Góc - nhỏ bé
(2020-07-09, 08:03 PM)Dược Tuệ Wrote: Bé 3,

080C nghĩa là gì vậy ?

Đậu phọng, almond rang ngon  Cheer

Giờ em mới để ý...


Cũng không biết ý nghĩa cũa 080C... Suytu🤭

Reply
hình như là không tám không chat
Reply
(2020-07-10, 12:56 PM)abc Wrote: hình như là không tám không chat

(2020-07-10, 12:39 PM)SugarBabe Wrote: Cũng không biết ý nghĩa cũa 080C... Suytu🤭





 Hi anh abc, Sugar, Mimo Hello ,

 Cũng đúng heng....thời thế tạo nên ....đó... Lol


(2020-07-09, 08:22 PM)Be 3 Wrote:    Đương không khai ra ...yếu điểm 

   080C =  Không tám không chịu nổi.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-07-09, 08:03 PM)Dược Tuệ Wrote: Bé 3,


Đậu phọng, almond rang ngon  Cheer

Thankyou  anh Dược Tuệ,

  Bữa nào anh thử làm đi, bé 3 thấy ai cũng làm được khi rảnh... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-07-10, 01:49 AM)TeaOla Wrote: Khi nào đẹp rồi nhớ cho Tea coi hình với :p
2 món snack trên nhìn ngon quá be3 Clap Clap  
Be3 siêng quá, sis đi làm lại chưa? 
Tea cũng save lại mấy nhánh hoa khô, hoa Lan là nhiều nhất. 
Có ng làm trà rau tía tô nữa đó be3.


 Thank you Tea, :kiss:

 Món này đang ăn khó dừng ....lại, hao quá, làm tới đâu ăn hết ....tới đó.... Lol

 Uả có trà Tía tô nữa hả, cái này là vị thuốc Nam, để coi ăn tía tô thì ....lợi cho gì ?

Bé 3 vẫn đi làm, giờ "thời cuộc thay đổi" nên dễ bị stressed....




(2020-07-09, 10:05 PM)Bee Wrote: chị Bé 3 ,
cái máy đó ép carrot mà ra nước cho mình uống luôn . Hoa cũng ra nước nhưng rất ít vì vậy mùi hương của nó thơm lắm .
Bee rất thích mùi hoa hồng .

       Hị Bee,  Thumbs-up4

      Vậy thì phải collect cả một vườn hồng mới có một chai nhỏ heng... Grinning-face-with-smiling-eyes4

      Thank you Bee :kiss:

Reply
(2020-07-10, 11:15 AM)Mimo Wrote: Hứa nha, sẽ có người sắp hàng dài dài chờ coi hình sếch-xy đó nha Wink banana-skipping-rope-smiley-emoticon  Umbrella

À, cái nước hoa hồng có mùi thơm nhè nhẹ ghiền luôn nhưng Mm không biết có thiệt làm đẹp da không, nhưng làm viên đá như bé 3 thì sẽ làm se da, nhỏ lỗ chân lông rất tốt Tulip4

 

Hi sis Mimo,

Nước hoa Hồng này seems rất nhẹ nhàng và an toàn khi sài nên chi sẽ không cảm thấy khô da như mấy loại toners của Macy

 Nhưng Aloe vera leaf gel.. Sau khi rửa mặt sạch, xức vô sẽ cảm thấy da săn, căng lên trong 5 mins đó. Thumbs-up4


                                        Bé 3 cũng dùng lá Aloe vera tươi xay ra rồi làm thành viên đá,

                                        Viên này mới lấy ra khỏi tủ đá nè ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

                                        Ở nhà bẻ 3 dùng 2 loại homemade này.





[Image: Aloe-vera-jelly.jpg]

Reply
Kekekeke....cười giống sis THL... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

hình .......người ta sexy.....thôi,  chắc bé 3 không dám bỏ lên....sợ bị....... sue... Biggrin .





 Cannon Beach sáng sớm, nước chưa lên.


[Image: Canyon-Beach.jpg]





[Image: Canyon-B.jpg]





[Image: soo.jpg]

Reply
Free Nghêu Sò.. Biggrin
     
      :LOL-53: ..."Hàng cấm"


[Image: Canyon-Be.jpg]



[Image: C-Beach.jpg]




[Image: so.jpg]

Reply
 Peony

 Bông thiệt hay ... giả  ? Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: Peony.jpg]







[Image: peony.jpg]





[Image: peony.jpg]

Reply
    
   Sau cơn mưa, trời lại sáng Grinning-face-with-smiling-eyes4  


[Image: 115836170-3941112202570889-1653889059549412315-o.jpg]





[Image: peony.jpg]


 Không biết sao đất bên đây không cần bón phân mà ra bông vẫn tươi đẹp...như....ai   :LOL-53: 

 Loại này đẹp, chỉ ra bông một lần một năm, bông nở trong vòng 2 tuần, mau tàn quá.

