Góc - nhỏ bé
(2019-03-18, 05:40 PM)anatta Wrote: Theo anatta thì những bông hoa mà cô 3 chụp thì trung thực, chứ đâu có tạo thêm màu mè gì.

Nhưng, phần bối cảnh xung quanh của những đoá hoa đó làm mờ đi vẻ đẹp chân thực của chúng.

Chụp sao cho cái phần bối cảnh xung quanh và bên dưới của các đoá hoa đó bị "nhoè đi", "nhạt nhoà đi", "mờ đi" thì cái nét đẹp của hoa được phô bày trọn vẹn và chân thực hơn.

À, hình chụp của cô 3 thì không có màu mè hoa lá gì hết. Nhưng mấy posts của cô 3 viết dạo này màu mè đa dạng lấp la lấp lánh. Cái post trên có đến 6 màu. :-)
Có lẽ khoảng thời gian gần đây cô 3 và gia đình có nhiều hỷ sự, niềm vui, an bình, đầm ấm.

Thầy dạy chụp ảnh nghệ thuật bất đắc dĩ, anatta.


 Cám ơn thầy Anatta chia sẽ, Tulip4

 Dùng máy chụp sẽ làm mờ background như ý.. Thumbs-up4 , but not me... Biggrin  , 
 
 Còn chụp bằng phone..thì hên xui..  Grinning-face-with-smiling-eyes4 anh có trick nào không?  

 Như thế nào là chụp phong cảnh núi rừng, sông nước đẹp ? anh thích chụp loai nào?

  Nếu anh không mind to share. Bé 3 nghĩ phải dùng loai ống kính đăc biêt quá.

 Còn viết mầu mè...chắc tại bé 3 muốn get attention quá...j/k.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Không phải, chắc tại typing,  nhìn chữ nhiều quá dễ bi mệt, nên bé 3 đổi mầu cho vui thôi.


 Cám ơn anh đã cho feedback. Cuôc sống bé 3 cũng vẫn Bình An, không có nhiều thay đổi. Smiling-face-with-halo4

 Có lẽ tại bé 3 thích cuôc sống giản di nên cũng ít bị  "cuộc đời dày vò "

Reply
Beautiful views in Alaska/ Cruise

 Đi nơi này bé 3 cảm thấy mình gần gũi với trời đất lắm.




[Image: Alaska.jpg]


[Image: Alaska-6.jpg]




[Image: Alaska-7.jpg]

Reply
Watching Glacier

[Image: Alaska-5.jpg]


[Image: Alaska-8.jpg]

Reply
Thấy gần gủi với trời đất và thấy mình nhỏ bé phải không cô bé 3 ?
Reply
(2019-03-19, 05:11 PM)Be 3 Wrote:  Cám ơn thầy Anatta chia sẽ, Tulip4

 Dùng máy chụp sẽ làm mờ background như ý.. Thumbs-up4 , but not me... Biggrin  , 
 
 Còn chụp bằng phone..thì hên xui..  Grinning-face-with-smiling-eyes4 anh có trick nào không?  

 Như thế nào là chụp phong cảnh núi rừng, sông nước đẹp ? anh thích chụp loai nào?

  Nếu anh không mind to share. Bé 3 nghĩ phải dùng loai ống kính đăc biêt quá.

 Còn viết mầu mè...chắc tại bé 3 muốn get attention quá...j/k.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Không phải, chắc tại typing,  nhìn chữ nhiều quá dễ bi mệt, nên bé 3 đổi mầu cho vui thôi.


 Cám ơn anh đã cho feedback. Cuôc sống bé 3 cũng vẫn Bình An, không có nhiều thay đổi. Smiling-face-with-halo4

 Có lẽ tại bé 3 thích cuôc sống giản di nên cũng ít bị  "cuộc đời dày vò "

Cô 3 ơi. Câu hỏi đó phải ghi danh lớp học thì thầy mới chỉ dẫn được.
Nếu không, thì mấy học trò họ than phiền là ông thầy này không có công đạo. :-)

anatta sống cũng cực kỳ đơn sơ, giản dị mà sao cũng bị đời nó dày xéo đến tả tơi hoa lá ...
Có lẽ là duyên mệnh mỗi người khác nhau.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Hình đẹp qúa chị 3  Thumbs-up4
Reply
(2019-03-21, 09:50 PM)Vâng Wrote: Hình đẹp qúa chị 3  Thumbs-up4

 
 Cám ơn Vâng, 

 Bữa nào đi qua đó chơi.. :slightly-smiling-face4:

Reply
(2019-03-21, 02:53 PM)anatta Wrote: Cô 3 ơi. Câu hỏi đó phải ghi danh lớp học thì thầy mới chỉ dẫn được.
Nếu không, thì mấy học trò họ than phiền là ông thầy này không có công đạo. :-)

anatta sống cũng cực kỳ đơn sơ, giản dị mà sao cũng bị đời nó dày xéo đến tả tơi hoa lá ...
Có lẽ là duyên mệnh mỗi người khác nhau.

Cheer


 Anh Anatta, bé 3 chưa có nhu cầu lúc này, nếu cần sẽ réo anh.  Thank you for your offering.

 Đoc những dòng chữ anh viết, bé 3 có cảm thấy...một điều gì .. Disappointed-face4

 Hèn chi những bài anh hát nghe hay nhưng có chút gì đó ...day dứt.....I am sorry anh Anatta.
 
 Có phải là cuôc sống của anh đơn giản nhưng những sự viêc chung quanh thì phức tạp 
 hay lòng anh còn vương vấn khó tha thứ hay quên đi. Bé 3 thấy anh cũng kín đáo và sâu sắc lắm
 Hy vọng thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai. Tulip4

 Bé 3 thích câu này.. Khi cuôc đời cho bạn trái chanh, thì bạn hãy biến nó thành ly nước chanh ngon mát.

 Nếu anh không chê, thỉnh thoáng ghé vô 888 với bé 3, bé 3 sẽ giúp anh.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..I am good at that. Thumbs-up4

Reply
Chị 3, 

Vâng cũng có tâm sự nè ...  Hug
Reply
(2019-03-22, 10:43 PM)Vâng Wrote: Chị 3, 

Vâng cũng có tâm sự nè ...  Hug


Hello Vâng,

     chiện gì ?... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2019-03-22, 10:45 PM)Be 3 Wrote: Hello Vâng,

     chiện gì ?... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cặp mắt mình đâu có ăn được nước mắm. Vậy sao cũng thấy đàn bà con gái Việt là mê?
Reply
(2019-03-22, 10:52 PM)Vâng Wrote: Cặp mắt mình đâu có ăn được nước mắm. Vậy sao cũng thấy đàn bà con gái Việt là mê?


 Vâng mê.... ..... 

      có nghĩa là 


                        Con gái Việt hấp dẫn Thumbs-up4  
                        và hợp gu Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2019-03-19, 05:54 PM)Amazing Grace Wrote: Thấy gần gủi với trời đất và thấy mình nhỏ bé phải không cô bé 3 ?

 Da, 

 Cảm giác lạ kỳ....Trời, biển và núi ..... không, mình quá bé nhỏ .

 ..làm bé 3 nghĩ là mình sắp tới  ..............Thiên Đàng rồi...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2019-03-22, 10:38 PM)Be 3 Wrote:  Anh Anatta, bé 3 chưa có nhu cầu lúc này, nếu cần sẽ réo anh.  Thank you for your offering.

 Đoc những dòng chữ anh viết, bé 3 có cảm thấy...một điều gì .. Disappointed-face4

 Hèn chi những bài anh hát nghe hay nhưng có chút gì đó ...day dứt.....I am sorry anh Anatta.
 
 Có phải là cuôc sống của anh đơn giản nhưng những sự kiên chung quanh thì phức tạp 
 hay lòng anh còn vương vấn khó tha thứ hay quên đi. Bé 3 thấy anh cũng kín đáo và sâu sắc lắm
 Hy vọng thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai. Tulip4

 Bé 3 thích câu này.. Khi cuôc đời cho bạn trái chanh, thì bạn hãy biến nó thành ly nước chanh ngon mát.

 Nếu anh không chê, thỉnh thoáng ghé vô 888 với bé 3, bé 3 sẽ giúp anh.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..I am good at that. Thumbs-up4

Đọc cái câu tô đậm trên của cô 3 làm anatta phải cười hì hì hì...
anatta có nói mình là thầy dạy chụp ảnh nghệ thuật bất đắc dĩ. Có nghĩa là ông thầy phải google trước khi đến giờ dạy. Biggrin

Cám ơn cô 3 có nhã ý, anatta okay. Đời thì anatta ám chỉ chung tất cả những gì liên quan đến đời sống của một cá nhân, không chỉ là tình cảm nam nữ.

Con người thì ai ai cũng sẵn có những cảm xúc vui buồn trong tâm hồn. Lấy thí dụ đôi khi chúng ta xem những phim ảnh có những cảnh đau thương cũng khiến ta cảm xúc và đôi khi nước mắt lưng tròng vì sự chia sẻ và thông cảm với nhân vật trong phim. Khi đọc hay nghe một bài hát nếu có cảm xúc dâng lên trong lòng thì anatta tạm quên mình đi, để hoà vào với cái tình cảm của bài hát. Và cũng đôi khi có những bài hát diễn đạt cái tình tự kha khá giống với những gì anatta đã kinh nghiệm qua trong quá khứ, nên càng dễ hoà nhập với tình tự cảm xúc của lời nhạc. Nói chung chúng ta ai ai cũng đều có những mối tình đổ vỡ, trải qua những khổ đau. Bản thân anatta cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hầu hết các cuộc tình dang dỡ này, giờ chỉ còn là những dấu vết đã qua được khắc ghi trong trí nhớ như là những sự kiện -- facts -- những cảm xúc vấn vương, lưu luyến, hối tiếc .v.v... không còn nữa.

Chẳng hạn như khi nghe bài hát Anh Còn Nợ Em, thì có những lời nhạc mà nó trùng hợp với một mối tình đã lâu của anatta, sự đổ vỡ là do anatta khi đó thiếu kinh nghiệm ứng xử. Khi nhớ lại thì không vấn vương và nuối tiếc, nhưng biết như sự thật rằng nếu mình hành xử khéo léo thì mối tình đó sẽ không tan vỡ.


Anh Còn Nợ Em

http://vietbestforum.com/showthread.php?...686&page=2

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2019-03-23, 05:01 PM)anatta Wrote: Đọc cái câu tô đậm trên của cô 3 làm anatta phải cười hì hì hì...
anatta có nói mình là thầy dạy chụp ảnh nghệ thuật bất đắc dĩ. Có nghĩa là ông thầy phải google trước khi đến giờ dạy. Biggrin

Cám ơn cô 3 có nhã ý, anatta okay. Đời thì anatta ám chỉ chung tất cả những gì liên quan đến đời sống của một cá nhân, không chỉ là tình cảm nam nữ.

Con người thì ai ai cũng sẵn có những cảm xúc vui buồn trong tâm hồn. Lấy thí dụ đôi khi chúng ta xem những phim ảnh có những cảnh đau thương cũng khiến ta cảm xúc và đôi khi nước mắt lưng tròng vì sự chia sẻ và thông cảm với nhân vật trong phim. Khi đọc hay nghe một bài hát nếu có cảm xúc dâng lên trong lòng thì anatta tạm quên mình đi, để hoà vào với cái tình cảm của bài hát. Và cũng đôi khi có những bài hát diễn đạt cái tình tự kha khá giống với những gì anatta đã kinh nghiệm qua trong quá khứ, nên càng dễ hoà nhập với tình tự cảm xúc của lời nhạc. Nói chung chúng ta ai ai cũng đều có những mối tình đổ vỡ, trải qua những khổ đau. Bản thân anatta cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hầu hết các cuộc tình dang dỡ này, giờ chỉ còn là những dấu vết đã qua được khắc ghi trong trí nhớ như là những sự kiện -- facts -- những cảm xúc vấn vương, lưu luyến, hối tiếc .v.v... không còn nữa.

Chẳng hạn như khi nghe bài hát Anh Còn Nợ Em, thì có những lời nhạc mà nó trùng hợp với một mối tình đã lâu của anatta, sự đổ vỡ là do anatta khi đó thiếu kinh nghiệm ứng xử. Khi nhớ lại thì không vấn vương và nuối tiếc, nhưng biết như sự thật rằng nếu mình hành xử khéo léo thì mối tình đó sẽ không tan vỡ.


Anh Còn Nợ Em

http://vietbestforum.com/showthread.php?...686&page=2

Musical-note_1f3b5


  anh Anatta,


  ..... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ......




 Bài hát có tâm sư, lúc nào cũng thu hút người nghe... Thumbs-up4

 Cám ơn anh chia sẻ ....  :slightly-smiling-face4: , dù gì cũng là vết thẹo, nó cũng làm lưu lai những nỗi niềm.

 Có thể là bé 3  không may mắn, nên không có kỷ niêm like that. Mà tai tò mò nhiều chuyện nên thích đoc.. Biggrin

 


 Tựa đề bài hát Anh Còn Nơ Em..


 Làm bé 3 nhớ câu chuyên này lâu lắm rồi ở VN,

 Khi nhỏ, bé 3 có hay tới chơi nhà môt chị bạn, thấy anh của chi đi ra đi vô nên cũng biết. 

 Một hôm anh ấy hỏi mượn môt số $ nhỏ,  nhỏ đủ để bé 3 có cho anh mượn...

 Mượn xong....là...bé 3 không bao giờ gặp lại anh đó.......... Lol .........

 Actually, chi đi vượt biên và mất tích sau đó, nên bé 3 không trở lai nhà chị nữa Crying-face4 


..............Không biết nợ Tình & Tiền cái nào khó quên.......  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ........

Reply