Bà Tám ới ơi...
(2024-04-10, 09:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Đọc chuyện của Đạn buồn ứa nước mắt.   Tulip4
Đứa em út của chị nhỏ hơn chị 14t, nên cảm nhận tình thương và sự gần gũi của chị Bốn đối với Đạn, vừa làm chị, vừa làm mẹ.

Tặng chị Bốn 1 cái  Tulip4  Heavy-black-heart4

Cảm ơn chị Sầu.  Tulip4

Có người em của chị nhờ em gởi đến lời thăm hỏi sức khỏe và chúc chị luôn vui đó nghen. Em chuyển lời giùm đến chị rồi đó.  Wink

Chị Bốn cũng cách em chừng ấy tuổi, còn em xa vòng tay Mẹ em khi mới lên năm, ở với chị nên mọi quyền "sinh sát" em đều nằm trong tay chị ấy, nhớ lúc nhỏ chỉ hay hành hạ, ức hiếp em đủ điều đến mức cứ thấy chỉ ở chỗ này mình lạng ra chỗ khác chơi, không dám đứng gần nửa bước. Nhưng khi có bồ của chỉ đến nhà chơi thì mình lại lên mặt, lạng tới lạng lui, chàng ràng trước mặt hai người hoài, không mở miệng xin cái này cái kia thì cũng mở miệng mượn chiếc xe honda dame chạy đi tán gái, có khi cha bồ của chỉ hiểu ý, hoan hỉ móc ví ra cho thêm mấy đồng đổ xăng, tiêu vặt, em mừng hết lớn, lo dzọt cho lẹ để hai người ở lại với nhau, muốn mần gì với nhau thì mần, mình hổng care.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hồi ấy nhà cửa tan hoang, gia đình nát bét vì hậu quả chiến tranh, ngoài cái việc đi đặt gạch mua bo bo bột mỳ với bánh mì tổ về ăn để sống sót, một mình chỉ đi làm để nuôi em ăn học và một người anh kế, vốn là một Trung úy Biệt kích dù chuyên nhảy toán nay giả điên giả khùng giả câm để tránh việc đi ở tù, ăn rồi chỉ biết đi uýnh cờ tướng quanh xóm nhằm che mắt. Ba em thì trốn ở Cần Giuộc ngay từ đầu, chứ cỡ ổng mà ra trình diện thì khỏi phải nói rồi, bởi trước đó ổng cũng bị bên này nó kết án tử hình vắng mặt những hai lần, nay mà bắt được thì chết chứ chẳng chơi đâu. Ông anh thứ ba thì khi đó đi ở tù tuốt ngoài Bắc, hằng tháng chỉ phải phụ với bà chị dâu lo gởi đồ tiếp tế. Một tay chỉ gồng gánh, ngày ngày vẫn đạp chiếc xe đạp mini cà tàng từ Xóm Gà qua Tân Định làm việc, ngành Nha khoa, vun vén đủ kiểu mới tồn tại được để đợi ngày ra đi. 

Nhớ có lần sau khi anh Sáu của em mất vì di chứng của những lần bị bên này tra tấn dã man, nhà chỉ còn hai chị em thui thủi với nhau, nhân dịp một ngày chỉ nói sẽ đi trực đêm trong bệnh viện, thế là em hí hửng dẫn một em bồ về nhà, khóa cổng cẩn thận rồi đưa nhau lên căn gác phía sau đặng tù ti tú tí với nhau. Ai dè hôm ấy chỉ đổi trực với người ta, ba giờ chiều quay về nhà, thấy là lạ, chỉ lẳng lặng leo lên gác bắt quả tang tại trận tiền. Nhớ lại cái cảnh ấy mà giờ vẫn còn lạnh sống lưng luôn, lật đật dắt ẻm chạy trốn, em đi đường em, còn anh thì qua nhà thằng bạn thân ở nhờ ba bốn ngày không dám về trình diện đơn vị gốc, chờ cho sếp đến nhà bạn lôi về, đã ớn sẵn nay còn ớn hơn, cả tuần không dám nhìn vào mặt sếp lớn luôn.  Rollin

Thế chị Sầu có hay ở ác với em út của chị như chị Bốn của em hông?.  Nếu có thì ráng thông cảm với những bồng bột của tuổi trẻ như tụi em nghen, con nít nhỏ dại, ham vui thôi mà. Dù là gì đi chăng nữa thì chỉ sau này khi lớn lên tụi em sẽ hiểu chuyện, những giận hờn vu vơ ngày xưa lại là một cái gì đó rất thiêng liêng, không phải ai muốn mà có được đâu. 

