Tháng Tư Đen (1975-2022)
#46
(2022-04-21, 11:53 PM)005 Wrote:  Bé 3, nhà 5 không phải gốc lính đâu. 3 người bị đi cải tạo đó là 1 giáo sư, 1 kỹ sư và 1 bác sĩ. Tuy nhiên năm 1968 tổng động viên ai cũng phải đi lính cả. Sau đó mới "biệt phái". Nghĩa là giải ngũ vì lý do nghề nghiệp. Vì học vị cao, cho nên khi vào lính là sĩ quan, hễ là sĩ quan thì CSVN không hề cho ai đi "cải tạo" dưới 2 năm cả. Disappointed-face4

Vậy mới nói. Sách lược "huấn nhục" "tàn dư chế độ cũ" của họ rất có hệ thống.

 
 Bé 3 có nghe câu của V+ " Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót" Face-with-rolling-eyes4

 Sau nhà bé 3 có một số người là CS nằm vùng,  nuôi v+ có bà 7, ông 3 Nghiệp ...

 Còn vụ đôi tiền và đánh tư bản là đụng tới toàn dân miền N nữa. Mad  , bé 3 nghe kể người dân oán hận cho đến bao giờ.
  
 Gia đình nào dù đem vô đổi bao nhiêu thì họ chi cho lấy ra "mỗi hộ" đươc 500 $ ...........mạt luôn.

 Thế hê bé 3 đươc giáo duc bởi " khi rnug xnah"   Disappointed-face4

Reply
#47
(2022-04-22, 01:37 PM)phai Wrote: Sầu viết rồi Sầu đọc luôn nha  Hug

Thôi không đọc đâu anh Phai
Sầu chưa biết viết gì, chắc như tuỳ bút thôi, nhớ gì viết đó. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#48
(2022-04-22, 02:19 PM)LýMạcSầu Wrote: Thôi không đọc đâu anh Phai  
Sầu chưa biết viết gì, chắc như tuỳ bút thôi, nhớ gì viết đó. Shy

Chọc Sầu thôi, ai bắt đọc chi  Wink .
Reply
#49
(2022-04-22, 04:13 PM)phai Wrote: Chọc Sầu thôi, ai bắt đọc chi  Wink .

trả lại anh Phai cái Hug để khỏi bị đòi Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#50
(2022-04-22, 04:19 PM)LýMạcSầu Wrote: trả lại anh Phai  cái  Hug để khỏi bị đòi Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu dễ quá ha, 
Vậy nếu được gặp Sầu thì cứ tự nhiên  Hug Sầu, Sầu sẽ trả  Hug lại, rồi anh phai sẽ tiếp tục  Hug Sầu nên dù muốn dù không Sầu cũng  Hug đáp lễ.

Cứ như vậy ta  Hug nhau cả buổi
Cho tới khi hoàng hôn vàng trên lối
Nếu chưa mệt  Hug thêm cho tới tối
Đợi mặt trời về ấm ngày tinh khôi

Rollin
Reply
#51
(2022-04-22, 05:28 PM)phai Wrote: Sầu dễ quá ha, 
Vậy nếu được gặp Sầu thì cứ tự nhiên  Hug Sầu, Sầu sẽ trả  Hug lại, rồi anh phai sẽ tiếp tục  Hug Sầu nên dù muốn dù không Sầu cũng  Hug đáp lễ.

Cứ như vậy ta  Hug nhau cả buổi
Cho tới khi hoàng hôn vàng trên lối
Nếu chưa mệt  Hug thêm cho tới tối
Đợi mặt trời về ấm ngày tinh khôi

Rollin

anh Phai tham quá. Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#52
(2022-04-22, 01:45 PM)Be 3 Wrote:  
 Bé 3 có nghe câu của V+ " Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót" Face-with-rolling-eyes4

 Sau nhà bé 3 có một số người là CS nằm vùng,  nuôi v+ có bà 7, ông 3 Nghiệp ...

 Còn vụ đôi tiền và đánh tư bản là đụng tới toàn dân miền N nữa. Mad  , bé 3 nghe kể người dân oán hận cho đến bao giờ.
  
 Gia đình nào dù đem vô đổi bao nhiêu thì họ chi cho lấy ra "mỗi hộ" đươc 500 $ ...........mạt luôn.

