Mở lòng
#16
(2022-04-19, 09:28 PM)RungHoang Wrote: Đãi mấy em 1 bửa ngon, mừng ngày không có ông TuyDuyen

hahhahahha....... Biggrin

Bạn tri kỷ của chú Td
#17
(2022-04-19, 09:38 PM)RungHoang Wrote: Vậy mấy cô gái lâu năm thì sao  hé ?  Confused  XO huh ?


Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mấy cô gái lâu năm sẽ thành rượu nữ nhi hồng  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
#18
(2022-04-19, 09:28 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Suỵt TT, đừng la to, la to làm ảnh nhớ ra còn mấy gói mì hết hạn, ảnh lại đem ra nhúng lẩu cho tụi mình ăn giờ.

Nếu ăn lỡ có chuyện gì, ảnh còn có chi để cho mình thưa ảnh không MYT?
#19
Tỉnh Nhi xây nhà, có tiến bộ  Thumbs-up4  Clinking-beer-mugs4
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


#20
(2022-04-19, 10:20 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi xây nhà, có tiến bộ  Thumbs-up4  Clinking-beer-mugs4
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua Shy

Em yêu đời nên xây nhà mới Clinking-beer-mugs4

Em không biết chuyện gì nữa, chắc anh RH quậy gì đó? 4 giờ sáng, em còn thấy nhà của chú Td và em có cho like.
#21
(2022-04-19, 09:51 PM)Thuctinh Wrote: Mấy cô càng kiêu hãnh và kiêu sa Biggrin

Kiêu hãnh và kiêu sa
Kiêu ngạo và kêu la
Kiêu hong là không yêu
Kiêu óc là cóc yêu  Lol

Tulip4
#22
(2022-04-19, 09:53 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Mấy cô gái lâu năm sẽ thành rượu nữ nhi hồng  Rollin

Cao kiến cao kiến  Thumbs-up4

Thi sĩ Rừng Hoang gặp đối thủ đại văn hào nữ sĩ Đoàn thị Mãi rồi

Astonished-face4
#23
(2022-04-19, 09:53 PM)Thuctinh Wrote: Bạn tri kỷ của chú Td

Anh TuyDuyen nở lòng làm mặt lạnh với mấy đứa em sao ta????


Confused
#24
Sư phụ thấy VB này không giống 1 forum. Thay vì mọi người vào đây tán gẫu vui vẻ thì mỗi người chui vô GRT tự nói, tự móc méo 1 mình. Dân chơi mà sợ mưa rơi Rolling-on-the-floor-laughing4
Sư phụ nhớ ngày xưa sư phụ được mời vào một website nhỏ, đặc biệt mới được mời vô nhe. Sư phụ cứ nghỉ mình an toàn trong đó, viết hết tâm tình trong một góc nhỏ của mình. Vậy mà khi sư phụ có chuyện không vui trong hôn nhân, người mở thread móc méo sư phụ chính là người bạn sư phụ coi là thân thiện, admin của website đó, vì đọc những đoạn khúc của sư phụ và đoán già đoán non. Phải rất lâu sư phụ mới học được bài học cho mình.
Không có nơi nào là bình yên và an toàn trong chốn ảo. Khi người ta ghét mình, nói gì đều chướng tai gai mắt họShy
Ôi tình là cái chi chi Rolling-on-the-floor-laughing4

Tịnh tâm 1 tuần xong, sư phụ nói nhiều bù lại Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


#25
(2022-04-19, 10:20 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi xây nhà, có tiến bộ  Thumbs-up4  Clinking-beer-mugs4
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua Shy

hehhehehe...... câu này làm sao trả lời hé ???....

Biggrin
#26
(2022-04-19, 07:37 PM)Thuctinh Wrote: Chú Td lại tạo bất ngờ Confused-shrug-smiley-emoticon kỳ này nhà chú xây, không có cửa để đón khách ra vào? Buồn ghê, mình lại mất một chỗ cho mình tự do nhiều chuyện thoải mái.

Hy vọng TT xây nhà này, mong chú xây nhà lầu cao cho TT nhé.


Sáng có ghé nhà Lan một chút rồi đi làm, mới về ghé vô thì thấy có nhà mới của Thuctinh. Td rất mừng vì đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Thuctinh theo sư phụ Sầu đã lâu, khua phất trần cũng giỏi mà múa kiếm cũng tài, chỉ còn nội lực, nay thì võ công đã luyện thành, tha hồ lăn lộn trên chốn giang hồ khi sư phụ bận ....... chuyện gì đó  Lol

Nhìn cảnh nhà lầu ở xứ người ta tang hoang nên Td không thích xây nhà cao cửa rộng nữa, bây giờ thích chui xuống tầng hầm lánh nạn  Biggrin 

Nhà của Thuctinh có Tứ thiên vương, Ngũ hổ tướng canh chừng ngày đêm thì nơi đây sẽ là chốn vui chơi không thua gì Las Vegas  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mọi người sẽ giúp nhà của Thuctinh trong một thời gian ngắn, cũng cao như nhà chọc trời của sư phụ Sầu , không cần cao hơn, ngang ngửa là vui lắm rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

mọi người tặng cho nhà mới của THuctinh nhiều thứ rồi, Td chỉ có cái này, lấy từ nhà ra làm quà mừng nhà mới đây


[Image: 17498853_163523177501254_404442085338684...e=62862AC1]
#27
(2022-04-19, 11:09 PM)RungHoang Wrote: Anh TuyDuyen nở lòng làm mặt lạnh với mấy đứa em sao ta????


Confused

hôm nay bận đi làm, chứ ở không thì cũng nhiều chuyện lắm đó  Lol

Cheer
#28
[Image: 278836590_1340025109851049_6212451881374...e=626536A7]
#29
(2022-04-19, 11:10 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ thấy VB này không giống 1 forum. Thay vì mọi người vào đây tán gẫu vui vẻ thì mỗi người chui vô GRT tự nói, tự móc méo 1 mình. Dân chơi mà sợ mưa rơi Rolling-on-the-floor-laughing4
Sư phụ nhớ ngày xưa sư phụ được mời vào một website nhỏ, đặc biệt mới được mời vô nhe. Sư phụ cứ nghỉ mình an toàn trong đó, viết hết tâm tình trong một góc nhỏ của mình. Vậy mà khi sư phụ có chuyện không vui trong hôn nhân, người mở thread móc méo sư phụ chính là người bạn sư phụ coi là thân thiện, admin của website đó, vì đọc những đoạn khúc của sư phụ và đoán già đoán non. Phải rất lâu sư phụ mới học được bài học cho mình.
Không có nơi nào là bình yên và an toàn trong chốn ảo. Khi người ta ghét mình, nói gì đều chướng tai gai mắt họShy
Ôi tình là cái chi chi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tịnh tâm 1 tuần xong, sư phụ nói nhiều bù lại Wink

Dù sao hoà đồng và cùng nhau trao đổi cũng vui hơn hả sư phụ? Em thích náo nhịp, nên thích làm dân chơi không sợ mưa rơi, không giống như chú Vịt chạy trốn suốt ngày.

Có nhiều người thiếu tế nhị, tại sao lại chỉ trích chuyện không vui của người khác? Còn có người thích lên án dạy đời nữa đó. Một lời tốt lành xoa dịu người khác đâu có khó, thật ra đâu có ai tốt lành hơn ai, và ngày mai ra sao, nào ai biết trước được? Mình thân thiện mạnh dạng tâm tình chuyện của mình, giúp mình vơ đi nổi lòng được rất nhiều. Em cũng vô tư lắm, mỗi lần có chuyện không vui là em tìm nơi chút ra, không muốn giữ nặng trong lòng, ai hiểu sao thì hiểu.  Chỉ có em, biết em muốn gì?

Em có cô bạn lâu năm, hôn nhân không được hạnh phúc cũng đi đến đổ vỡ, trong thời gian dài cô nàng không vui, cô nàng mở lòng tâm sự với em nhiều lắm, em chỉ biết lắng nghe.  Em thấy cô nàng thân thiện với em và em tin tưởng tình bạn bè nên em tâm tình nhiều lại, em bị cô bạn dạy đời cho một trận. Rolling-on-the-floor-laughing4
#30
V
(2022-04-20, 12:24 AM)Tuy duyen Wrote: Sáng có ghé nhà Lan một chút rồi đi làm, mới về ghé vô thì thấy có nhà mới của Thuctinh. Td rất mừng vì đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Thuctinh theo sư phụ Sầu đã lâu, khua phất trần cũng giỏi mà múa kiếm cũng tài, chỉ còn nội lực, nay thì võ công đã luyện thành, tha hồ lăn lộn trên chốn giang hồ khi sư phụ bận ....... chuyện gì đó  Lol

Nhìn cảnh nhà lầu ở xứ người ta tang hoang nên Td không thích xây nhà cao cửa rộng nữa, bây giờ thích chui xuống tầng hầm lánh nạn  Biggrin 

Nhà của Thuctinh có Tứ thiên vương, Ngũ hổ tướng canh chừng ngày đêm thì nơi đây sẽ là chốn vui chơi không thua gì Las Vegas  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mọi người sẽ giúp nhà của Thuctinh trong một thời gian ngắn, cũng cao như nhà chọc trời của sư phụ Sầu , không cần cao hơn, ngang ngửa là vui lắm rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

mọi người tặng cho nhà mới của THuctinh nhiều thứ rồi, Td chỉ có cái này, lấy từ nhà ra làm quà mừng nhà mới đây


[Image: 17498853_163523177501254_404442085338684...e=62862AC1]

TT cám ơn chú Td nhiều, mong chú lạc quan vui vẻ để giúp nhà của TT xây thật cao, cửa rộng, náo nhịp và ồn ào hơn Las Vegas nhe. Tulip4

Thảm họa khó lường, dù thiên tai hay nhân hoạ. Từ khai thiên lập địa ai có thể đổi phó nổi và chống chọi lại được mỗi thảm họa xảy ra? Thay gì lòng bất an hay buồn phiền, mình góp sức giúp nhân loại trong khả năng của mình có thể, có lòng gởi chút quà đến để chia sẽ bớt nổi đau buồn, mất mát đến với nạn nhân. Thảm họa tệ hại cỡ nào vẫn luôn có biết bao tấm lòng vàng bên cạnh cùng vượt qua.  

Thế gian này đẹp lắm chú Td ơi!..xấu đẹp, sướng khổ, buồn vui...đều có.