Lạnh
#31
Khổ ải vô biên
_________________________________


Canada: Bốn di dân bị chết cóng sát biên giới Mỹ

[Image: 547E8FD4-68FD-4CA9-BCAA-B1479C625333_cx0...3_r1_s.jpg]
Cầu biên giới Canada-Mỹ.


Bốn người, trong đó có một trẻ sơ sinh, bị chết cóng tại một khu vực hẻo lãnh của Canada sát với biên giới Mỹ và thảm kịch này có thể có sự dính líu của những tay buôn người, cảnh sát cho biết ngày 20/1.

Cảnh sát tại tỉnh Manitoba phát hiện thi thể của các nạn nhân gần một xóm làm nông sau khi cảnh sát Mỹ chặn bắt được một nhóm vượt biên từ Canada và tìm thấy bằng chứng rằng còn nhiều người khác nữa cũng tìm cách vượt biên như vậy.

Các nạn nhân bao gồm một người đàn ông, một phụ nữ, một thiếu niên và một em bé sơ sinh. Họ được phát hiện bên phía Canada ngày 19/1, cách biên giới với bang Minnesota của Mỹ khoảng 12 mét. Những chỉ dấu sơ khởi cho thấy họ bị chết vì giá lạnh.

Cảnh sát Canada nói họ quan ngại là những nỗ lực vượt biên này có thể đã được tạo điều kiện về phương diện nào đó, và những cá nhân này đã bị bỏ mặc phải tự xoay sở giữa bão tuyết khi mà nhiệt độ xuống tới âm 35 độ C.

Giới hữu trách Canada cho hay nhà chức trách hai bên biên giới đang nỗ lực điều tra vụ việc. Các nạn nhân chưa được xác nhận danh tính

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/canad...y/6406307.html
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#32
Mấy hôm nay ngày nào ở bên trò cũng như thế này, lạnh tê tái.  Sân xi măng bị đóng băng, sáng sớm xớn xác mém chụp ếch.    Lol

[Image: 8-E6-CB92-A-6348-4961-96-B6-BD96608-B68-F8.png]

Mém chụp ếch chỗ này, băng đóng một lớp dầy cả inch.   Lol

[Image: 25679324-2462-4392-84-B7-AB5-FF1738-EAD.jpg]

[Image: EA567B49-5225-4450-A432-982D6962F714.jpg]

[Image: E37-BC64-D-14-D4-46-C2-9-A6-B-E511295046-E9.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#33
Mèn ui, vậy là lạnh hơn bên thầy nhiều.

Bên thầy chưa xuống tới -F .
Reply
#34
Tháng này đã có nắng nhiều. Mùa Xuân năm nay chắc tới sớm.
Reply
#35
Đúng rôi, tuy lạnh nhưng nếu trời có nắng thì cũng đỡ cảm thấy u ám buồn bã.

[Image: IMG-20220121-163730.jpg]

và ngày cũng bắt đầu dài ra.
Reply
#36
(2022-01-21, 02:24 PM)005 Wrote: Khổ ải vô biên
_________________________________

Canada: Bốn di dân bị chết cóng sát biên giới Mỹ


/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/canad...y/6406307.html


Winnipeg, Manitoba: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ năm 20 tháng giêng, một cư dân ở tiểu bang Florida đã bị buộc tội đưa người từ Canada nhập lậu vào Hoa Kỳ, và gây ra cái chết của 4 người trong đó có 1 hài nhi và một trẻ em.
Nghi can Steve Shand năm nay 47 tuổi đã phải ra tòa ở tiểu bang Minnesota trong hôm thứ năm.
Theo sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP thì người ta tìm thấy 4 nạn nhân chết ở gần thị trấn Emerson, tỉnh bang Manitoba, sát với biên giới Mỹ.
Cũng theo sở cảnh sát Hoàng Gia thì 4 nạn nhân đã bị chết cóng.
Cũng theo các nguồn tin báo chí thì gia đình 4 người này là những người Ấn Độ, đã chết trong một ngày mà nhiệt độ ở thành phố Emerson xuống đến trừ 35 độ C.
Theo kết quả cuộc điều tra thì gia đình 4 người này đã đến thị trấn Emerson và từ đây đi bộ qua biên giới, để được đón bởi nghi can Sand, nhưng họ đã chết trước khi đến điểm hẹn vì thời tiết quá lạnh và phải đi trong đêm.
Các giới chức thẩm quyền ở Hoa Kỳ và Canada đều hết sức ngạc nhiên vì những liều lĩnh này: đi bộ qua biên giới trong một đêm mà nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của sức gió lên đến trừ 35 độ C, và người đi cũng chẳng biết phương hướng nữa?
Có thể những người tổ chức cuộc vượt biên nghĩ là đêm tối và trời lạnh,sẽ không có nhân viên an ninh biên giới đi tuần tiễu?
Sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP đang hợp tác với các cơ quan an ninh Hoa Kỳ để điều tra vụ vượt biên gây chết người này mà theo các nguồn tin báo chí thì có thể đây là một đường dây đưa người nhập lậu vào Mỹ qua cửa ngõ Canada?

Nguồn -> Thời Báo
Reply
#37
Hiện tại bên em có bão tuyết. 

Mùa này có ai ra thác nước chơi không anh phai?
Reply
#38
(2022-01-24, 10:43 AM)Saolấplánh Wrote: Hiện tại bên em có bão tuyết. 

Mùa này có ai ra thác nước chơi không anh phai?

Bên tôi tuyết cũng đang rơi nhưng không lạnh lắm.

Trừ khi thác nước đóng cửa vì sợ nguy hiểm cho du khách còn không vẫn có người ra đó chụp hình.
Những người bản xứ hay trẻ trung họ còn đi trượt tuyết tùm lum mà.
Reply
#39
Thấy trên mạng có tấm hình này chụp thác Niagara vào mùa đông năm nào đó. Bây giờ mới đọc kỹ, hình này chụp từ thời xưa lắm rồi.

[Image: 1013835-10151854478662353-1159093101-n.jpg]

Người ta vẫn ra đó chơi đấy thôi.
Reply
#40
Cái hình người đứng là anh bỏ vô thêm?
Reply
#41
Đâu có đâu, nếu tui bỏ thêm thì dùng hình khác kia  Lol .


Hình đó tôi thấy ở đây

https://www.facebook.com/media/set/?set=...353&type=3
Reply
#42
Ngày đông ở Texas, tuyết và băng.  🥶

[Image: 5-CB10-E76-42-EF-4-C10-9-AAD-18620-E5-F6-EE0.jpg]

[Image: 8-DC128-C5-422-C-43-E0-A397-AF8-DEDB98-EC5.jpg]

[Image: CFF9-F7-C4-A383-401-E-B33-A-93442534-EE86.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#43
Bên 5 chắc có lẽ hết mùa Đông rồi. Năm nay như vậy là gần như không có mùa Đông. Chưa có ngày nào ban ngày mà âm nhiều độ hết. Chỉ âm 1°C là hết cỡ, ban đêm cũng không có lạnh dữ. Nếu có thì trong vòng hai tuần nữa phải lạnh teo đủ thứ. Nếu không là không có mùa Đông nữa, chuẩn bị mùa Xuân thôi. (Chắc tại mấy hôm nay Xuân xuân miết nên ông trời cảm hóa   Shy )
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#44
(2022-01-21, 03:10 PM)phai Wrote: Mèn ui, vậy là lạnh hơn bên thầy nhiều.

Bên thầy chưa xuống tới -F .

Dạ là C độ thầy cưng ơi, cái phone anh hai trò set Celcius mà trò quên đổi lại.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#45
(2022-02-03, 04:35 PM)005 Wrote: Bên 5 chắc có lẽ hết mùa Đông rồi. Năm nay như vậy là gần như không có mùa Đông. Chưa có ngày nào ban ngày mà âm nhiều độ hết. Chỉ âm 1°C là hết cỡ, ban đêm cũng không có lạnh dữ. Nếu có thì trong vòng hai tuần nữa phải lạnh teo đủ thứ. Nếu không là không có mùa Đông nữa, chuẩn bị mùa Xuân thôi. (Chắc tại mấy hôm nay Xuân xuân miết nên ông trời cảm hóa   Shy )

Dạ mấy ngày đông tuyết băng như vầy bên muội trường học đóng cửa, chỗ làm cho work from home nên tiểu công chúa ở nhà vui như Xuân ấy, lạnh như cắt mà cứ ra sân vọc tuyết với ice thôi.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply