Té rồi mới học khôn
#1
Mưa bảo lớn đạp không nổi, thổi mình đi qua bên luôn, đầu xe đạp thổi đưa lên , mắt thăng bằng, té cái rầm , nằm xuống đất , chân kẹt rươi bàn đạp, gặp gió mạnh không tài nào đứng dậy được, mấy người gần đó, củng ráng ngừng xe đạp đi hướng mình để giúp mình đứng dậy , 3- 5 người hì hục đi hướng mình 


Hôm nay mưa bảo nhẹ hơn mà củng bị nửa , gió mạnh quá khi đạp không nổi mình chưa kịp xuống xe để .dắt bị bộ là bị thổi té cái rầm rồi, đầu gối đau điếng, tháo được bàn chân bị kẹt giửa bàn đạp , ráng bò bên lề đường có bải cỏ mềm cho bò  đở đau đầu gối ,chờ bớt cơn gió mình mới đứng dậy được,... Mấy người khác thấy vậy cố gắng xuống xe để giúp mình như kỳ rồi...mình nói oke ....ráng đúng dậy để vài người muốn giúp mình đở lo...hỏng dám đạp luôn. Ráng lết đi chống chọi cơn gió mạnh.khi gió vừa nhẹ bớt thì mình mau mau đạp liền ..sau vài lần như vậy mình mới phát hiện là quay hộp số nhẹ nhất thì gặp gió mạnh nhất  mình vẩn đạp được chút chút...nhờ vậy mới đến được sở ...a ha thì ra chuyển  số 1 thay gì số 7.


Rồi vô đến sở, mọi người đang hội hợp, mình vừa nghe , vừa phải phải nói giùm đồng nghiệp nhửng chử mà cổ bí lù , vừa phải lấy tay xoa bóp đầu gối không ngừng, bà chef tỏ vẻ hơi phiền gì mình làm kỳ cục, cho đến nửa tiếng là phải đứng vậy đi về khu mình làm , bà chef hỏi làm gì đi cà nhắc vậy? khi nói ra mới bị té cô ơi , phải giờ có dầu nóng thì tui thoa liền , người Á Châu xoa bóp liền thì may mốt không bị bầm nhiều với đau nhẹ hơn ...y hiểu ý mình liền ...tới khu mình làm thay đồ thì đầu gối bị trầy da, đỏ tím, u một cụt nhẹ...may là mình có mặt bên trong quần giử ấm thermo dày loại 100 den ...mặc panty mỏng là mình bị nặng hơn rồi , trong cái rủi có cái may mắn..... Hên hôm nay  làm chung với một cô thích mình nữa, cổ đi lo mấy bác  nhiều hơn giùm mình , nhìn ngoài trời mây đen hết, mưa đá trắng xóa cả bầu trời , ơn quá má ơi ..... Giờ về tới nhà lo lấy dầu nóng xoa bóp đầu gối liền , mưa ào xuống nửa , vậy là mình hên về tới nhà khô ráo,  chỉ gió mạnh thôi 


Mấy rày bị  đủ thứ chuyện , nhưng rồi cũng qua..
Be Vegan, make peace.
Reply
#2
(2022-04-07, 06:09 PM)Chân Nguyệt Wrote: Mưa bảo lớn đạp không nổi, thổi mình đi qua bên luôn, đầu xe đạp thổi đưa lên , mắt thăng bằng, té cái rầm , nằm xuống đất , chân kẹt rươi bàn đạp, gặp gió mạnh không tài nào đứng dậy được, mấy người gần đó, củng ráng ngừng xe đạp đi hướng mình để giúp mình đứng dậy , 3- 5 người hì hục đi hướng mình 


Hôm nay mưa bảo nhẹ hơn mà củng bị nửa , gió mạnh quá khi đạp không nổi mình chưa kịp xuống xe để .dắt bị bộ là bị thổi té cái rầm rồi, đầu gối đau điếng, tháo được bàn chân bị kẹt giửa bàn đạp , ráng bò bên lề đường có bải cỏ mềm cho bò  đở đau đầu gối ,chờ bớt cơn gió mình mới đứng dậy được,... Mấy người khác thấy vậy cố gắng xuống xe để giúp mình như kỳ rồi...mình nói oke ....ráng đúng dậy để vài người muốn giúp mình đở lo...hỏng dám đạp luôn. Ráng lết đi chống chọi cơn gió mạnh.khi gió vừa nhẹ bớt thì mình mau mau đạp liền ..sau vài lần như vậy mình mới phát hiện là quay hộp số nhẹ nhất thì gặp gió mạnh nhất  mình vẩn đạp được chút chút...nhờ vậy mới đến được sở ...a ha thì ra chuyển  số 1 thay gì số 7.


Rồi vô đến sở, mọi người đang hội hợp, mình vừa nghe , vừa phải phải nói giùm đồng nghiệp nhửng chử mà cổ bí lù , vừa phải lấy tay xoa bóp đầu gối không ngừng, bà chef tỏ vẻ hơi phiền gì mình làm kỳ cục, cho đến nửa tiếng là phải đứng vậy đi về khu mình làm , bà chef hỏi làm gì đi cà nhắc vậy? khi nói ra mới bị té cô ơi , phải giờ có dầu nóng thì tui thoa liền , người Á Châu xoa bóp liền thì may mốt không bị bầm nhiều với đau nhẹ hơn ...y hiểu ý mình liền ...tới khu mình làm thay đồ thì đầu gối bị trầy da, đỏ tím, u một cụt nhẹ...may là mình có mặt bên trong quần giử ấm thermo dày loại 100 den ...mặc panty mỏng là mình bị nặng hơn rồi , trong cái rủi có cái may mắn..... Hên hôm nay  làm chung với một cô thích mình nữa, cổ đi lo mấy bác  nhiều hơn giùm mình , nhìn ngoài trời mây đen hết, mưa đá trắng xóa cả bầu trời , ơn quá má ơi ..... Giờ về tới nhà lo lấy dầu nóng xoa bóp đầu gối liền , mưa ào xuống nửa , vậy là mình hên về tới nhà khô ráo,  chỉ gió mạnh thôi 


Mấy rày bị  đủ thứ chuyện , nhưng rồi cũng qua..

Tội nghiệp chị CN, bị chổ đầu gối đó lâu lắm mới hết đau, chị nhớ cẩn thận, nhớ tránh ăn rau muống một khoảng thời gian nha chị. Chúc chị mau lành lại.  Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#3
Chúc Chân Nguyệt mau lành nhé  Innocent
Reply
#4
(2022-04-07, 07:12 PM)TTTT Wrote: Tội nghiệp chị CN, bị chổ đầu gối đó lâu lắm mới hết đau, chị nhớ cẩn thận, nhớ tránh ăn rau muống một khoảng thời gian nha chị. Chúc chị mau lành lại.  Hello
Thanks 2_bạn. Lúc rày thời tiết thất  thường hoài 
 
Ủa sao không được rau muống vậy ?

Vì chất độc ?? Ừ thì rau muống là loại rau cỏ dại mọc ngoài mương, sông , chuyên hút chất độc để thanh lộc lại nước .



Thời 80  rau muống là Hàng Quý hiếm, bằng 10 euro /kg tiền bây giờ. Mổi tuần đều mua một lần, ăn riếc đầu bếp chê , nói mấy cô hỏng nên ăn hoài nhen ....mình hiểu mà hơi buồn buồn rau mắc mỏ như vậy bỏ tiền ra mua đài mọi người ăn mà củng chê nửa, thiệt không làm sao vừa ý mọi người... Sau đó hỏng mua , tiết kiệm tiền hahaha ( nhờ mổi tuần có chợ trời một lần có mọt sạp duy nhất của ông Suriname bán đủ thứ rau cải , gia vị Á Đông, không có sạp đó thì muốn ăn rau muống phải lên tới thủ đô Amsterdam mới mua được )
Be Vegan, make peace.
Reply
#5
CN đãi rau muống ??

wow , tiết kiệm tiền là tốt hơn đó 

Cheer  Thumbs-up4
Reply
#6
(2022-04-08, 01:45 AM)tuyetvan Wrote: CN đãi rau muống ??

wow , tiết kiệm tiền là tốt hơn đó 

Cheer  Thumbs-up4

Ừ đải rau muống, mồng tơi , đậu đũa ....
Be Vegan, make peace.
Reply
#7
(2022-04-08, 01:39 AM)Chân Nguyệt Wrote: Thanks 2_bạn. Lúc rày thời tiết thất  thường hoài 
 
Ủa sao không được rau muống vậy ?

Vì chất độc ?? Ừ thì rau muống là loại rau cỏ dại mọc ngoài mương, sông , chuyên hút chất độc để thanh lộc lại nước .



Thời 80  rau muống là Hàng Quý hiếm, bằng 10 euro /kg tiền bây giờ. Mổi tuần đều mua một lần, ăn riếc đầu bếp chê , nói mấy cô hỏng nên ăn hoài nhen ....mình hiểu mà hơi buồn buồn rau mắc mỏ như vậy bỏ tiền ra mua đài mọi người ăn mà củng chê nửa, thiệt không làm sao vừa ý mọi người... Sau đó hỏng mua , tiết kiệm tiền hahaha ( nhờ mổi tuần có chợ trời một lần có mọt sạp duy nhất của ông Suriname bán đủ thứ rau cải , gia vị Á Đông, không có sạp đó thì muốn ăn rau muống phải lên tới thủ đô Amsterdam mới mua được )

