Nhạc Phan Văn Hưng
#16
(2022-02-10, 06:56 PM)schi Wrote: ... trời ... "cho phép" gì ở đây Anh ơi ... cám ơn Anh còn không hết...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ... giọng Anh nhiều tình cảm ... hôm nào Anh có hứng Anh hát cho nghe thêm bài Nếu Em Nghe Qua Bài Hát Này (cũng của PVH) ... PVH là Engineer, vì biến cố 1975 mà thành ra nhạc sĩ, ca sĩ ... theo PVH có hát mới được ra lời! (Thơ Nhất chi Mai: Chết mới được ra lời!) ... nếu như ông PVH biết có người hát hay chịu hát nhạc của ông thì chắc là ông vui lắm ...

 Hát bài nào giai điệu mình thích mới hát được Schi. Cặp vợ chồng Nam Dao, Phan Văn Hưng là những người có nhiệt huyết với sự tồn vong và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên không phải bài nào mình cũng hát được. Bài Nếu Em Nghe Qua Bài Hát Này nội dung cũng tràn đầy cảm xúc. Có dịp tôi sẽ thử.


4T Wrote:Bài hát này nghe buồn mà xót xa quá anh 5! Thêm giọng hát thật buồn nghe như đang ngân nga kể chuyện của anh, Lan vừa nghe mà vửa rơm rớm nước mắt...Tội nghiệp hai đứa bé, chỉ vì kiếm cái để đổi lấy miếng cơm mà phải bỏ mạng vì những người theo chủ nghĩa cộng sản ác độc kia... [Image: crying-face4.png] 
Bài nhạc này đúng là giai điệu hay và nội dung cũng rất thương cảm. Nhất là vừa nghe hoặc đọc xong những câu chuyện vượt biển tìm đường tự do. Cám ơn 4T đã cùng nghe.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply