Dream.... Dream.... Dream
#1
Heart 
Shy Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4 Shy




Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Reply
#2
Tựa là Mộng mơ. Có nhà có xe. Bất chợt 5 nhớ tới
  câu nói đùa cửa miệng các anh:  ở nhà Tây, ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật.
  Ở nhà Tây thì 5 ở được gần nửa thế kỷ rồi, ăn cơm Tàu thì giấc mơ
  này cũng đã thực hiện được rồi, nhưng lấy vợ Nhật thì chắc chờ .... kiếp sau.

  Nói tới mơ chợt nhớ bài Gọi Giấc Mơ Xưa của Lê Hoàng Long có đoạn hát:

  Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi
  Đa đoan trời xanh cắt cánh vịn cành khiến chim lìa đôi
  Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương
  Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#3
Heart 
(2021-12-11, 10:02 PM)005 Wrote: Tựa là Mộng mơ. Có nhà có xe. Bất chợt 5 nhớ tới
  câu nói đùa cửa miệng các anh:  ở nhà Tây, ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật.
  Ở nhà Tây thì 5 ở được gần nửa thế kỷ rồi, ăn cơm Tàu thì giấc mơ
  này cũng đã thực hiện được rồi, nhưng lấy vợ Nhật thì chắc chờ .... kiếp sau.

  Nói tới mơ chợt nhớ bài Gọi Giấc Mơ Xưa của Lê Hoàng Long có đoạn hát:

  Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi
  Đa đoan trời xanh cắt cánh vịn cành khiến chim lìa đôi
  Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương
  Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương

Thankyou A.5 chia xẻ.  Mi chưa từng nghe bài hát này nhưng đọc qua mấy câu a.5 viết ở trên, Mi cảm thấy chắc hẳn là bài hát mang tâm sự buồn rười rượi. Mi ... sợ hay ... ngán cũng có thể lắm Shy


Còn chuyện ở nhà Tây (theo Mi nghĩ nếu là kiểu nhà hiện đại na ná như ở trên)thì Mi cũng thích lắm không chỉ mấy anh không thôi và cơm Tàu cũng vậy nhưng chỉ là mau ...ngán hơn cơm Việt thôi. 
 Vợ Nhật ?  Tại sao nhỉ  Suytu Hình như ngày nay các cô gái Nhật cũng có xu hướng ngại lấy chồng và sanh con thì phải. Mong là 100 năm nửa họ thay đổi thì dân số Nhật sẽ không đáng để chính phủ họ lo lắng như bây giờ và anh 5 cũng sẽ có nhiều ...cơ hội  Lol

Nếu anh 5 ở trời Tây đã được 50 năm thì ngược thời gian lúc đó Mi còn chưa ... chào đời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi Mi đi khò.  Chúc mọi người ngủ ngon và chúc anh 5 vui vẻ, bình an trong ngày cuối tuần.
 Tulip4 223110697 Tulip4 223110697 Tulip4
Reply
#4
Kiểu quay này coi chóng mặt ghê. Shy 

Nhờ người tới chăm sóc chứ nhà lớn, hồ bơi, thêm vườn rộng mình tự làm là mệt nghỉ thở luôn.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#5
Heart 
(2021-12-12, 10:15 AM)Green Grass Wrote: Kiểu quay này coi chóng mặt ghê. Shy 

Nhờ người tới chăm sóc chứ nhà lớn, hồ bơi, thêm vườn rộng mình tự làm là mệt nghỉ thở luôn.

Lol Chị GG thấy chóng mặt thiệt sao  Lol .  Mi lo dzòm căn nhà nên Mi không màng đến cách quay, thu hình luôn  Biggrin Mi thấy thích ghê luôn  Heavy-black-heart4 10x20 thì cũng OK thôi chứ đâu có lớn mấy  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hồ bơi nhỏ, gọn, cả nhà màu sắc trang trí hài hoà, sáng sủa, thóang, thiết kế này thiệt đẹp  Heavy-black-heart4

Nếu có điều kiện, Mi sẽ bê nguyên xi căn nhà kiểu này vào ... đời Mi  Lol
Reply
#6
(2021-12-12, 01:07 AM)Mi. Wrote: Nếu anh 5 ở trời Tây đã được 50 năm thì ngược thời gian lúc đó Mi còn chưa ... chào đời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

  Còn 6 năm nữa thì là đúng nửa thế kỷ.
  5 ở Tây Âu, chính xác là Đức.

  Cái vụ lấy vợ Nhật thì 5 không biết, vì chưa quen cô
  Nhật nào. Nhưng nghe nói phụ nữ Nhật chiều chuộng
  chồng nhiều lắm. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#7
(2021-12-12, 10:29 AM)Mi. Wrote: Lol Chị GG thấy chóng mặt thiệt sao  Lol .  Mi lo dzòm căn nhà nên Mi không màng đến cách quay, thu hình luôn  Biggrin Mi thấy thích ghê luôn  Heavy-black-heart4 10x20 thì cũng OK thôi chứ đâu có lớn mấy  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hồ bơi nhỏ, gọn, cả nhà màu sắc trang trí hài hoà, sáng sủa, thóang, thiết kế này thiệt đẹp  Heavy-black-heart4

Nếu có điều kiện, Mi sẽ bê nguyên xi căn nhà kiểu này vào ... đời Mi  Lol

Hihihi, chắc tại cứ zoom in, zoom out 1 cái focal point rồi chuyển hướng quay hơi nhanh nên Cỏ thấy chóng mặt. Hihihi.

Cỏ nói nhà lớn, có hồ bơi, sân rộng là nói chung chung đó Mi.

10x20 là Mi nói hồ bơi phải không? Hồ bơi này xuống ngâm mình vui vui, chứ bơi thì lặn 1 cái thêm sải tay là tới nơi rồi.

Nhà đẹp đó Mi. Mơ mơ mơ sẽ thành hiện thực đó Bé Mi. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#8
Heart 
(2021-12-12, 12:00 PM)005 Wrote:   Còn 6 năm nữa thì là đúng nửa thế kỷ.
  5 ở Tây Âu, chính xác là Đức.

  Cái vụ lấy vợ Nhật thì 5 không biết, vì chưa quen cô
  Nhật nào. Nhưng nghe nói phụ nữ Nhật chiều chuộng
  chồng nhiều lắm. Shy

Vậy là khi anh 5 đang quen mùi bơ, sửa, phó mát, bánh mì, thịt nguội thì lúc Mi bắt đầu quen dần với món ... cháo hoa  Lol, khoai lang, khoai mì, bo bo  Shy

À thì ra là ưa chiều chuộng.  Mi nghe nói VN mình bây giờ các cô cũng cưng chiều mấy chàng VK lắm lắm  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Anh 5 về VN lần nào chưa ha  Suytu 

Anh 5 ở Đức vậy là cùng xứ sở với nàng TrQuynhNhu rồi (tự dưng không nhớ ra nick nàng ở đây mà nhớ nick mãi tận ... VF Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c). Hy vọng nàng không giận hay mắng ĐH Thankyou
Reply
#9
Heart 
(2021-12-12, 01:19 PM)Green Grass Wrote: Hihihi, chắc tại cứ zoom in, zoom out 1 cái focal point rồi chuyển hướng quay hơi nhanh nên Cỏ thấy chóng mặt. Hihihi.

Cỏ nói nhà lớn, có hồ bơi, sân rộng là nói chung chung đó Mi.

10x20 là Mi nói hồ bơi phải không? Hồ bơi này xuống ngâm mình vui vui, chứ bơi thì lặn 1 cái thêm sải tay là tới nơi rồi.

Nhà đẹp đó Mi. Mơ mơ mơ sẽ thành hiện thực đó Bé Mi. Shy

Shy Nếu hồ bơi mà là 10x20 thì Mi chỉ có ngồi ngắm thiên hạ tắm thôi  Lol Vì Mi biết lội chứ không biết bơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

10x20 là diện tích của căn nhà đó chị GG, Mi nghĩ vậy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mơ cái nhà này dù chưa được vậy nhưng cũng không cho mình cái cảm giác bất an, lo sợ phập phồng, hồi hợp lo âu bằng câu “Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng đầy” đó chị GG Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Mong rằng mơ mơ mơ của Mi sẽ thành thiệt trước tuổi ... 100  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Mi còn nhiều mơ mơ mộng mộng lắm. Từ từ Mi sẽ khoe ra hết  Lol Không biết chị GG có mơ gì không  Shy
Reply
#10
(2021-12-12, 09:45 PM)Mi. Wrote: Vậy là khi anh 5 đang quen mùi bơ, sửa, phó mát, bánh mì, thịt nguội thì lúc Mi bắt đầu quen dần với món ... cháo hoa  Lol, khoai lang, khoai mì, bo bo  Shy

À thì ra là ưa chiều chuộng.  Mi nghe nói VN mình bây giờ các cô cũng cưng chiều mấy chàng VK lắm lắm  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Anh 5 về VN lần nào chưa ha  Suytu

 Bo bo  5 còn nhớ mà, khoai lang cũng nhớ luôn, tất cả
 là công ơn của đảng và sau dịch ghẻ ở Sài Gòn là 5 đi.

 "Ai đã ăn mì khoai giá rẻ,
  Ăn mấy bữa thì nổi ghẻ tưng bừng"

 
Mi Wrote:VN mình bây giờ các cô cũng cưng chiều mấy chàng VK lắm lắm  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Anh 5 về VN lần nào chưa ha  Suytu
Có về 1 lần mười mấy năm trước rồi thôi. Lúc đó hướng dẫn viên
du lịch còn dẫn ngang "phố vẫy" nữa. Tụi 5 đòi ghé chơi. Anh hướng
 dẫn viên nói thôi trong đó chiều chuộng các anh dữ lắm, các chị các cô 
 đi theo sẽ khó chịu. Tụi tóc vàng đi cùng nói, hông sao đi vô coi cho
 biết. Nhưng chắc có "phường đội" đi ké nên ảnh im re.  

  Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#11
Heart 
(2021-12-12, 10:21 PM)005 Wrote:  Bo bo  5 còn nhớ mà, khoai lang cũng nhớ luôn, tất cả
 là công ơn của đảng và sau dịch ghẻ ở Sài Gòn là 5 đi.

 "Ai đã ăn mì khoai giá rẻ,
  Ăn mấy bữa thì nổi ghẻ tưng bừng"

 Có về 1 lần mười mấy năm trước rồi thôi. Lúc đó hướng dẫn viên
du lịch còn dẫn ngang "phố vẫy" nữa. Tụi 5 đòi ghé chơi. Anh hướng
 dẫn viên nói thôi trong đó chiều chuộng các anh dữ lắm, các chị các cô 
 đi theo sẽ khó chịu. Tụi tóc vàng đi cùng nói, hông sao đi vô coi cho
 biết. Nhưng chắc có "phường đội" đi ké nên ảnh im re.  

  Becuoi

Mi chỉ nhớ là Mi rất ghét món cơm trộn khoai  Astonished-face4 Nhưng lại thích món cháo bo bo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Bỏ Mi ở SG là Mi bị lạc, không biết đường nào là đường nào  Shy  Anh 5 có dự định sẽ về sau khi dịch hết không  Lol
Reply
#12
(2021-12-12, 10:29 PM)Mi. Wrote: Mi chỉ nhớ là Mi rất ghét món cơm trộn khoai  Astonished-face4 Nhưng lại thích món cháo bo bo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Bỏ Mi ở SG là Mi bị lạc, không biết đường nào là đường nào  Shy  Anh 5 có dự định sẽ về sau khi dịch hết không  Lol

 Ăn bo bo là trước sau như một á. Vô mần sao ra mần vậy.  Lol

 Không, 5 không về VN nữa. Lần đó đi, là chủ ý về thăm ông 
 già vợ thôi. Giờ ổng đi bán muối rồi, cho nên nói theo người 
 Việt Nam là 5 "không có nhu cầu" nữa. hihihihi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#13
(2021-12-12, 10:07 PM)Mi. Wrote: Shy Nếu hồ bơi mà là 10x20 thì Mi chỉ có ngồi ngắm thiên hạ tắm thôi  Lol Vì Mi biết lội chứ không biết bơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

10x20 là diện tích của căn nhà đó chị GG, Mi nghĩ vậy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mơ cái nhà này dù chưa được vậy nhưng cũng không cho mình cái cảm giác bất an, lo sợ phập phồng, hồi hợp lo âu bằng câu “Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng đầy” đó chị GG Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Mong rằng mơ mơ mơ của Mi sẽ thành thiệt trước tuổi ... 100  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Mi còn nhiều mơ mơ mộng mộng lắm. Từ từ Mi sẽ khoe ra hết  Lol Không biết chị GG có mơ gì không  Shy

Cỏ đang nghĩ Mi thấy 10x20 ở đâu vậy, nhìn lại thì ngay cái tựa đề của clip, Cỏ thiệt tình hà.  Shy  

Vậy là diện tích của căn nhà tính theo meters. Nhà 1 tầng vậy là lớn đó Mi.

Lúc đầu Cỏ tưởng là tính theo feet (theo Mỹ) vì đang nói về hồ bơi và hồ bơi nhìn cũng nhỏ.

Mi còn nhiều mơ mơ mơ lắm hở, nói nghe cho Cỏ xuýt xoa theo với.

Từ từ mà khoe mơ mơ mơ nha. Hihihi.

Ấy da, Cỏ mơ gì đây ta.  Suytu
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#14
Nghe 2 nữ hiệp mơ hồ bơi, 5 nghe thấy vui.
 Cái hồ bơi trong vườn 5 thành cái ao Nhựt Bổn
 từ phia rồi, vác thêm đá về, đặt mua thêm cái
am 8 tấc để cạnh bờ ao, rồi rải sỏi um sùm, thả
cá Koi vô trỏng.

 Lý do dẹp hồ bơi?

 Thì hồi trẻ, ngực nở, vai u, thịt bắp cuồn cuộn,
 eo thon, mông mẩy. Bây giờ má hóp đít tóp. 
 Chưa kịp phanh ngực là có người nói thôi cài
 áo lại đi cha, mở ra mất công mắt tui bị mụt 
 lẹo. Người nữ trong nhà cũng không còn can đảm
 lặn hụp nữa. Sự tự tin mất hết ba phần tư. hahaha

 Ờ, mùa hè hồ bơi cũng có muỗi nữa. Đừng tưởng
 bỏ nước chlor vô muỗi nào sống nổi nha. Muỗi 
 bên này là muỗi trâu. Nó sống dai nhách như SARS-CoV-2.  
Happy-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#15
Heart 
(2021-12-12, 10:39 PM)005 Wrote:  Ăn bo bo là trước sau như một á. Vô mần sao ra mần vậy.  Lol

 Không, 5 không về VN nữa. Lần đó đi, là chủ ý về thăm ông 
 già vợ thôi. Giờ ổng đi bán muối rồi, cho nên nói theo người 
 Việt Nam là 5 "không có nhu cầu" nữa. hihihihi

Lol Mi không nhớ nó ra làm sao nhưng dì của Mi chế biến sao đó ăn rất ngon, béo, bùi, dẻo và chắc là có cà ra như đậu xanh cà hay sao đó, Mi không rõ nhưng ngon   Heavy-black-heart4

Vậy là đại gia đình của anh 5 đều ở hải ngoại  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon 

Mi vẫn mơ hihi một ngày về vì gần như tất cả những kỷ niệm đẹp, êm đềm và tuổi thơ, tuổi hồng bình yên của Mi đều ở VN, dẫu rằng VN giờ khác xưa rất nhiều nhưng cảm xúc của Mi về quê hương vẫn chưa thay đổi.  Người thân quen bảo Mi rằng về bây giờ thì cảm giác không phải như hồi xưa nữa đâu nhưng có lẽ Mi muốn tự mình cảm nhận xem như thế nào  Shy
Reply