 


...................................................................................................................................

 









Tình cờ đươc nghe bài này lúc tuổi 14 - 15...Tuổi mộng mơ.

Bé 3 nhớ là không hề cảm thấy lời bài này hợp với mình lúc đó.

Cảm thấy chung quanh mình không có gì đáng để ...mơ và cũng không... dám...

 
              Mình thì khù khờ lớn lên trong một XH nghèo nàn và rỗng tuyéch cả tinh thần lẫn vật chất.

              Suốt ngày chỉ thấy ba má và mọi người lớn xung quanh vật lộn với cuộc sống, lo cơm áo... gạo ...và... tiền. 

              Nhìn ra nhà hàng xóm có người còn thê thảm hơn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc ... Face-with-rolling-eyes4 

              Gia dình anh em nào cũng khập khễnh, chia tan xa cách với ngàn lý do.
              Tuổi trẻ mù mờ chẳng có tương lai.... Crying-face4


  Ở cái tuối mới lớn trống rỗng với vô hướng của tương lai thì lấy gì mà.........mơ..... Biggrin
 
               Cũng may, tình cờ ô.Ngoại muốn dọn dẹp nhà cửa lại và kêu bé 3 lên nhà coi nếu muốn lấy sách nào còn 

               để lại của Cậu (là thầy Sáu lúc trước 1975 và đã trốn đi VB). Cậu có nhiều sách về giáo dục lắm.

               Bé 3 đã chọn đươc vài cuốn sách mà mình thấy đọc và hiểu được và cũng nhờ đó mình cũng biết chút

               chút về cuộc đời.


  Bây giờ tình cờ bé 3 nghe lại bài này và có lúc wondering mình có bao giờ có tuổi mộng mơ?.... Biggrin

Reply
Bé 3 ơi, cảnh biển thì quá chừng sếch-xy mà người thì ...đâu thấy gì đâu Suytu Lol 

Bông hồng đó là bông mẫu đơn phải không bé 3?

Bé 3 mà mơ mộng với Thái Hiền ....thì chắc cũng cở cở Mm rồi nha Wink 

Mm thì nghĩ khác, ở đâu cũng thế dù nghèo cách mấy cũng có những cái tuổi mộng mộng mơ mơ hết á .
Bé 3 thử ngẩm lại coi, thời đó cũng mơ màng nhìn qua cửa sổ ngắm mây bay, gió hát...và có người lẻo đẻo đi theo đuôi khi đạp xe đi học về Musical-note_1f3b5 Dancer_4 Musical-note_1f3b5

Nhớ có lần Mm đội cái nón rộng vành che nắng SG, thấy có người đi càng ràng một bên, làm điệu che nón nghiêng nghiêng...một hồi nghe tiếng cười quen quen mới hở nón ra nhìn thì ra thằng bạn thân...đồ wĩ xứ hà...làm người ta tưởng bở Lol Rollin


Bây giờ chắc Mm cũng đang trở về tuổi mộng mơ, ngày nào sáng sáng cũng mở cửa sổ ngắm mấy cây trái hoa lá coi tụi nó lớn cở nào đến nổi mấy đứa con của Mm cũng nói, sao tối ngày Má cứ nhìn ra cửa sổ Rolling-on-the-floor-laughing4 ...

Lúc này hỏng thấy bé 3, chắc bz tham gia protest rồi ha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-07-30, 10:10 AM)Mimo Wrote: Bé 3 ơi, cảnh biển thì quá chừng sếch-xy mà người thì ...đâu thấy gì đâu :suytu
Bông hồng đó là bông mẫu đơn phải không bé 3?

Bé 3 mà mơ mộng với Thái Hiền ....thì chắc cũng cở cở Mm rồi nha 

Mm thì nghĩ khác, ở đâu cũng thế dù nghèo cách mấy cũng có những cái tuổi mộng mộng mơ mơ hết á .
Bé 3 thử ngẩm lại coi, thời đó cũng mơ màng nhìn qua cửa sổ ngắm mây bay, gió hát...và có người lẻo đẻo đi theo đuôi khi đạp xe đi học về

Nhớ có lần Mm đội cái nón rộng vành che nắng SG, thấy có người đi càng ràng một bên, làm điệu che nón nghiêng nghiêng...một hồi nghe tiếng cười quen quen mới hở nón ra nhìn thì ra thằng bạn thân...đồ wĩ xứ hà...làm người ta tưởng bở 


Bây giờ chắc Mm cũng đang trở về tuổi mộng mơ, ngày nào sáng sáng cũng mở cửa sổ ngắm mấy cây trái hoa lá coi tụi nó lớn cở nào đến nổi mấy đứa con của Mm cũng nói, sao tối ngày Má cứ nhìn ra cửa sổ  ...

