Tìm hiểu về dì Tuyết Vân,
#1
Không cần biết em/anh là ai,
chỉ cần biết em/anh vô bỏ 2 cái comments:
1 tốt + 1 xấu
về dì Tuyết Vân nha.

Thành thật nói lời cám ơn trước,
đến với tất cả comments.
See-through me in you
Reply
#2
Dì đâu phải TT đâu mà cháu quỡn quá vậy 

Bộ hỗng đi làm à?

Lo đi kiếm job làm đi, khỏi cần lancer dì
Reply
#3
(2022-04-11, 01:12 PM)Tiểu Tà Wrote:
Không cần biết em/anh là ai,
chỉ cần biết em/anh vô bỏ 2 cái comments:
1 tốt + 1 xấu
về dì Tuyết Vân nha.

Thành thật nói lời cám ơn trước,
đến với tất cả comments.

Hello Tiểu Tà

1- TV rất rành Kinh Thánh  Thumbs-up4

2- TV luôn luôn chủ quan, vỗ ngực cho mình là đúng nhất  Thumbs-down4

Biggrin
Reply
#4
1) tốt: đôi mắt to, ôi đôi mắt đẹp làm chết mất hồn ai...
2) xầu: hay quên uống thuốc quá Rollin

Reply
#5
(2022-04-11, 02:27 PM)Ech Wrote: 1) tốt: đôi mắt to, ôi đôi mắt đẹp làm chết mất hồn ai...
2) xầu: hay quên uống thuốc quá  Rollin

Rollin
Reply
#6
(2022-04-11, 01:29 PM)tuyetvan Wrote: Dì đâu phải TT đâu mà cháu quỡn quá vậy 

Bộ hỗng đi làm à?

Lo đi kiếm job làm đi, khỏi cần lancer dì

Hihi, thật lòng mà nói cháu đâu có quỡn dữ vậy dì.  Cháu mở thread này đâu phải lăng xê như dì đã nghĩ.  Với dì thì khỏi cần lăng xê, quá nổi tiếng gồi.
See-through me in you
Reply
#7
(2022-04-11, 02:14 PM)duke Wrote: Hello Tiểu Tà

1- TV rất rành Kinh Thánh  Thumbs-up4

2- TV luôn luôn chủ quan, vỗ ngực cho mình là đúng nhất  Thumbs-down4

Biggrin

Hihi, thanks Duke, I C that 2.
See-through me in you
Reply
#8
(2022-04-11, 02:27 PM)Ech Wrote: 1) tốt: đôi mắt to, ôi đôi mắt đẹp làm chết mất hồn ai...
2) xầu: hay quên uống thuốc quá  Rollin

Sound so good.
See-through me in you
Reply
#9
Thông minh,

Có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Hello
Reply
#10
Vân cám ơn những lời hay ý đẹp dành cho Vân 

Right back at you nè
223110697

Vân có 1 thắc mắc hỏi bạn Duke .. Vân tưởng trong này ai cũng tự tin mình đúng, té ra chỉ 1 mình Vân tự tin sao ?

Shy

Thiệt ra ai cũng nghĩ mình đúng, nên mới có chiến tranh khắp nơi, bạn Duke nghĩ chuyến này Vân đúng hay sai?

Cheer
Reply
#11
Sẵn đây cũng cho Vân nói nhận xét Vân về Sao

Sao nói những câu thường rất ngắn, ít khi nào nói dài 

Nhưng qua cách nói chuyện đó, lần nào Vân cũng phải mĩm cười SAU khi thấm câu nói của Sao

Đây là 1 điểm đặc biệt mà hình như Sao đóng chủ quyền, trong này không ai có 

Nói rất ngắn, nhưng khi người ta hiểu được, thấm được, thì người ta cười và wow

Vân nói thiệt lòng mình chứ không xã giao đâu nhá, Vân không biết xã giao là gì, toàn xã búa thôi🛠


Cheer

Tánh Vân thì hơi dài dòng, mặc dù Vân biết có ông anh còn dài hơn mình  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Nói chuyện của Vân, người ta không cần suy nghĩ, vì nó hiển hiện trước mắt 

Vân thích cách nói chuyện của Sao, nó ngắn gọn, không hiển hiện trước mắt, nhưng khi thấm được thì phải cười, i like it
Reply
#12
Con điên này vẫn dùng lời lẻ xĩa xói ! Không học được bài học sao ?
Reply
#13
Học được bài học 

Đi ra cửa, dòm qua dòm lại, coi chừng đụng phải mấy đứa điên, phòng kể bên, next door neighbor 

Admire
Reply
#14
(2022-04-12, 05:47 PM)tuyetvan Wrote: Học được bài học 

Đi ra cửa, dòm qua dòm lại, coi chừng đụng phải mấy đứa điên

Admire

Nếu chị gọi người ta điên, thì chính chị là người điên rồi.

Nếu chị cứ phán xét người ta thì chính chị sẽ bị Chúa phán xét chị đấy. 

Tôi khuyên chị nên bỏ cái tật kêu ngạo, và hãy sống khiêm nhường để con cái chị được nhờ vào cái đức của chị để lại.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
#15
(2022-04-12, 05:49 PM)Sao Mai Wrote: Nếu chị gọi người ta điên, thì chính chị là người điên rồi.

Nếu chị phán xét người ta thì chính chị bị Chúa phán xét chị đấy.

Chào SM. Chị TV nói vậy là nhẹ lắm rồi, mỗi lần chị hoang tưởng đều gì, là chị hay dùng câu, ai có não hay ai không bị ngu là sẽ có cùng suy diễn giống chị, chị gom bá tánh lại chỉ trích không phải nói riêng một cá nhân ai.
Reply