Interesting things related to the Bible
#31
ở đây Vân muốn nói 1 chút xíu về Jehovah Witness ... Vân không biết 100% về nhóm này , Vân muốn chia sẽ những gì mình biết về nhóm này personally


- có nhiều người cho rằng "hễ không phải CG , thì tức là TL" ... như vậy hoàn toàn sai ... "không phải CG , không có nghĩa là TL" ... điễn hình là 2 nhóm Jehovah Witness và Mormons ... Vân không quen ai theo Mormons , nhưng Vân quen vài người theo JW ... nên Vân muốn chia sẽ những gì Vân trao đổi với họ , còn Mormons thì Vân không có ý kiến .. có 1 điều Vân sure là 2 nhóm này không phải CG , mà cũng không phải TL 


- Jehovah Witness cũng như Mormons , là những người  "trước đây" thường tới nhà mình gỏ cữa , ăn mặc rất lịch sự , đi cặp đôi với nhau , bây giờ hình như Vân không còn thấy họ đi  gỏ cửa nữa (Pastor của Vân trước đây kễ lại , ông bị JW gỏ cữa , ông mở cửa ra nói chuyện với họ , xong rồi họ không còn dám tới nhà kiếm ông nữa  2leluoi) ... chắc vì họ gỏ cữa nhằm nhà Christians nhiều quá , nên bây giờ họ không gỏ cữa nữa ... đôi khi Vân thấy họ đứng cầm cuốn Watch Tower/Tháp Canh ngoài skytrain station , cứ đứng cầm thôi , không nói gì với ai , người ta đi qua đi lại , dường như là ignore họ ... về sau này những người JW Vân quen , có 1 người bàn luận Kinh thánh với Vân , còn những người kia thì không nói gì cả , chỉ âm thầm tặng cho Vân cuốn sách Watch tower ... Vân cũng âm thầm liếc sơ , rồi âm thầm để vào trong paper recycle bag


- nói về niềm tin , CG có khác TL vài cái ... nhưng CG giống TL ở điễm "tin vào Chúa 3 ngôi" ...  trong khi JW thì "không tin vào Chúa 3 ngôi" ... JW không tin Jesus là Chúa , mà cho Jesus chỉ là thiên sứ trưởng Michael ... trong Kinh thánh có 2 thiên sứ trưởng , Michael (lãnh đạo quân sự) , Gabriel (lãng đạo messenger) .... Kinh thánh nhiều lần cho hình ảnh "Chúa 3 ngôi" , và nhiều bằng chứng Jesus không phải là thiên sứ , mà là CON MỘT / BEGOTTEN SON CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI ... nhưng JW không nhìn nhận điễm này


- JW không celebrate bỉrthday , cũng không celebrate Christmas ... vì sao ??? vì John the Baptist bị giết vào ngày sinh nhật của ông vua Herod .. nên họ không celebrate birthday hay Christmas ... mặc dù thế giới celebrate Christmas vì "Emmanuel - God is with us" , rất là big deal , chứ không phải chuyện đùa


- JW không dùng blood transfussion ... vì sao ?? vì Kinh thánh , thời Cựu ước , Chúa cấm ăn thịt còn máu ...  2leluoi Vân không hiểu chuyện Chúa cấm ăn thịt còn máu , dính líu gì  tới blood transfussion  Confused .. nghe nói sau này , vì nhóm này , mà người ta phải nghĩ cách giải phẩu mà không cần phải truyền máu ... btw , nhóm này nếu bị mất máu , chẵng thà họ chết , chứ họ nhất định không chịu truyền máu



- JW không tin vào việc đi lính ... có thể vì họ cho đi lính là giết người (Chúa cấm) , bỉ thương mất máu cần phải  truyền máu (theo họ thì Chúa cấm đụng tới máu) ... đồng ý Kinh thánh cấm giết người , nhưng Kinh thánh cũng kể rất nhiều về chiến tranh , và việc Chúa ra lệnh dân Do thái phải giết những dân tộc thờ hình tượng ... nên mình cần phải hiểu "cấm giết người" mang ý nghĩa gì 



