Cách luyện giọng hát cao và khỏe đầy nội lực
#16
SugarBabe , mấy người thích rượu mạnh thì lại khg thích dessert ngọt.
SugarBabe Khg biết cái này sao ? Vậy sao lựa chọn người yêu lý tưởng nà Lol Lol
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#17
(2022-01-01, 10:38 PM)Heart Wrote: SugarBabe , mấy người thích rượu mạnh thì lại khg thích dessert ngọt.
SugarBabe Khg biết cái này sao ? Vậy sao lựa chọn người yêu lý tưởng nà Lol Lol

Vậy ah 


Mình không để ý  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#18
(2022-01-01, 10:25 PM)Heart Wrote: À biết sao Heart nói anh khg thích món đó khg ?
Anh hỏi thì cho phép Heart nói nhé.
Nhìn hình anh sao gióng Ông Cha của nhà thờ qua à :)
Cái đó là Heart khen anh đó. đừng có la Heart nhé.

Vậy à? Biết nhà thờ dòng nào ko Heart?  Biggrin

Sao biết giống ông cha? Ở điểm nào??
Reply
#19
(2022-01-01, 10:22 PM)Heart Wrote: Thì ra SugarBabe mua hết 
Chừa lại một con thôi :)

Thumbs-up4  Rollin
Reply
#20
(2022-01-01, 10:26 PM)SugarBabe Wrote: Rollin Rollin


Mời 2 người ăn bánh nè 


[Image: PXL-20220102-032957729-MP.jpg]

Bánh nhìn ngon lắm SB. Thumbs-up4

Nếu ko say, duke sẽ ăn  Lol
Reply
#21
(2022-01-01, 10:48 PM)SugarBabe Wrote: Vậy ah 


Mình không để ý  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Điều Heart nói ko phải là absolute đâu, SB đừng lo  Lol
Reply
#22
(2022-01-01, 11:35 PM)duke Wrote: Vậy à? Biết nhà thờ dòng nào ko Heart?  Biggrin

Sao biết giống ông cha? Ở điểm nào??

Cách anh nói chuyện 
Cách anh đứng nhìn nghiêm trang. ;)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#23
(2021-12-30, 08:46 PM)duke Wrote: [Image: 270238075_142935688095438_45885745169969...e=61D407D8]

[Image: 270223442_142935664762107_90925297158758...e=61D31792]
Ngon thật, số Mr. Duke này đẻ bọc điều à? Suytu Happy-smiley-emoticon
Reply
#24
(2022-01-01, 10:25 PM)Heart Wrote: À biết sao Heart nói anh khg thích món đó khg ?
Anh hỏi thì cho phép Heart nói nhé.
Nhìn hình anh sao gióng Ông Cha của nhà thờ qua à :)
Cái đó là Heart khen anh đó. đừng có la Heart nhé.

@Heart,

What? Mr. Duke là ông cha? Cổ áo có miếng vải trắng ko? 

Tui ko thấy hình gì hết?  Happy-smiley-emoticon
Reply
#25
(2022-01-02, 04:36 PM)mika Wrote: @Heart,

What? Mr. Duke là ông cha? Cổ áo có miếng vải trắng ko? 

Tui ko thấy hình gì hết?  Happy-smiley-emoticon

Heart nhìn lại cũng khg thấy có vải trắng  Happy-smiley-emoticon
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#26
(2022-01-02, 11:10 AM)Heart Wrote: Cách anh nói chuyện 
Cách anh đứng nhìn nghiêm trang. ;)

Rollin
Reply
#27
Làm dâu xứ lạ

Trở về xứ tạm dung, trên chuyến bay Eva sẽ ghé Taipei, đáng lẽ được ngồi ngay cửa sổ vì thích nhìn ra ngoài trời, ai dè thằng nhóc khoảng 7 tuổi, con của 1 bà mẹ rất trẻ (có lẽ khoảng 27t.) đã chiếm ghế ngay cửa sổ. Thôi đành im lặng nhường chỗ, vì nghĩ mình ngồi bìa ngay lối đi cũng tiện...

Nghe bà mẹ trẻ nói tiếng Đài lưu loát với thằng con rất dễ thương thì nghĩ ngay chắc hai mẹ con này người xứ Đài, nhìn mặt thằng bé thật thông minh, nhưng có vẻ mệt mỏi, mới ngồi một chút, máy bay chưa ra phi đạo mà nó đã nằm dài trên ghế, bà mẹ choàng tay qua ôm con, miệng thì thào toàn tiếng "lạ"... Dạo này người Hàn, Đài, Trung sang VN quá nhiều, đi chuyến nào về cũng thấy đông...người thì về VN làm ăn, kẻ thì đi du lịch...Mới xem tin tức tuần trước, thấy nhà nước VN sẽ cho phép người nước ngoài về mua nhà tự do tại VN, lòng chợt lo..nghĩ đến cái sự vài năm tới chắc dân Tèo có tiền sẽ làm chủ nhiều căn nhà trên quê hương, lấy vợ Việt...và sẽ đồng hóa dân mình chăng???

Vì máy bay cất cánh trễ, nên gần 2 giờ trưa, tiếp viên mới bắt đầu phục vụ ăn trưa...cô tiếp viên hỏi tiếng Anh "What would you like to drink?" -mình trả lời "Orange juice, please", rồi sau đó, chợt nghe bà mẹ trẻ buột miệng nói "nước cam", tay chỉ vào ly cô tiếp viên mới rót xong, lúc này mới biết bà này là dân Mít.

Mới ăn xong khoảng gần 30 phút thì thằng bé bắt đầu..."oẹ oẹ"...bà mẹ vội vàng lấy túi giấy hứng...nó oẹ ra chắc gần hết bữa trưa ít ỏi mà nó đã ăn, vì thấy khay thức ăn của hai mẹ con hãy còn nhiều...Thấy tội nghiệp nên hỏi thăm vài câu, mới biết quê cô ta ở Cà Mau, lấy chồng Đài hơn 10 năm rồi...Thằng con không nói được tiếng Việt, nhưng rất mê về thăm quê ngoại, vì được tha hồ đi bắt tôm, cá, đem bán được ít tiền, tuy không biết xài tiền VN...

Cô cũng có một người em gái lấy chồng Hàn Quốc, cô nói nhờ vậy mà đời sống của cha mẹ đỡ khổ, chứ không thì không biết làm sao...Cà Mau nghèo lắm anh à! ...Thằng con bịnh mấy hôm nay, có đi bác sĩ và mua thuốc uống, mà không hiểu sao nó không đỡ bịnh...?

Máy bay đáp xuống phi trường Taipei, bà mẹ tươi cười chào, dẫn con đi trước...Chợt nghe nặng lòng khi nghĩ đến những nàng dâu xa quê, vì cuộc sống mà phải lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia...

Chờ hơn 1 tiếng thì lên chuyến bay tiếp đi về nhà, sẽ mất 15 giờ bay, máy bay này thật lớn và nhiều hành khách hơn...Chỗ ngồi của mình ở ghế giữa, chờ xem lần này "hàng xóm" là ai? Chờ mãi, máy bay đã cất cánh mà chẳng thấy "hàng xóm" đâu, thế là một mình "ngồi" 3 ghế! Lần đầu tiên đi máy bay, được uống nước thoải mái, và nằm thẳng cẳng đánh một giấc thật say.



Reply
#28
Kỷ niệm những trò chơi thuở học trò...

Rinh về đây những mẩu chuyện của tuổi học trò mà duke và các bạn đã trải qua ... Biggrin Hello


Đá dế 

[Image: images?q=tbn:ANd9GcRs3K3snPIsJJYRnH3oVKX...Q&usqp=CAU]

Những ngày ở quê nội Hà Tiên , tui đi đào hang dế ở chân núi Tô Châu , núi Bình San ( mộ của Mạc Cửu ) hay qua các làng Miên biên giới đánh lộn dành đất bắt dế với đám trẻ Miên . Khoảng 1957 , 1958 , sau Hiệp Định Geneve , tình hình còn yên bình lắm .
Có hai loại dế : dế than ( đen tuyền ) , dế lửa ( vàng ) .
Bới cỏ thấy hang và nghe tiếng dế gáy thì đổ nước vô hang . Dế bị ngộp sẽ chạy ra .
Sợ nhứt là đổ nước vô , nghe tiếng khè khè , không thấy dế mà rắn hổ đất bò ra là ... lo hốt xác !
Về Saigon , tui vẫn mê dế nên đi bắt trong trường đua Phú Thọ , trước mặt nhà của đại tướng Võ Quang Đạt ( Ái Hữu PK Nam Cali ) .

Lớn lên khi mặt trổ bông , con gái gọi là tuổi thich ô mai , còn con trai gọi là tuổi thích ô môi , mê li đời ta . Tui hết thich con dế , mà thich ... con gấu !
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lol
Reply
#29
Author
Em thích con bướm.

Reply1d
Bướm mình bắt lần 2 tới 3 con nhưng toàm bướm bà. kkk  Rollin

Author
Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xoè đôi cánh
Xoè đôi cánh
Tung cánh bay đôi ba vòng
Bên hàng bông…

Reply1d

Tui dậy thì trễ, nên băm mí mới biết thích bướm 😅  Rollin

[/url]
[url=<div]
via GIPHY
">

via GIPHY
Reply
#30
Admin
Còn dế hang rắn là sao? Dế cơm nữa!
Reply6h

Thấy hang , có thể là gặp rắn , chuột hay dế ... Lúc đó con nít ham vui , điếc đâu sợ súng . Bây giờ nghĩ lại tui vẫn còn ớn .
Reply5h

Lúc đó dế cơm nhiều vô số . Ban đêm bay ra che tối đèn đường . Môi trường trong sạch .
Reply5h

Ông bô tui kể ở ngoài Bắc, hồi trẻ cụ hay bắt dế cơm, đem về bỏ ruột, nhồi đậu phọng/ lạc vô, chiên/ rang lên ăn ngon lắm! Tiếc tui chưa được nhậu món này 😁
Reply24m

Còn tui đi ra mấy trụ đèn đường Trương Minh Giảng, đi bộ dọc theo đường này từ Đại Học Vạn Hạnh lên tới Tú Xương tìm bắt dế. Dế mái thì nhiều vô kể, chúng bay loạn xạ, chụp dính là quăng bỏ, còn hên thì bắt được nhiều dế trống đem về nuôi trong vỏ hộp quẹt, hoặc hột trái xoài. Chăm dế để đem đi đá với bạn bè ...[Image: 1f606.png] Ui là nhớ... [Image: 1f60a.png]
Reply1h

Tui thì ra ngã tư Cộng Hòa và Nguyễn Trãi hay đi dọc theo bờ tường trường Sư phạm thực hành trên đường Thành Thái, dế ở đây nhiều vô số kể sau cơn mưa mà đa số là dế chó, dế mọi và dế mái. Có lần thấy con dế lửa nằm gáy hiên ngang tôi vội vôi vàng chụp ngay thì dính ngay con ong đất nằm bên cạnh, nó chơi một phát nhức nhối cả buổi sáng hix hix...
Reply41m

Món bắt dế và đá dế vào mùa mưa mình không bỏ qua mùa nào. Tối nghe dế mình gáy suốt đêm cũng vui. Giờ tụi nhỏ còn chơi dế không H?
Reply1d

Author
Bây giờ Sài Gòn toàn xi măng với nhựa đường, dế về quê hết rồi T.
Reply1d

Nhớ lúc đó tui nuôi 3 con dế lửa, cưng quá chèng! Trước khi cho đá với dế bạn, xin bà chị nhổ 1 sợi tóc, hay lừa lúc bả đang đọc sách, lén nhổ 1 sợi để quay con dế cho nó chóng mặt, đá cho hăng máo. Bị bả la quá chời! 😆
Reply21m

Sau mùa dế đa số phụ nữ bị hói kkk
Reply18m  Rollin

Reply18m

Admin
Cô Lưu Thị Kỳ Nam vẫn còn nhắc dám học trò chọc cho dế gáy trong giờ dạy Anh Văn của cô. Cô nói lúc đó cô phải làm mặt nghiêm nhưng tức cười quá phải làm bộ quay mặt lên bảng để cười lén 😀
Reply1d

Trận chiến này chắc là tàn khốc đây
Vì phe địch phe ta đều là dế lửa !!
Reply1d

Biggrin Biggrin Biggrin
Reply