New York
#1
súng ở ga tàu điện ngầm New York
MỸÍt nhất 16 người bị thương trong vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm tại New York trong giờ cao điểm hôm nay.
Sở Cứu hỏa New York (NYPD) cho biết nhiều người bị bắn trên sân ga tàu điện ngầm ở Brooklyn vào khoảng 8:30 sáng 12/4 (20h30 giờ Hà Nội).
Theo Amanda Farinacci, phát ngôn viên NYPD, trong số những người bị thương có 8 người trúng đạn và 8 người phải nhập viện vì các lý do khác. Cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc, mặc áo bảo hộ lao động màu cam.
[Image: xa-sung-o-ga-tau-dien-ngam-new-york-1649...20x320.jpg]

 
 


Hành khách chạy khỏi toa tàu sau vụ nổ súng. Video: Twitter/Isaac Abraham.
[size=undefined]

Các nguồn tin cảnh sát New York cho hay nghi phạm đã ném một quả lựu đạn khói trước khi nổ súng. Sở cảnh sát thành phố thông báo trên Twitter rằng họ không tìm thấy thiết bị nổ tại hiện trường, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nhà ga.

Xe cứu thương đã xếp hàng dài bên ngoài ga tàu điện ngầm Phố 36, nơi xảy ra vụ xả súng. Hình ảnh trên Instagram cho thấy nhiều hành khách đã cố gắng sơ cứu các nạn nhân chảy máu nằm trên sàn nhà ga đầy khói, trong khi nhân viên tàu điện ngầm cố trấn an hành khách hoảng loạn.
Nhân chứng Yav Montano kể rằng vài phút trước khi đoàn tàu điện vào nhà ga ở Phố 36, khói đột nhiên bao trùm toa tàu. "Lúc đó tôi nghe thấy nhiều tiếng nổ như tiếng pháo hoa, nhưng nghĩ lại thì đúng là tiếng súng", Montano cho biết. "Thật may là tôi đã nấp sau một chiếc ghế".
Montano nói rằng vụ nổ súng xảy ra ở cuối toa tàu mà anh đang đứng. "Khi khói bốc lên, mọi người bắt đầu chạy ào lên phía trước toa", anh cho biết. "Lúc đoàn tàu vào ga, cửa mở ra và mọi người túa ra ngoài".
Giới chức cho hay nghi phạm vẫn chưa bị bắt.
[Image: 3-5282-1649776586_r_460x0.png]

Cảnh sát Mỹ có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: NY Post.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã nhận được báo cáo về vụ xả súng và đang liên hệ với giới chức New York.
Các vụ xả súng xảy ra với tần suất tương đối cao ở Mỹ, nơi súng đạn là nguyên nhân khiến khoảng 40.000 người chết mỗi năm, trong đó có cả các vụ tự tử, theo trang web của Cơ quan Thống kê Bạo lực Súng đạn.
Xả súng ở thành phố New York đã gia tăng trong năm nay. Theo thống kê của cảnh sát, New York ghi nhận 296 vụ nổ súng tính đến ngày 3/4, so với 260 vụ cùng kỳ năm ngoái.
Vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm New York xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Biden công bố các biện pháp kiểm soát mới nhằm siết hạn chế với "súng ma", loại vũ khí được tư nhân lắp ráp và gần như không thể truy vết khi được sử dụng trong các vụ án.[/size]

Thanh Tâm (Theo AFP)
Be Vegan, make peace.
Reply
#2
Người Thượng Hải đổi lương thực giữa phong tỏa
TRUNG QUỐCHàng xóm trong khu chung cư của Ying Chengtuo lập nhóm chat để trao đổi thực phẩm, khi Thượng Hải bị phong tỏa dài ngày hơn dự kiến.
Ying Chengtuo, 29 tuổi, bị cách ly từ ngày 20/3, sau khi một ca dương tính được phát hiện trong khu chung cư anh sống ở Thượng Hải. Sau khi nhận được thông báo, Ying vội đi mua các nhu yếu phẩm như gạo và mì để đảm bảo bản thân "không bị chết đói" giữa phong tỏa.
Tuy nhiên, anh không ngờ lệnh phong tỏa kéo dài hơn dự kiến. Sau ngày 5/4, Thượng Hải tiếp tục áp lệnh phong tỏa mà không định ngày kết thúc. Giống nhiều người khác ở thành phố, nguồn lương thực tích trữ của Ying dần cạn kiệt.
Ying cho biết cư dân trong tòa nhà đã thành lập một nhóm trên WeChat để trao đổi thực phẩm, sau khi nhiều gia đình hết đồ ăn hoặc cảm thấy mệt mỏi vì phải dùng đi dùng lại một loại thực phẩm suốt nhiều ngày.
[Image: thuong-hai-12-4-afp-1649767740-8332-1649..._460x0.jpg]

Nhân viên mặc đồ bảo hộ y tế đứng ở lối vào một khu dân cư bị phong tỏa vì Covid-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc hôm 12/4. Ảnh: AFP.

Sau nhiều ngày không có trái cây, Ying hôm 9/4 phát hiện người hàng xóm của anh muốn trao đổi một số cam và táo. Ying liên hệ với cô trên WeChat và đề nghị đổi túi nước dùng nấu lẩu lấy số hoa quả này.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu lương thực khiến việc ăn lẩu trở nên xa xỉ và cô gái hàng xóm nói sẽ cho anh hai quả cam miễn phí. "Trong hoàn cảnh khó khăn này, tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu có thể trả lại cho cô ấy thứ gì đó", Ying nói.
Ying sau đó đề nghị cho cô hàng xóm chơi với con mèo tên Orange (Cam) của mình trong nửa giờ, vì anh nhớ người này từng đề cập tới mèo trong cuộc trò chuyện giữa họ.
Đề nghị được chấp nhận và Ying đưa con mèo tới cửa căn hộ của hàng xóm, bởi chính sách cách ly đã được nới lỏng một phần, cho phép cư dân có thể đi lại trong khu. Sau buổi chơi cùng mèo Orange, hàng xóm của Ying nói cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời và đề nghị tặng anh thêm một quả cam để cảm ơn.
Ying, người sống một mình trong thời gian phong tỏa, nói con mèo đã mang tới cho anh cảm giác thoải mái và giúp anh giữ tinh thần trong đại dịch.
"Tôi rùng mình khi nghĩ tới tinh thần của bản thân nếu không có con mèo bên cạnh. Tôi không phải chơi với nó cả ngày, nhưng chỉ cần biết có một con vật khác sống cùng phòng với mình là đủ thấy an ủi", anh chia sẻ.
[Image: meo-ying-1649767852-3123-1649768145_r_460x0.jpg]

Con mèo Orange của Ying Chengtuo. Ảnh: SCMP.

Ngày 11/4, khu nhà của Ying nhận được ba đợt tiếp tế với nhiều mặt hàng như tỏi, gừng, gạo, bít tết, cà rốt và một số loại rau xanh, giúp mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Những câu chuyện về cư dân Thượng Hải tìm cách sáng tạo giúp đỡ nhau khi thiếu lương thực giữa phong tỏa đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian qua.
Một đoạn video nổi tiếng cho thấy cảnh một người đàn ông lớn tuổi sống ở tầng một đã ném một túi rau lớn mà ông tự trồng cho người hàng xóm tầng trên. Một người đàn ông khác thậm chí sử dụng máy bay không người lái để chuyển vitamin C và cá cho một phụ nữ sống cùng khu nhà.
Thượng Hải đang đối mặt với sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bùng phát, với hơn 200.000 ca được phát hiện, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Phong tỏa nghiêm ngặt, xét nghiệm hàng loạt là một phần trọng tâm của chiến lược "Không Covid" mà Trung Quốc theo đuổi, nhưng chính sách này ngày càng đối mặt nhiều thách thức trước biến chủng Omicron lây lan nhanh.
Be Vegan, make peace.
Reply
#3
Sợ chị kg thấy, Kỳ gửi chị post #669 ở đây nhe.   Heavy-black-heart4

http://vietbestforum.com/showthread.php?...24&page=45
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#4
(2022-04-13, 09:18 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Sợ chị kg thấy, Kỳ gửi chị post #669 ở đây nhe.   Heavy-black-heart4

http://vietbestforum.com/showthread.php?...24&page=45

Ooo topic rảnh mình củng vào đó đọc .thanks
Be Vegan, make peace.
Reply