Chào chị CN, mình thi không rỏ lắm nhưng nhớ hồi xưa mình cũng bị té trầy đầu gối như chị thì Mẹ không cho mình ăn rau muống vì mẹ nói nếu không muốn để lại vết sẹo thâm thì đừng nên ăn rau muống, còn nếu không muốn để lại vết sẹo lồi, là cục sẹo nhô lên hay sần sùi xem rất xấu xí thì đừng nên ăn thịt bò, thịt trâu cho tới khi vết thương lành hẳn mới được ăn. Chỉ vậy thôi đó chị CN.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#8
(2022-04-08, 05:47 AM)TTTT Wrote: Chào chị CN, mình thi không rỏ lắm nhưng nhớ hồi xưa mình cũng bị té trầy đầu gối như chị thì Mẹ không cho mình ăn rau muống vì mẹ nói nếu không muốn để lại vết sẹo thâm thì đừng nên ăn rau muống, còn nếu không muốn để lại vết sẹo lồi, là cục sẹo nhô lên hay sần sùi xem rất xấu xí thì đừng nên ăn thịt bò, thịt trâu cho tới khi vết thương lành hẳn mới được ăn. Chỉ vậy thôi đó chị CN.

Thì ra là vậy thanks
Be Vegan, make peace.
Reply
#9
(2022-04-08, 05:47 AM)TTTT Wrote: Chào chị CN, mình thi không rỏ lắm nhưng nhớ hồi xưa mình cũng bị té trầy đầu gối như chị thì Mẹ không cho mình ăn rau muống vì mẹ nói nếu không muốn để lại vết sẹo thâm thì đừng nên ăn rau muống, còn nếu không muốn để lại vết sẹo lồi, là cục sẹo nhô lên hay sần sùi xem rất xấu xí thì đừng nên ăn thịt bò, thịt trâu cho tới khi vết thương lành hẳn mới được ăn. Chỉ vậy thôi đó chị CN.

Khi có vết thương trầy da, đổ máu ...thì cần kiêng rau muống & thịt bò để tránh bị sẹo lồi.
Ông bà thường dạy con cháu như vậy ha TTTT  Smiling-face-with-halo4

Còn nếu bạn nào có uống thuốc Bắc, hoặc hầm canh bổ uống thì cần sắc thuốc trong siêu đất nung tráng men, cũng như phải chưng, hầm canh trong nồi, thố bằng sành sứ, dùng đũa gỗ, muỗng sành để ăn. Không được dùng nồi nhôm, đũa muỗng nhôm, hoặc sắt.
Reply
#10
(2022-04-08, 06:18 AM)duke Wrote: Khi có vết thương trầy da, đổ máu ...thì cần kiêng rau muống & thịt bò để tránh bị sẹo lồi.
Ông bà thường dạy con cháu như vậy ha TTTT  Smiling-face-with-halo4

Còn nếu bạn nào có uống thuốc Bắc, hoặc hầm canh bổ uống thì cần sắc thuốc trong siêu đất nung tráng men, cũng như phải chưng, hầm canh trong nồi, thố bằng sành sứ, dùng đũa gỗ, muỗng sành để ăn. Không được dùng nồi nhôm, đũa muỗng nhôm, hoặc sắt.

Đúng rồi đó duke...Ngày xưa ông bà mình dạy cho nhiều thứ lắm, nhưng mình đụng chuyện gì mới nhớ chuyện nấy chứ làm sao mà nhớ hết nổi. Có 1 chuyện này Mẹ dạy có chút tin dị đoan trong đó nhưng 4T vẫn cứ nhớ hoài, nhớ hoài là vì cứ mỗi tối sau khi xong chuyện bếp núc và trước khi đi ngủ thì mình phải nhìn lại một lần đó. Đó là Mẹ dạy phải lau dọn sạch sẽ cái bếp sau khi nấu nướng để cho ông bà Táo được nghĩ ngơi thoải mái hơn và nhất là không nên để cho Ông bà Táo phải đội nồi chảo qua đêm vì làm tội ông bà Táo như vậy thì ông bà Táo sẽ không phò hộ cho mình và mình làm ăn sẽ ngóc đầu lên không nổi đâu đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#11
(2022-04-08, 07:17 AM)TTTT Wrote: Đúng rồi đó duke...Ngày xưa ông bà mình dạy cho nhiều thứ lắm, nhưng mình đụng chuyện gì mới nhớ chuyện nấy chứ làm sao mà nhớ hết nổi. Có 1 chuyện này Mẹ dạy có chút tin dị đoan trong đó nhưng 4T vẫn cứ nhớ hoài, nhớ hoài là vì cứ mỗi tối sau khi xong chuyện bếp núc và trước khi đi ngủ thì mình phải nhìn lại một lần đó. Đó là Mẹ dạy phải lau dọn sạch sẽ cái bếp sau khi nấu nướng để cho ông bà Táo được nghĩ ngơi thoải mái hơn và nhất là không nên để cho Ông bà Táo phải đội nồi chảo qua đêm vì làm tội ông bà Táo như vậy thì ông bà Táo sẽ không phò hộ cho mình và mình làm ăn sẽ ngóc đầu lên không nổi đâu đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4

TTTT,
Mình không tin dị đoan. Nhưng sau khi ăn dinner xong là dọn rửa, lau chùi bếp sạch sẽ hết rồi mới an tâm nghỉ ngơi.  Smiling-face-with-halo4
Reply