2022-04-25, 04:27 PM
(2022-04-25, 02:24 PM)Mi. Wrote: Cụ giải thích, dẫn dụ rõ ràng và giới thiệu trà, để hôm nào đi chợ Mi sẽ tìm nhưng hình như chưa thấy loại này
À, Cụ nhắm thấy tuột xuống không xong nên chơi chiêu đưa Mi lên đó phải không
Thực ra suy cho cùng thì có thứ nào là “của mình” thực sự đâu há cụ, ngoài thiện và ác nghiệp mang theo từ đời trước đến đời này và qua kiếp sau
Biết vậy nhưng để buông bỏ đựơc hết mấy thứ tam độc buộc ràng từ bao đời nay thì không phải là chuyện một sớm một chiều mà mình làm được . Nhưng nếu không làm, không đi thì bao giờ mới xong việc! Nên thôi kệ, ai đủ sức thì chạy, nhảy, phóng, bay. Còn mình yếu thì đi, đi không nỗi nữa thì ... bò, trườn,... lết chắc cũng sẽ có ngày tới đích thôi Đừng bò trật đường thì ô kê mờ.
Lấy mật ong TT mời cụ
Đi kiếm tấm hình tặng cụ nhân ngày Úc Anzac National Day
Ủa mà là ngày gì vậy cụ ?
hồi tối qua, ngủ cứ chập chà chập chờn, nằm thiền một lúc mới chợt thấy ra, à thì ra mình đang "dính mắc" với "mình tôi với trời bơ vơ" đây mà
thấy ra rồi, không dính nữa nên ....... ngủ tiếp
tâm muốn bình muốn an thì đừng dính mắc, nhất là dính vào ái (ưa thích, ham muốn) từ ái kéo theo thủ (giữ lấy) rồi tới hữu (chiếm làm của riêng) dẫn đến sinh tử luân hồi ...... ngứa nghề phật lý rồi đây
buông bỏ, đúng vậy nhưng nghĩ lại, buông nhưng đừng bỏ, uổng sao ....... thương (không bỏ) nhưng lòng không vấn vương (buông)
mật ong thì Td tối nào cũng lấy một muỗng nhỏ, liếm từ từ chút một rồi ngậm, sau đó nuốt từ từ, đó là cách chữa viêm họng rất hay, ngừa Covid và bảo đảm, 100 tuổi hát Karaoke vẫn ngọt như thường