The Holy Week
#46
để cho dễ hiểu , Vân nói về luật con người


tỉ dụ .. luật con người là cấm giết người ... ai giết người là sẽ bị đem ra toà xữ tội


- 1 em bé có cái gì đó bực mình , như cha mẹ cứ la rầy em hoài , em giết cha mẹ khi em ở cái tuổi 13-14 ... toà có xữ em 25 năm tù không ??? không ... nhưng toà có thể xữ em nhẹ tay hơn  Shy  

- nhưng người lớn , có đủ trí suy nghĩ rồi , mà giết người .. thì toà lại xữ khác

ĐÓ LÀ CÁCH XỮ CUẢ  TOÀ ÁN CON NGƯỜI


***


NHƯNG VỀ TOÀ ÁN CUẢ CHUÁ , THÌ THẾ NÀO

- nếu 1 cá nhân nào có đầu óc chưa hiểu biết , mà break 1 cái law nào của Chúa , thì cá nhân đó không bị xữ ... cá nhân đó có thể là 1 em bé , có thể là 1 người bịnh tâm thần , chưa có đầu óc đủ suy nghĩ để biết chuyện mình đang làm là mình đang break the law của Chúa

- còn nếu cá nhân đó , đủ suy nghĩ , không có bịnh tâm thần , biết mình đang làm gì , mà vẫn quyết định break the law của Chúa ... ậy , cá nhân đó sẽ được xữ 1 cách đích đáng  Shy
Reply
#47
sẳn đây , Vân nói "mong mỏng" LUẬT CHUÁ , thiệt ra cũng rất dễ hiểu , straightforward , để chúng ta thử so sánh , coi nó có khác với LUẬT CON NGƯỜI như thế nào không nhá




- tất cả chúng ta ai cũng phạm tội ... tất cả chúng ta ai cũng đáng bị ném vào địa ngục đời đời .. vì Kinh thánh nói "tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời"

- vấn đề ở đây là ... ÂN ĐIỄN CUẢ CHUÁ ... QUA CHUÁ JESUS

- ai tin nhận Chúa Jesus ... tin phải đi đôi với hành động vâng lời , chứ không phải chĩ tin bằng cái lỗ miệng .... nhận được ÂN ĐIỄN này ... được coi như là ... không guilty ... giống như đi mưa , mà mình có dù để che , thì mình không bị ướt 

- ai không tin nhận Chúa Jesus ... mất ÂN ĐIỄN này ...  được coi như là .. guilty ... giống như đi mưa , mà không có dù để che , thì mình phải bị ướt thôi 

- đó là ÂN ĐIỄN (GRACE) ... chứ KHÔNG PHẢI LÀ DO CÁI GÌ MÌNH LÀM RA


[Image: businessmen-without-umbrella-under-rain-...32579.webp]



- nhưng Kinh thánh cũng có đề câp tới .. cái việc do mình làm  ra ... Chúa cũng sẽ phán xét trên cái đó nữa ... vậy thì sao ??

- anh tin Chúa => anh được lên thiên đàng .... however , nếu anh làm nhiều điều tốt , thì anh sẽ được thưỡng nhiều ... nếu anh làm ít điều tốt , thì anh sẽ được thưỡng ít

- còn anh không tin Chúa => anh được xuống địa ngục .... however , nếu anh làm sai nhiều , thì anh sẽ được trừng phạt nhiều ... nếu anh làm sai ít , thì anh sẽ được trừng phạt ít


[Image: 25-vector-crown-icons-set-260nw-1121670329.webp][Image: levels-of-hell.jpg]




- vậy mình có 2 bước ở đây 


A. BƯỚC TIN/HAY KHÔNG TIN CHUÁ .... để anh được vào thiên đàng , hay được vào địa ngục .. đời đời

B. BƯỚC ANH LÀM TỐT NHIỀU / HAY LÀM XẤU NHIỀU ...  "mức độ" thưỡng , hay trừng phạt ... mà anh sẽ nhận (ở nơi nào anh bước vô)  Kaos-1
Reply
#48
Does hell have levels, each with a different degree of punishment?



There may be some fact to support varying degrees of punishment in hell. The primary passage to support this possibility is found in Revelation 20:11-15. There, people are judged according to what they had done as "recorded in the books" Revelation 20:12. While this may indicate that the "lake of fire" is made up of varying degrees of torment, the Bible's emphasis is on avoiding eternal separation from God. It is to be avoided since God desires that no one would perish (John 3:16), but have eternal life.

While it is not enjoyable to discuss the afterlife of unbelievers, Jesus was clear that many would spend the afterlife apart from HimMatthew 7:13-14 notes, "Enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few." Notice again that the emphasis Jesus gave was to follow Him and to avoid hell, not to seek a lower punishment in hell.

Luke 16:19-31 also notes the punishment of hell will be severe for all who endure it. In Luke 16:24, a certain rich man begged for a drop of water on his tongue to quench his agony. Furthermore, he begged God to send someone to warn his family about the agony of hell so they would not receive the same punishment (Luke 16:28).

The emphasis of the Bible is not on the degrees or levels of hell, but on avoiding it altogether and helping others to avoid it as well. God went to great lengths to provide salvation for us through Jesus, including subjecting His own son to a painful crucifixion. He did this to provide an opportunity for men to experience eternity with God. We are called to receive Him (John 1:12) as well as to tell others about the love of Christ so that they too can enjoy heaven with Him (Matthew 28:18-20).


https://www.compellingtruth.org/levels-of-hell.html




****


Kinh thánh cho biết có nhiều levels trong địa ngục

- nhưng mục đích của chúng ta , không phải là nhắm vào cái level nào nhẹ nhất trong địa ngục để mà vào ... vì vào đó , thì không vui chút nào , như nhiều người cho rằng "bad people vào địa ngục nhiều , chắc dưới đó nhất định phải có big party night and day" ... thì là 1 điều rất sai lầm  Rollin

- nhưng mục đích của chúng ta , là phải nhắm vào thiên đàng , để được ở cạnh bên Chúa  Tulip4



Khải huyền 20:10-15

10 Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.
13 Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.
14 Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Reply
#49
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Vân lại "hăng máu" đi hơi xa đề tài CÂU CHUYỆN CHÚA GIÁNG SINH RỒI ... bây giờ mình quay trở lại ... lúc Chúa Jesus 12 tuổi , Ngài ready để mọi người biết Ngài là ai  Tulip4



- câu chuyện được kễ trong Luca 2:41-52

- Kinh thánh không nói rỏ có phải năm nào Jesus cũng theo Joseph Mary tới Jerusalem dự The Festival of Passover hay không ... nhưng đặc biệt năm nay , khi Jesus 12 tuổi , thì chuyện gì xãy ra 

- Sau khi lễ tan , Joseph và Mary đi về , mà không biết Jesus còn nán lại ... có thể vì đoàn người đi đông quá , họ "assume" Jesus đang đi chung với mấy người bà con , nên họ cứ an tâm đi về ... sau 1 ngày đường , họ khám phá ra không thấy Jesus đâu cả , họ tìm kiếm xem Jesus có đi chung với mấy người bà con không , cũng không thấy , họ quay trở lại the Temple ... sau 3 ngày tìm kiếm , cuối cùng họ thấy Jesus đang ngồi nói chuyện với các religious teachers , mọi người đều ngạc nhiên với sự hiễu biết của Ngài 

- Khi Joseph và Mary cuối cùng kiếm ra được Jesus , Mary có vẻ upset vì Ngài để họ lo lắng đi tìm Ngài .. nhưng Jesus nói "tại sao cha mẹ lại kiếm tôi ? không biết tôi phải làm công chuyện nhà CHA TÔI sao ??" ... họ không hiểu Ngài nói gi , mặc dù thiên sứ Gabriel trước đây đả cho họ biết NGÀI LÀ AI 

Confused-shrug-smiley-emoticon


- Nhưng rồi Ngài cũng ngoan ngoãn theo họ quay trở về Nazareth ... Jesus lớn lên , vừa làm đẹp lòng Chúa , vừa làm đẹp lòng con người  Heavy-black-heart4
Reply
#50
Câu chuyện Chúa Giáng Sinh ... tới đây là chấm dứt 

(còn chuyện mấy ông Herods , chắc từ từ Vân có thì giờ quỡn , Vân sẽ vào edit lại)



btw , Vân nghe rumor , người ta  nói

KINH THÁNH CHO BIẾT TỪ KHI JESUS SANH RA TỚI KHI NGÀI 12 TUỔI

RỒI SAU ĐÓ , KINH THÁNH NHẢY QUA VIỆC NGÀI BẮT ĐẦU HIS MINISTRY - 30 TUỔI

VẬY THỜI GIAN TỪ LÚC 12 TUỔI , TỚI LÚC NGÀI 30 TUỔI , THÌ NGÀI Ở ĐÂU ??


- hahahaha, nếu Kinh thánh cho rằng sự việc này quan trọng , thì dĩ nhiên Kinh thánh sẽ nói rỏ ra ... còn nếu Kinh thánh không nói rỏ ra , tại thì là bị ở ... việc này nó không quan trọng .. đơn giản chỉ có vậy thôi


- có người rumor rằng .. trong thời gian này , Jesus qua Ấn độ để học Phật pháp 

Becuoi

- Vân không biết ở đâu mà họ có sự suy nghĩ này , nên Vân cần nói ra ở đây ... ngoài kia có nhiều "tin vịt" lắm , mình đừng có so ignorant , cứ nghe "tin vịt" là tin , thì có ngày mình đi bán lúa giống 

Happy-smiley-emoticon


https://www.huffpost.com/entry/jesus-los...a_b_179513


[Image: JesusIndia.jpg]
Reply
#51
Happy Birthday Jesus






[Image: baby-jesus-manger.jpg]
Reply
#52
What a beautiful name




Reply
#53
Walking with Jesus




Reply
#54
Jesus loves me




Reply
#55
I've got the joy joy joy joy








https://www.youtube.com/watch?v=NC-IVZOIHgQ
Reply
#56
My GOD is so big




Reply
#57
God is so good  Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon




Reply
#58
He's got the whole world in His hands




Reply
#59
Give me oil in my lamp




Reply
#60
Joy to the world




Reply