Cẩn thận với nhóm tội phạm tráo vàng thật thành vàng giả
#31
(2022-03-06, 12:49 AM)Mi. Wrote: 10_point Mấy ổng vẫn thích nghía cỏ nhà người hàng xóm xanh mơn mởn hơn mà hén L  Lol

Tự dưng nhớ bài hát  “Anh thì Không “  Shy

còn mấy bà , có thích nghía cỏ nhà hàng xóm không Mị ??

Tears-of-joy-smiley-emoticon
Reply
#32
Heart 
(2022-03-05, 04:07 PM)Thuctinh Wrote: TT có khuyên lời như vậy.  Mẹ TT té vì tiếc có rượt theo, nó có người ngồi sẵn đợi trên xe để lái đi khỏi đó nhanh.

Nó cầm mấy sợ dây chuyền giả trong tay, nó tới gần tiếp xúc mình, nói dây của nó đẹp lắm, nó tự đeo vào cổ cho mình.  Mẹ TT yếu hơn nó, khó đẩy nó ra, dù có nói mình không muốn nhưng nó vẫn cố tình đeo cho mình. Nó chuyên môn và lẹ lắm, lấy được nó vọt lên xe liền.  Lúc đó mẹ TT đang nhổ cỏ dại tại sân nhà .

Hôm trứơc Tết mấy hôm, Mi đi chợ của ngừơi Châu Á ở đây.  Vì không có chỗ đậu xe gần nên lần đầu tiên đi chợ này mà Mi phải đậu rất xa như vậy.  

Trên đường đi bộ vào chợ, còn khoảng chừng 30 mét nữa thì đến trước cửa chợ, bỗng thấy một chiếc xe cứ chạy chần chần bên cạnh mình.  Mi nghĩ chắc là đang kiếm chổ đậu như mình khi nãy.  Nhưng không, bỗng dưng Mi nghe hỏi “Do you want gold?” Quay sang nhìn thì thấy anh chàng lái xe nhìn mình và tay thì đưa lên một chiếc nhẫn màu vàng khá lớn.  Phía bên hành khách còn có một người thanh niên nữa. 

Mi châu mày nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu và trả lời “ No!” thì hắn tiếp “It is gold.  For  You!”  Mi nhìn hắn chăm chăm lắc đầu mà Mi biết mặt Mi lúc đó rất khó chịu, qụau lắm luôn rồi Lol  Mọi việc diễn ra rất nhanh trong lúc Mi vẫn đang rảo bước vào chợ.

Về nhà Mi kể gia đình nghe.  Mẹ bảo mai mốt đừng trả lời gì hết vì nghe đâu có ai bị ...bỏ bùa khi trả lời rồi bị bắt cóc đến khi thả về thì không nhớ trời trăng mây nước gì hết  Lol
Mi đâu có đeo bông tai hay dây chuyền gì đâu  Confused-shrug-smiley-emoticon
Reply
#33
Heart 
(2022-03-06, 01:06 AM)tuyetvan Wrote: còn mấy bà , có thích nghía cỏ nhà hàng xóm không Mị ??

Tears-of-joy-smiley-emoticon

Cỏ sân trứơc nhà Mi, Mi đã nhổ sạch và rải đá lên hết rồi  Lol Vì không thích phải tốn thêm tiền nước cho nó .  

Chắc cũng tuỳ bà đó chị TV .  Mi thích ngắm trăng hơn nghía cỏ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#34
Heart 
(2022-03-05, 12:44 PM)phai Wrote: Vậy tặng luôn một bó nè  Bouquet4 , có biết uống bia không mà đòi cụng ly với SP  Wink  .

Cái này là hoa gì vậy SP?  Có phải bông bụp không  Lol 

Dạ không, không hề biết uống rượu hay bia Shy .  Có uống bia hai lần với ox hồi về VN.  Một lần ở khách sạn, một lần ở nhà nhưng uống có pha với 7up cho đỡ đắng  Lol  Chẳng thấy ngon hay thích thú tí nào  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mời SP cụng ly nước yến đấy  Biggrin Cheer
Reply
#35
chọc Mị thôi

nói mấy ông thích ngắm cỏ hàng xóm

thì cũng nói mấy bà thích ngắm cỏ hàng xóm

nên mới có chuyện ... con đẻ ra giống ông hàng xóm , hay ông phát thơ


Happy-smiley-emoticon

tại ngắm nhiều quá , nên con nó giống thôi , chứ không có gì bậy bạ à nhen
Reply
#36
(2022-03-06, 12:49 AM)Mi. Wrote: 10_point Mấy ổng vẫn thích nghía cỏ nhà người hàng xóm xanh mơn mởn hơn mà hén L  Lol

Tự dưng nhớ bài hát  “Anh thì Không “  Shy

Mi. cũng làm cho mình muốn nghe lại bản nhạc đó quá đi....Với bài hát này Lan thích nhất là hai giọng ca của cố ca sĩ Ngọc Lan với ca sĩ Kiều Nga. Hai người phối hợp song ca vừa tiếng Pháp, vừa tiếng Việt quá trời hay, lần đầu tiên nghe mình cứ bấm nghe tới lui cả chục lần luôn; cứ nói huyên thuyên mà không biết có đúng bài hát Mi. nói hay không nữa, Mi nghe thử xem có đúng không nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 223110697



Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#37
Vân cũng thích bài này 

Lan có biết Kiều Nga là em cũa Elvis Phương không ??

Vân thích giọng hát Kiều Nga , hay giống giọng Elvis Phương vậy

cách trình bày của 2 ca sĩ này , giống Madonna trong bài .. Material Girl




Reply
#38
Cảm ơn chị TV, giờ này rồi chị cũng chưa ngủ nữa hả? Lan thì ngủ được một giấc rồi, mà tại bị tiếng sấm khi nãy quá lớn lại thêm con chó Tina của Lan nó sợ tiếng sấm lớn hay sao nên nó sủa ỏm tỏi lên làm Lan bị mất ngủ luôn nè! Sorry chị Vân vì Lan lại nói tới con chó của Lan nữa, nhưng tại vì nó làm cho Lan bị mất ngủ nên Lan phải kéo nó ra để kể lể vậy thôi, mong chị đừng bắt lỗi, bắt phải Lan nha. Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vụ ca sĩ KN là em ruột của ca sĩ Elvis Phương là Lan mới biết nè....Chị Vân cũng biết nhiều về giới ca nhạc sĩ dữ héng, Lan...thì không! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tại Lan chỉ vào nghe hát thôi, mấy chuyện riêng tư của họ thì Lan không hề để ý tới bao giờ hết đó!
Bài hát Material Girl cũng hay quá chị héng. Lâu lắm rồi mới nghe ca sĩ Madonna hát lại....Cả một trời kỷ niệm ngu ngơ khi vừa qua tới Mỹ cứ như quay về! Shy
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#39
đâu có sao đâu Lan , Lan kể chuyện chó cưng của Lan cũng ok ... vì giữa chó và mèo , Vân thích chó hơn , hehehe

yeah , thời Michael Jackson và Madonna , là thời của Vân lúc đó ... quậy , nên cũng nhớ lại nhiều kỹ niệm ngày xưa 

nhưng Vân thích nhạc 80's thôi , chứ qua 90's thì ồn quá , Vân không thích nữa

Vân chỉ để ý vài ca sĩ mình thích thôi , chứ cũng không biết nhiều đâu

à ... Lan có đọc cái post 30 .. Vân khen Lan .. biết nhiều chữ mà Vân không biết không ?

chắc Lan đọc sách dữ lắm ??

Vân thì lười đọc sách , nên văn chương Vân rất dỡ ... mở cuốn sách ra , đọc vài trang , là Vân lật mấy trang cuối coi , thế là xong cuốn sách  Rollin

Lan thì chắc thích đọc sách , nên văn chương Lan giỏi thiệt đó 

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon 10_point

Vân chắc cũng chuẫn bị đi ngũ .. Lan ngũ ngon nhá ... 99
Reply
#40
Đúng rồi đó chị Vân, hồi xưa Lan rất thích đọc sách...Sách gì mà Lan vớ được cũng coi như là của quý vậy. Vì lúc đó ở nhà quê mà, đâu có trò gì chơi để giải trí hay giải buồn đâu nên Lan chỉ biết tìm tới sách để đọc....Đọc vì ghiền cũng có, đọc để giải tỏa mấy cái buồn phiền bức xúc trong lòng mình cũng có nữa đó chị....Cũng vì ghiền đọc sách đó mà suýt tí là Lan làm cháy nhà và bị một trận đòn nhừ tử luôn! Ấy vậy mà vẫn bỏ thói ghiền đọc sách không nổi cho tới giờ luôn nè! Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lan cũng thấy hơi buồn ngủ lại rồi, Lan đi vô ngủ lại nha...Chúc chị TV cũng sẽ ngủ ngon...Chắc Mi. cũng đã ngủ rồi, chúc Mi. và TT ngủ ngon luôn. 1393397501 223110697 223110697 Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#41
(2022-03-06, 01:04 AM)tuyetvan Wrote: cái này khen Lan thiệt lòng nha

phải công nhận văn chương Lan giỏi thiệt , có nhiều chữ Lan dùng , mà Vân không biết nữa đó

hay .. hay  Shy 10_point Ok-sign-smiley-emoticon Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

1670184173 Chào chị TV, tối qua còn ngái ngủ nên không để ý rỏ lời chị nói trong post 39, giờ mới đọc lại và tìm xem lại post 30 này nè...Câu Lan nói mà chị bold đậm đó chỉ là câu ca dao Lan đem ra làm bằng chứng là đàn ông VN mình cũng hám gái đẹp vậy thôi hà! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ....Anyway, cảm ơn chị đã có lời khen Lan thật nhiều.....Nhưng mà Lan không có giỏi lắm về văn chương đâu, chỉ làm được mấy bài thơ mèo quào bâng quơ thôi hà, còn nếu nói giỏi văn chương thật thụ thì người mà Lan thích (phái nữ) trong đây có ba người, trong đó có chị đó....Chị viết văn kể truyện đời tư lúc còn trẻ của chị rất hay, rất linh hoạt và rất trôi chảy, có đầu có đuôi, Lan thì viết văn xuôi không bao giờ được như chị hết...Cái này nói thiệt đó, vì Lan không biết khen để lấy lòng ai và cũng không biết xạo sự đâu.....Lan phải sửa soạn đi Sam's Club một chút nha...Chúc chị TV, Mi. TT có một ngày Chủ Nhật thật vui....Bên Lan hôm nay trời lại âm u, chắc là sẽ có mưa nữa....Thiệt là tình! Bực cái ông Trời thích nhõng nhẽo này thì thôi! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello Tulip4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#42
Nói Lan giỏi văn chương thì chắc Vân nói hơi bao quát, to be more specific là Lan làm Vân wow mỗi khi Lan dùng ca dao hay tục ngữ gì đó để nói .. Vì ca dao tục ngữ rất thấm thía, đọc 1 cái là mình phải WOW

Vân không biết sao Lan biết nhiều ca dao tục ngữ vậy, chắc hôm nào mỡ 1 cái thread ca dao tục ngữ để mình có kiến thức thêm về lãnh vực này

Trước đây Vân có 2 con bạn thân, Vân quen nó ở độ tuổi 20"s, mỗi đứa nói 1 câu mà Vân phục nó sát đẩt , nhưng sau đó nó nói nó lấy từ mấy bài thơ ra thôi, những ai có kiến thức này really impress me

- nhìn mặt em thơ ngây mà lòng tôi muốn phạm tội .. Haha câu này nó chọc Vân làm 2 đứa cười muốn đau bụng

- em là con mèo khờ chờ bàn tay nâng đỡ ,, câu này cũng dễ thương

Nói chung ai nói chuyện kiểu xuất khẩu thành thơ, hay ca dao tục ngữ là Vân thấy .. Wow

Nếu có thể được, Lan mở thread ca dao tục ngữ vì Lan biết nhiều, Vân cũng thích học lắm Thankyou
Reply
#43
Hihi...Thời buổi này rồi mà chị TV kêu Lan mở thread ca dao tục ngữ để cùng mọi người học hỏi làm chi vậy chị? Chị vô Google có cả đống kìa chị ơi.....Lan hổng muốn cho bà con cười Lan đâu, cười vì trình độ học vấn của Lan chưa trãi đầy lá mít mà bày đặt đó! Shy Rolling-on-the-floor-laughing4
Hello, chào Thuctinh. Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#44
(2022-03-06, 11:02 AM)TTTT Wrote: Hihi...Thời buổi này rồi mà chị TV kêu Lan mở thread ca dao tục ngữ để cùng mọi người học hỏi làm chi vậy chị? Chị vô Google có cả đống kìa chị ơi.....Lan hổng muốn cho bà con cười Lan đâu, cười vì trình độ học vấn của Lan chưa trãi đầy lá mít mà bày đặt đó! Shy Rolling-on-the-floor-laughing4
Hello, chào Thuctinh. Hello

HelloTTTT, TV, Mi và mọi người. Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ Tulip4
Reply
#45
Để Vân từ từ coi

Thiệt ra xử dụng ca dao tục ngữ là 1 cái khiếu đó, không phải ai cũng làm được đâu, điển hình là Vân

Cái khiếu xử dụng sao cho đúng trường hợp, tỉ dụ biết nhiều mà không xử dụng đúng trường hợp cũng không phải là cái khiếu

Vân không biết diễn tả thế nào, nhưng Vân thiệt tình phục Lan những lúc Lan xử dụng nó đúng chỗ, Vân nghĩ Lan phải có 1 bụng ca dao tục ngữ mới làm được như vậy

Ai cũng có 1 cái khiếu gì đó, nếu mình biết khiếu của mình thì phát triển nó mạnh lên thêm là 1 điều tốt, chứ sao lại nghĩ ai cười hở 9 cái răng?
Reply