của Elvis Phương, cách đây hơn 10 năm trong chương trình Phạm Duy ở VN, Elvis Phương hát bài này mà phải đổi lời, trò nhìn mặt ổng hát mà feel đuợc ổng hát một cách ngượng ngùng kg có hay.  Vừa rồi hát trên music box với Thanh Lan ổng hát lời cũ hay thật là hay kg thua hồi còn trẻ.  Còn Đức Tuấn thì hát bài này mà screen đằng sau chiếu lính bộ đội nón cối làm trò nổi da vịt.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#10
(2022-06-01, 06:50 PM)phai Wrote: Mới đọc bài này bên Saigonnhonews, đọc mà bùi ngùi cho số phận người nghệ sĩ thời đại internet.

Đọc mà nghe như một lời thỉnh cầu trong tuyệt vọng, nền âm nhạc hải ngoại thật sự đang đi vào ngõ cụt rồi.

Mang về đây để các bạn ... ủng hộ những người nghệ sĩ.


 


Chúng tôi là những nghệ sĩ trẻ đang sống tại hải ngoại, yêu nghề, yêu nhạc Việt, thích sáng tác, thích đàn, và thích hát những nhạc phẩm Việt Nam. Nhưng hơn bốn năm qua, sân khấu của các trung tâm ca nhạc mà chúng tôi thường cộng tác đã khép tấm màn nhung nghệ thuật, để lại một sự trống vắng trong lòng người yêu nhạc và thiệt thòi cho các nghệ sĩ trẻ vẫn miệt mài theo đuổi và đam mê phục vụ để bảo tồn âm nhạc Việt Nam nơi xứ người.

Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã về Việt Nam để tìm sân khấu trình diễn, có người phải bỏ nghề, bỏ cả khán giả của mình! Nhưng chúng tôi không như vậy, mà vẫn tồn tại, vẫn sáng tác, vẫn sinh hoạt để gìn giữ văn hóa và nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại, dù trải qua nhiều khó khăn.

Trong sự cố gắng đó, ngày hôm nay một số anh chị em chúng tôi đã tình nguyện trong tinh thần vô vụ lợi, hợp tác cùng Trúc Hồ Music để dựng lại một sân khấu khiêm tốn, nhưng đầy đủ yếu tố nghệ thuật. Từ âm thanh, ánh sáng đến hình ảnh. Từ giọng ca, điệu vũ, tiếng đàn, cho đến tim óc của mình, để thực hiện một chương trình nghệ thuật không thua kém bất cứ một chương trình nào trong quá khứ.
Với niềm hãnh diện nhỏ nhoi đó, chúng tôi xin quý vị một ân huệ rất lớn, đó là $20! $20 để thưởng thức một chương trình nghệ thuật gồm hơn 20 tiết mục, dài hơn ba tiếng đồng hồ. Với dàn nhạc giao hưởng gồm đủ mọi nhạc cụ, với một ban hợp xướng thật điêu luyện, cùng phần trình diễn của các giọng hát mà quý vị đã yêu thích từ lâu. Và quan trọng hơn cả, là với $20, biết đâu quý vị đang cùng chúng tôi vực dậy nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại để con em của chúng ta còn có nơi trình diễn, còn có dịp để nghe, và còn cơ hội để các bạn trẻ phát triển tài năng âm nhạc của mình.

Vài hình ảnh trong chương trình “TÌNH CA SAU 1975” (ảnh cắt từ clip)

[Image: Screenshot-2022-06-01-184511-1.jpg]

[Image: Screenshot-2022-06-01-185348.jpg]

Tất cả những hoài bão trên đã được chúng tôi gói trọn trong chương trình ca nhạc đầu tiên vừa hoàn tất để sẵn sàng gởi đến quý vị qua chủ đề “TÌNH CA SAU 1975”.
Quý vị có thể thưởng thức ngay ngày hôm nay, bằng cách download chương trình qua DIGITAL COPY, với trọn vẹn hình ảnh và âm thanh của kỹ thuật tân tiến nhất hiện nay. CHỈ XIN QUÝ VỊ $20 MÀ THÔI.
$20 mà cả gia đình đều có thể thưởng thức được. Hoặc khách hàng trong những cơ sở thương mại của quý vị, trong các nhà hàng hay tiệm nails, cũng đều có thể chia sẻ chương trình ca nhạc đầy nghệ thuật và công phu thực hiện của chúng tôi.
Xin quý vị bấm vào link này để ủng hộ ngay hôm nay (hoặc đặt mua DVD or Blu-ray qua truchomusic.com).

HÃY GIÚP CHÚNG TÔI BẢO TỒN VĂN HÓA VIỆT TẠI HẢI NGOẠI.
HÃY GIÚP CON EM CHÚNG TA TIẾP TỤC CÓ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG CỦA HỌ NƠI XỨ NGƯỜI.

Thành thật cám ơn quý vị,
Thùy Dương, Jimmy Nhựt Hà, Diễm Liên, Nguyên Khang, Sỹ Đan, Thế Sơn, Bee Uyên Phương, Đoàn Phi, Trúc Sinh, Philip Huy, Việt Khang, Trúc Hồ và các bạn.

Nguồn -> Saigonhonews
bằng ăn 1 tô phở Thumbs-up4
Reply
#11
(2022-06-02, 02:39 PM)vô_danh Wrote: bằng ăn 1 tô phở Thumbs-up4

Trái sầu riêng còn mắc gấp mấy lần  Wink .
Reply
#12
tại phở với sầu riêng không download về máy được , không share được  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nếu được thì mấy bà chủ tiệm phở la oai oái rồi

Phật có dạy không nên lấy của không cho

đi cotso ăn pizza , xong napkin lấy xài thả ga xong còn quất thêm một mớ đem về ... hỏi thì trả lời là mình là khách hàng , tụi nó giàu quá chừng , bi nhiêu có gì quan trong đâu , mình có mua hàng đóng thuế , cái này để cho mình xài mà .... cái nếp nghĩ vậy thiệt không nên , hy vong thế hệ sau khá hơn
Reply
#13
(2022-06-02, 11:52 AM)Tiểu Tà Wrote: Theo tôi nghĩ thì vấn đề không phải nằm ở chỗ có được bao nhiêu người cho tiền ủng hộ.  Mà là cách kêu gọi ủng hộ này không phải là cách đủ để được nhiều người hưởng ứng. 
Suy nghĩ bình thường của đại đa số người, thì các ca sĩ có đời sống khá giả, họ kiếm được rất nhiều tiền cho mỗi bài/show họ trình diễn.  Chứ không biết rằng chỉ có những ca sĩ nổi tiếng/đang hot mới có thể kiếm được nhiều tiền và có show đều đặn.  Còn các ca sĩ khác, hoặc mới bước vào nghề thì có khi họ còn phải lỗ hầu bao mỗi khi có tham gia show (nhất là show của Asia/Trúc Hồ tổ chức lúc nào trả cũng rẽ hơn nơi khác/người khác).
Các bầu sô người Việt tổ chức các sự kiện văn nghệ thường thì lời mới làm, lỗ thì không làm.  Trung tâm Asia cũng không tránh được.  Làm ăn kểu này thì vài lần lỗ là họ không còn có khả năng/dám tổ chức nữa.
Thời kỳ dịch bệnh, và kinh tế lạm phát, càng làm cho họ nhụt chí.  
Cách kêu gọi ủng hộ này khó thành công.  Nếu tôi là họ, vốn liếng tổ chức chương trình eo hẹp, thì cắt chiếc bánh tổ chức văn nghệ chia ra cho nhiều người (nhất là những người đã kiếm được nhiều tiền với tiếng hát của họ), kêu họ đóng góp lời lỗ cùng share, giúp vực dậy các chương trình văn nghệ hải ngoại như Thuý Nga thời lúc mới qua đây đã làm.

Trời ạ, ca sĩ VN đi làm, đi dũa nail tối mặt mũi để kiếm cơm chứ có phải như ca sĩ Mỹ đâu mà xếp vào hàng giàu.  Bầu show kg có mấy nhà bảo trợ thì $ đâu ra, mấy TT như Asia kg ăn tiền của “thương gia, đại gia” ở VN, business ở Mỹ thì xin xỏ rát cổ họng mới được vài sponsors.  Ca sĩ hát free vì bầu show kg đủ chi, ca sĩ nào có kinh tế hơi khá tí thì hát free cũng Okie, mà đâu phải ai cũng khá.  Nhưng họ vẫn làm vì muốn duy trì văn hoá, duy trì di sản văn nghệ cho lớp trẻ lớn lên ở Hải Ngoại.  Trước khi bảo cách của họ kg thành công thì phải xem mình đã móc túi ủng hộ họ chưa, nếu chưa hay kg làm thì là do mình tiếc $20 chứ kg phải do họ.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#14
Có những việc làm không công bằng như chôm chĩa công sức của ca sĩ VN hải ngoại.  Vậy mà có người mở miệng ra "đồ free".  Họ không nghĩ ra là đời không có gì free, khi họ cầm nhầm tài sản mà họ cho là "free", nhất định là có ai đó bị thiệt thòi.
Reply
#15
(2022-06-02, 02:51 PM)phai Wrote: Trái sầu riêng còn mắc gấp mấy lần  Wink .

Cũng còn thua bòn bon.
Bạch vân thiên tải không du du
Reply