Lúc này hỏng thấy bé 3, chắc bz tham gia protest rồi ha 

  
 Hi chị Mimo, Hello

   Yes, Peony = mẫu đơn, tên Việt hay 


  Bé 3 đâu có biết Thái Hiền là ai đâu? Tại bữa ỏ đây có người posted video về cô ấy hát nên bé 3 nghe lại mới nhớ hình như
  
  hồi trước lúc qua nhà mấy người anh chi cùng xóm chơi, thấy họ mở nhạc nghe, nên ...có suy tư chút.  Chị hỏi bé 3 

  mới coi lại bài này đươc viết từ 1973 là còn trong thời huy hoàng,  hèn chi cô ấy ước mơ nhiều...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 . 

  Còn thời bé 3 lớn lên có thấy hay biết gì đâu mà....... mơ. Disappointed-face4


  Hahaha...tưởng cây si....biết đi hả... Lol

  Sis Mimo cũng mộng mơ heng, thôi kệ lâu lâu thả hồn trên bông hoa cho nó nhẹ nhàng.... Grinning-face-with-smiling-eyes4
 

  Nói tới vụ biểu tình, thiệt tình coi cái Video about a naked woman protesting in Portland tuần trước, bé 3 cũng ngạc nhiên.

  Làm nhớ tới câu: " Don't mess with Texas" nhưng bé 3 sửa lại : "Don't mess with ......Portland woman"...  Lol  j/k. 

  Nói chứ, bé 3 nghe ox kể hồi còn đi hoc ỏ U. Hay có một số tổ chức vô kêu gọi học sinh tham gia này nọ thì sẽ có 
  
  benefit. Học sinh thường trẻ, nghèo và bồng bột nên dễ bị lôi kéo...chắc phần đa họ từ đó ra...   Disappointed-face4 . 

  Chứ mấy người giàu có, họ chỉ ngồi trong nhà cầm súng, vén màn gió nhìn ra ngoài đường....thủ thế... Biggrin

  Từ bữa giờ nghe biểu tình trên phố, bé 3 cũng né đi hướng đó luôn...Chỉ ra đường khi cần thiết.



  Park sau nhà bé 3. Đi bộ môt vòng cũng đổ mồ hôi.

[Image: 116156305-3961907237158052-5056450804214767247-o.jpg]



[Image: 110174107-3961905600491549-9100918957305140814-o.jpg]

Reply
Hoa cỏ,   Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: codai.jpg]






[Image: hh.jpg]

Reply
[Image: codai.jpg]





[Image: codai.jpg]

Reply
Mỗi lần đi Road trip, bé 3 hay làm xôi bỏ dự trữ trong xe, lỡ có bi kẹt gì cũng cứu đói.

 Biết là xôi có nhiều carb nhưng ăn môt vâi muỗng một lần cũng no lâu.  Đi lại khỏi phải lo mà vẫn no.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Bé 3 thấy tự nấu xôi lẹ và tiện hơn làm bánh tét, ăn cũng ngon.

 


[Image: xdden.jpg]


Có thể dùng chung với muối mè hay Peanut butter cái nào tiện,  đều ngon.



[Image: xdden.jpg]




 Xôi chè đậu đen

[Image: xddn.jpg]




         Cách bé 3 nấu Xôi Đậu Đen bằng nồi cơm điện  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

               1 lon gạo nếp 
               1/2 - 2/3 lon đậu đen rửa sạch ngâm qua đêm. Đậu nhiều ăn bùi ngon.
                    Sáng đem nấu khoảng 15 phút cho mềm, đừng nấu nhừ nát. 

               1 TBSP Coconut Oil
               1 chút muối
               3 TBSP đường ( cho đường sau khi xôii chín, cho trước khi chín sẽ dễ bi lại gạo)


        Đổ gạo vô nồi với lượng nước ngâp qua gạo chút.(mực nước trên gạo = 1/3 đốt ngón tay)
        Để 10 mins, nếu nước rút xuống thì mình lại add thêm chút nước cho ngập mặt gạo chút,
              rồi add everything else vô, dùng function White Rice.
        Check nếu xôi có vẻ hơi khô, thì dùng nước sôi rắc đều lên khi xôi gần chín. Cheer



[Image: xdden.jpg]

Reply