Tạp nham lâu
#16
(2022-03-28, 09:07 AM)TTTT Wrote: Chào anh phai, rất vui khi anh tậu lại nhà mới này...Hello 🌹🌹🌹🌹🌹

Chào Lan  Tulip4, rảnh rỗi ghé qua nói chuyện tạp nham cho vui.
Reply
#17
(2022-03-27, 11:09 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Lol 

Suỵtttt anh đừng có la lớn chứ. 

Dạ phải, người chụp phải nằm rạp xuống đường đó anh. Chụp cả ngàn tấm, lựa 1 tấm mà  Shy

[Image: Untitled-1.png]
Mới kiếm được mấy bộ fonts lạ nên phá chút  Wink  .


Đi chơi xa nhớ chụp hình cho anh ngắm ké nha cưng.
Reply
#18
(2022-03-28, 08:06 AM)SugarBabe Wrote: Anh Phai- lâu lâu ăn đạm bạc mà ngon  Cheer

Anh ăn đạm bạc trường kỳ kháng chiến chứ lâu lâu gì cô Đường. Nhà nghèo đâu có sáng ăn khoai ... khoái ăn sang như cô Đường  Wink .



Ai da,
Kỳ này lại càng phải đạm bạc hơn.
Cái computer ráp đã 10 năm giờ hay trái gió trở trời mặt mày thỉnh thoảng xanh lét vì BSoD nên phải ráp cái mới.

[Image: 2022-03-20-095238.png]

10 năm trước cái i5-2500k có thể run những sw gọi là nặng ký lúc đó một cách ung dung. Bây giờ thử bỏ những sw đời mới nó một là kéo ì à ì ạch hay là xanh mặt tắt đài  Wink .


Mua dần từng món chính, đợi on sale mới dám mua. 
[Image: IMG-20220328-180852.jpg]

Dùng lại case, power supply, video card.

Cũng tính dzớt luôn cái video card mới chút nhưng thấy mắc quá chừng. Những cái cũ hồi đó khoảng 50 tì giờ không chỗ nào có hàng và nếu có thì cũng cả ~ 100 tì.
Cái có hàng để mua thì cũng phải >250 tì. Ngó mấy cái gaming video mà chóng mặt $2000 ~ $3000 là thường.

Thôi đành xài lại cái cũ lúc đó mua có 39.99 tì.
Reply
#19
(2022-03-28, 03:57 PM)phai Wrote: [Image: Untitled-1.png]
Mới kiếm được mấy bộ fonts lạ nên phá chút  Wink  .


Đi chơi xa nhớ chụp hình cho anh ngắm ké nha cưng.

 Họa:

 Em chưn dài tới nách
 Hắn xôn xao trên đồi
 Em chưn dài rất oách
 Tâm hồn hắn tả tơi.

  Shy  j/k
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#20
(2022-03-29, 12:35 AM)005 Wrote:  Họa:

 Em chưn dài tới nách
 Hắn xôn xao trên đồi
 Em chưn dài rất oách
 Tâm hồn hắn tả tơi.

  Shy  j/k

Chân dài giờ trốn mất
Nắng nhớ màu áo hồng
Ngày gọi buồn chất ngất 
Chân dài có biết không ... ?
 
Becuoi
Reply
#21
Upgrade cái PC hôm qua, nó quần tui gần hết ngày.
Mịa bà nó, làm cái gì cũng cảm thấy là đúng không sai một ly ông cụ nào nhưng mở lên thì PC không boot, không POST, không 1 dấu hiệu nào từ bios mà mấy cái quạt của CPU và case thì quay ro ro. Motherboard đời mới nên có những cái đèn led cũng thấy chớp chớp rất điệu đàng.
Đọc đi đọc lại manual cuả mobo cũng không thấy mình làm sai cái gì. 
Đã cẩn thận mua cái mobo cho uadate bios bằng USB stick (without CPU or ram installed) và update bios newest version trước khi gắn.
Search google thì thấy có rất nhiều cũng bị i ta ly như vậy và làm theo họ bằng cách gỡ CPU và RAM ra rồi gắn lại, lầm mấy lần cũng không xong
Ngồi ngẫm nghĩ chả lẽ 1 trong 2 thứ (CPU, RAM) bị hư vì mobo có đèn và cho update bios thì không thể nào hư.
Mà nếu có hư thì không biết cái nào vì nhà khôg có máy khác để thử, máy cũ xài Intel CPU và DDR3 ram, mấy cái mới này là AMD và DDR4 ram nên không thể đổi qua đới lại để thử được.
Loay hoay gần hết ngày mới tháo hai thanh RAM ra làm lại lần cuối, lần này ức quá nên mới đè nó xuống mạnh hơn thì nghe hai tiếng clicks.
Nghe hai tiếng đó là biết ngay tại sao rồi vì lần trước nhấn hơi nhẹ nên chỉ nghe 1 tiếng click và như những lần ráp máy trước thì nghĩ vậy là đủ rồi nên không nhấn nữa.
Thế là thanh ram thứ hai cũng nhấn mạnh thêm để nghe nó rên hai tiếng mới buông ra  Wink .

Sau đó mở máy, voila ... chạy ngay vô bios và sau đó Windows.
Con pà nó, chỉ thiếu có hai tiếng clicks thôi mà làm mất gần nguyên ngày, lại còn bực cành hông nữa.

Nhưng có một điều vẫn làm tui ấm ức.

Lẽ ra trên nguyên tắc dây HDMI có resolution cao hơn dây DVI nhưng sao máy của tui thì ra như sau.

[Image: 2022-03-30-194251.png]

Hình bên trái khi gắn với dây HDMI max resolution trên monitor chỉ lên tới 1920 x 1080

Bên phải khi thay bằng dây DVI max res. lên tới 2560 x 1440 pix.

 Tui thích dùng dây HDMI hơn vì không phải vặn ốc lôi thôi  Wink nhưng kỳ lạ thật.
Reply
#22
Vụ máy móc thì tao không dám rớ vì chả biết gì, dù hiểu cái căn bản, nhưng tao vụng về nên ngại lắm.

Vụ hdmi cable hình như có version nữa thì phải, mua loại hdmi cable mới thử xem.

https://www.amazon.com/AmazonBasics-High...RydWU&th=1

Reply
#23
(2022-03-30, 08:14 PM)Ech Wrote: Vụ máy móc thì tao không dám rớ vì chả biết gì, dù hiểu cái căn bản, nhưng tao vụng về nên ngại lắm.

Vụ hdmi cable hình như có version nữa thì phải, mua loại hdmi cable mới thử xem.

https://www.amazon.com/AmazonBasics-High...RydWU&th=1

Cũng có lý, để bữa nào tao mượn mấy sợi dây của thằng cu con ông anh thử coi sao, nó chơi máy ngầu lắm, máy của nó để chơi game một cái video card cả ngàn bạc nên sợi dây của nó nhất định không phải đồ xoàng.
Reply
#24
[Image: IMG-20220331-095155.png]

Rồi thì giọt nắng cũng về
Cho ngày thôi hết bốn bề lạnh căm
Reply
#25
(2022-03-31, 01:47 PM)phai Wrote: [Image: IMG-20220331-095155.png]

Rồi thì giọt nắng cũng về
Cho ngày thôi hết bốn bề lạnh căm


Bên đây trời vẫn lạnh lùng
Mây đen vần vũ vẫn còn tuyết rơi!

Chào anh phai....Bên anh giờ có nắng rồi, anh có nghĩ là sẽ hết lạnh chưa vậy?
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#26
(2022-03-31, 01:47 PM)phai Wrote: Rồi thì giọt nắng cũng về
Cho ngày thôi hết bốn bề lạnh căm

Thầy cưng ơi là cưng có rảnh thì thầy cưng nhớ check meo meo nhe.   Shy

PS.  Hôm nay bồ câu ngồi phá CSS nên chỉ gõ cửa thầy giùm thôi ạ chứ thư thì chính chủ deliver rồi.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#27
(2022-03-31, 01:47 PM)phai Wrote: [Image: IMG-20220331-095155.png]

Rồi thì giọt nắng cũng về
Cho ngày thôi hết bốn bề lạnh căm

Hoa đâu? chỉ lá héo nằm...
Ra vô cái mặt hầm hầm khó ưa Shy Lol

Reply
#28
(2022-03-31, 02:28 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Thầy cưng ơi là cưng có rảnh thì thầy cưng nhớ check meo meo nhe.   Shy

PS.  Hôm nay bồ câu ngồi phá CSS nên chỉ gõ cửa thầy giùm thôi ạ chứ thư thì chính chủ deliver rồi.   Lol

Thầy check rồi trò cưng, cảm ơn cưng  Wink .
Reply
#29
(2022-03-31, 04:35 PM)Ech Wrote: Hoa đâu? chỉ lá héo nằm...
Ra vô cái mặt hầm hầm khó ưa  Shy   Lol

Tại vì đời mãi trời mưa
Vài ngày nắng đổ cũng chưa ấm hồn Wink
Reply
#30
(2022-03-31, 02:23 PM)TTTT Wrote: Bên đây trời vẫn lạnh lùng
Mây đen vần vũ vẫn còn tuyết rơi!

Chào anh phai....Bên anh giờ có nắng rồi, anh có nghĩ là sẽ hết lạnh chưa vậy?

Mùa này thì vẫn khó ưa
Buổi chiều nắng đổ ban trưa mưa đầy
Mùa Xuân đã đến gần đây
Nhưng đông vẫn cứ lây nhây chưa rời
Nhưng mà cũng đủ vui đời
Nắng Xuân rồi sẽ hát lời hoan ca.

Tháng này chưa biết chừng đâu Lan ơi, ngày nào cũng coi tin tức thời tiết trước khi ra ngòai cho chắc ăn.
Reply