Interesting things related to the Bible
#16
không những "creative" thôi , những tác phẫm trong thiên nhiên của Ngài đẹp 1 cách tuyệt vời , Ngài là the greatest artist







Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#17
Vân không biết bao nhiêu người trong chúng ta interested về thiên nhiên 

- cảnh đẹp trong thiên nhiên
- những con thú trong thiên nhiên
- hay chính bản thân con người được tạo dựng nên 1 cách kỳ diệu như thế nào
- hay đồ ăn , cho chúng ta vị ngon , chất bổ dưỡng nuôi cơ thể , giúp chúng ta no
- ngay cả thuốc (medicine) là cũng lấy được từ trong thiên nhiên  Admire



Vân là 1 người thích tìm hiểu về thiên nhiên , mặc dù bận rộn , không có thì giờ đi đây đi đó , chỉ ngồi ở nhà coi youtube  Shy

nhưng Vân có suy nghĩ , yes Vân là người có suy nghĩ

WOW , ĐẤNG DỰNG NÊN TẤT CẢ MỌI THỨ NÀY

ĐẤNG ĐÓ ĐÁNG ĐƯỢC CA NGỢI 

ĐẤT ĐÓ ĐÁNG ĐƯỢC THỜ PHƯỢNG 


Vân không phải là loại người "biết hưỡng mà không biết ơn" Crying-face4
Reply
#18


Reply
#19
mặc dù Tin lành được truyền bá ra khắp thế gian , nhất là trong thời đại điện tữ hiện tại , chúng ta có thể vào internet mở lên là thấy Chúa được đề cập trong đó (từ believers cũng như unbelievers)

vậy có người nào , sau này đứng trước mặt Chúa , nói 

CON ĐÂU CÓ BIẾT CHUÁ DỰNG NÊN MUÔN LOÀI ĐÂU 

họ có thể dùng excuse này không ?

câu trả lời là không 

[Image: Romans-1-20-Since-Creation-Men-Are-Witho...brown.webp]


Rôma 1:20

16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;
17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.
18 Vả, cơn giận của Ðức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.
19 Vì điều chi có thể biết được về Ðức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Ðức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi,
20 bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,
21 vì họ dẫu biết Ðức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Ðức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.
22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;
23 họ đã đổi vinh hiển của Ðức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.
24 Cho nên Ðức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật Ðức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Ðấng dựng nên, là Ðấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.


For since the creation of the world 
His invisible attributes, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made
- so that they are without excuse




Ý VÂN MUỐN NÓI

- tỉ dụ họ ở hóc  bà tó , họ không biết vô internet
- họ ở trong 1 vùng thôn quê hẻo lánh , họ chưa biết thành phố mặt mũi ra sao
- họ có thể nói ... họ không biết Chúa không ???



Câu trả lời là KHÔNG , vì sao ??

- vì qua thiên nhiên , họ nhìn thấy được sự hiện diện của Chúa
- giống như khi mình nhìn thấy chiếc xe BMW , mình biết có sự hiện diện của hãng BMW , chứ mình không thể nào nói , không có hãng BMW , mà chỉ có xe BMW chạy đầy đường thôi
Reply
#20
bên đạo Phật có đề cập tới "nhân quả" , có thể họ lấy từ  trong đoạn Kinh thánh này , của Cựu ước

(những chữ Vân bold màu đen)


Giê rê mi 32:17-19

17 Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.

18 Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàn, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối sau. Ngài là Ðức Chúa Trời lớn, là Ðấng toàn năng, danh Ngài là Ðức Giê-hô-va vạn quân.

19 Mưu mô Ngài lớn lao, và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó, và theo quả của việc làm.


[Image: nh-n-qu-b-o-ng-c-a-vi-c-thi-u-n-kh-ng-tr.png]
Reply
#21
Hê bơ rơ 1:10-14


10 Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, Và các từng trời cũng là công việc của tay Chúa.
11 Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo;
12 Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, Rồi trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng.


13 Ðức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chơn ngươi?
14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Ðức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
Reply
#22
Thi thiên 90


1 Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia , Chúa là nơi ở của chúng tôi.
2 Trước khi núi non chưa sanh ra, Ðất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Ðức Chúa Trời.

3 Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, Và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại.
4 Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm.
5 Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi:
6 Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo.


7 Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, Bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa.
8 Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, Ðể những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa.
9 Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi; Năm chúng tôi tan mất nơi hơi thở.
10 Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, Còn nếu mạnh khỏe thì đến 80; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.


11 Ai biết sức sự giận của Chúa? Túy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nả Chúa?
12 Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.


13 Ðức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại. Cho đến chừng nào? Xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa.
14 Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhơn từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.
15 Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.
16 Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ!
17 Nguyện ơn Chúa, là Ðức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.



câu 11 & 12 hơi khó hiểu , Vân thử qua tiếng Anh

Psalm 90:11-12


11 If only we knew the power of your anger!
Your wrath is as great as the fear that is your due.
12 Teach us to number our days,
that we may gain a heart of wisdom.
Reply
#23
có nhiều người không tin

CHUÁ NÓNG GIẬN





[Image: What-is-the-Wrath-of-God-and-How-Do-We-Avoid-it.jpg]


chắc họ chưa bao giờ nghe qua chữ ... THE WRATH OF GOD

Suytu


họ cứ thử phạm tội với Chúa , xem Chúa có nóng giận không ??

let me put it this way .....


- Vân phải công nhận ... Chúa rất là kiên nhẫn .. nói về sự kiên nhẫn , thì không ai kiên nhẫn bằng Chúa cả  Admire

- nhiều lần , gặp Vân là Chúa  2leluoi , chắc Vân bóp cổ nó lè lưỡi từ lâu rồi  2leluoi , vì mức kiên nhẫn của Vân rất giới hạn

- nhưng sự kiên nhẫn Chúa , thì ... amazing 

- Ngài có quyền bóp cổ nó bất cứ lúc nào , nhưng Ngài "chưa" bóp cổ nó

- Ngài cứ để cho nó tiếp tục phạm tội , tiếp tục phạm tội , tiếp tục ... cứ như nó đang chất than trên đầu nó vậy ... tới 1 lúc nào đó , Ngài bật cái diêm lên , là đầu nó không còn 1 sợi tóc ... cho nó hiểu được mấy chữ .. THE WRATH OF GOD ... nó như thế nào



BỞI VẬY , KHI MÌNH PHẠM TỘI 

CHÚA KIÊN NHẪN , CHO MÌNH PHẠM TỘI

CHỨ CHƯA  BÓP CỔ MÌNH LÈ LƯỠI LIỀN

THÌ MÌNH COI CHỪNG LÀ MÌNH ĐANG "TỰ" CHẤT THAN TRÊN ĐẦU MÌNH

TỚI THỜI ĐIỄM ĐÚNG , CHUÁ CẦM DIÊM QUẸT PHỰT 1 CÁI , LÀ ĐẦU MÌNH KHÔNG CÒN ĐƯỢC 1 SỢI LÔNG , CHỨ ĐỪNG NÓI CHI "TÓC"


[Image: Burning-match-smell-Wiki.jpg]



hãy khoan

xin hãy khoan ... nói ... Chúa không trừng phạt tui

cho tới ngày mình lìa khỏi trần gian này (Vân nói "kiếp này" ... chứ chưa nói tới chuyện gì xãy ra cho mình "sau khi mình chết nhá" .. nó còn kinh hơn là bị bắt vào bót công an nữa)

tạm thời nói "kiếp này" trước đi  Ok-sign-smiley-emoticon

- nếu mình vẫn còn "nhiều ngày" để sống

- mình vẫn còn "chưa biết chuyện gì xảy ra cho mình sau này"

- vì có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cho mình đâu  Confused



- Vân thấy có nhiều người bịnh , nằm trên giường , oằn oại mỗi ngày , muốn chết mà chết không được , cứ phải sống trong đau đớn

- mình có chắc "chuyện này sẽ không xảy ra cho mình trong kiếp này" không ???

- nếu chắc , thì mình tha hồ nói phạm thượng với Chúa

- còn nếu chưa chắc , thì hãy suy nghĩ kỹ , trước khi muốn nói phạm thượng tới Chúa

- mình không biết là mình có thể nằm oằn oại đau đớn trên giường bịnh bất cứ lúc nào , muốn chết để dứt nợ đời , nhưng lại không chết được (bộ muốn chết , dễ lắm sao)

- nó còn kinh hoàng hơn là bị bắt vào bót công an đó



[Image: 71yd4-Hxze0-L.jpg]
Reply
#24
Chúa kiên nhẫn

nhưng không có nghĩa là

Ngài không nóng giận

[Image: the-wrath-of-god-3.jpg]

[Image: 1159.jpg]

nếu ai nói phạm thượng với Chúa

kêu Chúa là "satan"

hay "này nọ"

Vân nên tập "không nóng giận"

hảy để họ tiếp tục nói , tiếp tục chất hot coals lên đầu họ

Chúa sẽ xữ họ

Vân shouldn't take the law into my own hands

Let God be God 

Admire
Reply
#25
Still







Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God
Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
And I will be still, know You are God
You are my God
My God, my God
Find rest my soul
In Christ alone, oh yeah
Know His power
In quietness and trust
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm (oh, yes, I will)
Father, You are King over the flood
I will be still know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Yes, I will, yes, I will
Father, You are King over the flood
I will be still know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God
Oh, yes, You are, oh, yes, You are
I will be still, Lord
Reply
#26
sorry , Vân dễ got carried away , bây giờ Vân quay trở lại nói về Cựu ước


Hello
Reply
#27
Cựu ước cho mình biết 

- Chúa dựng nên vũ trụ này qua LỜI NGÀI PHÁN   Musical-note_1f3b5
- Tại sao con người lại CÓ KHUYNH HƯỚNG PHẠM TỘI , cho dù ai có đi tu đi chăng nữa , nhưng ai dám nói mình không hề phạm tội ????    Musical-note_1f3b5
- NGÔN NGỮ CON NGƯỜI BỊ KHÁC NHAU   Musical-note_1f3b5


bây giờ mình đi tiếp nhá , Vân sẽ trưng dẫn những đoạn Kinh thánh very interesting trong Cựu ước
Reply
#28
7 ngày (a week) dựng nên vũ trụ chỉ qua "LỜI PHÁN"


1. sự sáng .............  ngày & đêm   Musical-note_1f3b5

2. khoãng không ngăn chia "nước bên dưới" vs. "nước bên trên" .......  bầu trời    Musical-note_1f3b5

3. "bên dưới" nước tụ lại 1 bên , đất tụ lại 1 bên , đất sanh cây cỏ ...  biển , đất , thực vật    Musical-note_1f3b5

4. các vì sáng trên trời để cai trị ngày và đêm ...  mặt trời , mặt trăng , các vì sao   Musical-note_1f3b5

5. thú vật trên trời , trên đất , dưới nước ...  động vật   Musical-note_1f3b5

6. con người ...  chúng ta , đàn ông và đàn bà   Musical-note_1f3b5

7. Chúa rest ... gọi ngày này là ngày Sabbath , mình nên nhớ Sabbath là Saturday , chứ không phải là Sunday .. mình đi tới nhà thờ Sunday , vì mình thờ phượng Chúa trong ngày đầu tiên của tuần , chứ không phải trong ngày Sabbath   Musical-note_1f3b5


^^^^^^^


tới đây có nhiều người sẽ thắc mắc

- tại sao có ngày và đêm vào THE FIRST DAY

- mà mặt trời , mặt trăng , ngôi sao lại có vào THE FOURTH DAY

good question

nhưng bây giờ mình suy nghĩ nhá

- nếu nói nhờ có mặt trời và mặt trăng , mới có ánh sáng

- vậy các vì sao nằm xaaaaa mặt trời , xaaaaa "our galaxy" , sao nó lại sáng ??

- à há , đối với mình , nhờ có mặt trời , mới có ban ngày

- nhưng đối với Chúa , không cần mặt trời , Chúa vẫn có thể làm cho nó sáng ... THAT'S WHY GOD IS GOD  Admire



my point

- mình phụ thuộc vào mặt trời , bóng đèn , mình mới thấy sáng
- nhưng Chúa KHÔNG phụ thuộc vào những cái này , Ngài vẫn có thể làm cho nó ... "SÁNG ... MÌNH ÊN" được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#29
những đoạn Kinh thánh interesting khác



i. từ ban đầu , đả có Chúa 3 Ngôi , chứ không phải chỉ có 1 mình Đức Chúa Trời thôi

Sáng thế ký 1:26

26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.


- trong câu trên , Chúa dùng số nhiều "chúng ta" , chứ Ngài không dùng số ít "ta"
- số nhiều này chứng tỏ , ngay từ ban đầu , đả có Chúa 3 Ngôi rồi , chứ không phải về sau này mới có Chúa 3 ngôi ... không phải nhờ có Mary , Chúa Jesus mới hiện hữu , no





ii. con người được dựng theo hình tượng Chúa Jesus

Sáng thế ký 1:26

26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.


- qua Chúa Jesus , con người đả được dựng nên (có thể xác)
- vì Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh chỉ là Spirits (chứ không có thễ xác)








iii. tại sao con người là loài động vật cao siêu hơn và chăm sóc những loài động vật khác ?

Sáng thế ký 1:26, 28


26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.


- Kinh thánh cho biết rất rỏ , con người được dựng nên giống Chúa Jesus để quãn trị các loài vật khác
- giãi thích cho việc .. tại sao ngày nay , con người có trách nhiệm phải bảo tồn các loài vật khác (on God's behalf)
Reply
#30
iv. tại sao con người đầy rẫy trên mặt đất , con thú đầy rẫy trên mặt đất

bên đạo Phật , cho rằng đầu thai ... chuyện đầu thai KHÔNG thể nào giải thích được sao bây giờ con người và con thú đầy rẫy trên mặt đất .. Phật giáo cứng họng luôn , không giải thích được chuyện này

mình coi Kinh thánh giải thích thế nào nhá


Sáng thế ký 1:20, 22, 28

20 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.
21 Ðức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
22 Ðức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.
23 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.

28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

















v. Chúa có cấm con người ăn thịt không ?

Sáng thế ký 1:29-30

29 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.
30 Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy

29 Then God said, “I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food.
30 And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground—everything that has the breath of life in it—I give every green plant for food.” And it was so.


- "tại thời điễm ban đầu" , trong đoạn Kinh thánh trên , Chúa cho con ngườicon thú ăn "rau cải"  Shy
- "qua thời điễm gia đình Nô ê sống sót sau cơn đại hồng thuỷ" , trong đoạn Kinh thánh dưới  , Chúa cho con người  bắt đầu ăn "thịt"  Dancer_4


Sáng thế ký 9:1-4

1 Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất.
2 Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi.
3 Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh.
4 Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.

1 Then God blessed Noah and his sons, saying to them, “Be fruitful and increase in number and fill the earth.
2 The fear and dread of you will fall on all the beasts of the earth, and on all the birds in the sky, on every creature that moves along the ground, and on all the fish in the sea; they are given into your hands.
3 Everything that lives and moves about will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything.
4 “But you must not eat meat that has its lifeblood still in it.



- ăn thịt được , nhưng không được ăn huyết , hay nói cách khác , không được ăn "rare" hay còn gọi là "bloody meat" , hay cả "raw" ... còn cái vụ ăn cháo lòng , tiết canh vịt , thì tạm dẹp qua 1 bên ở đây ... hahahah

- có vài điểm mình cần suy nghĩ ở đây


a. rare hay còn gọi là bloody meat , có giống raw không ??? câu trả lời là không ... raw meat là chưa cook ... rare hay bloody meat là cook bên ngoài rồi , bên trong còn hồng hồng 

b. tại sao Chúa không cho ăn thịt còn máu "vào thời này" ??? vì thịt chưa chín , dễ có những con vi trùng độc hại chưa bị giết hết , có thể gây cho mình bị bịnh , mà thời bấy giờ , y khoa chưa đủ tiến bộ để chữa nhiều bịnh mặc dù khá đơn giãn so với thời bây giờ ... nên Chúa muốn họ phải make sure ăn thịt chín , tức là không còn hồng hồng máu trong đó nữa


c. có 1 sự suy nghĩ sai lệch từ những người theo đạo Jehovah Witness ... họ cho rằng Chúa không cho ăn máu , vậy họ không blood transfusion khi cần thiết , ngay cả khi đi mỗ , vì họ cho rằng nó dính tới đề tài "máu"

Vân nói chuyện với họ ... Chúa cấm ăn máu , vì sợ thịt chưa chín còn có vi trùng nguy hiễm trong đó , chứ Chúa không cấm truyền máu ... ăn thịt sống có thể có vi trùng hại cho sức khoẽ mình , nhưng truyền máu nó không qua bao tử mình 

still , họ vẫn tin ... Chúa không cho truyền máu ... nên mình đừng ngạc nhiên , sao người theo Jehovah Witness từ chối blood transfussion , mặc dù họ có thể mất máu chết , họ vẫn nhất định không chịu truyền máu
Reply