Như em bây giờ, muốn mãi mãi là thằng em ngỗ nghịch, ham vui, thích phá làng phá xóm để được nghe lại tiếng la tiếng giận, nhớ lại cái đau cái xót khi bị quất roi mây vào mông như thuở còn thơ, liệu có còn được chăng?...
Love is now or never...
[-] The following 4 users Like Dan.'s post:
  • Ech, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TiểuHồLy
Reply
(2024-04-10, 10:15 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn chị Sầu.  Tulip4

Có người em của chị nhờ em gởi đến lời thăm hỏi sức khỏe và chúc chị luôn vui đó nghen. Em chuyển lời giùm đến chị rồi đó.  Wink

Thế chị Sầu có hay ở ác với em út của chị như chị Bốn của em hông?.  Nếu có thì ráng thông cảm với những bồng bột của tuổi trẻ như tụi em nghen, con nít nhỏ dại, ham vui thôi mà. Dù là gì đi chăng nữa thì chỉ sau này khi lớn lên tụi em sẽ hiểu chuyện, những giận hờn vu vơ ngày xưa lại là một cái gì đó rất thiêng liêng, không phải muốn mà có được. 

Như em bây giờ, muốn mãi mãi là thằng em ngỗ nghịch, ham vui, thích phá làng phá xóm để được nghe lại tiếng la tiếng giận, nhớ lại cái đau cái xót khi bị quất roi mây vào mông như thuở còn thơ, liệu có còn được chăng?...


Cám ơn em Đạn đã chuyển lời, gửi lời cám ơn em ấy và cầu chúc vạn sự an lành cho em ấy. Heavy-black-heart4

Em út của chị sinh ra, 3 năm sau mới gặp cha và 2 anh. Mẹ chị vẫn ở kế bên nhưng chị làm gần hết việc trừ đi làm kiếm tiền. Em út chị "hiền" giống chị 2leluoi
Nói chứ em út qua Mỹ hồi còn nhỏ, bên Mỹ không dám ở ác.
Gánh nào vừa sức người ấy, chị Bốn của Đạn gánh nặng nề hơn chị nên phải nghiêm khắc Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dan., Lục Tuyết Kỳ
Reply
Sáng nay dậy sớm viết cho xong mấy bài cho 30/4, dòng cảm xúc vẫn còn âm ỉ thì lại đọc được bài của sư phụ làm mắt cay xè.

Cành hoa tặng người đã yên giấc và đoá hoa tặng người ở lại.   Tulip4 Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan.
Reply
Đàn Đạn ơi, hồi nãy tui có dzô đọc những dòng tâm sự của ông, tui mủi lòng mà hổng biết dùng từ ngữ gì để an ủi ông. Xong cái tui thấy tui thương tía má tui, tui vào ôm má tui chừng tui ngủ gà lúc nào hổng hay. Tự nhiên đang ngủ, hổng biết sao hắc xì tỉnh lụi, tui vào nói với ông là lòng tui dzậy đó. Thôi thì tui cũng ôm ông cái chứ biết mần răng?  Hug

Xa Cha mất Mẹ/Chị đâu còn có gì buồn hơn..... Crying-face4



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
(2024-04-10, 11:02 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn em Đạn đã chuyển lời, gửi lời cám ơn em ấy và cầu chúc vạn sự an lành cho em ấy.  Heavy-black-heart4

Em út của chị sinh ra, 3 năm sau mới gặp cha và 2 anh. Mẹ chị vẫn ở kế bên nhưng chị làm gần hết việc trừ đi làm kiếm tiền. Em út chị "hiền" giống chị    2leluoi
Nói chứ em út qua Mỹ hồi còn nhỏ, bên Mỹ không dám ở ác.
Gánh nào vừa sức người ấy, chị Bốn của Đạn gánh nặng nề hơn chị nên phải nghiêm khắc   Winking-face4

Sao mà nghi quá mạng đi, em thì tin em út của chị hiền, nhưng chị mà nói là hiền thì phải xem lại, đụng chuyện thấy chị cũng rút gươm ra chém gió nghe ào ào mà bảo hiền, sao giống chuyện heo nái biết leo cây dữ vậy cà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chữ ác em viết nghiêng, ý nói là nghiêm khắc thôi chị. Chữ của con nít hồi nhỏ trò chuyện với nhau khi nói về người anh người chị hay nghiêm khắc với mình đó mà.  Smiling-face-with-halo4

(2024-04-10, 11:54 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Sáng nay dậy sớm viết cho xong mấy bài cho 30/4, dòng cảm xúc vẫn còn âm ỉ thì lại đọc được bài của sư phụ làm mắt cay xè.

Cành hoa tặng người đã yên giấc và đoá hoa tặng người ở lại.   Tulip4 Tulip4

Cảm ơn cành hoa của bạn Kỳ.  Tulip4

Chắc có lẽ ở đây chỉ có bạn là người duy nhất còn dành nhiều tâm huyết cho ngày 30/4 trong khi nhiều người khác lại thờ ơ. Cũng không trách được vì cuộc sống hiện tại có quá nhiều thay đổi, người ta phải còn nhiều bận tâm, nhiều lo nghĩ đến những quyền lợi sát sườn và thực tế hơn nơi họ sống. 

Với tui, tui luôn nhớ cái ơn mà bạn đã dành cho tui ngày nào, không bao giờ quên. Với bạn thì chắc một lời cảm ơn cũng không cần thiết đâu hén?. Hiểu nhau là được rồi.  Shy
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu
Reply
(2024-04-11, 01:26 AM)TiểuHồLy Wrote: Đàn Đạn ơi, hồi nãy tui có dzô đọc những dòng tâm sự của ông, tui mủi lòng mà hổng biết dùng từ ngữ gì để an ủi ông. Xong cái tui thấy tui thương tía má tui, tui vào ôm má tui chừng tui ngủ gà lúc nào hổng hay. Tự nhiên đang ngủ, hổng biết sao hắc xì tỉnh lụi, tui vào nói với ông là lòng tui dzậy đó. Thôi thì tui cũng ôm ông cái chứ biết mần răng?  Hug

Xa Cha mất Mẹ/Chị đâu còn có gì buồn hơn..... Crying-face4

............

Cảm ơn cái ôm gió của bà Tám, phải chi bà ôm tui thiệt thì tui phái phái chảy nước miếng hơn thì phải?.  Biggrin

Tui hay nghe mấy người nhiều kinh nghiệm bảo rằng, con gái mà ôm mẹ thế nào cũng thích hun và mò ti Mẹ, cái này in hình như là thuộc về bản năng hình thành ngay từ nhỏ, hổng biết bà có hay làm vậy không nữa, nghi quá.  

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-04-11, 07:44 AM)Dan. Wrote: Sao mà nghi quá mạng đi, em thì tin em út của chị hiền, nhưng chị mà nói là hiền thì phải xem lại, đụng chuyện thấy chị cũng rút gươm ra chém gió nghe ào ào mà bảo hiền, sao giống chuyện heo nái biết leo cây dữ vậy cà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chữ ác em viết nghiêng, ý nói là nghiêm khắc thôi chị. Chữ của con nít hồi nhỏ trò chuyện với nhau khi nói về người anh người chị hay nghiêm khắc với mình đó mà. 

Thì chữ hiền chị để trong dấu ngoặc kép cũng giống chữ ác viết nghiêng thôi Rolling-on-the-floor-laughing4

Mỗi lần nghe chữ hiền, chị tưởng tượng cục bột trong tay người khen, hiền tức là để họ nắn theo ý họ, mình lên tiếng là hết hiền liền Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dan.
Reply
(2024-04-11, 07:44 AM)Dan. Wrote:  Hiểu nhau là được rồi.  Shy

Dạ vậy là đủ rồi.    Tulip4 Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan.
Reply