- JW tin vào 144.000 người trong sách Khải huyền sẽ là nhóm của họ , trong khi Kinh thánh nói 144,000 người này là từ 12 chi phái Do thái ... điễm này thì Vân hơi confused 


đại khái đó là những điểm Vân biết về nhóm này ... trước đây , Vân có "tranh cải" với 1 cô bạn JW về vụ Jesus là Chúa và Michael  Shy  .. ngoài ra , Vân thấy nhóm này cũng tránh nói chuyện với Vân về Kinh thánh , nên Vân chưa có cơ hội tìm hiểu hết những gì họ tin , không hiểu sao , họ cũng friendly với Vân , nhưng lại tránh nói chuyện Kinh thánh với Vân  2leluoi
Reply
#32


Reply
#33
tại sao chuyện tin vào "Chúa 3 ngôi" là quan trọng ???

Vân giải thích từng step ở đây 


- tin vào "Chúa 3 ngôi" ... đồng nghĩa với .. tin "Jesus là Chúa"  Thumbs-up4
- tin "Jesus là Chúa" .. thì mình tin "được cứu rổi" Thumbs-up4

- vì sao ??

- giống như cái cầu nối điểm A và B , mình mới đi từ A qua B được ... chứ nếu nó không nối điễm A và B , thì sao mình có thể đi từ A qua B được , right ??

- nếu tin Jesus 100% Chúa , 100% con người .. Jesus là cái cầu nối Chúa và con người  ... mình mới có reconciliation với Chúa , mình mới nhận được sự cứu rỗi  Thumbs-up4





- bây giờ nếu KHÔNG tin vào "Chúa 3 ngôi" ... đồng nghĩa với ... KHÔNG tin "Jesus là Chúa"

- Jesus KHÔNG là Chúa ... thì LÀM SAO , LÀM SAO NGÀI LÀM CÁI CẦU NỐI MÌNH VỚI CHUÁ ???

- cái cầu không đụng A ... thì LÀM SAO , LÀM SAO CÓ THỂ NỐI A VÀ B LẠI VỚI NHAU ??


[Image: 91435824-chinese-small-bridge.webp] .. Chúa Jesus là 100% Chúa , 100% con người ... Ngài mới "NỐI" Chúa và Người với nhau

[Image: Sebara-Dildiy-Bridge.jpg] ... "nếu" Chúa Jesus KHÔNG là 100% Chúa .. Ngài KHÔNG thể "NỐI" Chúa và Người với nhau
Reply
#34
- chuyện Chúa cấm ăn thịt còn máu , Vân đả nói trong post 30  ... JW chuyễn qua "không blood transfussion"  Confused




- chuyện "Chúa 3 ngôi" nhiều lần được đề cập trong Kinh thánh ... JW không tin Jesus là Chúa , mà cho rằng Jesus chỉ là "thiên sứ trưỡng Michael" ... giải thích cái này hơi dài dòng , nên Vân chỉ giãi thích việc quan trọng của tin "Chúa 3 ngôi" ở post 33 ... 1 trong những đoạn Kinh thánh nói về Chúa 3 ngôi là khi Chúa Jesus vừa mới làm báp têm xong , có sự hiện diện của cả 3 ngôi cùng lúc

Mat 3:16-17

16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.
17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng



cho bonus thêm 3 câu nữa  Thumbs-up4

2 Cô rinh tô 13:14

14 Nguyền xin ơn của Ðức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Ðức Chúa Trời, và sự giao thông của Ðức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!


Mat 28:19

19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,


2 Cô rinh tô 1:21-22

21 Vả, Ðấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Ðấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Ðức Chúa Trời;
22 Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Ðức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.
Reply
#35
- chuyện không celebrate birthday của Jehovah Witness , bao gồm luôn cả không celebrate Christmas (mặc dù Christmas mang ý nghĩa celebrate Emmanuel - God is with us là 1 big deal)

dính líu tới cái chết của John the Baptist vào sinh nhật ông vua Herod 

(ông vua này cũng hiện diện khi Chúa Jesus bị xữ - Pilate không biết xữ thế nào , nên đả chuyễn Chúa Jesus qua vua Herod khi ông đang thăm viếng Jerusalem lúc đó - happened to be in town)



Mat 14:1-12

1 Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Ðức Chúa Jêsus,
2 thì phán cùng bầy tôi rằng: Ðây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhơn đó mới làm được mấy phép lạ như vậy.
3 Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù.
4 Vì Giăng có can vua rằng: Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.
5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.
6 Vừa đến ngày ăn mừng sanh nhựt vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm,
7 đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin.
8 Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây.
9 Vua lấy làm buồn rầu; song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời.
10 Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục,
11 rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình.
12 Ðoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Ðức Chúa Jêsus.


^^^^^^


câu chuyện gì xãy ra ở đây ??

- tại sao vua Herod được gọi là "vua chư hầu" ??? vì lúc đó La mã đang cai trị nước Do thái , giao Herod làm vua nước Do thái , nên Herod không chính thức được gọi là "vua" , mà chỉ được gọi là "vua chư hầu" cho La mã mà thôi

- vua Herod có sister in law là bà Herodia (vợ Philip , brother của ông) .. vua hốt luôn bà ... việc làm này không đúng , nên vua bị John the Baptist quỡ ... thế là vua bỏ tù John the baptist ... vua muốn giết John the baptist nhưng không dám giết , vì nhiều người cho John là đấng tiên tri , vua sợ giết John xong , người ta sẽ nổi loạn

- khi tới birthday của vua , con gái bà Herodia ra nhảy múa , đẹp quá ... cao hứng , vua nói với cô nàng "muốn gì vua cũng cho" ... cô nàng về nói với mẹ , mẹ "muốn đầu John the baptist" ... cô gái trở lại vua xin đầu John ... vua buồn rầu , awww , nhưng đả lỡ hứa với cô gái trước mặt bá quan văn vỏ , vua không thể rút lại lời hứa , bèn để đầu John lên cái mâm , đưa cho cô gái , để cô gái về dâng lại cho mẹ 

- các môn đồ của John , khi nghe chuyện này , thì tới chôn xác John , và báo cho Chúa Jesus biết




ở đây Vân nhắc lại sự liên hệ giữa "Chúa Jesus  và John the baptist"

- John the baptist là con của Elizabeth và ông thầy tế lễ  .... Chúa Jesus là con của Mary và Joseph (nói theo trần gian) ... Elizabeth và Mary là cousins với nhau

- cả 2 đều là "miracle births" .. vì Elizabeth đả già rồi mà còn sanh con ... Mary là nữ đồng trinh lúc đó mà sanh con

- Elizabeth có bầu trước Mary 6 tháng ... nên John sanh ra trước Chúa Jesus khoãng 6 tháng

- nhiệm vụ của John khi ông ra làm ministry là .. DỌN ĐƯỜNG CHO CHUÁ JESUS 

- nên lúc ban đầu , John rất nổi tiếng , bà con bu theo John đông đão , nhưng John nói ông không xứng đáng xách dép cho đấng đi sau ông (ám chỉ Chúa Jesus)  ... ông không ôm môn đồ cho mình , mà khuyến khích họ nên chạy theo Chúa Jesus , đây là 1 hành động đáng cho mình học hỏi  Thumbs-up4 ... cũng chính vì vậy , mà Peter và Andrew đả bỏ John để chạy theo Chúa Jesus  Thumbs-up4

- chính John đả làm báp têm cho Chúa Jesus 


vấn đề ở đây là ,  ban đầu John được nổi tiếng , Chúa Jesus còn chìm

nhưng phải có lúc , John được cất đi , để Chúa Jesus làm việc của Ngài

thì cũng là lúc John bị vua Herod giết đi , coi như ministry DỌN ĐƯỜNG CHO CHUÁ JESUS của ông đả hoàn tất ... tiếp theo sau đó là MINISTRY CUẢ CHUÁ JESUS BẮT ĐẦU lúc Ngài 30 tuổi , kéo dài 3 năm , để rồi Ngài bước tới con đường thập tự giá lúc 33 tuổi


TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ CHƯƠNG TRÌNH XẾP ĐẶT SẴN TRƯỚC CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI  Admire
Reply
#36
bây giờ đề tài mình coi tiếp là "giết người trong chiến tranh" ... JW dựa vào "Chúa cấm giết người" , mà họ từ chối "đi lính"

vậy mình tìm hiểu sâu hơn về đề tài này như thế nào ??


- trong Kinh thánh , bên phần Cựu ước , kễ nhiều cuộc chiến tranh như "civil war/nội chiến" hay "conquest war/đi chiếm Promised Land" .... bên phần Tân ước , thì có "war in heaven" trong sách Khải huyền  ... mà hễ nói tới chiến tranh , thì phải nói tới giết người , không thể nào tránh được ... mà Kinh thánh thì lại nói cấm giết người ... vậy giết người trong cuộc chiến thì như thế nào ?? có phải là  tội không ?


- không phải giết người nào trong cuộc chiến cũng là tội ... vì sao ??? vì có những lần Chúa ra lệnh phãi đánh để chiếm lấy the Promised Land , thậm chí , trước khi cuộc chiến xảy ra , Ngài hiện ra cùng với Joshua nhận mình là "commander of the army of the Lord" ... Chúa vẽ kế hoạch dàn binh ... Chúa kêu vua Saul đánh the Amalekites và huỹ diệt hết những gì thuộc về họ .. vua David chiến thắng quân Philistines sau khi tuân theo strategies chiến đấu của Chúa ... VÀ DĨ NHIÊN , CHUÁ KHÔNG BAO GIỜ KÊU CON NGƯỜI PHẠM TỘI , NÊN AI NGHE LỜI NGÀI SẼ KHÔNG BỊ COI LÀ PHẠM TỘI , GIẾT NGƯỜI TRONG CHIẾN TRANH KHÔNG THỂ ĐƯỢC COI NGANG HÀNG VỚI MURDER .. là điều mình cần phải hiểu


- nhưng đồng thời mình cũng phải hiểu ... KHÔNG PHẢI GIẾT NGƯỜI TRONG CUỘC CHIẾN - KHÔNG HỀ NHẬN LÃNH HẬU QUẢ ... David rất muốn xây the temple ở Jerusalem , nhưng Chúa không cho phép ông , Ngài muốn người không nhúng tay vào máu xây the temple , đó là vua Solomon không hề xông ra chiến trường , con của vua David , Chúa nói với ông trong 1 Sữ ký 28:3  ... chưa hết , cuộc đời vua David cũng gặp rất nhiều bất an , nên ông thường kêu cầu Chúa mà mình thấy trong sách Thi thiên

3 Nhưng Ðức Chúa Trời phán với ta rằng: Ngươi chớ cất đền cho danh ta, vì người là một tay chiến sĩ, đã đổ huyết ra nhiều


- ngày nay , không 1 quốc gia nào được lệnh của Chúa để chiến tranh , cũng không 1 quốc gia nào có được Chúa lãnh đạo đánh nhau giống như thời Joshua, Saul, hay David trước đây ... chiến tranh vẫn bùng nỗ here and there , vì nó là "part of a fallen world" ... Kinh thánh chưa hề lên án bất kỳ người chiến sĩ nào  ... Trái ngược lại , Tân ước còn dùng hình ảnh người chiến sĩ là believers , như câu chuyện niềm tin của thầy đội trong Mat 8:10 , hay cũng 1 thầy đội khác  trong Công vụ 10 ... những người này là chiến sĩ , họ không bao giờ bị quỡ trách cho việc họ phải tham gia vào cuộc chiến , họ cũng không bị bắt phải "đổi nghề"


- nói về John the baptist lúc đang làm báp têm ở Jordan River , có những người lính tới hỏi John "vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?" ... đây là 1 cơ hội tốt nhất để John nói với họ "giãi ngũ đi , đừng giết người nữa" ... nhưng John không hề nói như vậy với họ , mà ông nói "đừng ăn hối lộ , cũng đừng bắt bớ người vô cớ , hảy chấp nhận với đồng lương của mình" .. Luca 3:14 ... như vậy mình hiểu được "làm 1 người lính không có nghĩa là phạm tội"


- trong 1 Cô rinh tô 9:7 & 2 Ti mô thê 2:3 , Paul dùng hình ảnh người lính để nói về Spiritual Truth ... nói chung , mình nhìn thấy hình ảnh người lính rải rác khắp Tân ước ... nếu làm người lính là tội lỗi , thì Kinh thánh đả không dùng hình ảnh người lính để nói về cuộc chiến thuộc linh




Whether a Christian should serve in the military is a matter of one’s own conscience, but killing an armed combatant in the context of warfare is not sinful in itself. There is a time and season for everything, including war (Ecclesiastes 3:8).

Trong cuộc chiến , nếu 2 người cầm súng bắn nhau , 1 người chết , thì cái này không thể nào kêu là TỘI được


source ... https://www.gotquestions.org/killing-in-war.html
Reply
#37


Reply
#38


Reply
#39


Reply
#40


Reply
#41


Reply
#42





Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1
Reply
#43
nghe những người lính trẽ hát một cách hăng say , put a smile on my face  Shy

có nhiều người , rất nhiều người có khái niệm SAI về Chúa 

họ nghĩ Chúa là 1 đấng xìu xìu ễnh ễnh , yêu thương , yếu đuối .. nói ngắn gọn Chúa xìu xìu ễnh ễnh , yêu thương hết "tất cả" những gì con người làm 

nên khi Vân đưa ra 1 hình ảnh khác về Chúa .. họ cho rằng .. đó không phải là Chúa , đó là Satan 

như vậy , chẵng khác nào , họ nói Chúa là Satan  Face-with-rolling-eyes4

Vân để cho Chúa xữ chuyện này , Vân không xữ


- những gì Vân nói , đều dựa vào Kinh thánh
- Vân nói về Chúa của Kinh thánh - God of the Bible
- nếu bạn cho rằng đó là Satan 
- thì bạn phải đối diện với Chúa  ... hậu quã bạn phải chịu lấy ... anything could happen to you , prepare for that  Tulip4



Sai với mọi người suy nghĩ

- Chúa không hề xìu xìu ễnh ễnh 
- Chúa không hề yếu đuối
- Đấng dựng nên vũ trụ này , Đấng dựng nên thiên đàng , địa ngục ... không hề yếu đuối
- Yes , Ngài có yêu thương , Ngài có kiên nhẫn ... nhưng Ngài cũng có "the wrath of God"  Tulip4



Nếu mình chịu đọc Kinh thánh , thì mình sẽ thấy Ngài là 1 Đấng oai hùng , quyền lực 
và Ngài đòi hỏi những người tin Ngài , không xìu xìu ễnh ễnh 
1 là nóng
2 là lạnh
chứ kiểu ương ương , thì Ngài sẽ nhả họ ra



Khải huyền 3:15-16

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!
16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.
Reply
#44
đối với những người nghĩ .. Chúa yêu thương , Chúa xìu xìu ễnh ễnh ... Vân đề nghị họ nên đọc những đoạn Kinh thánh này , để có khái niệm ĐÚNG hơn về Chúa

đây là Chúa của Kinh thánh - God of the bible - chứ không phải Satan 

ok ?  Face-with-rolling-eyes4


Ê phê sô 6:10-18 (mình phải biết mình đang đánh trận chiến  thuộc linh với Satan ... Chúa đánh trận với Satan ... chứ Chúa và believers không có xìu xìu ễnh ễnh)

10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.
14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,
15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.
16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.
17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Ðức Thánh Linh, là lời Ðức Chúa Trời.
18 Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

[Image: 0a4ee3dc36901f140ef0cb29d061b74d.jpg]
Reply
#45
Joshua 5:13-15 (Chúa hiện ra cùng Joshua , lãnh đạo đoàn quân Israel đánh hạ thành Jericho)

13 Xảy khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta?
14 Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Ðức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy, và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?
15 Tướng đạo binh của Ðức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chơn ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy.


13 Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, “Are you for us or for our enemies?”
14 “Neither,” he replied, “but as commander of the army of the Lord I have now come.” Then Joshua fell facedown to the ground in reverence, and asked him, “What message does my Lord have for his servant?”
15 The commander of the Lord’s army replied, “Take off your sandals, for the place where you are standing is holy.” And Joshua did so.



[Image: CTaiqgLVAAAEdVo.jpg]
Reply