 Thế hê bé 3 đươc giáo duc bởi " khi rnug xnah"   Disappointed-face4

Hola Bé 3,  Tulip4

LL có đọc câu chuyện của Bé 3 rồi, bùi ngùi và thương cảm cho chú. Thời đó rất nhiều những chuyện như vậy. Vụ "nằm vùng" thì ôi thôi hàng hà sa số. Vụ đánh tư sản thì bà ngoại của LL chỉ là một nhà thuốc tây nho nhỏ, vậy mà cũng bị làm ngoại bệnh gần mất trí luôn vì tiền của để dành chắt góp mới dựng lên chứ đâu phải đi cướp cạn như bây giờ. Đổi tiền thì coi như trắng tay luôn.

Hôm qua "em họ" LL có viết một tuỳ bút cho 30/4 nên LL mang vào cho ACE cùng đọc nha. Người thật, việc thật. Wink


NHỎ CÒN

Dù muốn hay không? tháng Tư vẫn trở về, vẫn nghe nằng nặng ... khi đọc các bài vở tràn đầy trên net, những hình ảnh cũ xưa thấp thoáng như những đoạn phim quay chậm, thật chậm. Có người quên hay cố tình quên, có người nhớ và lặng lẽ nhớ, tháng Tư của 2022 lại u uất hơn với tình hình chiến sự Ukraine. 

Tự dưng tôi nhớ lại chuyện xưa, của thời gian 9 năm dưới chế độ cộng sản và mái trường xhcn. Nhớ cái thời mà đứa trẻ nào cũng phải quàng khăn đỏ, để làm "cháu ngoan" của lão. Tôi lại may mắn hay có kỳ tích gì mà lại thoát khỏi cái khăn quỷ quái như thắt cổ đó và cũng không có "cơ hội" làm "đội viên" luôn. Quá trình phải từ đội, lên đoàn rồi lên đảng, hình như vậy. Tôi không thích làm "cô bé quàng khăn đỏ" nên trong đường hẽm có mấy con nhỏ được bầu làm đội trưởng đội phó gì đó, kêu gọi ra rả mà tôi trốn không đi, và rồi thoát nạn, hay tại cái "hộ khẩu" ở nhà bà ngoại nên tôi cứ thoắt có mặt thoắt biến đi mất.

Học xong lớp 4, 5, lúc đó gọi là cấp 1 hén. Lên cấp 2, từ lớp 6 đến lớp 9. Cũng không bao giờ quàng cái khăn đó, cũng có vài đứa giống tôi, mà hình như tôi cũng không bị làm khó dễ gì trong khoảng thời gian cấp 2 đó. Rồi thì lên cấp 3. Học lớp 10 và 11 xong thì ngưng học để chuẩn bị giấy tờ đi sang xứ Cà. Khoảng thời gian đó tôi nhớ trong lớp có nhỏ Còn, tên là Nguyễn thị Còn, có người anh là Nguyễn văn Hết (không biết gia đình của nhỏ sau này có Thị Nữa hay là Thị Tiếp Theo hay không?😁 ), nhỏ này tóc dài nửa lưng, thấp người, mặt má bầu, mà hai gò má lúc nào sao cũng hồng như hai quả gấc, nhỏ cũng có vẻ "hiền lành" và lặng lẽ lắm... 

Tôi thuộc vào trường phái thụ động, học cốt ý là học cho xong và lên lớp, vậy thôi. Không có "mục tiêu", "chủ đích" gì ráo. Nên vụ phát biểu, xung phong, giơ tay giơ chân là không có tôi rồi. Tự dưng có một ngày đẹp trời nào đó, lớp trưởng lớp phó họp nhóm lại có ý là cho tôi vào .... đoàn viên. Mèn đét, mồ tổ ơi... ai mà thèm mà cần chứ, tôi còn đang lớ ngớ vì không biết tính sao, vả lại vẫn biết mình có là đội đâu mà sao lên đoàn. Thế là qua ngày hôm sau thì có tin là nhỏ Còn "nhỏ nhẹ" bàn ra, vì nhỏ nói tôi thụ động không đủ điều kiện để kết nạp vào đoàn. Hú hồn luôn..., rồi từ đó tôi bắt đầu để ý ngầm về nhỏ, và biết ra nhỏ cũng không phải dân vừa, hồ sơ lý lịch cũng có dính líu là liệt sĩ liệt giường, chiếu gì đó, thì ra vậy! 😁

Bởi vậy, "lù khù vác lu mà chạy". Nhìn nhỏ Còn nhu mì, hiền hậu, nết na, nhưng một lời nói của nhỏ mà trưởng, phó lớp riu ríu nghe theo thì không phải dạng vừa 🙃

Rốt cuộc, tôi không là đội viên, không là đoàn viên, chứ nếu có, thì giờ này biết đâu tôi là.... đoảng dziên không chừng, thì làm sao ngồi đây mà gõ phiếm loạn chứ ha....😂


Xà cô cô
22.04.2022
Reply
#53
(2022-04-22, 08:36 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Bé 3,  Tulip4

LL có đọc câu chuyện của Bé 3 rồi, bùi ngùi và thương cảm cho chú. Thời đó rất nhiều những chuyện như vậy. Vụ "nằm vùng" thì ôi thôi hàng hà sa số. Vụ đánh tư sản thì bà ngoại của LL chỉ là một nhà thuốc tây nho nhỏ, vậy mà cũng bị làm ngoại bệnh gần mất trí luôn vì tiền của để dành chắt góp mới dựng lên chứ đâu phải đi cướp cạn như bây giờ. Đổi tiền thì coi như trắng tay luôn.

Nói tới vụ đánh tư sản, đổi tiền thì tụi sc đúng là lũ ăn cướp. Nhiều người chỉ có căn nhà mặt tiền và làm ăn lương thiện cả đời nên mới có thể xây nhà lầu vậy mà chúng cướp sạch. Có người bà con cũng như vậy đó nên bà ta uất quá nhảy lầu tự tử luôn. Cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đổi tiền vv ... toàn là những chiêu ăn cướp trắng trợn cho tới giờ cũng không một lời xin lỗi nhận sai trong khi những tài sản của những người ngày xưa bị chúng cướp so với tài sản tham nhũng của tụi nó bây giờ có thấm vào đâu.
Reply
#54
(2022-04-22, 08:55 PM)phai Wrote: Nói tới vụ đánh tư sản, đổi tiền thì tụi sc đúng là lũ ăn cướp. Nhiều người chỉ có căn nhà mặt tiền và làm ăn lương thiện cả đời nên mới có thể xây nhà lầu vậy mà chúng cướp sạch. Có người bà con cũng như vậy đó nên bà ta uất quá nhảy lầu tự tử luôn. Cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đổi tiền vv ... toàn là những chiêu ăn cướp trắng trợn cho tới giờ cũng không một lời xin lỗi nhận sai trong khi những tài sản của những người ngày xưa bị chúng cướp so với tài sản tham nhũng của tụi nó bây giờ có thấm vào đâu.

Trời, anh Phai... họ làm gì mà biết đến xin lỗi nhận sai á anh? nói không phải quơ đũa cả nắm nhen, LL sau này có nhiều lần tiếp xúc với người bên đó. Cái vụ "xin lỗi" hay là biết "xấu hổ", hình như không có trong từ điển của họ. Trơ trơ sao đó... khó diễn tả lắm, làm như mấy mươi năm dưới chế độ xhcn, sản sinh ra một mớ robot tất!
Reply
#55
(2022-04-22, 08:55 PM)phai Wrote: Nói tới vụ đánh tư sản, đổi tiền thì tụi sc đúng là lũ ăn cướp. Nhiều người chỉ có căn nhà mặt tiền và làm ăn lương thiện cả đời nên mới có thể xây nhà lầu vậy mà chúng cướp sạch. Có người bà con cũng như vậy đó nên bà ta uất quá nhảy lầu tự tử luôn. Cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đổi tiền vv ... toàn là những chiêu ăn cướp trắng trợn cho tới giờ cũng không một lời xin lỗi nhận sai trong khi những tài sản của những người ngày xưa bị chúng cướp so với tài sản tham nhũng của tụi nó bây giờ có thấm vào đâu.

Bởi đó, có thấy đám côn đồ chóp bu vc tụi nó nhận lỗi sửa sai đâu.   Đã vậy tụi nó còn vơ vét tài sản quốc gia, tham nhũng cướp của rồi cho con cái tụi nó tẩu tán tiền ăn cướp ra ngoại quốc sống đời xa sỉ.  "Ghét cs và thân cộng" không phải là "quá khích hay cực đoan" gì đâu, khi tụi nó vẫn chà đạp hiếp đáp ăn cướp của dân rồi đi bợ đít tụi quan thầy Nga/Trung cộng của tụi nó.
Reply
#56
Ngẫm nghỉ thấy cũng rất lạ. Có những thứ tưởng chừng như là một sự thật hiển nhiên nhưng vẫn có những người chọn nhắm mắt, tin vào những thứ huyển hoặc.

Sự tàn độc của cộng sản ai cũng thấy rồi nhưng vẫn có người bênh vực.

Nhớ đến Trần Trường. Thách đố cả cộng đồng, treo hình HCM ở ngay nam Cali. Rồi sau đó hồ hởi về VN làm ăn. Đến chừng bị chúng quần cho một trận rồi mới sáng mắt ra Shy

Đến sự tàn độc của Putin vẫn có người bênh vực! Ôi!

Reply
#57
Tháng Tư Đen tới làm gợi nhớ hình ảnh của những người lính VNCH đã chiến đấu bảo vệ quê hương VN.  Họ sẽ mãi mãi là anh hùng của tôi.

Gần gũi nhất vẫn là những anh hùng với bộ áo trận ở quê tôi.  Cậu K mỗi khi về phép là xum họp vui đùa với lũ trẻ con trong xóm.  Tôi với lũ trẻ con hợp với mấy con của cậu vây quanh để được  bế bổng lên.  Trí nhớ mơ hồ, cái làng nhỏ hiền hoà với những con người chất phát đơn sơ, tưởng như chiến tranh sẽ không màng tới.  Nhưng rồi, đùng một cái, chỉ trong một vài tuần, tin dữ dồn tới cho ba gia đình trong làng.  Ba đám tang của ba người lính trẻ hào hùng đã liều thân chiến đấu bảo vệ cho quê hương làng mạc.  Cậu K cùng với chú T, chú C ra đi, dể lại ba goá phụ trẻ và những mái đầu xanh vô tội mồ côi cha.

Hiểu biết thô thiển của tôi, nhìn lại chiến tranh VN cũng như hiện thời Ukraine.  Những lời trơ trẽn láo khoét dưới chiêu bài hoà bình trong chiến tranh VN, họ kết tội phía VNCH, nhưng họ cố tình chọc cho cặp mắt họ mù loà, trái tim họ chai đá để họ không thấy rằng cộng sản Bắc Việt đã đạp đổ hiệp định Geneva 1954 khi mang quân vượt sông Bến Hải đánh phá miền Nam VN.

Hiện thời, cũng những luận điệu tráo trở tru tréo "hoà bình", đổ thừa cho Ukraine, khi Putin là kẻ khát máu, tính đánh lừa dư luận nước Nga cho sự xâm lăng, giết dân lành nước Ukraine của hắn.
"Giơ tay với thử trời cao thấp.  Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
Reply
#58
"....

Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ.
Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa.
Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai
còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn.
Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn.

Người đi về nơi xa, nàng ở phương cũ vẫn ngóng đợi vào những buổi chiều khi tà dương bắt đầu xuống và mờ khuất trong sương. Bao nhiêu buổi chiều hoàng hôn như vậy đã đi qua nhưng bóng chàng thì vẫn xa tít mù khơi, và chuyến tàu hoàng hôn của năm xưa vẫn chưa thể trở về. Câu hát: “Chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn” là những lời ca tuyệt mỹ nhất để nhắc đến một người chinh nhân


..."

(* trích từ Hoàn cảnh sáng tác bài “Chuyến Tàu Hoàng Hôn” (Minh Kỳ & Hoài Linh): “Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ…” chiê)

Thật vậy, trong hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, sự chia ly và mất mát vốn dĩ là những đoạn đường bi thảm nhất, là cái giá mà chúng ta phải trả. Mời ACE cùng tiếng hát tràn đầy cảm xúc, đặc biệt của Hoa Mắc Cỡ trong nhạc phẩm dưới đây nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen:



[Image: pcZlIWu.png]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#59
(2022-04-22, 01:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc Sầu phải viết một chút góp phần cho Chương trình và trả nợ nguyên xe cà rem  

  Bắc ghế ngồi chờ tùy bút của Lý Đạo Cô nhe.   Thanks-sign-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#60
(2022-04-22, 08:36 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Bé 3,  Tulip4

LL có đọc câu chuyện của Bé 3 rồi, bùi ngùi và thương cảm cho chú. Thời đó rất nhiều những chuyện như vậy. Vụ "nằm vùng" thì ôi thôi hàng hà sa số. Vụ đánh tư sản thì bà ngoại của LL chỉ là một nhà thuốc tây nho nhỏ, vậy mà cũng bị làm ngoại bệnh gần mất trí luôn vì tiền của để dành chắt góp mới dựng lên chứ đâu phải đi cướp cạn như bây giờ. Đổi tiền thì coi như trắng tay luôn.

Hôm qua "em họ" LL có viết một tuỳ bút cho 30/4 nên LL mang vào cho ACE cùng đọc nha. Người thật, việc thật. Wink


NHỎ CÒN

Dù muốn hay không? tháng Tư vẫn trở về, vẫn nghe nằng nặng ... khi đọc các bài vở tràn đầy trên net, những hình ảnh cũ xưa thấp thoáng như những đoạn phim quay chậm, thật chậm. Có người quên hay cố tình quên, có người nhớ và lặng lẽ nhớ, tháng Tư của 2022 lại u uất hơn với tình hình chiến sự Ukraine. 

Tự dưng tôi nhớ lại chuyện xưa, của thời gian 9 năm dưới chế độ cộng sản và mái trường xhcn. Nhớ cái thời mà đứa trẻ nào cũng phải quàng khăn đỏ, để làm "cháu ngoan" của lão. Tôi lại may mắn hay có kỳ tích gì mà lại thoát khỏi cái khăn quỷ quái như thắt cổ đó và cũng không có "cơ hội" làm "đội viên" luôn. Quá trình phải từ đội, lên đoàn rồi lên đảng, hình như vậy. Tôi không thích làm "cô bé quàng khăn đỏ" nên trong đường hẽm có mấy con nhỏ được bầu làm đội trưởng đội phó gì đó, kêu gọi ra rả mà tôi trốn không đi, và rồi thoát nạn, hay tại cái "hộ khẩu" ở nhà bà ngoại nên tôi cứ thoắt có mặt thoắt biến đi mất.

Học xong lớp 4, 5, lúc đó gọi là cấp 1 hén. Lên cấp 2, từ lớp 6 đến lớp 9. Cũng không bao giờ quàng cái khăn đó, cũng có vài đứa giống tôi, mà hình như tôi cũng không bị làm khó dễ gì trong khoảng thời gian cấp 2 đó. Rồi thì lên cấp 3. Học lớp 10 và 11 xong thì ngưng học để chuẩn bị giấy tờ đi sang xứ Cà. Khoảng thời gian đó tôi nhớ trong lớp có nhỏ Còn, tên là Nguyễn thị Còn, có người anh là Nguyễn văn Hết (không biết gia đình của nhỏ sau này có Thị Nữa hay là Thị Tiếp Theo hay không?😁 ), nhỏ này tóc dài nửa lưng, thấp người, mặt má bầu, mà hai gò má lúc nào sao cũng hồng như hai quả gấc, nhỏ cũng có vẻ "hiền lành" và lặng lẽ lắm... 

Tôi thuộc vào trường phái thụ động, học cốt ý là học cho xong và lên lớp, vậy thôi. Không có "mục tiêu", "chủ đích" gì ráo. Nên vụ phát biểu, xung phong, giơ tay giơ chân là không có tôi rồi. Tự dưng có một ngày đẹp trời nào đó, lớp trưởng lớp phó họp nhóm lại có ý là cho tôi vào .... đoàn viên. Mèn đét, mồ tổ ơi... ai mà thèm mà cần chứ, tôi còn đang lớ ngớ vì không biết tính sao, vả lại vẫn biết mình có là đội đâu mà sao lên đoàn. Thế là qua ngày hôm sau thì có tin là nhỏ Còn "nhỏ nhẹ" bàn ra, vì nhỏ nói tôi thụ động không đủ điều kiện để kết nạp vào đoàn. Hú hồn luôn..., rồi từ đó tôi bắt đầu để ý ngầm về nhỏ, và biết ra nhỏ cũng không phải dân vừa, hồ sơ lý lịch cũng có dính líu là liệt sĩ liệt giường, chiếu gì đó, thì ra vậy! 😁

Bởi vậy, "lù khù vác lu mà chạy". Nhìn nhỏ Còn nhu mì, hiền hậu, nết na, nhưng một lời nói của nhỏ mà trưởng, phó lớp riu ríu nghe theo thì không phải dạng vừa 🙃

Rốt cuộc, tôi không là đội viên, không là đoàn viên, chứ nếu có, thì giờ này biết đâu tôi là.... đoảng dziên không chừng, thì làm sao ngồi đây mà gõ phiếm loạn chứ ha....😂


Xà cô cô
22.04.2022

 Đọc tâm sự của Tà Cô Cô, thời bác hồ mà không làm cháu ngoan bác hồ là Tà rồi. Không phải Xà nữa. Happy-smiley-emoticon

 Bên Đức từ tháng 10 năm 1989, Đông Đức và Tây Đức thống nhất. May mắn là ngược với Việt Nam. Cả nước Đức không bị nhuộm đỏ.

 Xem tin và đọc báo Đức mới thấy, xã thịt chủ nghĩa rập khuôn bạn ơi. Họ chỉ có một sách lượt thôi. Cũng thiếu niên tiền phong, cũng khăn khiếu cũng chào y hệt như lính.

Hình ảnh thời Đông Đức cũ, thấy y hệt VN không. Một sách đó.

[Image: AKG5026499.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply