Chúa ghen
#1
ủa , cái thread của Phong đâu rồi 

Vân mới về nhà , thì thấy cái thread bay mất tiêu rồi 

what happened ?

Shy
Reply
#2
(2022-01-02, 09:10 PM)tuyetvan Wrote: ủa , cái thread của Phong đâu rồi 

Vân mới về nhà , thì thấy cái thread bay mất tiêu rồi 

what happened ?

Shy

LTP xoá nó rồi, sau khi biết TV đã đọc .
Reply
#3
oh sorry , Vân mới về tới nhà

Vân hiểu tâm trạng của Phong 

- giống như Vân không biết bên PG , nghe TD nói ... "nếu Vân tin" , thì có phải chết không ??

- hay giống như Phong không biết bên Chúa , nghe TD nói ... "nếu Phong tin" , thì có phải chết không ???


còn cái cô nàng chạy theo đánh trống cho ông thầy này nữa , thầy sao , học trò vậy đó  Mad
Reply
#4
trước đây TD ngồi đó lảm nhãm về Mary Magdalene ... nói bà là điếm , nói bà là vợ Chúa Jesus .. Vân phát quạu , ra dũa cho him 1 trận 


hôm qua , Vân thấy cô 8 đánh trống , nói Chúa ganh tị , in a negative way

Vân lại bức xúc , ra dũa cho cô 8 1 trận

rồi cô post bài lên , buồn cười là không biết cô có hiễu cái bài cô post không .. trong khi cô là người đi 2 hàng

trước giờ Vân tưỡng cô thông minh , nhưng khi thấy cô post cái bài , Vân mới vỡ lẽ , cô không thông minh như Vân nghĩ  Face-with-rolling-eyes4


another thing

Chúa ganh tị , không hề in a negative way

Ngài ganh tị , vì cái gì thuộc về Ngài , Ngài không muốn chia sẽ cho ai khác 

đây là ganh tị đúng , chứ không hề negative


[Image: f3d5fbab82b4fb87d0edd1d799831922.png]


Ê sai 42:8

Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!
Reply
#5
hehehe...... 2 anh chị lại hẹn nhau

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
#6
(2022-01-02, 09:19 PM)tuyetvan Wrote: oh sorry , Vân mới về tới nhà

Vân hiểu tâm trạng của Phong 

- giống như Vân không biết bên PG , nghe TD nói ... "nếu Vân tin" , thì có phải chết không ??

- hay giống như Phong không biết bên Chúa , nghe TD nói ... "nếu Phong tin" , thì có phải chết không ???


còn cái cô nàng chạy theo đánh trống cho ông thầy này nữa , thầy sao , học trò vậy đó  Mad


Cho dù bàn thêm cũng thế thôi, vì không thay đổi được gì .  Đang lái xe trên đường đến sở, gặp hòn đá rất lớn chắn ngang, Vân phải tìm lối khác (go.i là Detour) để tiếp tục cuộc hành trình .  Đúng không, Vân ?

2leluoi
Reply
#7
(2022-01-02, 09:16 PM)LeThanhPhong Wrote: LTP xoá nó rồi, sau khi biết TV đã đọc .

Vậy là anh có lỗi rồi. Cho dù là Vân đã đọc, nhưng nếu anh có lòng thì cũng lên viết trên giấy, gởi đến tận nhà

Thơ tình mà không giữ nét nghiêm túc gì hết. Bậy bạ nà
Reply
#8
không đúng 

tuỳ theo chuyện , Vân lơ hay không lơ

- cái gì đối với mình quan trọng , thì mình không thể lơ được

- còn cái gì đối với mình ấy dà da , muốn làm gì thì làm ... Vân who cares
Reply
#9
Hi RH 

thơ tình mà đăng lên đây , là thơ tình dành cho ... mọi người

chứ có phải cho riêng gì Vân đâu 

heheehhe  Shy
Reply
#10
(2022-01-02, 09:33 PM)tuyetvan Wrote: không đúng 

tuỳ theo chuyện , Vân lơ hay không lơ

- cái gì đối với mình quan trọng , thì mình không thể lơ được

- còn cái gì đối với mình ấy dà da , muốn làm gì thì làm ... Vân who cares

Vân nói cũng phải .  Tuy vậy, vì LTP tin theo Phật, nên tin vào Nhân Duyên .  Khi đủ duyên, mọi chuyện xảy ra, khi hết duyên, không có gì .  

Hơn nữa, có khi cái này lui ra, cái khác sẽ có mặt, đó Vân .

Ví dụ hai anh chị yêu nhau tha thiết, nhưng vì lý do nào đó hai người không thể lấy nhau, đành chia tay, và lấy người khác . Cả hai có hạnh phúc, tuy rằng vài chục năm sau, tình cờ gặp nhau lại cũng có đôi chút ngậm ngùi .

LTP không quan trọng lắm đâu   Shy .
Reply
#11
(2022-01-02, 09:31 PM)RungHoang Wrote: Vậy là anh có lỗi rồi. Cho dù là Vân đã đọc, nhưng nếu anh có lòng thì cũng lên viết trên giấy, gởi đến tận nhà

Thơ tình mà không giữ nét nghiêm túc gì hết. Bậy bạ nà

Becuoi
Reply
#12
(2022-01-02, 09:51 PM)LeThanhPhong Wrote: Vân nói cũng phải .  Tuy vậy, vì LTP tin theo Phật, nên tin vào Nhân Duyên .  Khi đủ duyên, mọi chuyện xảy ra, khi hết duyên, không có gì .  

Hơn nữa, có khi cái này lui ra, cái khác sẽ có mặt, đó Vân .

Ví dụ hai anh chị yêu nhau tha thiết, nhưng vì lý do nào đó hai người không thể lấy nhau, đành chia tay, và lấy người khác . Cả hai có hạnh phúc, tuy rằng vài chục năm sau, tình cờ gặp nhau lại cũng có đôi chút ngậm ngùi .

LTP không quan trọng lắm đâu   Shy .

ủa , vặn đài khác hồi nào vậy Phong  Shy

nghe nói tới chữ Duyên , làm Vân nhớ tới "tuỳ duyên"  Shy ... oopppss lộn "Kỳ Duyên"

tiếng Anh chữ này phải là .. fate không Phong ??



the development of events beyond a person's control, regarded as determined by a supernatural power.
"fate decided his course for him"
Reply
#13
(2022-01-02, 10:06 PM)tuyetvan Wrote: ủa , vặn đài khác hồi nào vậy Phong  Shy

nghe nói tới chữ Duyên , làm Vân nhớ tới "tuỳ duyên"  Shy ... oopppss lộn "Kỳ Duyên"

tiếng Anh chữ này phải là .. fate không Phong ??



the development of events beyond a person's control, regarded as determined by a supernatural power.
"fate decided his course for him"


Nó không phải là Fate .  Vì khi số mệnh đã an bài, ta không thay đổi được gì . Nếu tin là số mệnh, Phật tử không thể thay đổi từ Phàm phu (đầy dẫy Tham Sân Si) chuyển thành Thánh Nhân (không còn một chút Tham Sân Si) .  Nói rõ hơn, số mệnh không cho phép chúng ta tu sửa để trở thành con người khá hơn được .

Vân ăn cơm tối chưa ?  LTP sặp sửa ăn tối .  

1393397501
Reply
#14
(2022-01-02, 10:15 PM)LeThanhPhong Wrote: Nó không phải là Fate .  Vì khi số mệnh đã an bài, ta không thay đổi được gì . Nếu tin là số mệnh, Phật tử không thể thay đổi từ Phàm phu (đầy dẫy Tham Sân Si) chuyển thành Thánh Nhân (không còn một chút Tham Sân Si) .  Nói rõ hơn, số mệnh không cho phép chúng ta tu sửa để trở thành con người khá hơn được .

Vân ăn cơm tối chưa ?  LTP sặp sửa ăn tối .  

1393397501

vậy nghĩa là sao ??

PT tin vào số mệnh ? hay không tin vào số mệnh ??

số mệnh khác với tuỳ duyên như thế nào ?

ok , thôi Vân chờ Phong rãnh , vào trả lời Vân cũng được

Vân vừa về nhà , là ăn tối liền  2leluoi

1393397501
Reply
#15
Vân nói trên quan niệm của Kinh thánh nhá , nói ngắn gọn thôi


- Chúa tễ trị mọi thứ ... tức là Chúa control ... cho có thì có , cho mất thì mất

- nhưng Chúa cũng cho mình cái quyền tự do lựa chọn ... vâng lời hay cãi lời

- vâng lời , thì Chúa chúc phúc

- cãi lời , thì Chúa giáng hoạ


hehehe , Vân không biết cái Vân nói , có dính líu gì tới chữ "tuỳ duyên" không ... vì Vân rất rất rất ư là bị confused chữ này  2leluoi
Reply