2021-12-17, 01:34 AM
(2021-12-17, 01:16 AM)tuyetvan Wrote: Vân có cái tật ... nhìn thực tế lắm
khi Vân nhìn thấy thế giới đối xữ với VN qua những cái youtube , là Vân thấy ...thôi rồi
vc lấy lòng thế giới như vậy , thì ai đứng lên chống được nó
nhất là những người ngoài này , không ai lấy quyền công dân của họ , mà chống cái gì ???
MUỐN CHỐNG , THÌ VỀ VN CHỐNG , ĐỂ NÓ LẤY QUYỀN CÔNG DÂN MÌNH , THÌ LÚC ĐÓ THẾ GIỚI "HY VỌNG" SẼ CAN THIỆP
Tuy nhiên Tuyết Vân không thể lấy "cái tật" của mình áp đặt
cho người khác đúng không? Ví dụ như Vân thích về VN đi
chơi, thích ăn uống v.v.v lâu ngày thành cái tật cao hơn nóc
nhà. Nhưng đám con cái của Tuyết Vân không hề thích về
VN, vì nơi đó nóng nực, không có vệ sinh, ồn ào, mưa lụt,
chen chân, lại còn nói cái thứ "ngoại ngữ" nào mà chúng nó
không thích. Tuy nhiên Tuyết Vân cố gắng bắt ép chúng phải
theo về VN, không phải cho chúng hưởng thụ, mà cho thỏa
cái tật của Tuyết Vân.
Tuyết Vân thấy như vậy có công bằng không?
Trên quan niệm chính kiến cũng vậy. Khi thảo luận, chúng ta
giới hạn việc tấn công cá nhân đối phương chính là ở điểm
này. Phải công bằng. Khi đối phương đưa ra một quan niệm của
cá nhân họ, nếu mình thấy không đúng, thì mình đưa ra lập
luận phản lại quan niệm của họ. Chứ không phải lấy quan niệm
của mình áp đặt họ phải nghĩ theo như vậy, rồi nói họ phải thế
này thế kia.
Y hệt như giáo dục con cái trong nhà vậy thôi. Người văn minh
phải có quyền tự do thảo luận mà không sợ bị công kích cá
nhân. Như vậy xã hội mới tiến bộ. Con cái trong nhà mới dạn dĩ.