Nghìn trùng xa lắc
#1
[Nghìn trùng xa lắc]

Thương em mấy núi anh cũng trèo, mấy sông anh cũng lội, mấy chèo anh cũng chơi

Vietnamese man found paddling alone towards India

[Image: c1_2283986_220323193150.jpg]
Ho Hoang Hung, 37, is helped off his inflatable boat about 80 kilometres off Phangnga province on Wednesday. (Navy photo)

PHANGNA: A Vietnamese man was rescued from an inflatable boat after he was found paddling alone towards India to see his wife, from whom he had been separated by Covid-19.

A representative from the Third Fleet said that Panya Permwongnitikorn, steersman of Tor Khrong Phet Rung Ruang fishing boat, reported at 11.50am on Wednesday that a man was seen paddling an inflatable boat about 14 kilometres off the Similan Islands and about 80 kilometres off Phangnga. There was a drinking water bottle and a suitcase on the rubber boat.

Sailors and marine park rangers travelled to the location and reached the fishing boat at 12.45pm. There they found Ho Hoang Hung, 37, on a rubber boat tied to the fishing vessel. The 2.5-metre-long boat contained a nearly-empty water bottle, about 10 packets of instant noodles and a suitcase.

The Vietnamese man told them he was paddling to India to meet his Indian wife in Mumbai. They were married two years ago, he said, but were parted by the Covid-19 epidemic.

The man said he arrived at Suvarnabhumi airport from Ho Chi Minh City on March 2. At the airport he planned to board another flight to India but was unable to obtain a visa.

Instead, he took a bus from Bangkok to Phuket and bought the inflatable boat. He launched it on March 5 with his sights set on paddling his way to India - about 2,000 kilometres away. Fishermen found him after he had spent 18 nights alone on the sea.

Officials brought him to the office of the Mu Ko Similan National Park in Phangnga to arrange for further assistance.



/* src.: https://www.bangkokpost.com/thailand/gen...ards-india
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Phía sau câu chuyện đi thăm vợ tại Ấn Độ của anh Hưng


Theo tìm hiểu riêng của Thanh Niên, người đàn ông trên chính là anh Hồ Hoàng Hưng (37 tuổi, quê Long An). Ngày 25.3, PV tìm đến nhà anh Hưng, căn nhà rộng thênh chỉ có bóng dáng vợ chồng ông Hồ Ngọc Long và bà Nguyễn Thị Hảo (cùng 62 tuổi, cha mẹ anh Hưng) ngồi trước hiên nhà.
Phía sau câu chuyện đi thăm vợ
Thấy người lạ đến nhà hỏi thăm con trai, bà Hảo mở cổng mời vào nhưng thở dài: “Cả tháng nay có liên lạc được gì với nó đâu. Nhà tôi cũng quen rồi, có khi 3 – 4 tháng nó mới gọi về một lần”.

Nghe chúng tôi hỏi đến câu chuyện anh Hưng có vợ ở Ấn Độ, bà gạt phắt: “Chưa đâu, nó đã có vợ gì đâu”. Bất ngờ, PV mở bản tin người đàn ông Việt chèo xuồng từ Thái Lan đi Ấn Độ thăm vợ, bà Hảo phóng to tấm ảnh, chạy vào gọi đứa cháu: “Phải chú Tư tụi bây đây không?”.
Quote:Tối nào tôi cũng có linh tính chẳng lành, chắp tay cầu nguyện mong con bình an. Giờ nó lênh đênh trên biển vậy được cứu là mừng rồi, chỉ lo có gì liên quan đến pháp lý ở nước ngoài thì mệt mỏi. Còn lại về tiền bạc bảo lãnh gia đình tôi lo liệu được, chỉ mong đón được nó về nhà
Bà Nguyễn Thị Hảo
Hai cháu xác nhận gương mặt và cả chiếc xuồng từng nhìn thấy khi anh Hưng sắp xếp đồ đạc vào va li. Đôi mắt ngấn nước, bà Hảo với chiếc khăn mặt lau vội những giọt nước mắt chực trào, nghẹn giọng hỏi thêm tình hình.
Ông Long nghe chuyện cũng hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì vợ chồng ông đinh ninh con trai mình đang ở Anh. Trước đó, anh Hưng đã đi học tiếng Anh, mang về nhà đủ giấy thu học phí rồi nói cần phải đi Anh, giá vé đã mua 12 triệu.

Trong thời gian chờ đợi, anh Hưng mang về nhà 2 chiếc xe điện, nói là phương tiện để tháo ra ký gửi cùng chuyến bay, đến nơi thì ráp vô rồi đi lại. Vậy nhưng trước ngày đi, anh nói cần tiền nên ra điều kiện “bán lại” cho mẹ, lấy hơn chục triệu tiền mặt, ngày 29.2 anh kéo 2 va li to rời khỏi nhà.

Nhìn về hướng đàn gà con le te chạy theo mẹ trên khoảng đất bên nhà, người mẹ tóc hoa râm tâm sự: “Nó đã muốn đi thì không cản được đâu nên chỉ biết kệ thôi. Mấy lần dẫn bạn gái về nhưng sau đó lại không nên duyên vợ chồng được với ai nên nó cứ đi miệt mài như vậy. Đợt này nó kêu phải sang Anh. Vậy mà không hiểu sao lại lênh đênh trên biển ở Thái Lan”.

Ông Võ Thành Cư, Trưởng ấp 1B, xã Tân Trạch, Cần Đước, Long An cho biết, anh Hồ Hoàng Hưng “không được bình thường” nhưng không có giấy tờ gì liên quan bệnh tâm thần. Anh cũng thường đi đâu đó, lúc là đi tỉnh, lúc đi nước ngoài, lâu lâu tạt về nhà ở với cha mẹ chứ không phải ở hẳn địa phương và chưa có vợ. Đại diện UBND xã Tân Trạch cũng khẳng định theo hồ sơ tư pháp, anh Hưng chưa từng kết hôn.
Mong ngóng tin con
Trước khi bắt đầu chuyến xe ôm buổi trưa nắng, ông Long cho biết, mấy hôm nay ông ngủ thường gặp ác mộng, đoán con trai có chuyện không hay nhưng ông tin con mệnh lớn nên sẽ tai qua nạn khỏi.

Đọc tiếp ở -> Đây
Reply
#3
Sao anh Phai nỡ lòng nào phá đi hình tượng 1 người đàn ông tưởng đã tuyệt chủng như thê? Đau lòng Sầu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#4
(2022-03-25, 03:36 PM)LýMạcSầu Wrote: Sao anh Phai nỡ lòng nào phá đi hình tượng 1 người đàn ông tưởng đã tuyệt chủng như thê? Đau lòng Sầu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

Thoạt đầu đọc tin trên anh phai cũng ngỡ ngàng nhưng rồi tình cờ đọc thêm chi tiết và thấy lòng thật nhẹ nhõm thảnh thơi  Lol .
Reply
#5
(2022-03-25, 03:26 PM)phai Wrote: Phía sau câu chuyện đi thăm vợ tại Ấn Độ của anh Hưng


Theo tìm hiểu riêng của Thanh Niên, người đàn ông trên chính là anh Hồ Hoàng Hưng (37 tuổi, quê Long An). Ngày 25.3, PV tìm đến nhà anh Hưng, căn nhà rộng thênh chỉ có bóng dáng vợ chồng ông Hồ Ngọc Long và bà Nguyễn Thị Hảo (cùng 62 tuổi, cha mẹ anh Hưng) ngồi trước hiên nhà.
Phía sau câu chuyện đi thăm vợ
Thấy người lạ đến nhà hỏi thăm con trai, bà Hảo mở cổng mời vào nhưng thở dài: “Cả tháng nay có liên lạc được gì với nó đâu. Nhà tôi cũng quen rồi, có khi 3 – 4 tháng nó mới gọi về một lần”.

Nghe chúng tôi hỏi đến câu chuyện anh Hưng có vợ ở Ấn Độ, bà gạt phắt: “Chưa đâu, nó đã có vợ gì đâu”. Bất ngờ, PV mở bản tin người đàn ông Việt chèo xuồng từ Thái Lan đi Ấn Độ thăm vợ, bà Hảo phóng to tấm ảnh, chạy vào gọi đứa cháu: “Phải chú Tư tụi bây đây không?”.
Hai cháu xác nhận gương mặt và cả chiếc xuồng từng nhìn thấy khi anh Hưng sắp xếp đồ đạc vào va li. Đôi mắt ngấn nước, bà Hảo với chiếc khăn mặt lau vội những giọt nước mắt chực trào, nghẹn giọng hỏi thêm tình hình.
Ông Long nghe chuyện cũng hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì vợ chồng ông đinh ninh con trai mình đang ở Anh. Trước đó, anh Hưng đã đi học tiếng Anh, mang về nhà đủ giấy thu học phí rồi nói cần phải đi Anh, giá vé đã mua 12 triệu.

Trong thời gian chờ đợi, anh Hưng mang về nhà 2 chiếc xe điện, nói là phương tiện để tháo ra ký gửi cùng chuyến bay, đến nơi thì ráp vô rồi đi lại. Vậy nhưng trước ngày đi, anh nói cần tiền nên ra điều kiện “bán lại” cho mẹ, lấy hơn chục triệu tiền mặt, ngày 29.2 anh kéo 2 va li to rời khỏi nhà.

Nhìn về hướng đàn gà con le te chạy theo mẹ trên khoảng đất bên nhà, người mẹ tóc hoa râm tâm sự: “Nó đã muốn đi thì không cản được đâu nên chỉ biết kệ thôi. Mấy lần dẫn bạn gái về nhưng sau đó lại không nên duyên vợ chồng được với ai nên nó cứ đi miệt mài như vậy. Đợt này nó kêu phải sang Anh. Vậy mà không hiểu sao lại lênh đênh trên biển ở Thái Lan”.

Ông Võ Thành Cư, Trưởng ấp 1B, xã Tân Trạch, Cần Đước, Long An cho biết, anh Hồ Hoàng Hưng “không được bình thường” nhưng không có giấy tờ gì liên quan bệnh tâm thần. Anh cũng thường đi đâu đó, lúc là đi tỉnh, lúc đi nước ngoài, lâu lâu tạt về nhà ở với cha mẹ chứ không phải ở hẳn địa phương và chưa có vợ. Đại diện UBND xã Tân Trạch cũng khẳng định theo hồ sơ tư pháp, anh Hưng chưa từng kết hôn.
Mong ngóng tin con
Trước khi bắt đầu chuyến xe ôm buổi trưa nắng, ông Long cho biết, mấy hôm nay ông ngủ thường gặp ác mộng, đoán con trai có chuyện không hay nhưng ông tin con mệnh lớn nên sẽ tai qua nạn khỏi.

Đọc tiếp ở -> Đây

 Hm, thì ra là hàng giả, không phải hàng hiếm. Shy

PS: Quay lại viết thêm, không phải hàng giả mà là hàng lố. Hơi đi lố chút, suýt thiệt mạng. :-)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply