Đúng? Sai?
#1
Hai chị em bạn dâu, đã 10 nam kg noi chuyen kg qua lại . Nha ai nay ở cơm ai nay an chồng ai nấy sai 
Hai anh em ruột van tinh thương mến thương. 
Co em dâu vẫn chào hỏi anh chồng, nhung bà chi dâu kg bao giờ chao hay say hello voi thằng em chồng minh dù đụng mặt cái cốp trong chợ bả giả lơ như kg thay 
Rồi ong anh lớn nhất biết chuyện lục đục cua 2  ba dâu nên có ý giảng hoà 
Ong anh lớn ở xa , ỗng đề nghị ky lễ nay hai vo chồng ỗng sẽ ve nha ong út rồi anh em tụ họp cúng giỗ cho má
Nam rồi ong lớn cũng có qua may anh em tụ họp nhậu nhẹt dzui lắm vi kg có ba dâu giữa 
Trước ngay gio bà già co kêu ong anh giữa bữa đó xuong cúng má nhung kg có kêu bà vo vi bà nay voi dau út da kg nói chuyện với nhau lâu lắm rồi 
Và vợ chồng đau út cũng kg moi ba dâu giữa 
Ba dâu lớn voi dau út đang nấu nướng chuẩn bị dọn cúng thi hai vợ chồng dâu giữa tới 
Bà nay vo nhà miệng mồm Oang oang nói chuyện lớp bóp voi 2 vợ chồng anh lớn chà chao hỏi chủ nhà tiếng nào coi như hai vợ chồng thằng út vo hình 
Con dau út gian qua bỏ ra ga ra ngồi khóc , ong út thay vậy keo anh Hai ra nói coi thái độ bả kia vo nha coi như tui em
La rác 
Ong anh lớn noi anh dau có kêu con vợ nó ma gio vậy anh khó xử qua , ông kheu ba vo ra noi nhỏ em giải quyết vụ nay đi chớ căng roi ( quen nói là ong giữa vẫn nói chuyện với dau út đang hoang ) 
Bà đau lớn vo ga ra năn nỉ con dâu út nhung no nói nếu bả ghét em thi đung tới con đã toi ma mat dạy qua em chịu kg noi . Cuối cùng kg xong ba dâu lớn vo kêu bà giữa ra noi thím làm vậy la kg đung , khi thím toi ít nhất thím phai say Hi. Vợ chồng chu út 
Bả trả lời tui lớn tui no nhỏ phai chao tui trước ,ba hai noi thím
Nói vậy la bậy . Lớn hay nhỏ kg thanh vấn đề khi thím vo nha người ta thím phải chao hỏi đang nay thím
Làm lơ. Cầu chuyện toi đay thi con gái lớn của ong út toi no tức vi bà bác quá đáng no buoc vo hỏi sao bà rude wuá vay ba toi day sao kg say hi ba ma tui .ong bác giữa thay vậy ỗbg can con còn nhỏ con kg biết gì đung nên nói vậy 
Con nhỏ nay no nói xin lỗi bác T con thương bác lắm nhung bà vợ bác quá đáng 
Bả bắt dau len giọng anh chi hai coi no kìa 
Ong Hai ba hai làm thinh 
Tui xuong cúng má chớ bộ
No nói bà cũng xong thi đi về đi noi xong nó mở cửa tiễn vong luôn 
Vậy mấy bác thay sao? 
Cho ý kiến pkease
Reply
#2
1670184173 Mến chào Hải đăng. Lâu quá không thấy Hđ vô đây chơi, nhớ lắm luôn! Hug Bà lúc này khỏe hơn chưa, cánh tay mỗ đó giờ hoạt động bình thường chưa? bà có còn đi therapy nữa hay không vậy?
Trở lại chuyện vợ chồng thứ 2 (giữa) nha. ...Tui thấy bà dâu thứ hai (giữa) hơi quá đáng! Nếu không có ý làm hòa với bà dâu út thì đừng dến. Bả đã đến thì bả phải nói vài câu với bà dâu út trước mới đúng chứ, vì bà dâu út là chủ nhà mà. Cái TÔI của bà giữa bự quá! Bả muốn lấy quyền làm lớn để cho người em phải chào bả trước trong trường hợp này là sai bét! Vì ai cũng biết hai người bất hòa từ lâu, người ta không mời bả, mà bả tự dẫn thân bả tới tức là bả muốn làm quen với vợ chồng cô dâu út thì bả phải là người khơi màu trước mới đúng!

Nếu tui là bà dâu út mà có đứa con gái như Hđ kể thì tui vui với hạnh phúc lắm lắm luôn! Vì nó dám nói những gì mà nó thấy sai, thấy chướng. Quan trọng hơn hết là nó đã bày tỏ ra tình thương yêu Ba Mẹ của nó trước mặt hai vợ chồng ông bác của nó. Nó biết cách nói giữ thể diện cho ông bác (bác T) của nó nhưng nó không ngại gì cho bà bác dâu 1 bài học về cách tôn trọng người, tôn trọng mình như thế nào. Tui kết đứa con gái đó lắm nhe. Ok-sign-smiley-emoticon
Còn vụ ý kiến hả? Vụ này tui không dám cho ý kiến đâu, chuyện này thì ...đèn nhà ai nấy sáng, chỉ người trong cuộc mới thấu đáo mọi vấn đề, mới biết cách làm như thế nào cho ổn thỏa hơn thôi....Nhưng nếu tui là bà dâu út thì sau cuộc xum họp với bà dâu giữa ngoài ý muốn đó tui sẽ không nói, không nhắc tới bà dâu giữa, dù chỉ 1 lời! Coi như bà ta không có trên thế gian này. Coi như bà ta chưa hề xuất hiện trong nhà mình.... Chứ nói hay nghĩ tới bà ta thì mình càng bực thêm thôi.

Bên tui bữa nay nóng ấm lắm nè HD. Hai đứa con tui được nghĩ lễ, chúng sẽ làm BBQ ngoài sân với mấy nhóc bạn của chúng nên tui thức hơi sớm để chuẩn bị các cái cho tụi nó (bây giờ mới 7:00am thôi mà đã 70*F rồi nè!). Mình xuống bếp pha cà phê uống luôn nha. Chúc Hđ có 1 ngày lễ thật vui. Hello Tulip4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#3
Tui cũng nghĩ như bà vậy ! 
Ở đời nhieu người chướng lắm 
An le vui vẻ nhe. Tui hết đi therapy roi tay het dau roi moi viec ok hey 
Cam on ba nghen
Reply